1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội lang thang đê ^^

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi filecangcua, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    wellcome hen ^^
  2. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tớ là người rất thân của bạn nhím ha
  3. mia123

    mia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào đây, thấy rủ nhau đi thưởng trà. Cho tớ đi với!!! Dạo này bận việc, wên mất lang thang là như thế nào
    SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU
  4. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ui nghe câu này mở đầu ngày mới yêu dễ sợ, chỉ sợ gặp tớ thấy chối quá ko đỡ đc, đến làm bạn thường còn không muốn chứ đừng nói bạn thân hay rất thân. mà cảm giác nghe 1 người lạ gọi mình là bạn nhím dễ thương thật đấy
    @ all : nếu nhà mình thấy uống trà thế thì hôm nào of đi uống trà nhé, đi Hiên trà hay chỗ nào cũng đc, hoặc ra vỉa hè uống trà , cắn hướng dương. hẹn lịch hen ^^
  5. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trời đẹp thật, lê la trà nước cả ngày. Nhà mình có hay ngồi chém gió ở vỉa hè Lý Thái Tổ ko nhỉ?
    À, tớ addnick bạn nhím nhé. YM tớ là kickandrock

    Được sabbath sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 14/10/2008
  6. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ai người ta bảo là trà đá Lý Thái Tổ, người ta bảo là trà đá My Way, với trà đá Wifi chứ =))
    chỗ đó là địa bàn của tớ roài .. vì nhà tớ gần đấy mừ.
    bác sabbath này bí hiểm nhưng dễ thương và sweet quá =))
    hân hạnh, tớ add rồi hen
  7. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ ghê cơ
    Nghe "mai uây" với cả "oai phai" nó cứ xa cách với "trà đá" thế nào í Chết thật, có khi tớ với bạn Nhím đụng nhau chan chát rồi mà ko biết ấy chứ nhỉ
  8. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Xấu hổ ghê cơ
    Nghe "mai uây" với cả "oai phai" nó cứ xa cách với "trà đá" thế nào í Chết thật, có khi tớ với bạn Nhím đụng nhau chan chát rồi mà ko biết ấy chứ nhỉ
    [/quote]
    có thể lắm í chứ. mà Sab này, cậu làm tớ tò mò đến mức tớ đã đi mò sđt lung tung và bị nhầm người, xấu hổ quá! tớ đề nghị off trà đá ngay chứ cứ để tớ tò mò là tớ ko chịu được nữa đâu
  9. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Haiz.. hôm nay là ngày làm việc không hiệu quả, chưa qua việc gì hết trơn. Chỉ có ngồi nghe Một mình mà Sabbath tặng đầu độc,
    Giọng Trần Thu Hà ấm quá, sâu quá và lắng quá.. làm rơi mất tiêu 1 buổi sáng vào suy tư. Làm thức luôn 1 con người khác?
    Cuộc đời có nhiều cái tình cờ hay thật, đầu tiên chỉ là bán mua rất đời, rồi lạc vào box 1986 và 1 chủ đề lang thang.
    Chưa bao h dám nghĩ rồi sẽ có được 1 cái gì từ những topic online? vì đâu có ai biết rõ ai đâu?
    Rồi là những người bạn chỉa sẽ, 1 chút cảm xúc,
    Rồi là buổi off 2 người với Idiot.. rồi tự nhiên được thêm 1 người bạn.
    Tại Idiot lười vào blog lắm, nên viết thế này, biết đâu Idiot đọc dễ hơn.
    Quý tính Idiot, có khi gặp nhau có khi cả 2 đều muốn 1 khoảng im lặng mà chả hiểu sao lại bắn tằng tằng như súng liên thanh.
    Tại 2 đứa có nhiều điểm chung quá cũng nên.
    Rồi đến Sabbath xuất hiện với những lời an ủi làm mềm bất cứ trái tim nào, cho dù có ít nữ tính đến đâu. Đọc blog Sab thấy thèm quá, thèm được thực hiện những ước mơ nhỏ bé của mình, về 1 chiếc balô to, 1 máy ảnh.. 1 vài thứ linh tinh nữa rồi đi.. đi lang thang khắp các miền đất Việt Nam,
    Bước ra Hà Nội?.
    Sao lại lặng đến thế, sao lại nhỏ bé đến thế
    Làm người sợ nhất đa đoan, nhưng mà ko thể tránh được số phận mất rồi?
    Những năm này, sẽ cố gắng làm việc để trả ơn sinh thành của cha mẹ, để chăm sóc bé em .. rồi sau này, nhất định tớ sẽ sống cho riêng mình
    Lang thang.. lang thang.. lang thang
  10. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko có gì bí hiểm để bạn Nhím tò mò đâu biết đau khi gặp nhau, ấy lại shock vì tớ ko như ấy nghĩ mất
    Rảnh thì cuối tuần này nhà mình off nhé

Chia sẻ trang này