1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LÀNG 7X Hà Nội - Đôi ngủ đẹp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào thấy mọi người zui quá hén.
    Có cần thiết không khi thấy mọi người ăn nhiều quá nhể. Sau vụ ăn tối, vụ kem có thể sẽ cần thiết là một vụ dance cho mọi người xả năng lượng chứ nhỉ. Lúc đó nhảy thì chắc là phê lắm. Mà quả thật ai mà có bị tào tháo đuổi thì chỉ cần ngoáy ba cái disco là đảm bảo tào tháo chạy mất dép ạ.
    ................. Chắc là vì ........... Anh yêu em..............
  2. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bây chừ là 0h06' ngày 23/6 rùi, chưa có các số điện thoại mà Chitto nói. Sáng mai không đi được thì chiều mai bít tìm các bác ở đâu đây??


  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chẹp chẹp thèm quá.
    Lúc này phải ngồi nhà có việc, trong khi các cụ 7XHN nhà ta đang phiêu du cùng các bản nhạc ngọt ngào tại quán Karaoke phố Bùi Thị Xuân.
    Mới sáng bảnh mắt trở ra, lọ mọ đến Café Nhân 9 Láng Hạ đã thấy mấy bác chĩnh chện tại đó từ bao giờ. Chào các bác, các bác làm mấy chầu chè chát rồi ạ.
    Này, mà bắt đầu nhiều người đến rồi nhỉ.
    Lão là Chitto này, hội trưởng Choc kia, Cachep, Commandos, Sutumom, Night, De, Buiviet, BeckySharp (một mình!!!) Hoangtu_ut, Phuongmap, ATC.
    Có một hắc y nhân lầm lũi ngồi trong một góc của quán giương ánh mắt sắc lạnh nhìn ra, rồi từ từ tiến lại. Anh em 7XHN đã chuẩn bị đứng dậy bảo vệ hai cô nương giống lần ở quán café Nguyễn Chí Thanh dạo nọ, thì bỗng anh chàng tự giới thiệu là bạn của Trưởng ban CTXH Leyen (từ rày tạm gọi là Leyen* )
    Nhìn thấy rồi đấy nhé, chú De uống những hai cốc sữa, Sutumom xơi đến hai bát mỳ bò, cứ như bị bỏ đói mấy ngày không bằng. Còn nước lọc đá thì tiêu thụ không dưới chục cốc.
    Chuẩn bị đi thì X31, Tulipsblack, MC, Varity_xyz, đến nơi.
    Các bác còn chạy đi đón nhau những nơi đâu ấy nhỉ?
    8h20' đến Thủ Lệ (muộn mất 5') thì chu choa đông phết. Bên cạnh mười mấy thành viên CLB Tháng 5, các cụ 7XHN nhà ta thêm Caxanh, link_vn, Rabbit, ET.Kodomo, Kawai_pig, Zazu, Gaby, Dragone, Tomcad, Landai, Storekeeper, Quyen_my, Tinyquynh, Hongtim.
    Chào mừng hai thành viên mới toe : Ech_conAthena Chu, một fe và một male.!!!
    Hì, cái cậu Anh_pha_roi này đăng ký 7XHN chưa nhỉ? Bác MMDS nữa, thôi thì cứ là thuộc chúng ta luôn đi.
    Làng Canh thẳng tiến. Một số bác nhà ta ngậm ngùi chia tay vì công việc.
    Tại Làng Canh, chương trình đã được CLB Tháng 5 lên chu đáo, các cụ nhà ta sà xuống với các em. Cháu Hongtim chạy khắp nơi đưa quà đưa bánh.
    Vẫn những cô bé cậu bé, và cả những thanh niên nữa, nhưng bé nhỏ và suy nghĩ đơn giản nhưnhững đứa trẻ. Bên cạnh là một cậu đã 20 tuổi (còn lớn hơn mấy thành viên 7X nữa) thế nhưng không thể đoán ra chữ Penalti dù biết đến ba chữ trong đó và ở dưới đã hô lên rất to...
    11h. Rời ngôi làng mà 7XHN đã gắn bó trong mấy tháng qua. Yên xe để ngoài nắng lâu bỏng rát. Các cụ tranh nhau chiếc khăn nhúng nước để tránh tình trạng khi về đến HN chỉ cần mua thêm bún là có món Bún Chả 7X.
    Tu_dinh_huong đã chờ sẵn trong khu Bách khoa để kiếm chỗ "Khao quân".
    Quán cơm Bách Khoa dành hẳn một khu rộng cho đội quân kéo đến ầm ầm. Đây cũng là chỗ cách đây 3 tháng 7XHN đã đón HPC. TĐH, Hongtim thật vất vả với hơn 40 cái mồm ngồi suốt từ trong ra ngoài. Bên cạnh 7XHN còn một số thành viên Tháng 5 CLB, đủ mọi lứa tuổi từ bé 85 đến cụ 73. (nếu kể 7X thì phải có cụ 70!)
    Tiếp đến là tàn phá quán Cây Đa gần Cung Thiếu nhi.
    Đầu tiên TĐH trao quà sinh nhật cho thành viên sinh nhật trong tháng : X31, Caxanh, Sprite (trao tưởng tượng vì lão này chưa đến)
    Màn giới thiệu lại thành viên mới và cũ của 7XHN lại được tiếp diễn bên cốc trà ly sinh tố...
    Bắt đầu từ ai nhỉ, từ các thành viên mới và khách mời.
    Anh chàng có vẻ rất trẻ mới toe Athena Chu, năm nay đã được vào thẳng ĐH, nghe danh 7X đã lâu nên lần đầu ra mắt.
    Hai cậu hai bên là Cau be ngay tho, và Dan mien nui, tuy chưa là thành viên 7XHN nhưng cũng ngấp nghé ghé vào.
    (Danmiennui vừa đăng ký thành viên cách đây mấy phút)
    Nghi chú Dan mien nui là gián điệp hội 81 lắm. Gián điệp này gửi một lời mời Hội rượu đêm 7X đến tham dự hội nhậu 81. Các cụ nhớ nhé.
    Một anh chàng nữa sắp xuất ngoại là Rinoavd, trả lời như tên bắn các câu hỏi của chị em và của bác ATC.
    Hai cô bé bé nhất, hai khách mời bé bỏng ngày hôm nay, Girlxauxibạn sắp bước vào năm cuối cấp 3 được hội trưởng Choc mời chào một lớp dậy luyện thi "Nhanh, rẻ, hiệu quả" (nghe đâu Choc có cổ phần trong trung tâm luyện thi đó!!!)
    Leyen* sao lại được chị em chú ý thế? Thông tin về anh chàng này mọi người thống nhất sẽ hỏi Leyen để biết được sự thật, dù chưa chắc Leyen đã nói sự thật!!!.
    Rồi đến Kawai_pig, theo giới thiệu ban đầu là em của ET. Kodomo, nhưng khó tin lắm.
    Cô bé Ech_con dám bỏ bom X31 trên đường đến quán kem, nhưng được cô em Hongtim khư khư bảo vệ nên X31 cũng chịu thua.
    Hai cô bé của CLB Tháng 5: AlicelaNguoinuocngoai là những khách mời cuối cùng.
    Ai đến ngồi góc kia, quần ngang đầu gối áo phông xanh thấm, trông thật phong trần. Một thành viên mới có nick là ... chưa có nick!!!!. Hay nhỉ.
    Trời ạ, giới thiệu xong hết rồi mới thấy các cụ nhà ta đến tiếp : Leyen, Sprite, Night, Buiviet quay lại cùng Bebi, và lại là anh De râu đầy mồm !!!!
    Các cụ tiếp tục kéo đến Karaoke thì lão có việc phải về nhà. Chúc các cụ vui vẻ. Hẹn tí nữa gặp lại.
    Trên đường về gặp lão Wendy, lão chắc đến gặp mọi người cùng TMHuong rồi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0

    (Danmiennui vừa đăng ký thành viên cách đây mấy phút)
    Nghi chú Dan mien nui là gián điệp hội 81 lắm. Gián điệp này gửi một lời mời Hội rượu đêm 7X đến tham dự hội nhậu 81. Các cụ nhớ nhé.
    ------------------------------------
    He he, chưa chi mà bác đã nói xấu em rồi, thế này thì đến lần tới họp mặt, các bác ma cũ quây em chít, he he
    Mà bác ơi, cho em biết địa chỉ sân chùa đi, có gì tối nay em còn đến ăn ké chứ
    123454321
  5. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ, tan chợ rồi à, em bị ốm nên không đi được, lâu lắm không được đi chơi với các cụ rồi.

    Paolo
  6. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tiếc Wá , mí lần định tham gia vào các hoạt động offline của 7x mà toàn bị bận . Bi giờ em đang bận đồ án wá . Mong sẽ được tham gia với 7x trong những lần hoạt động offline sau .
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hic hic,tiếc quá cơ,em về nhà rùi không được đi cùng mọi người,hic hic,nghe kể vui quá mà tiếc hùi hụi.
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Em xin lói tiếp về vụ Karaoke...
    Rõ ràng là khi tới quán thì phải gần 30 người... ngồi đầy đủ, kín chỗ, ấm áp lắm rùi, hát hò rạc cả cổ... đau cả họng, tranh mic mỏi tay, Riêng già và Becky Shap suýt nữa đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì cái mic...ặc ặc.... , làm bác NgocAnh mắt tròn xoe (bác này cũng tham gia từ đầu tới tận bữa tối luôn, thanks nhìu...)...
    Tuy nhiên có lẽ do đi từ sáng khá mệt mỏi, lại thêm bận rộn việc cá nhân nên dân tình chuồn gần hết.... hic... đầu tiên thì em cũng hơi sợ, nhưng sau một hồi suy nghĩ, bàn bạc, vẫn ngồi lại tới cùng.... Lát sau có 4 bác mới cứng lần đầu tiên ra mắt là Tuanklkh, Gionson,Lá nho(hì hì, em chả nhớ nổi cái nick tiếng anh của bác, xozzy nhá), Baby of bino(bác này mới đầu chưa có nick, sau khi đi bơi thuyền với iem Quyen_my đã nảy ra cái nick này đấy ạ... chả hỉu giờ đã đăng ký chưa....) Và rất thú vị là hai trong số 4 bác này đã tham gia tới tận màn kem tối.... làm cái đứa hướng dẫn chương trình như em sướng như mở cờ... hé hé... có người tham gia nhiệt tình vậy chẳng còn gì bằng... nên cứ thế mà phát huy thôi....
    Kết thúc Karaoke còn lại khoảng 18 người... trong đó tuyên dương bác CáChép, khổ thân bác í, vừa đến, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị thu tiền, rùi đi về... cũng ko thấy tham gia Bơi thuyền...
    Kết thúc màn gào màn hét...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Bơi thuyền.....Bơi thuyền.....Bơi thuyền.......
    Sau vụ Karaoke các bác nhà ta ầm ầm kéo quân ra Hồ Tây làm màn bơi thuyền gỗ (Hơi bị lãng mạn nhá, nhưng mà chả thấy lãng mạn tẹo nào cả).
    Em, Vodanh, Hoangtu_utVarity_xyz bị bỏ lại phía sau, sau một hồi nhìn trước ngó sau cái Hồ Tây rông mênh mông ấy, cuối cùng Varity phải đi gọi điện cho TDH mới biết các bác đã dập dìu đưa nhau ra tít ngoài khơi xa. Phù.....cuối cùng thì 4 tên còn lại cũng nhập hội được cùng các bác. Tất cả có đến......thuyền. Có lẽ sau vụ này 7X nhà ta phải lập hội chèo thuyền đi thôi. Các bác chèo ác quá, trừ thuyền của Hoangtu_ut ra các thuyền còn lại toàn chèo bằng đít (chết em nhầm, bằng đuôi thuyền. Giỏi thật)
    Thuyền thứ nhất: TDH, Leyen* , và mấy bác mới toe: Gionson và bạn bác ấy(TDHLeyen* cầm chèo. TDH khoẻ thật. Thuyền toàn bác to béo )
    Thuyền thứ hai: Truongdu, De, Landai
    Thuyền thứ ba: Tulipsblack, Hongtim, Ech_con (Khổ thân Tu quá, mệt mà không đổi chèo được)
    Thuyền thứ tư: Hoangtu_ut, Varity, Em và Vodanh
    Con một thuyền nữa, thuyền đôi thôi nhá, của bác Wendy TmHuong, không biết cái đôi này còn thấy trời đất giè nữa không?
    Khi dân tình chuẩn bị về chì sư cụ Chittoi mới lù lù đến. Hơi bị oách nha, một mình một thuyền (trấn của Wendy Tmhuong) băng băng lao ra khơi như chỗ không người.
    Chèo thuyền thi (được một đoạn), nói chuyện, cười đùa, vẩy nước, lại còn cả Hò ơ gọi đò nữa chứ........Tận hưởng cái gió mát và không khí trong lành của Hồ Tây buổi hoàng hôn, không biết tâm hồn các cụ 7X có dịu đi tí nào không?
    6h30 kết thúc buổi bơi thuyền, ai ai cũng hớn hở, chỉ những tay chèo là thở không ra hơi. Cho em hỏi thăm đến cánh tay của các bác nhá vì em biết là hôm nay nó mới ngấm đau cơ.
    Sau đây là một bài thơ do tức cảnh mà các thành viên của thuyền 4 bật ra thành câu thành vần:
    Chiều bơi thuyền trên hồ
    Cùng mấy kẻ hồ đồ
    Bụng nước uống một bồ
    Tự nhiên thấy tồ tồ
    (câu này là của Varity_xyz. Hehehe......Không hiểu. Chắc là tại cái vần)

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Này này cái bé Becky này, định cho thuyền của tụi chị đắm hay sao mà chả thấy ghi tên vào thế?
    Thưa quý vị, còn 1 thuyền có đội hình rất đẹp nữa đấy ạ, gồm anh Lá nho, anh nonick (giờ là baby of bino do T_D_H đặt), TinyQuynhQuyen_my. Cái thuyền này bơi ác liệt nhất bởi có 2 tay trèo đã từng có thâm niên về bét và làm lật thuyền trong những vụ chở darling, và cũng là thuyền gây chiến ác liệt nhất, liên tục lấy tay chèo hất nước vào người quân địch... 2 chàng trai hì hục điều khiển thuyền còn 2 cô gái thảnh thơi xoã tóc, ngắm nước ngắm non, hả hê nhìn 2 man tự dưng lại phải chèo thuyền chở mình đi dạo... ha ha ha...
    To TinyQuynh và anh Việt lá nho: Cái câu hỏi về 2 ngọn núi của De là thật đấy nhá, chứ không phải có ý xiên sẹo gie` đâu, không tin hỏi hắn mà xem. Q_m trả lời thật thì lại bị cho là ngố, ức quá là ức...
    American Quyen

Chia sẻ trang này