1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội lang thang đê ^^

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi filecangcua, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nhiều cảm xúc.. vài bài hát làm đảo lộn lung tung, 1 người bạn mới, 1 góc trà đẹp.
    mọi thứ trong mưa và sau mưa đều mát mẻ, tươi mới...
    và giờ muộn lắm rồi, sang ngày mới rồi, mọi người ngủ thật an lành nhé...
    để 1 ngày mới...
  2. kiku86

    kiku86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục, ai cũng như nhau thôi, đều đi tìm 1 cảm giác bình yên, tĩnh lặng...
  3. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hì hí, vừa đi lội nước về, nước khu công nghiệp thì bẩn thật, nhưng mà làm sao mà bẩn bằng nước thải của Hà Lội ngàn năm văn hiến =))
    Loanh quanh cá rô, cá qủa từ ruộng theo đường nước chạy vào, kể ra lâu lâu mưa thế này cũng vui.. to thật là to :D
    tự nhiên vui vui. đợi đấy sang năm 2009 nhất định sẽ đi du lịch bụi
  4. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hix, mấy chục năm mới có trận mưa to như thế này, đường xá ngập tứ tung, mất điện tùm lum, lai :D vui phệt còn quả bắt câu cá trong nhà nữa chứ, vui phết =))
    Định ra ngoài ngắm ngiá phố phường tí thì lại ốm, nằm liệt giường gần 2 ngày, tụt mất vài lạng, :)) đã như que tăm rồi mà còn, =))
    Mây hôm nay chắc sông Hồng nước to lắm đây, hôm nào hết ốm phải làm 1 chuyến mới được
  5. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ừm, vui đến nỗi, tớ lội từ Láng Hạ đến Bảo Sơn, đi ngủ nhờ và hỏng điện thoại :((
    hết ốm mau đi nhé, mà mưa gió thế này mà Sab nó vẫn đi chơi mới kinh
  6. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mưa xối xả và mang theo cả cái lạnh, cả nỗi cô đơn,..
    Lang thang Hà Nội, vô định, chỉ là không muốn dừng lại thôi.. tự dưng muốn đi Cúc Phương, muốn đi đâu đó 1 mình..
    vẫn luôn nghĩ rằng nếu phải chọn hoặc chết ở biển, hoặc chết ở núi, nhất định sẽ chết ở núi..
    đợi nhé, cho đến 1 ngày có thể sống và đi lang ********* riêng mình..
    Lạnh rồi, mọi người giữ ấm đấy nhé ...
    Cho tớ ôm mỗi người 1 cái được không
  7. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đi chơi đêm. 1 thằng ở Cầu Giấy xe chả giấy tờ, chả bằng lái gần 2 h đêm phi lên đoạn Nhà Hát Lớn đón 1 thằng run run trốn nhà đi chơi.
    6k hạt hướng dương và những cơn mưa nhỏ lay phay báo hiệu 1 đợt mưa lạnh khủng khiếp hơn những ngày mưa trước.
    1 vòng cầu Long Biên rồi đi về, ko chợ hoa, ko tản bộ, chỉ ngồi, nói rất ít thôi,
    Chỉ có điều, cảm giác đi trong màn mưa đêm Hà Nội sau ngày bão.... sẽ không quên .....
    Được filecangcua sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 06/11/2008
  8. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cho mình join với nhé... lang thang Hà Nội đêm hay ngày thì cũng thú vị với mình cả, thích cái cảm giác lang thang, quên hết những toan tính vụn vặt.... chắc sẽ thú vị hơn nếu có partner hợp cạ.
  9. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    wellcome thành viên mới nhé ^^
  10. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Muốn khăn gói quả mướp đi xa đâu đó 1 mình 1 thời gian. Ngắn cũng được. U mê quá..... những cảm xúc ko xác định nổi

Chia sẻ trang này