1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

    Vì một số các lý do rằng thì là:

    - đi cà fê với 7X bắt đầu từ 6h mà các bâc, các chú, các cô toàn giờ cao su xong rồi ngồi được một tý đã vội ra sân bóng
    -tối thứ 6 bận không tới được cà fê thường xuyên
    -muốn có một nơi nói xấu các chú mod của 7X
    -là những người rất yêu phong cảnh ở HÀ NỘI và hơn cả là yêu kem Tràng Tiền.
    -muốn chứng minh câu nói "ba mụ đàn bà ngồi với nhau sẽ thành cái chợ" hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp..
    -và một số lý do vân vân và vân vân khác

    Chiều qua, ngày 9/4/04 HỘI NHỮNG NGƯỜI LANG THANG CHIỀU THỨ 7 của 7X đã được thành lập với 4 thành viên trụ cột: vietnam03,linhtinh1405,loveless và sad_movie.

    Sau đây là bài tường thuật buổi lang thang đầy vui vẻ và ý nghĩa.Với hy vọng sẽ thu hút được nhiều thành viên tham gia hơn nữa.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại phải chuồn về nhà viết rồi vội vội vàng vàng post vì sẽ bận cả chiều và tối nay mất rồi.
    ****************
    Ối giời ơi, vượt qua cơ số là đèn xanh đèn đỏ cùng vô số các bụi bặm hơn 4h em mới đến được bưu điện BỜ HỒ, điểm hẹn của những người thích lang thang chiều thứ 7.
    Nhìn từ xa đã thấy bóng ÁO HỒNG thấp thoáng, em bấm còi inh ỏi. Một con mụ quay ra toe toét cười:
    -Ời giời ơi em, khiếp, em lắm nick quá chị chẳng biết đằng nào mà lần.
    Con mụ này chiều hôm trước em gặp ở cà fê Nhân rồi. Hôm nay trông tươi tỉnh hơn, môi tô son hồng cánh sen, răng khểnh, trông yêu ơi là yêu. Chẳng ai khác ngoài mụ VỊTNGON03 cả.
    ÁO HỒNG nhanh nhẹn phi xe vào trong gửi nên VỊT NGON phi theo. Còn trơ lại một ÁO DA CAM be bé hạt tiêu nhỏ nhoi,lẻ loi và đơn độc đứng dịu dàng cạnh cái cột đèn sơn xanh lè trên vỉa hè. Đích thị là thị LỐP LÉP rồi.Tóc ngắn, môi hơi thâm(nhưng không phải nghiện ma tuý). Ừ, đã được cảnh báo trước là LỐP LÉP ngoài đời gầy lắm, bé lắm, thương lắm, hiền lắm nhưng mà vẫn choáng vì trông LỐP LÉP chỉ bé con như học sinh cấp 3 mà thôi.LỐP LÉP không gửi xe đương nhiên là đi xe ôm tới, còn đi kiểu xe ôm mất tiền hay không thì em không có mặt ở đó nên không biết.
    Gửi xe xong cả bọn đi dạo quanh bờ hồ. Hồ Gươm hôm nay vẫn như mọi hôm. Chiều nên sương giăng bảng lảng trên mặt hồ.Gió vẫn nhè nhẹ thổi.Vẫn không khác nhiều vì bờ hồ thì không thể thiếu vài đôi ôm nhau trên ghế đá, vài chú Tây xì xồ, vài con mụ bán hàng rong hay thợ chụp ảnh lẽo đẽo theo khách.Chỉ khác là bờ hồ hôm nay có một tốp gồm ÁO HỒNG,ÁO DA CAM, ÁO BÒ và áo gì của VỊT NGON thì không nhớ.VỊT NGON vừa cười nói phớ lớ vừa đi vừa rút bấm móng tay sửa sang lại bộ vuốt dài ngoằng của mình.
    Chủ đề của cuộc nói chuyện không khác ngoài mấy lão MOD xấu trai của 7X. LỐP LÉP tỏ ra bất bình vì thân yểu liễu đào tơ mà bị bắt nạt ghê gớm quá. Còn ÁO BÒ đương nhiên là cay cú vụ bị treo ngược cành cây.Làm con bé mất cả hứng.
    Lúc đi qua hàng kem Thuỷ Tạ đã liếm mép liên tục rồi nhưng các chị bảo sang bên Tràng Tiền rồi ăn nên cả bọn lại đi tiếp?
    Hàng cây bên hồ tính từ hàng kem trở đi vào mùa thay lá thật đẹp, mà riêng em gọi là mùa lá đổi mầu, nó mang mầu của lá non mơn mởn đầy sức sống, xanh non, vàng nhạt và pha đỏ. Chẳng khác gì mùa cây lá đỏ bên Nhật Bản?.
    Rồi tất cả tìm chỗ để ngồi ngắm hồ. (Dù hồ hơi bẩn có mấy cái rác nổi lềnh phềnh và chị VỊT NGON ẩo từ trên cao nhìn cái hồ này như cái ao). ÁO HỒNG đề nghị ngồi phệt xuống bậc thềm nhưng em không chịu vì em còn phải đi học tối. Cứ tưởng là không nhét được cả 4 vào cái ghế đá nhưng toàn bé hạt tiêu cả nên cũng ngồi vừa. (Chứ béo như PM và lão mèo thì chắc không đủ).
    Mấy chị em ngồi nói chuyện luyên thuyên một hồi. LỐP LÉP cằn nhằn từ ngày vào chiến nhau với 7X, 2 tuần đã hết một cái card. ÁO HỒNG và VỊT NGON tỏ ra rất hiểu biết về cái loại mạng mẽo nên giảng giải dùng cái gì thì hơn. Rồi lại chuyển sang đề tài mấy toàn nhà vao tầng ven hồ. Quay đi quẩn lại vẫn chuyện TTVN và mấy lão Mod xấu trai ở 7X. VỊT NGON vẫn thế, ngồi cạnh em, pha trò buồn cười không chịu nổi. Môi hồng cánh sen và răng khểnh ơi, buồn cười chảy cả nước mắt. Hai bên ghế là hai ông cụ ngồi đọc báo, chắc là chả hiểu mấy chị em nói gì. ?
    Sau khi bàn bạc xong phương hướng hoạt động của hội tất cả nhổ neo đi lấy xe. Em phóng phía trước dẫn đường theo kiểu ngoằn ngoèo đưa các chị đến phố Hàng Thùng rồi thả các chị tại đấy.Em chuồn đi học. Các chị ở lại đánh chiến, à quên, đánh chén. Chẳng biết vui vẻ thế nào mà vào lớp rồi vẫn nhận được tin nhắn của VỊT NGON: ngon lắm, vui cực?.
    Huhuhu, thế thì lần sau đi sớm hơn các bà chị nhé, không em lại phải đi học không theo đuôi được.
    *****************
    Chỉ có 5 phút tạt qua hàng net post nó lên đấy. Các con mụ ở lại mỏ xẻ tiếp nhé. Chúc vui.
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vâng và hội những người lang thang chiều thứ 7 còn có một tên gọi khác là: Hội những người rỗi việc. Trong khi mọi người đi làm bận rộn cả ngày thứ 7 thì họ lại tung tăng, tung tẩy khắp nơi. Đùa vui trên nỗi đau của kẻ khác.
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lốp lép (không căng) với chiếc áo màu da cam trông em khoẻ khoắn hơn so với một buổi chiều cà phê mà bầu trời xám ngắt như đợi một cơn giông. Và thời tiết đẹp chiều thứ 7 cũng hiến cho em lốp lép trông tươi tắn hơn. Vẫn e dè và chỉ cười mỉm mà không cười phá lên. Cái bản tính không ưa thể hiện ra ngoài vẫn được giữ chắc dù có lẽ buổi gặp của những kẻ lang thang chiều thứ bảy khá vui. Tôi hình dung ra cảnh một màu hồng, một vịt ngon tung tăng, giơ tay với lá cây rơi với một áo bò và một mầu da cam trầm lặng chỉ ngắm nhìn mọi thứ như để cảm nhận mà thôi.
    Vitngon không ba số(nghĩa là không hút thuốc) thì khỏi nói, lúc nào cũng vui như tết, Họ hàng nhà rùa bên đền Ngọc sơn thi thoảng nổi lên để xem người có tiếng cười lanh lảnh, tươi rói, tiếng cười đủ sức làm vỡ vụn một cái gì đó là ...ai. Và họ thấy Vitngon không 3 mạnh mẽ.
    Áo hồng cũng tươi vui không kém, miệng liến thoắng thi thoảng bình phẩm khi thấy các anh giai đi qua lại trên đường.
    Áo bò hay mỉm cười hơn lốp lép và áo bò quan tâm đến phong cảnh hồ gươm, từng cành cây, chiếc lá, từng vết tích đền cột hơn là quan tâm đến mấy chàng đẹp zai. Mỗi khi nói về 7x miệng áo bò chỉ thắc mắc: Tại sao các mod 7x đều gầy mà Phương mập lại béo thế.
    Chiều hồ gươm như rạng rỡ hơn khi có đến 4 mạng mang đủ sắc màu áo quần, sắc màu tính cách khác nhau cùng hoà chung làm nên 1 buổi chiều vui vẻ

  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế Vitngon có hội shoping chiều thứ 7 rồi thì tha cho chú Hanoivatoi đi, cứ bắt nó lẽo đẽo theo thế thì còn làm ăn được gì nữa. Để cho hanoivatoi tự lo 1 tí. Các anh giai khác cũng dễ công chuyện hơn khi có thằng em giai của bà chị cứ kè kè bên cạnh.
    Hội shoping chiều thứ 7 cũng ổn đấy.
    Các điều kiện tham gia:
    1. Phải là chổng xuống
    2. Ăn mặc mát mẻ mỗi chiều thứ 7 trừ thời tiết quá lạnh
    3. Không kèm trẻ em lớn tuổi.
    Các điều kiện cần và đủ để hội shoping và lang thang chiều thứ 7 hoạt động tốt hơn:
    1. Cần một đội ngũ xe ôm tình nguyện đông đảo về số lượng và chất lượng.
    2. Tuyển cửu vạn chuyên xách đồ cho chị em mỗi chiều thứ 7.
    Nay thông báo tuyển xe ôm chiều thứ 7 và Cửu vạn chiều thứ 7, các tiêu chuẩn cụ thể đề nghị chị em cho biết, để các ứng cử viên biết có đáp ứng được hay không đáp ứng được tiêu chuẩn đề ra.
    Một số tiêu chuẩn nho nhỏ:
    1. Phải là chổng lên
    2. Chiểu cao tối thiểu ?
    3. cân nặng?
    4. Khuôn mặt?
    5.v.v.v.....
    Đại khái thế.
  6. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Sozy chú em nhiê?u nhá, hoá ra bấy nay na?m phiê?n chú nhiê?u anh cufng vô tâm wé đi mất. Pha?i đê? chú lượn lơ? ti?m hiê?u nưfa chứ nhê?. Nhưng không sao, anh sef sư?a chưfa nôfi nâ?m. Tư? da?y giơ? đi, anh sef đê? ý xem trong hội shopping có em la?o ngon ngon thi? phím cho chú ngay. thế nhé.
    Na?y em mâ?u hô?ng vui ve? tre? trung được không (nói nho? không natbet nó nghe thấy thi? ho?ng chuyện). Em SadMovie cufng OK lém đấy, tâm hô?n luôn luôn bay bô?ng va? ngọt nga?o. Co?n em Loveless nghe cái tên thi? hơi buô?n nhưng ma? rất sâu lắng. Chú nghe đaf choáng chưa, cứ tư? tư? ma? lựa chọn nhá.
    Có quyết định gi? thi? cứ PM cho anh.
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    E hĂm, khĂng ngờ cĂi buĂi chiều hĂm qua lại 'Ănh dấu mTt sự ki?n l>n thế nĂy. Sự ra 'ời của cả mTt hTi. QuĂ OK, may thay chiều thứ 7 của em từ trư>c 'ến nay cũng ch? lĂ shopping thĂi. Em 'ang Y ngoĂi hĂng internet, mĂi trường ầm ĩ nĂn chẳng nghĩ 'ược gĂ nhiều. CĂ gĂ 'f mai em Y VP yĂn tĩnh em sẽ post nhiều hơn. Anh Notbad chiĂu qua khĂng 'i mĂ cũng tường thuật 'ược nhiều thế cơ Ă??? Anh theo dĂi em 'ấy Ă hay theo dĂi chm quĂ ... em vẫ khĂng hifu vĂ sao chĂng lại chết ??? Bất cĂng quĂ cơ ... bọn mĂnh dĂn 'en thấp c. bĂ họng 'Ănh ch<u vậy thĂi...
    Chiều qua nhắn tin cho wawawa, VN03, vĂ loveless, do khĂng 'f Ă nĂn m-i tin nhắn em post 1 bĂi ... hĂc ... hĂm nay 'Ă nhận 'ược thư cảnh cĂo vĂ tTi spam vĂ khĂng tĂn trọng người khĂc ... oan thế cơ 'ấy ... nhưng em hứa sẽ 'ấu tranh 'ến cĂng vĂ hoĂ bĂnh, cĂng bằng vĂ bĂc Ăi ... xin hứa ... xin hứa ... xin hứa ...
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Thàn viên linhtinh không được buôn chuyện trong topic này với chú wawawa hay chú LỐP LÉP. Có gì ba cái vụ spam sang bên nhắn tin mà trao đổi nhá.
    Thứ 2: Chị VỊTNGON làm quả trưởng hội cho em nhá. Chú nào vớ vỉn léng phéng vào chị đập toè mỏ nó cho em.
    Thứ 3: Nói cho lão Notbad biết nhá. Lão đừng có cái kiểu thừa thời cơ vào cứ núp dưới chiêu bài nọ chiêu bài kia nhá. Nghe nó điêu cực là điêu. Nào là ban chuyên án xã hội giúp đỡ các em cơ nhỡ không bờ vai nương tựa. Bốc phét, chẳng qua dek có em nào tựa vào vai mình. Nào là anh post bài vào topic của em. Chẳng qua đục nước béo cò thấy topic mới nhảy vò spam bài hòng qua mắt các mod, hoặc là thể hiện ta đây cũng quan tâm đến các hoạt động của áo hồng lắm. Nào là tuyển xe ôm, xe ôm. Chiêu bài gì đấy hử?
    Thứ 4: Cấm chát chít lung tung loãng chủ đề các mod lại chú ý lắm chuyện. (Có thù oán gì chị em ta cứ đánh ngầm phía sau lưng). Bởi vậy nên đề ra phương án hoạt động cụ thể và rõ ràng. Chị linhtinh và VỊT NGON cứ thảo ra rồi mọi người sẽ góp ý.
    Thứ 5: Notbad làm thì nhận đi nhá, không phải la ở đây đâu.
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bác không thấy em đâm xuyên qua đồng xèng nói là chị Vịt Ngon làm hội trưởng à, hờ hờ, thế là khoái rồi nhá (vì không phải đâm xuyên qua cái gì đó làm hụi trưởng).
    Nhắc đến đê sông Hồng làm em giật cả mìn , nhà em ở đó đó, bãi Phúc Tân nhá, ổ tệ nạn của quận Hoàn Kiếm luôn, mà có khi là của thành phố Hà Nội cũng nên , khi nào các bác muốn lăn trên đê sông Hồng thì phím cho em, em ra đón, nhá.
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    E hèm, thể theo yêu cầu của hai chú em Tờ lờ cờ bờ (TLCB) và Hờ nờ vờ tờ (HN&T) em xin phép hội trưởng duyệt cái địa điểm cho thứ 7 tới là lang thang dọc sông Hồng ( hì ... lại là màu hồng ). Với hai hướng dẫn viên trẻ khoẻ và đẹp "rai" là hai chú này. Mặc dù nhà em cách sông Hồng có khoảng 1km theo đường chim bay và 2km theo đường chim đi xe máy ấy thế mà em cũng chưa lang thang ngoài sông Hồng bao giờ cả, em mệnh Hoả, kỵ Thuỷ nên bố mẹ em không cho em đến những chỗ sông nước ... nhắn hai chú em là chị không biết bơi đâu ... chị mà xuống nước thì 03 ngày sau mới nổi đấy . Đi lang thang ở sông Hồng là hơi bị mạo hiểm đấy ... nhưng thấy hai chú nhiệt tình quá nên có chết chị cũng đi.
    Em sad_movie thân mến, chị có chat chit gì ở đây đâu, thực ra chị chỉ kể cho VN03 về cái vụ lần đầu tiên kể từ khi gia nhập ttvn chị bị PM cảnh cáo thôi, híc còn bị quy kết là cố tình spam ... híc ... . Ôi ... chị mà đã định spam chả dại gì chị dùng nick thật của mình ... mod nhiều lúc cũng ngây ngây thơ thơ thật . Một tin hơi bị buồn cho hai thành viên của hội lang thang chiều thứ bảy là VN03 và SM: sau khi em SM về đi học và Tân hội trưởng đi theo tiếng gọi con tim, để lại loveless và linhtinh bơ vơ, buồn vì chưa có người yêu nên hai đứa đã lao vào Fanny tự tử bằng hai ly ... trùi ui ... ngon tuyệt cú mèo luôn ... kem màu hồng này ( mầu ưa thích ) lại còn có bánh quy kèm theo nữa chứ ... ực ... ực ...
    Vè việc tuyển xe ôm và các quy định, mục đích hoạt động cũng như quỹ của hội em nghĩ thứ 7 tới chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà đúng là thời gian nên chuyển lên sớm hơn có lẽ là 2h30 chiều đi ( buổi trưa em còn phải sleeping child )
    Mà các hội viên không cần đả kích anh notbad yêu quý của em như vậy, bởi vì dù có muốn thì hắn ta cũng không thể gia nhập hội của chúng ta được ( hắn phải đi làm cả ngày thứ 7 mà ).
    Thứ 7 tới em đồng ý làm xe ôm tạm thời cho hội viên loveless để thành viên này tiết kiệm khoản đi xe ôm ra địa điểm hẹn ( tiền đó để dành đi ăn kem còn sướng hơn )
    Em đi ăn sáng đây, tuần này sếp em đi vắng, ai rảnh qua rủ em đi chơi nhé .

Chia sẻ trang này