1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội lang thang đê ^^

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi filecangcua, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    dạo này tinh thần hơi có vấn đề nên không ghé qua forum được :D.
    Năm cuối rồi, bao nhiêu là dự định, thế mà bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu, đến là nản. Đêm hôm trước, đang ngồi hóng mát bên cửa sổ, tự nhiên thèm một cơn mưa thế. Thế mà 5'' mưa thật mới hay chứ. Hức, chỉ mong đến mùa đông nhanh nhanh, được ngồi bên cạnh li trà nóng, tán dóc cùng mấy đứa bạn, chả phải lo nghĩ gì. Tự nhiên nhớ truyện "gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam quá : )
    @filecangcua: nếu muốn tổ chức một buổi lang thang thì nên ít người thôi, mình chỉ thích khoảng 3-4 người, vừa dễ nói chuyện lại không bị loãng. Nếu hôm nào có hứng thì cứ gọi mình nếu không ngại
    , chỉ sợ ngại mình là con trai nên chẳng bao h gọi thôi í chứ =))
  2. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    add nick tớ nhé : hatran136
    sẽ nói được nhiêu hơn đấy
  3. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    phew, thế là cũng qua trung thu. Đúng là càng lớn, trung thu càng chán, không hẳn là do mình đã lớn. Có vẻ như những ngày lễ truyền thống ở vn đang dần mất đi bản sắc của nó hay sao í??? Trung thu gì mà toàn thấy thanh niên rủ nhau đi ăn uống nhậu nhẹt, thiếu nhi thì chơi nào là mũ phù thủy, súng ống..Chẳng thấy ông tiến sĩ giấy đâu cả. tự nhiên nhớ ngày xưa quá
  4. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    năm nay lớn ko ai mua đèn ông sao cho nữa, tối thứ 7 mấy chị em lượn lờ 1 tí thì hít toàn bụi và xem đốt đèn giời...
    chỉ có ở quê là vẫn có trại trung thu thiếu nhi, vẫn rước đèn chung.
    hầy, rồi 6, 7 năm nữa, sẽ bắt đầu lo trung thu cho các nhóc nhà mình
  5. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy sớm đưa mẹ đến nhà bạn ở đê Tô Hoàng. tinh mơ mờ tối. ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù ( nhưng vẫn đội mũ bảo hiểm ), mắt kèm nhèm ra phố. Phố có sương, có những hàng quà sáng đã bắt đầu dọn, có những người tập thể dục thật sớm, những người buôn bán tất tả.
    Hít thở không khí buổi sớm tiết sang thu se lạnh, mờ sương, lai lẩm bẩm ha''t..... chào nhé, Hà Nội thân yêu... những cảm giác đơn sơ yên bình........
    Lại 1 ngày nữa tới
  6. ddve886

    ddve886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    up fat nào
  7. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    lâu lắm k vào hội rồi... chả biết mọi ng đã đi lang thang đêm chụp ảnh chưa... hôm trc mình mới đi.... thú vị vô cùng.... chụp hết cả vài trăm kiểu.... nghĩ cũng hay hay
  8. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    cáng đến mùa nàg, càng muốn đi nhiều, càng thấy cô đơn.
    chiều tối đi làm về sau 1 ngày xa HN. trên đường cao tốc có sương, có mùi lúa đang gặt..
    về HN, xen giữa mùi khói bụi có mùi hoa sữa ngọt ngào...
    dạo này cứ thấy mình già cỗi, lẻ loi và cô độc sao đó. lắm khi muốn cso 1 người xa lạ nhưng có thể nghe. có 1 người ngồi cạnh. 1 người đi lang thang song hành. không hỏi gì, ko nói gì.
    mệt
  9. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    idiot đâu rồi ?? hu hu, sao ko thấy bén mảng vào đây nữa, đi off đi ^^
  10. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Có tớ nè

Chia sẻ trang này