1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội lang thang đê ^^

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi filecangcua, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    cái cảm giác đi đêm hà nội thik lắm, tinh khôi, cổ kính
    cảm giác freedom. :D
    sinh nhầm giới
    [/quote]
    Thật ra thì cũng vài ba lần xin 33- mama đến nhà con bạn ngủ nhờ cũng đc lượn phượn với nó đêm rồi, dưng mừ là con gái nên cũng chả dám đi đâu xa chỉ quanh quẩn chỗ nhà nó thui mà đã thấy mê li lắm rồi. đợt mùa thu ý, mưa lất phất 1 tý ngồi nhâm nhi trà nóng thì nhất... hợ hợ
  2. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    e''... đằng nào cũng thế pác filecangcua lên danh sách các mem của hội đi để còn tiện a`lố cho nhau khi lang thang chứ
    ôi 2 chữ lang thang mới đáng iu làm sao
  3. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    nhâu nhắm hôm qua mới đc đi lang thnag về muộn 1 xí, thik thế, định lên cầu đi 1 vòng rùi về đi ngủ , nhưng thấy mấy chú công an đứng chân cầu, sợ hỏi thăm giấy tờ ko dám lên :(
  4. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    lâu lắm rồi k đc đi lang thang.... e thèm lang thang./... ai kíu e với
  5. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    dùng từ lang thang là chuẩn lắm đấy
    E bị pâp và mama quản thúc kỹ lém nhưng mà hở ra là bốc hơi liền. Thích la cà mấy quan vỉa hè như LTT, NHL, TNH.....
    Khoái đi trên cầu LB, xuống bãi nổi chơi cũng thú. Gì chứ hôm nào mát chời, mấy thằng làm chai vk ra nhậu thì phê phải biết.
    Rất là kết cái vụ đi chơi đêm, yên tĩnh, thanh bình, ko ồn ào tiếng xe cộ, thế mới là pure Hà nội chứ. Ko phải 9x đâu, nhưng mà tầm 12 h ra PĐP mà chụp ảnh tự sướng thì mê li.
    Yêu nhất Hồ tây. Rất là khoái ra Hồ tây vào những ngày mưa.
    Sơ sơ cái sở thích la cà của e là thế, post lên thay đơn xin ra nhập hội lang thang nhé
  6. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    duyệt hết, duyệt hết, khéo hôm nào có dịp gặp lại chả ớ ra vì nhìn đứa nào cũng quen quen. Vì king nghiệm là mấy đứa tính hâm như chúng ta đây, đi là hay chạm mặt lém. ^^
    có con trai đi cũng yên tâm chứ con gái đi ko thfi hơi nguy hiểmt, ko thik vừa đi vừa thủ con dao trong người đâu
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi xưa cày Game , chơi từ sáng hôm nay đến..sáng ngày kia mới về
    Giờ lớn rồi..ko còn cho phép mình tự do như trước nữa ^^
    Nhưng thi thoảng đổi gió..tếch xuống HP chơi 1,2 ngày rồi về
    Hôm nào đi nhậu mà quá chén hay có anh em nào cần đưa về, muộn muộn tí thì thôi về nhà chỉ tổ ăn chửi, ra khách sạn ngủ cho lành ^^ sáng hôm sau về kêu con ngủ nhà bạn (yên chuyện)
    Buổi đêm lất phất mưa trời cũng đẹp, nhưng ko mưa mà có gió nhiều là hay nhất ^^, đêm lúc nào cũng mát
    Chưa kể tâm hồn mình lãng mạn...đi đêm nhiều cái thú ^_^
  8. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    thú vị nhất là dễ đc gặp mấy bác chuyên cướp giật,đua xe,nghiện ngập
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ sợ cái này hay lo cái kia..thì chẳng bao giờ đi đc đêm cả !
    Sợ thì có vô vàn , lo thì hàng vạn ..quan trọng mình fải biết và cần fải tránh những cái gì !
    Dù là đêm hay ngày thì cũng như nhau cả thôi...Đêm cướp giật đc thì ngày ko lẽ ko xảy ra đầy vụ cướp giật sao???
  10. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ai chưa từng lang thang HN buổi đêm thì coi như nghe nửa đầu một bản nhạc hay vậy, tiếc lắm. Nhưng mà cũng chả trách được, không do chuyên an ninh thì cũng còn cả nghìn lí do khác để mà không đi được. Nói thế chứ, caí gì hay cũng nên cố gắng trải nghiệm một phát
    Hôm nào cố gắn làm cái album ảnh đêm HN để mà ghi nhớ, ghi nhớ cái j` nhờ... sao nó ở trong đầu mà không diễn tả nổi thế nhờ

Chia sẻ trang này