1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội lang thang đê ^^

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi filecangcua, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đi tìm sự yên bình ở đâu chứ? một nơi thật xa? liệu có làm cho tâm hồn bớt cô đơn hơn, liêu có làm cho người ta quên được những kỷ niểm đã khắc quá sâu trong tâm trí :D.
    Hôm trước được nghỉ sớm, ra sông Hồng chơi, gió lộng và nắng chói chang, bầu trời xanh ngắt như chưa bao giờ được xanh vậy, tự nhiên thấy trong lòng thanh thản quá. Có lẽ từ trước tới nay mình nghĩ phức tạp quá nên mọi chuyện nó cũng phức tạp theo, bây h rút kinh nghiêm, đơn giản thôi cho đời nó đẹp
  2. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ mãi xem có nên viết k, vì bài idiot đẹp quá 00:00 ngày 11 tháng 11. Sock ko thể sock hơn :D, có canh h ko đấy ??
    Chả ai muốn phức tạp làm gì nhưng nhiều khi đơn giản ko nổi ?? Tớ là đứa lạc quan lắm đấy chứ.
    Ừm, sông Hồng, dạo này hầu như ngày nào cũng phải lên cầu, chả để làm gì, chỉ đi thôi......
    Vẫn muốn đi xa lắm. Tới những nơi để hiểu rằng.. phức tạp cũng chả để làm gì, chả giải quyết được cái gì. Nhẹ lòng...
    Chuẩn bị đi thôi nào
  3. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảm giác giống U nên tui đã tổ chức một chuyến đi leo Fan, mỗi ngày thức dậy có một cái để mong chờ thay vì cái vòng luẩn quẩn: từ nhà đến công ty, làm việc, từ công ty về nhà, dọn nhà, hết ngày...
    nếu group 1986 có ai muốn đi đâu đó một chuyến, làm mới bản thân thì tham gia với bọn tớ nhé:
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1114753.ttvn
  4. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    có 1 điều kỳ lạ là dạo này, rất rất nhiều đứa bạn mình đang chuẩn bị leo Fansipan :)) thế quái nào mà có mỗi cái nóc cao chót vót thế mà lắm chú thích lên thế cơ chứ :P
    Nói thế thôi, chứ cuối tuần này là em lên đường rồi, đến chiều thứ 2 là sẽ có vài cái ảnh chụp từ độ cao 3143m cho các bác thưởng thức. Hi vọng là sẽ ko phí vé tàu vì cái vụ học "trính chị" =))
    CHIN UP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đag khao khát đi đây. đi nhé, rồi take pic. nhanh thôi, tôi cũng sẽ đi, dù là 1mình
  6. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    leo Fan 1 mình buồn lắm. Lúc chinh phục đc Nóc nhà Đông Dương, bạn sẽ muốn chia sẻ với ai đó... nên đi theo đoàn bạn ah...
    To Idiot: chụp nhiều ảnh về share nhé...
  7. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tối nay đêk ngủ được, ngày mai là leo fan rồi, tự nhiên hồi hộp dễ sợ :)).
    ps. mọi người có quan tâm đến cái box Cùng đọc và suy ngẫm ko, ko biết mấy chú mod bên đấy hoạt động thế nào, mình đợi cả 2 tháng trời để các cậu ấy kiểm duyệt bài viết mà bi h vẫn chưa được. Tức quá, hôm qua post một bài chửi bới ầm ĩ cả lên, hôm nay vẫn thấy ngậm tăm, chả hiểu j`., lol
  8. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chúc Idiot đi may mắn nhá ^^.
    thèm quá cơ
  9. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn Ớt leo Fan bình an trở về :D
    up ảnh cái ^^
  10. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Muốn chia sẻ cái cảm giác đi Fan lắm nhưng mà... , khó lắm...chỉ khi mình đứng chính tại đó, mới có thể cảm nhận được cái bao la, hùng vĩ của dãy núi Hoàng Liên. Share cho các bác cái ảnh, coi như là chai sẻ 1 chút nào đó về Fansipan. :D
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này