1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LÀNG 7X Hà Nội - Đôi ngủ đẹp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    HỘI LÀNG 7X Hà Nội - Đôi ngủ đẹp


    A lô a lố à lồ a lô....

    Ố ố ồ ô....

    Đã 6 tháng nay, bà con ta háo hức chờ ngày gặp mặt hàng tháng của 7X HN. Mặt giời đã lên bằng con sào mà mõ làng vẫn bỏ bê công việc do WC, quên "Chiềng làng chiềng chạ, Thượng hạ Tây Đông... "
    Kiểu này phải phạt!!!!

    Giờ các cụ 7X phán rằng phải truất quyền mõ, để rao quảng cáo mới:




    Hội làng 7X hiện đại

    Tò te tí te - đã ai nghe tiếng 1 hội làng hiện đại chưa nhẩy?

    E hèm!!! Chương trình hội làng sẽ gồm đủ tiết mục kết hợp phong cách truyền thống và hiện đại, đảm bảo cho bà con no nê - phê - say - chay - cay ... và cuối cùng là giao lưu:Thi Đôi Ngủ Đẹp.

    Chèm chẹp! Chửa chi đã ướt cả... (tha hồ tưởng tượng các bác nhé, nhất thiết phải vần "ep")

    Chương trình thế nào hử mõ???





    Choc

    Lịch trình Hội làng 7XHN


    07h00 : Café Nhân số 9 Láng Hạ
    08h15 : Thủ Lệ để đi Làng Canh
    12h30: Ăn trưa trong khu vực trường Ngoại thương
    13h30: Karaoke gần trường Ngoại thương, trường hợp không phù hợp thì chuyển (Đại La hoặc Thành Công)
    16h30: Kem số 6 Nguyễn Trường Tộ
    17h30: Bơi thuyền hồ Tây
    19h30: Ăn tối (cơm rang, phở xào)
    (trong khoảng thời gian 16h30-19h30 hội Cầu lông gặp định kỳ, ai muốn tham gia hội Cầu lông cũng được)
    21h00: Rượu đêm ở sân chùa Thất Lục
    24h00: Thi đôi ngủ đẹp (sân chùa Thất Lục hoặc bờ hồ Ngọc Khánh)




    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 22:57

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 23:07
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Cà phê sáng nhỉ?
    Có bao giờ bạn dám gọi điện buổi sáng sớm lúc 7h cho một bô lão 7X không? Bạn sẽ bị giọng phều phào của các cụ xạc cho một trận. 7X là thế! Người ta thì "Trẻ uống nước trà, già tập thể dục", nhưng Già kiểu 7X Style thì: "bình minh nhất trản Cà (cà phê)..." Mà bình mình của các cụ nhà mình, nêu gương cụ cố Buiviet74 là 10h sáng tít tít Alarm clock, xoa trán vuốt mặt => xong VS buổi sáng.
    Nay "hiện đại hại điện", Hội làng này sẽ bắt đầu bằng chầu cà phê sáng, phá vỡ thời gian biểu thường ngày, lấy lại tinh thần tươi trẻ cho bô lão 7X.
    Thời gian : 7h sáng CN 23/6
    Địa điểm : Cafe Nhân 9 Láng Hạ

    Dinh dưỡng ư! Có ngay có ngay!
    Quán có phục vụ ăn sáng! với các món thường nhật như sau;
    1- Bánh mỳ trứng.
    2- Bánh mỳ sốt vang.
    3- Bánh mỳ bít tết
    4- Mỳ bò.

    Bánh mỳ nường đủ giòn để răng các cụ trệu trạo, kèm theo trứng thịt đủ mềm để không giắt vào răng giả của các cụ. Nói chung Choc tui xin đảm bảo không quá nóng đẻ bị rụng răng, không quá rắn để bị mẻ răng, và không quá dai để bị long cả hàm răng...
    Ăn sáng và Cà phê - Hãy thưởng thức một buổi sớm yên bình trong lòng HN, bên tách cà phê thơm, sánh, bên những tâm hồn 7Xers, lạ mà vẫn thân quen...
    Choc
    Được chitto sửa chữa vào 18/06/2002 20:09
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 08:04
  3. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các bạn 7X iu wi!
    Chuyến đi Làng Canh ngày 11/4 đánh dấu hoạt động công tác xã hội đầu tiên của 7X HN.
    Từ đó tới nay, Làng Canh đã trở thành địa điểm thăm hỏi hàng tháng của những trái tim nhân ái trong và ngoài 7X HN.
    Chuyến Canh Tiến tháng 6 sẽ được tổ chức vào ngày 23 / 6, trùng với ngày Hội Làng 7X HN. 7xers yêu quí ơi, hãy biến chuyến Canh Tiến này thành một trong những hoạt động có ý nghĩa của ngày Hội Làng hiện đại này, các bạn nhé!
    Thời gian: 8.15 sáng Chủ Nhật 23 / 6.
    Địa điểm: Cổng công viên Thủ Lệ, đối diện V-Tower (đường đi Cầu Giấy).
    Các bô lão 7x có thể kết thúc màn cà phê sáng bằng việc tập trung tại địa điểm này. Trái tim các cụ rộng mở, tấm lòng các cụ nhân ái... Hi vọng các cụ sẽ đem lại tiếng cười và niềm vui trên gương mặt các bé thơ Làng Hữu Nghị.
    Các bạn bên cạnh tấm lòng rộng mở, ai có thể đóng góp bánh kẹo, đồ chơi cho các em xin hãy mang đến, để góp thêm vào nụ cười của các em.
    Ấy chết, các cụ còn có cơ hội giao lưu với các cụ cựu chiến binh, các cựu Thanh Niên XP nữa đấy ạ!Nghe chuyện thời chiến hay và hấp dẫn phải biết!!!

    Heart to heart, 7xers' to everone's!
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.
    Được chitto sửa chữa vào 18/06/2002 22:27
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Măm măm măm măm cà lăm cà lăm....
    Sau một buổi sáng mệt nhoài với một chặng đường dài đầy bụi và nắng(lếu như hôm đó trời nắng) thì món bánh mỳ sẽ tiêu sạch và hai cái thành dạ dày dính chặt vào nhau, keo con voi cũng không bằng.
    Để giải quyết nhanh chóng tình hình, đề phòng trường hợp các bác nhà ta vì đói quá mà ngất xỉu, tiểu ban măm măm đã có một kế hoạch ăn trưa phù hợp với túi tiền và mang đậm đà bản sắc làng việt nam. Đó là món cơm bình dân. Có thể ăn cơm suất, cơm phần, mỗi người một đĩa, mỗi người một góc, vừa ăn vừa tán dóc.
    Thời gian : Sau khi đi Làng Canh, khoảng 12h30
    Địa điểm: Cơm bụi ĐH Ngoại thương (tuỳ quán)

    Nhờ bác chitto hỏi bác Com về địa điểm cơm ở trong trường ngoại thương hộ em cái, rùi post địa chỉ lên lun.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 08:10
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    [blue]Sau khi quý vị được chiến đấu no say sẽ có màn tuyệt vời cho quý vị thể hiện sự thông giọng của mình. Các thiếu nữ 7X với giọng oanh vàng thỏ thẻ cùng với các giọng nam văng vẳng như tiếng............sẽ cất lên hoà quyện cùng nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn.
    Địa điểm:
    Tuỳ thuộc nhã hứng và khả năng có sẵn của các Quán.
    Có thể ngay gần trường Ngoại Thương
    Có thể quán ở Đại La.
    Thời gian : 1h30 - 2h pm đến 5h - 5h30pm

    [​IMG]
    NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
    Được commandos sửa chữa vào 18/06/2002 23:06
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 08:21
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... Và điều cần làm bây giờ, các bạn hãy tìm cho mình một Club Thể hình, chịu khó đi chợ vào buổi sáng với một bộ mặt u ám nhất và hãy trả những cái giá trời ơi đất hỡi nhất mà bạnc ó thể nghĩ ra.
    Các bạn sẽ băn khoăn Để làm gì ???
    Vâng đó là cách tốt nhất để bạn thể hiện tình cảm, tra tấn kẻ khác bằng chính những âm thanh trời phú của bạn thoát ra khỏi cái nơi mà chức năng chính của nó là để tiếp năng lượng cho bạn.
    Hãy chuẩn bị một thể lực tốt nhất của bạn để có thể tham gia vào một tiếc mục, một tiết mục được xem là hấp dẫn nhất của hội làng. Bạn sẽ làm gì khi muốn bày tỏ tình cảm của mình với ngưòi khác, khi mà bạn không đủ can đảm để thổ lộ trực tiếp với nạn nhân ???, vâng bạn vẫn có thể cho nạn nhân nghe được âm thanh phát ra thanh từ thanh quản của mình, và cái âm lượng của nó sẽ diễn đạt được hiệu quả nhất cái tình cảm bạn gửi gắm vào đó. Nhưng bạn vẫn băn khoăn liệu cái âm lượng, mà bạn cho là đã cực đại, đó có đến được nơi cần đến, vâng đã có cách giải quyết, và may mắn thay khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đã cho con người có thể khuyếch đại âm thanh nhờ một khối sắt + thép + nhựa và vô số các loại hợp chất khác. Vâng, và chúng ta xin cám ơn người Nhật đã mang lại cho chúng ta một phương pháp cực kì hiệu quả KARAOKE.
    Các ca sĩ có cách chuyên nghiệp của họ để luyện thanh, và chúng ta cũng có cách chuyên dụng của chúng ta, vâng còn cách nào tốt hơn là một sáng sơm ra chợ cãi nhau với các chị bán hàng ???. Thế là chúng ta đã một công đôi việc, vừa mua được một mặt hàng vừa ý, vừa luyện được giọng để chuẩn bị cho chương trình hội làng. Vâng nhưng vấn đề lại nảy sinh giữa bao nhiều người muốn bày tỏ, thổ lộ tình cảm như thế, khi nào mới đến lượt bạn ???. Thời cơ sẽ không lặp lại, cần phải chớp thời cơ và hiệu quả là nạn nhân vẫn có mặt, vậy thì bạn hãy gấp rút chuẩn bị về mặt thể lực, các Club Thể hình là phù hợp nhất. Một sưc khoẻ tốt, với các cơ bặp cuồn cuộn sẽ giúp bạn chiến thắng trong các cuộc giật micr.
    Thế thì còn chờ đợi gì nữa, các bạn hãy chuẩn bị.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi café sáng, một chuyến đi dài, cộng với nhảy múa hát ca ... thì không gì thú vị hơn là....
    Te tú te, te tú te, tiếng bóp cái gì ấy nhỉ?
    Chẳng qua là nhớ lại một thời nhóc nhóc nghe tiếng ông hàng kem đi qua ngõ trong những ngày hè.....
    À, ta đi ăn kem. Ăn kem bà con ơi. Sau màn Karaoke sẽ là màn ăn kem.

    Theo dự kiến, sẽ ăn kem caramen tại phố Nguyễn Trường Tộ vào khoảng 6 giờ chiều - mời bà con cô bác nhào zô...zô....
    Kem xanh kem đỏ, kem sữa kem sô cô la, kem cốc kem que...
    Hội làng 7X
    Thật là bổ ích
    Ai ai cũng thích
    Hic hic hic hic.

    rag doll - can't stop messin...
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 10:44
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    ka ra o ke, fê fê fê.... hê hê hê
    Sau khi phê người ta lại thấy đói. Và lại phải có nhu cầu ăn.
    Chính là Ăn tối. Phải ăn tối để chuẩn bị sức cho màn khuya chứ ạ.
    Tôn chỉ của hội làng 7XHN là tất cả vì bản sắc và truyền thống dân tộc, nên bữa tối của chúng ta cũng sẽ là Cơm... bình dân
    Cơm xong thì tới Kem, kem kem kem.... em em em em....
    He he he, an kem được ngồi cạnh em (iu)
    Món tráng miệng là món kem ngon tuyệt vời của hành tinh này.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sau mà kem đêm, vẫn như mọi lần các cụ sẽ tập hợp nhau lại trên sân chùa Thất lục tự của sư thầy TTT để tổng xỉ vả những gì đã làm được trong ngày hội làng này. Và lúc đó món gạo luộc đã qua công đoạn chưng cất sẽ là một xúc tác tuyệt vời để các cụ nhà ta phá mồi.
    Ực ực ngon quá một vị cay cay nồng nồng, cộng thêm vài món đồ nhắm cây nhà lá bờ ao sẽ làm cho các cụ quên đi mệt mỏi, và khi đó hiệu suất nói của các cụ được nâng lên. Biết đâu chúng ta lại được nghe thêm một thiên tình sử lâm li bi hài của các cụ (đáng để con cháu đời sau học tập).
    Sau màn rượu đêm nếu cụ ông cụ bà nào có nhã ý thì sân chùa Thất lục tự sẽ là nơi để các cụ tổ chức màn ngủ giao lưu phối kết hợp (định viết tắt cái mà không được), tai đây sẽ có cuộc thi ngủ giao lưu thi đôi ngủ đẹp của các cụ. Nó cũng là chương trình cuối cùng của Hội làng 7X này.
    Tulipsblack
  10. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì Chitto chen vào bài của BeckySharp.
    Trong khoảng thời gian sau khi hát Karaoke (5h - 5h30) cho đến trước khi ăn tối (7h - 7h30) sẽ là....
    Là gì nhỉ...

    Bồng bềnh, ừ hứ bồng bềnh
    Tròng trành, ử hứ tròng trành.

    Bơi thuyền Hồ Tây, hoặc bơi con vịt hồ Trúc Bạch....
    Ai có nhã hứng muốn bơi thì nhẩy xuống hồ luôn.
    Còn ai thích thể thao, xin mời đến chỗ hội Cầu lông....nhông.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chết ặc cả cổ. Hi vọng là em còn sống sót đến cuối ngày[

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 13:24

Chia sẻ trang này