1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LÀNG 7X Hà Nội - Đôi ngủ đẹp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Cảm hứng từ Hội Làng 7X, bần tăng đã đẻ ngay ra một bài kệ chư vị thí chủ đọc chơi

    Lắng trong từng giọt
    Hương sắc rừng thêm đậm ánh bình minh
    Ly cà phê tan theo thời gian chảy
    Đôi mắt tìm đắng ngọt với riêng mình
    ***
    Dòng Nhuệ giang không bao giờ trong được
    Rồi nỗi buồn đến lúc để sẻ chia
    Mỗi hơi ấm từ những trái tim kia
    Là tia lửa thắp nụ cười tươi sáng.
    ***
    Đói đói
    Ăn mau chớ vội
    Kẻo đến buổi chiều
    Nghe Tào Tháo nói.
    ***
    Một trưa hè lặng ngắt tiếng ve
    Gió thôi chơi nhạc
    Vọng tiếng cười xen trong tiếng hát
    Một bản tình ca bát ngát màu xanh
    ***
    Hè này nóng gớm nóng ghê
    Nóng từ trong ruột nóng ra ngoài mồm
    Nóng thì ta phải ăn kem
    Một ly chưa đủ làm thêm một què
    ***
    Mỏi mồm là bởi vì nhai
    Mỏi tay lúc hát, mỏi tai nghe nhiều
    Bây giờ đã đến buổi chiều
    Bà con mỏi mắt vì yêu trên thuyền
    ***
    Cầu lông lông bay phấp phới
    Anh hào ngửa trông mà với
    Oái, lao thẳng đến chị em
    Từ từ làm gì mà vội?
    ***
    Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
    Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh (*)
    Lời thánh thi Lý Bạch vẫn rành ràng
    Chỉ bợm rượu mới gọi là đáng kể...
    ***
    Bần tăng về dựng lại chùa
    Phật tiên thần thánh đều thua phàm trần

    (*)Từ xưa thánh hiền thì vắng tiếng
    Chỉ kẻ uống rượu mới lưu danh

    - Tương tiến tửu - Lý Bạch
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  2. hoangtu_ut

    hoangtu_ut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Để hưởng ứng và ăn theo hội làng 7x em quyết định cộng tác với CTMTĐT mở dịch vụ ăn theo phục vụ các cụ. Sau khi no, say, hò hét đã đời, sẽ đến lúc các cụ nhìn quanh và tự hỏi " không biết chỗ ... ấy ở đâu? ". Khà khà lúc ấy công ty của bọn em mới thò cái xe ấy ra và: he he nhẹ nhàng 500đ, nặng hơn thì 1.000đ, Phòng tương đối lạnh, dịch vụ truy cập Web nhanh, ... kèm theo các dịch vụ BAR chu đáo. Cụ nào cũng sẽ thấy thoải mái với dịch vụ của bọn em. Nếu cụ nào nặng hơn nữa thì sẽ có Becberin được cung cấp bởi Bécky phục vụ tận tình cho các cụ. Đảm bảo tác dụng nhanh, tiêu diệt gọn, có tác dụng lâu dài,.... Như thế là em đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự thành công của hội làng rồi lại đảm bảo sức khoẻ cho các cụ

    HTU

    Được hoangtu_ut sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 15:46
  3. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hội làng rất đông,hội làng rất vui............Chúng ta đi qua cầu Diễn để tới làng Canh,rất đáng-rất tình nghĩa.......Chúng ta lại sử dụng cầu họng để đưa một đống gồm: cà phê, kem , bánh mì nướng...............rồi cả cơm bình dân vào cái dạ dày lăng lổ của mình...Ngon quá còn gì ........Lại còn buổi cầu truyền hình giao liu những giọng ca vàng,giọng ca hồng,ca tím mượt mà và dữ dội........Quá hay.
    Vâng,Hội làng rất đông,hội làng rất vui............mọi người hãy qua 1 cầu nữa đi.........đó là cầu lông. Thật vậy ,sau khi ăn rất nhiều thứ bổ béo gồm cơm bình dân và kem, các bạn sẽ được thư giãn với hội cầu lông - 1 hình thức thể thao vui vẻ. Các thành viên của hội sẽ rất vui lòng đón tiếp các bạn vào lúc 4h30 tới 7h30,
    Cầu lông rất vui mừng góp mặt trong hội làng 7X với mục đích: SẢNG KHOÁI HƠN-HƯNG PHẤN HƠN ieeeeeeee

    [/size=5][/red]
    Dragono
  4. Balaotapghen

    Balaotapghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Quả này phải đi mới được. Mà cho iem hỏi, có màn đánh ghen giữa các cặp Trai tài gái sắc không vậy? Nếu có thì thật hận hạnh cho iem, iem đang tập...
    Yêu chàng nên thiếp tập ghen
    Tập cho đến lúc mắt nhèm chưa thôi
  5. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ngày hội mà em thấy Vẫn còn thiếu hội bơi, dancing và đá bóng các bác ơi. Hay là các cụ cố gắng dậy từ 5 giờ để đi Bơi, sau đó 6 giờ đá bóng, đá bóng đến 7 giờ đi uống cafe là vừa.
    ....
    7.30 tối đánh cầu lông xong chúng ta sẽ đi Dancing đến 10 giờ thì hội rượu đêm mở màn...
    hihi...24/24 giờ dành riêng cho 7X.
    ~~
    -Du*ng` so^'ng nhu* mo^.t ho`n da', so^'ng kho^ng mo^t ti`nh ye^u , so^ng chi? bie^'t tha^n mi`nh,ta^m ho^n` luo^n luo^n ba(ng gia'.Du*ng` hoa' tha^n thanh` da'aa..vi` ta^m ho^`n da~ gia' ba(ng
    The Wall
    * Đây là bài đùa không phải là kế hoạch của 7XHN *
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 23:26
  6. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cơm trưa bình dân ở ĐH Ngoại thương ư? ặc ặc... chết tui mất. Xuống rồi, xuống nhìu lắm rồi, xuống cấp từ lâu rồi, không nhá nổi cho mà xem, zưng cứ thử, đói thì ăn ngói cũng ngon mừ. Zưng Becky tài trợ becberin đi thui.. ặc ặc..., cẩn thận không bao giờ thừa. Được cái sẽ rất hợp túi tiền, tối thiểu là 3-4 nghìn đồng/suất/người, tối đa là 7,8,9,10 nghìn/suất/người (he he, tiền becberin biết đâu nhiều hơn tiền cơm đĩa). Mà có muốn ăn nhiều và ngon hơn, chắc phải ngồi đợi chủ quán đi nấu thêm, nếu quý khách có yêu cầu. Có nhìu quán lém, đi vào trường thì ở bên tay phải, tha hồ mà chọn. Giờ này sinh viên sắp/đã nghỉ hè (hờ hờ, not sure), các quán sẽ vắng hơn, đỡ phải chen nhau, đỡ phải chờ đợi, đỡ nóng bức. Gặp lúc trong năm học thì đông đứt cước, không chen nổi. Quán cơm sẽ hơi kiểu sinh viên, hơi bẩn bẩn một tẹo, bàn ghế hơi vẹo xẹo một tý. Có thể sẽ phải ngồi ăn với các chú công nhân đen như dân Xênêgan, ngồi xổm trên ghế, gắp miếng thịt lợn luộc toàn mỡ cho vào mồm nhai, nhấp ít nước, loại nước đắng đắng trắng đục đựng trong cái chén lâu ngày bị bẩn dính két vào. Bát đũa thì người trước ăn xong, rửa qua chậu nước (hic hic, cũng là thứ nước trắng đục nhưng khác ở trên, đây là loại đã qua trải nhiều thế hệ bát đũa đi trước, ặc ặc..) mang vào cho người sau ăn tiếp. Có hai công đoạn lau bát đũa: thứ nhất là lau bằng một cái giẻ mà chắc trước khi ngả sang màu cháo lòng thì nó cũng được coi là màu trắng đấy, công đoạn này là do chủ quán làm; công đoạn thứ hai là người ăn tự lau bằng loại giấy ăn xanh đỏ tím vàng (bói không ra một tờ màu trắng, cái thứ bị coi là xa xỉ phẩm quá đối với các chủ quán ở quanh đây). Đói thì chả cần cố cũng xong bữa, nuốt nhanh để còn sang hàng karaoke gần đó chứ.
    KARAOKE Ngoại thương rẻ nổi tiếng với dân ít tiền như sinh viên. Với giá rẻ bằng một nửa giá thông thường, bạn sẽ có những giờ phút vui vẻ với bạn bè, cũng như thể hiện giọng ca trời phú của mình. Chất luợng âm thanh thì tạm ổn vì dù sao, khi chúng ta đông người thì sẽ còn có chit chat, chứ ca hét không phải là tất cả. Mức giá ở đây chỉ là 25-30000đ/h. Nếu bạn chỉ có 25000 thì hoặc là bạn sẽ ngồi phòng không điều hoà và chạy quạt, hoặc là list bài hát của bạn sẽ ít đi, khoảng lựa chọn ca khúc sẽ chỉ ở tầm 4 con số thay vì 5 như mọi khi. Còn nếu bạn bỏ ra 30000đ thì bạn đã là khách chịu chơi rồi đó, phòng máy lạnh, hát tự chọn, phục vụ chu đáo tận nơi, thích nhé. Đồ uống thì rẻ và chấp nhận được, sẽ giúp bạn ngọt giọng khi cầm mic quá nhiều hoặc giúp bạn quên đi thứ âm thanh ngọt ngào tra tấn tai bạn suốt buổi, mà bạn thì chả có cơ hội nào để tra tấn lại.
    Túm lại thì dù bạn định nốc hay hét, bạn đều nên hỏi han, tìm hiểu trước để có được những dịch vụ tốt nhất. Chẳng lâu đâu, chỉ mất 5-10' để tìm được những chỗ tốt nhất có thể và phù hợp nhất với bạn mà thôi.
    Chúc các bác zui zẻ, chiến khỏe, và suôn sẻ vượt qua cái ngày định mệnh chủ nhật ngày 23 ấy.




  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chiều xuống trên hồ tây,thả mình vào với sóng nước mênh mông,gió như đang vi vu lượn trên nhưng con sóng nhỏ,chiều cũng như bao buổi chiều Hà Nội khác,nhưng giờ đây cái ồn ã hàng ngày của đô thị bị bỏ lại ở phía xa,trên bờ ý,người ta có thê ngồi mỉm cười mà nhìn nhưng dòng người vội vã đi trên đương Thanh Niên xa xa.....chợt nghĩ lại,mình cũng đã tưng vội vã thế này ư,cuộc sống luôn phải chạy đua điên cuồng với thời gian thế này ư,sao ít có nhưng phút nhẹ nhàng như thế này nhỉ.Những phút tâm hồn thật thong thả,trôi theo nhưng con sóng nhỏ,phía trên chỉ còn bầu trời xanh.............và còn những gì nữa nhỉ...
    Vâng đó là cũng là một phần của hội làng 7x,được tiếp theo cái màn Karaoke đẫm máu của lão TD,nhằm phần nào mang lại một không khí thảnh thơi cho mọi người,và cũng nhằm phần nào là cơ hội tốt cho những ai đang đi tàu ngầm với nhau...........
    Goatee
    Được de sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 03:41
  8. banana2002

    banana2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các cụ, cố 7X ạ!
    Cháu xin đề nghị các cụ tổng hợp và fix lại chương trình đi ạ. Kế hoạch thì nhiều nhưng có những hoạt động chẳng có thời gian và địa điểm. Đã thế nhiều bài viết rất vui nên cháu chả hiểu là thật hay đùa nữa. Không biết có bao nhiêu người không rõ như cháu nữa nhẩy?
    very banana
  9. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    CHU NHAT NAY CO BONG DA DINH CAO CO MA ???
    @@@
  10. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tham gia từ đầu thì cần gì thời gian, địa điểm, lịch trình, cứ đi theo các bác nhà ta, nếu lạc thì cũng là một lần lạc đường thú vị kiểu 7X đấy, thế có khi lại hoá hay, lạc đường cùng 1 vài cô or anh nào đó thì sao??? Chắc bạn ko thể khác tui nhìu quá đâu, nhất là cái khoản này
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right

Chia sẻ trang này