1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội lang thang đê ^^

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi filecangcua, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ViettelCare

    ViettelCare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất lang thang về đêm
    Yên tĩnh và sảng khoái vô cùng
  2. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hình như chả bác nào care vụ đi chơi thì phaỉ. oài, mai có khách hàng sang đánh già rùi, mai mà tai qua nạn khỏi là tha hồ chơi,
    mới cả tình hình là đang đau đầu về vụtình cảm quá. Phù
  3. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    dạo này công ty mới lập lại quy củ, đi đúng h và về sớm. Mỗi tội quen cái thói về muộn rồi, về sớm chả biết lần mò đi đâu chơi. Gọi cho ku em thì may tư tưởng nhớn gặp nhau, nó đã lù lù trên Đinh sẵn.
    Mùa này Đinh có sen ***g nhãn rồi. Rút kinh nghiệm món mầm đá này ( trc toàn đợi cả nửa tiếng mới có ) nên hô thằng em gọi trc. ai dè, lần này nhanh thế, thế là vừa ngồi trên otô ( em làm xa mà ) vừa nghe thằng em léo nhéo . Hơn nửa tiếng từ lúc cốc sen bê ra mới an tọa.
    Đinh vẫn thế, tầm ồn ào, thuốc đốt ào ạt. Ko hiểu sao dù rất khó thở khi ngửi mùi thuốc, nhưng trên Đinh lại là ngoại lệ.
    Hic, lâu ko lên mà vẫn thấy 1 vài gương mặt cũ. Lão Tuấn Anh dễ phải chục năm thâm niên, bạn Tú ( chắc bạn cũng chỉ ngờ ngợ, quen biết sơ sơ )
    cái quán ọp ẹp lắm khi ko còn cả chỗ chen chân mà sao vẫn yêu thế, những cái ảnh cũ rất Hà Nội của cụ bà, những lọ hoa to theo mùa, cái ban công nhỏ xíu tâm điểm chiếm giữ.
    Yêu nhất là cái sự rẻ ở Đinh. 2 chị em 3 cốc đen đá, 1 sen ***g nhãn, 1 cốc quái quỷ gì của thằng ranh con, 4 điêu thuốc mà hết có 32k. chưa bằng cốc sinh tố ở Align. Nhưng cũng khập khiễng. Align đắt tiền bài trí mà.
    Cái quán cổ lịp xụp tầng 2 ấy, bao lớp người, bao lứa tuổi... chắc lâu lâu vẫn trèo lên đấy 1 chuyến dối già.
    Tự dưng thèm mùa đông thế chứ, dù là thiếu cái nắm tay chặt, thiếu người trà cháo cùng........ à, mai thứ 6, thèm Cuối Ngõ biết bao
  4. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hic, chán, cảh ai thèm đi chơi
  5. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đi lang thang cũng phải có cái hứng của nó, đâu phải là kiểu hôm nào cũng đánh bóng vỉa hè đâu. Mấy hôm rồi, Hn vào thu, tự nhiên có hứng, lang thang qua bách thảo, cứ tưởng được yên tĩnh 1 tí, ai dè vào toàn thấy sinh viên đi chơi 2-9 mí cả mấy cô chú vào chụp ảnh cưới : |. Nản quá nên đi về. Ở hn, giá mà tìm được chỗ nào yên tĩnh, thoáng mát, phong cảnh đẹp thì tốt=>day dreamer???
  6. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hic, cứ tưởng idiot 86 là con gái cơ . hóa ra là nam à??
    cũng khó phết đấy nhì ? hôm đó, rủ bạn đi trà đá mà đứa nào cyũng bận, trơ ra 1mình, nghĩ mà nhục . hức
  7. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi, hôm trước mới có dịp đi quá nửa đêm mới về ^^
    ngồi Nhl giờ đó hay quá, mà không ngờ cũng nhiều người đi đêm, chắc tại tiết trời thu. ngồi uống trà đá, ăn hướng dương. thấy rằng dù thế nào, đây cũng chính la fnhững lúc thăng bằng, để k đánh mất những đức tính tốt đẹp của bản thân ^^
  8. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hì, lập topic ra mà ko giữ lửa được cho topic :D
  9. mia123

    mia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo ko giữ được lửa bạnvì những người thích lang thang nhiều lắm. Tớ cũng khoái lang thang, đi cũng được một số chỗ. Đôi khi lang thang cũng ko cần phải có nhiều ngườ đâu. Chỉ cần thích la được thui. Hội này cho tớ tham gia với[:).
    Nick cua tớ: soikho11
    SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU
  10. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ^^ niềm an ủi lúc đang chán nản. tks mia nhiều nhé ^^

Chia sẻ trang này