1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội lang thang đê ^^

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi filecangcua, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiku86

    kiku86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Oài, mới tối qua lành lạnh, thích thích, thế mà hn đã lại nóng nóng rồi. Mà bà con đổ ra đường đông quá, 1 chỗ yên tĩnh cũng khó kiếm.
    Ngày xưa vẫn trách khong ai hiểu mình, gần đây mới thấy là mình không hé cho ng ta hiểu, thì bố chúng nó cũng chịu :P. Bây h cởi mở hơn, bị mọi ng bảo là khó hiểu, hoặc " biết lâu rồi mà như không biết".!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thèm cốc trà nóng!
    Được kiku86 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 24/10/2008
  2. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    kiku ko có biểu tượng giới tính à? ^^
    tớ diễn giải hơi ngu nhỉ? Ý tớ la M or F í mà
    thèm trà rất đơn giản, nếu ko thể đi ra ngoài làm 1 cốc thì tự mình làm 1 góc trà đi. Luôn mơ và sẽ làm 1 góc trà riêng mình ^^
  3. kiku86

    kiku86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chẳng wa là ngại chỉnh thôi, tớ là M.
    Nói về uống trà, để mà đạt tới cái tĩnh muốn có thì không phải chỗ nào cũng uống được :)
    Trà đá, uống thích, nhưng mà theo cá nhân tôi, là thứ giải khát, và là thứ nước dẫn chuyện rất hay. Còn trà kia mà nói, thì nó là 1 cái gì đó khác, không phải lúc nào cũng có thể uống đc, và không chỉ là thứ dẫn chuyện, mà có thể dẫn cả sự đồng điệu giữa 2 ng thích im lặng nữa (nghe chuối nhờ :P)
  4. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chuối bình thường ông ạ, vậy là ông thậh 1 ấm trà nóng, 2 thằng đối diện nhau, im lăng....sau tuần trà, 2 thằng vẫn chưa nói đc lời nào mà như đã như hiểu nhau từ lâu.
    Trà nó là 1 thứ nghệ thuật ông ạ ^^.
  5. kiku86

    kiku86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi thế, nghe như 2 thằng gay thế thì có tí hoang mang :P. Chỉ là uống thì thấy thích, không chỉ thích vị trà mà là thích cảm giác tĩnh. Nhưng mà tĩnh quá, thấy có ai ngồi cùng thì thích hơn. Nhưng mà tìm bạn bt đã khó, tìm ng uống trà cùng, càng khó hơn!!!
    Vì vậy, ta giải quyết bằng cách: đi đâu xũng kêu trà đá, ngồi càng đông càng vui, cười nói nổ trời. Để rồi sau đó, lại quay về, đối diện bản thân, thà hồn theo hơi trà :P
    Được kiku86 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 25/10/2008
  6. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hé hé, chào mừng bạn kiku đã chuyển đối giới tính ^^.
    ko khó thế đâu bạn hiền ạ, có lẽ tại chưa tìm đúng người thôi. Mời tớ đi, tớ có thể là trà partner được đấy.
    Believe me, i will make u see ( thông cảm, tự nhiện đang phởn ghê )
  7. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    tối nay có ai muốn trà cháo gì ko nhỉ ??
  8. kiku86

    kiku86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đây, trà cháo gì thì đây, chiến hết mình, cuòng chân quá :P
    Được kiku86 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 25/10/2008
  9. kiku86

    kiku86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn, thì liên lạc dư lào giờ?????? :o
  10. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ha há, tớ mới về, bi h thì đi làm sao được nữa chứ. tớ và bé em đi ra hồ Nguyễn Chí Thanh ngồi chiếu uống trà ^^. kiku add nick tớ. có nick ở trang đầu đó, nếu ko cũng khó liên lạc. Tai chưa biết thế nào thì cũng ko để sdt lung tung đc í ^^

Chia sẻ trang này