1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội lang thang đê ^^

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi filecangcua, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    bình yên 1 thoáng cho tim mềm..
    chỉ cần thế thôi, và 1 góc Thiên Di ngồi lì mỗi chiều.. là đủ
    và nhạc nữa, những bản tình ca yêu thích, mỗi thứ 1 vẻ, cũng đủ để níu ta ngồi với công việc, lòng tịnh không còn toan tính...
    mùi mưa này, mùi đất ẩm này, mùi quen thuộc, mùi bình yên....
    Tịnh tâm
  2. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy bất lực vô cùng
    Buồn
    Buồn lắm ấy
    Cuối cùng chỉ thương người lao động.
    Hôm nay kiểm tra 13 bộ hồ sơ công nhân mới thì có đến 5 bộ hồ sơ giả.
    Có cô bé mặt non choẹt hồ sơ sinh năm 86 chỉ là 92.
    Cũng làm gì được, chẳng đủ quyền lực để hét vào mặt chúng nó là " chúng mày tởm vừa thôi, chúng mày ăn của họ thế là đủ rồi "
    giá đủ quyền lực để đuổi hết chúng đi...
    Nhưng mà mỗi người mỗi việc, chẳng lo nổi tươm tất cho mình thì lo đc cho ai....
    mà chắc gì mình đã tử tế hơn, có khi là mình, mình còn tởm hơn ấy chứ..
    những mảnh lương tâm còn xót lại, nhức nhối, day dứt...
  3. phuthuyvankhoc

    phuthuyvankhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hôm nào tổ chức buổi off trà đá đi. em là em khoái khẩu trà đá lắm. ngồi uống trà đá ở gần My Way thì đừng hỏi. mọi người thấy thế nào ạ. dạo này em thất tình chán quá toàn đi trà đá 1 mình. nhạt!
  4. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    thường xuyên trà đa 1 mình => đâm quen ^^
  5. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gió về, bước xuống ô tô, kết 1 ngày đi làm, đón những hạt mưa lạnh rát, đón những cơn gió lạnh trở trời.. và phóng.. và hét.....
    buồn thế thôi, buồn thế nhiều rồi.
    Cứ xong đợt này đi, ta sẽ đi lang thang 1 mình . hừm
  6. kiku86

    kiku86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trà Thiên Di.... là trà nóng hay trà đá, có giống trà Chuồn Chuồn Phố?
    Tưởng mỗi mình hâm kiểu đó :P
    Ngồi 1 mình, với nỗi buồn như thế, có thấy thoải mái hơn không, hả bạn?
  7. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    về hâm ấy, thì lũ chúng ta bình thường. Còn trà đá hay nóng thì chỉ thêm tí đá vào thôi
    còn Thiên di hả? để tớ kể sau
    còn về nỗi buồn, gặm nhấm nhiều sẽ hết ấy mà. vì có ai sống trong buồn tủi mãi đc đâu.
    Nhìn đồng hồ đi, 1 ngày mới đang đến rồi ^^
  8. kiku86

    kiku86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gặm hết được?? Thế thì nhai ngấu nghiến thì có hết nhanh không nhỉ?
    Trà đá thích là bởi cảm giác mát lạnh, ngon và nhẹ nhàng
    Trà nóng thích là bởi cái chan chát, ngòn ngọt, và sự bình yên
    Tiếc là,... không uống trà cà ngày được
    Được kiku86 sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 24/10/2008
  9. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    nếu cậu đủ sức nhai thì cứ nhai chứ sao ^^
    Dù thế nào, cứ từ từ là qua hết ấy mà ^^
  10. phuthuyvankhoc

    phuthuyvankhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    úi zời! nói chung là trà đá hay trà nóng đều có vị ngon riêng của nó. đặc biệt là khi cần suy ngẫm về điều gì. ngồi nhâm nhi cốc trà thì đừng hỏi.
    gặm nhấm nỗi buồn 1 mình đôi khi cũng cảm thấy thật cô đơn.

Chia sẻ trang này