1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Sau cuộc họp kín vào hồi 20h tối qua của Hội lang thang tại Cafe Huy ( Vĩnh Hồ ), Hội trưởng Vietnam03, linhtinh1405, HN&Toi, Cobalt, Basic, Notbad, Augustan đã thống nhất chương trình là sẽ đi khám phá biển Hải Thịnh( Nghĩa Hưng,Nam Định ) 02 ngày
    ... lý do đi đến quyết định này là do lời mời chào rất hấp dẫn và nhiệt tình của HN&tôi. Đây là quê của HN&tôi, nhà cách biển 9km, nhà đủ rộng để chứa vài chục người, với khả năng đong đưa và câu kéo của các chị em xinh xắn dễ thương của Hội lang thang thì có khả năng chú em HN&T sẽ mời chúng ta ăn một số bữa cơm thân mật ----> như vậy khả năng chúng ta có thể hạ thấp chi phí ăn và ở ... cái này chỉ mới là dự kiến thôi ...
    Chương trình chi tiết xin xem dưới đây.
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    HAI VẠN DẶM DƯỚI ĐÁY BIỂN - HẢI THỊNH
    (chương trình 30/04 và 01/05 của Hội lang thang chiều thứ 7 )​
    Sôi động - trẻ trung - Hào hứng
    Phiêu lưu - Khám phá - Mạo hiểm​

    Chương trình dự kiến diễn ra trong hai ngày thứ bảy 1/5 và chủ nhật ngày 2/5/2004
    Phương tiện đi Otô ( căn cứ vào số người đăng ký BTC sẽ quyết định thuê xe hay đi xe bus chất lượng gần cao )
    Đây là chương trình của Hội lang thang ( chúng tôi không đại diện cho 7X )
    Vấn đề nhạy cảm đây: Money ??? Híc ... khó nói quá ... tuỳ tâm ... nhưng ít nhất chắc cũng phải 200K
    Hạn đăng ký là từ giờ đến hết 18h ngày 27/04/2004, các bạn có thể đăng ký tại đây, PM, YM ( linhtinh145 ) cho ban tổ chức. Có thể mọi người tham gia sẽ tập trung bàn bạc và đóng tiền vào 20h ngày 27/04/ 2004 ( địa điểm cuộc họp sẽ được thông báo ngay cho mỗi người qua PM, YM hoặc trực tiếp tại topic này )
    Khi đăng ký thì gửi luôn YM, số ĐT liên hệ, tên cho em nhé
    Híc ... sau khi bị anh Decription phê bình về lối hành văn trong "Bàn Tròn" tôi tụt hết cả hứng post bài, chờ kéo nó lên cái đã ...
    Tạm thời thế đã nhỉ, bận quá ... bao nhiêu việc cơ quan mà vẫn phải lên đây post bài. Hội trưởng ơi có cần post chương trình dự phòng lên không? Chắc chả cần, cứ khoảng chục người trở lên là OK rồi, mà hội mình thì lúc nào chả đủ ngần ấy người nhỉ
    A, mỗi thành viên đăng ký đi sẽ được vote cho 5* ( gọi là khuyến mãi thêm )
    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 20/04/2004
  3. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em linhtinh thân mến ơi, cho chị đăng ký đi với nhé(dự bị). Nhớ vote cho chị 5* ngay nha
    u?c linhtinh1405 s?a vo 14:23 ngy 09/10/2004
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, lúc nào em cầm chắc tiền trong tay em mới vote cho chị được chứ. Mà chị phải cố gắng đi đấy.
    Anh retro yêu quý. Bài viết hay thế sao anh lại xoá đi hả. Có gì em sẽ đến nhà xin mẹ anh cho anh đi. Đi ra biển mà anh yêu của em lại bắt em đi một mình à. Nhỡ có chú nào ( NB chẳng hạn ) cưa mất em thì sao hả anh . Còn cái vụ say tầu xe của anh cứ yên tâm đi ( em cũng say xe như anh thôi, có gì hai anh em mình say nhau - lấy độc trị độc là ổn cả thôi mà anh )
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    To: linhtinh1405
    Em thử tham khảo ý kiến của anh nhé. Em post hẳn thành một topic riêng, rồi lên kế hoạch chương trình, ngày giờ, địa diểm xuất phát, kế hoạch ăn ngủ, chi phí.. để cho tất cả mọi người cùng hưởng ứng, khi em viết riêng trong topic này có lẽ hơi gây nhạy cảm.
    Em thử nghiên cứu xem, anh nghĩ có Trà Cổ đi cũng hay, hơi xa 1 chút, biển đẹp, vắng, đi Ô tô khoảng 8 tiếng. Có lẽ chi phí sẽ hơi cao, nếu đi Trà Cổ thì phải tính toán chu đáo.
    Sầm Sơn, khoảng cách cũng bằng Hải Thịnh, đường đi đẹp, biển đẹp, giá thuê phòng cũng không cao, Khách sạn Bộ Ngoại Giao, có phòng to, 5 giường, nhìn thẳng ra biển, giá khoảng 180 k (nhưng phải check lại cẩn thận).
    Đi Điện Biên, khá xa, 8 tiếng ngồi ô ô, đi như Tây ba lô, tìm thuê 1 cái nhà sàn thì ngủ thoải mái,
    Đi Hải Thịnh thì tất nhiên là tối ưu rồi, vì giảm được rất nhiều chi phí về ăn ngủ,
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    @linhtinh: híc híc, anh đang bùn lại có tâm hồn mong manh íu đuối dễ đổ vỡ nên mới thế, đùa chứ chả hiểu hôm qua anh nghĩ thế nào mà lại post hết cả lỗi liềm của anh lên mạng, lẽ ra những cái đó anh chỉ thổ lộ với riêng mình em iu thui mới phải, đằng nào em iu cũng đã đọc rồi còn gì, cứ tự nhiên, đến hạn cuối cùng nộp xiền thì anh sẽ tìm em để xem có đăng ký được không. Anh sẽ cố gắng lăn lỉ để được đi, với cả đi để canh em iu là chính chứ nhỉ, he he, mà em iu ơi, đi biển thì anh chưa có quần bơi
    @x31: nghe nói đi Trà Cổ biển hoang vắng mà thèm chết mê, nhưng mà 8 tiếng ngồi trên ô tô thì chết mất, mò được đến nơi chả biết người có ra hồn người không, hic hic
  7. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    E hèm, linhtinh cho ké một chân với nhé.
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Loveless anh yêu, anh đươc thả rồi à? Vui quá, em mứng phát khóc lên đây này ( nước mắt cá sấu ). ANh ơi, em thấy mũi tên chổng lên thì dùng quần bơi, mũi tên chổng xuông có áo tắm ... lưỡng tình như anh, em nghĩ chả cần mặc gì đâu ... có gì đâu mà sợ lộ anh nhỉ
    To X31: Trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, các mod và thành viên chủ chốt đang chạy đua vũ trang trong "bàn tròn...", các bác bận argue với nhau nên chắc chả ai có thời gian đi chơi đâu.
    Chính vì thế bọn em, "Hội lang thang" - những người yêu hoà bình đành rủ nhau đi chơi vậy. Mà em cũng nói rồi, bọn em là Hội lang thang, không đại diện cho 7X vì thế em post vào đây là hoàn toàn hợp lý.
    Em mới vào 7X ( 1 tháng 18 ngày ) - thuộc dạng lính mới ti toe - nên chả dám tự ý mở một topic rồi hô hào mọi người đâu ( có biết ai là ai đâu mà hô hào - không khéo nói lắm lại được lên " bàn tròn" để các bác ý phẫu thuật ý chứ ( hờ ... mà cũng được lên rồi còn gì ).
    Các địa danh anh đưa ra đều rất thú vị, nhưng bọn em đã bàn bạc và quyết định đến nhà HN&T để chơi rồi ( đó là 1 hội viên của hội em mà ) bọn em không muốn thay đổi vì chả lẽ ngày mai có mấy anh X32, X33 ... đưa ra mấy địa danh nữa thì lại thay đổi à? Thông cảm cho bọn em nhé ... còn nhiều cơ hội để đi thăm khắp mọi miền đất nước mà anh ( em thì thích đi Huế - Hội An cơ , nhưng phải tôn trọng ý kiến của Hội thôi. )
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 20/04/2004
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    E hèm....bắt chước em linhtinh hắng giọng phát, hí hí....
    Vâng, Hải Thịnh là quê ngoại em ạ, chỗ nhà ngoại em cách nông trường Rạng Đông khoảng hơn chục cây số, em linhtinh về Hải Thịnh rồi chắc biết. Không hiểu đã rẽ vào nhà anh lần nào chưa nhỉ ....
    Em định thế này, ngày thứ nhất bọn mình sẽ ra biển Hải Thịnh trước. Nhà ngoại em cách biển khoảng 10km, không phải 9 đâu em linhtinh ạ .... Từ nhà em ra biển Hải Thịnh có thể sẽ phải đi qua phà qua một con sông rộng gần bằng sông Hồng, nếu mình thuê ôtô trọn gói 2 ngày về quê em thì phà sẽ trở cả ôtô sang sông cho mình, phiêu lưu mạo hiểm chưa, hấp dẫn chưa...... Ra đó ai thích tắm thì tắm, biển Hải Thịnh vắng vẻ lắm, không đông đúc như Sầm Sơn, ai thích làm gì (nhau) thì làm , đồ biển thì rẻ, tha hồ mà đập phá......
    Sau khi ra biển về, nghỉ một đêm, hôm sau mình sẽ sang Ninh Bình thăm Nhà Thờ Đá Phát Diệm, từ nhà ngoại em sang bên đó khoảng hơn chục km, xa hơn ra biển một chút, không hề gì , sang bên đó , không hiểu đã có đường đi hay chưa, nếu không lại phải đi phà sang, hề hề... Hay đấy chứ, mấy ai được đi phà qua sông đâu, cơ hội hiếm có nhá ...từ Nhà Thờ Đá ra Bích Động khoảng 30km, nếu còn thời gian chúng mình lại ra đó chơi tiếp, nhỉ...
    Chả là khu nhà ngoại em nằm giữa 2 con sông, em cũng không nhớ tên sông là gì, chắc thuộc sông Thái Bình, đi ra biển phải bơi qua con sông thứ nhất, đi sang Nhà Thờ Đá phải lội con sông thứ hai, hứa hẹn nhiều pha hấp dẫn mạo hiểm...., xung quanh nhà ngoại em là cánh đồng mênh mông bát ngát, thẳng cánh cò bay, và một con đê trải dài, buổi chiều mình ra đó, thơ mộng phải biết, cho mọi người làm nông dân thử một lần xem nó thế nào, ai thích cưỡi trâu, em đem trâu ra cho cưỡi, làm vài pô ảnh về thành phố khoe, hihi, bên trái nhà ngoại em là một con lạch nhỏ, ai thích câu cá ra đó ngồi câu, có một mô đất trồng một bụi tre xanh không biết còn không, ngồi đó thả cần, phê....., trong nhà ngoại em cũng có một cái ao con con, chắc ngồi câu cũng được (ngồi tâm sự là chính, cá chắc nó cũng chắng cắn câu đâu ).....
    Còn vấn đề vệ sinh , tuy không bằng khách sạn nhưng cũng có tự hoại rồi ạ, không phải ra cánh đồng ngồi, hờ biết đâu mọi người lại thích ra đồng ngồi hơn là ngồi trong tự hoại nhỉ, về quê thì phải cho nó nông dân tí chứ , thử cảm giác mới xem nó thế nào, hihi, mát mẻ lắm nhá..... Còn chỗ ngủ hả, nhà ngoại em và nhà chú em cạnh nhau, chung nhau cái sân, nhà nọ nhìn sang nhà kia, cho nên ai thích ngủ nhà nào, cho sang nhà đó ngủ, hay là trai ngủ một nhà, gái ngủ một nhà (ban đêm cấm mò sang nhà nhau ), hê hê, vô tư đê, còn vấn đề ăn uống, nhà ngoại em nông dân chất phác, chân lấm tay bùn, chém to kho mặn, nên chị nào có tài nấu ăn thì....cơ hội lấy điểm với các anh 7X đấy các chị, chợ quê cũng không xa, mình có thể nhờ nhà ngoại em đi chợ, rồi về mình nấu cơm, chắc chỉ phải nấu cơm tối hoặc sáng ngủ dậy thôi, vì ban ngày mình đi chơi, chắc gì đã về nhà, hờ mà mọi người đã đun bếp rạ bao giờ chưa, có một cây rạ to tướng bên trái bếp, quê em toàn dùng rạ để nấu cơm thôi, , lại một cảm giác mới nữa nhá, ngoài thành phố vào quán cơm niêu chắc gì đã ngon bằng bếp rạ
    Hề hề tiếp thị thế thôi nhở, mai tiếp thị tiếp
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    E ...e ... hèm ... chú lại lộng ngôn rồi, chị hơn chú 1 tuổi thế mà chú cứ gọi chị là em là thế nào ấy nhẩy ..., chị lại vote cho 1* thì cứ ngồi đó mà ... oe ... oe nhé
    Trời ơi ... bếp rạ hả ... chị nấu hơi bị giỏi đấy ... mùa hè năm nào chị chả về quê ngoại một tháng ( quê ngoại chị ở Ba Vì đấy, đi ao vua, khoang xanh hơi bị gần ... năm nay chắc đi làm rồi nên không về được ... bà ơi cháu nhớ bà quá ). Gì chứ khoản bếp rạ bà ngoại chị huấn luyện chị hơi bị thành thạo ... phải cái chị mệnh Hoả - máu nóng thế cho nên nấu bếp rạ mà chị toàn phải bê nguyên cả cái cái quạt cây vào bếp -------> kết quả tất yếu là bụi bay mù mịt ... cơm canh cứ gọi là độn vô số tro bếp ... nhưng vẫn ăn được ... hoặc là ông bà chị khen lấy lòng chị ... nếu mọi người không "cá trê" chị xin chịu trách nhiệm cái vụ bếp rạ này. ( mà ông bà em có quạt cây không đấy ??? )

Chia sẻ trang này