1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mỗi Amigo76 là đi một mình, có lẽ chờ Notbad và Iloveyou tối nay chăng ? Teady_bear, Linhtinh sốt ruột chờ Một ngày mà chẳng thấy ngày đâu, nên đành lên xe ngậm ngùi nhìn lại
    ....
    Trưởng ban chuyên án Công tác xã hội 7xHN đã có mặt theo giờ hẹn. Nhưng là để chuyển đồ và chuyển người lên xe Mecedes sang trọng 29T.
    Trưởng ban chuyên án tiếp tục làm xe ôm cho về tận bách khoa để kiếm máy chớp số. Vòng ngược trở lại đã là 7h kém sáng 30/4/2004 rồi.
    Trên xe đã đầy đủ anh tài, gái sắc: Basic, Ems, Night_wind, Teadybear, Hanoivatoi, Dixuyenquamuathu, Linhtinh, Vietnam03, X31, la_rung_ven_song, De, Giangtruong, amigo76, tuy vậy vẫn thiếu một em nữ là 1 ngày và năm tháng. Sau những chờ đợi da diết trong tuyệt vọng. Vietnam03, linhtinh nhờ Notbad cùng Chitto ở lại gởi lời xin lỗi không thể chờ em 1 ngày và năm tháng được. Vâng và chuyến xe Hải thịnh chất lượng cực cao xuất phát lúc 7h10'' sáng trong khung cảnh thật thơ mộng và mát mẻ. Lá vàng rơi rơi, hồ a le lấp lánh với non non nước trong hồ. Xe buyt ra vào nhộn nhịp.
    7h20 Notbad cùng chitto nhổ neo mang theo lời xin lỗi chưa kịp gửi. Notbad quay về cùng một số việc cần làm trong ngày. Chitto ngoặt nghèo đánh võng tìm chỗ ăn sáng.
    Em ra đi mang theo mùa thu, có chút buồn man mác. Đường phố Hà nội vắng hơn mọi ngày chút đỉnh. Sáng đến công ty sớm hơn thường lệ và thậm chí đã ăn sáng từ lúc 6hkém rồi cơ đấy.
    Những việc linhtinh, vụn vặt nhưng kéo dài.
    +Alo: anh là notbad phải không?
    +Em là Một ngày và năm tháng?
    +Chiều anh mới đi Hải thịnh phải không?
    -à à, rồi, anh định 10h đi xe máy cùng đứa bạn
    - Em muốn đi chứ gì, để anh hỏi xem 10h có xe không đã.
    - Có gì 10h anh gọi cho em, hoặc em gọi lại cho anh vì sợ anh quên.
    8h5'':
    -alô, Nhà em ở đâu nhỉ, chỗ đoạn nhà em có xe buýt ra giáp bát không?
    -Rồi khoảng 10h anh qua nhà em vậy
    + Nhà em ở..., có xe buýt.
    9h15'' sáng 30/4: đường giải phóng đông nghịt, otô xe máy xếp hàng len lỏi trên đường đến Bến xe Giáp bát, khói, bụi, cảnh người cùng ba lô, va li xếp hàng chờ xe dầy đặc quanh bến, thi thoảng có vài ba người nhảy khỏi sau xe máy vượt rào chắn giữa hai làn đường để qua nhanh hơn thay vì phải đi vòng lên trên một đoạn để quay đầu.
    9h25'': Không có chỗ gửi xe máy, hình như đi hải thịnh có chuyến 12h30'' và 1h.
    10h kém:
    -alô: anh không đi được lúc 10h rồi, có chuyến 12h30'', hẹn em ở Bến xe giáp bát nhé, anh mặc áo sơ mi xanh.
    11h35''
    Cobalt nhắn tin: anh đi nhớ mua quà về nhớ,hi hi.
    Notbad: Call back Cobalt: anh đang phải đi làm đây, quà gì mà quà, em mà muốn đi thì bây giờ vẫn kịp.
    Không em không đi, thế chốc nữa anh mới đi à, nhớ mua quà về nhá.
    Notbad: làm gì có tiền mà mua quà, anh sẽ nhặt vài con ốc, hến cho em.
    Cobalt: rồi, rồi vậy mà em tưởng anh đi cùng mọi người từ sáng, thôi nhá, nhớ mua quà đấy.
    Notbad: Cái gì?
    Cobalt: à quên nhớ nhặt ...quà về cho em
    Notbad: rồi, thế còn được, anh sẽ nhặt quà về cho em.

    12h kém trên đường đi xe ôm đến Bến xe giáp bát, điện thoại liên tục reo, mở máy nhưng không nghe được gì cả.
    12h lang thang dọc hai cổng Bến xe, thấy bất cứ em gái nào tay xách nách mang ngẩn ngơ là hỏi: em có phải là X không?, chỉ nhận được những cái lắc đầu và cái nhìn lạ lẫm.
    12h10'' :
    +alô: em đứng ở pốt điện thoại đội cái mũ màu sặc sỡ nhất ấy.
    Một ngày và năm tháng: Mọi người trong nhà em hôm nay cũng đi chơi xa nhưng em trốn không đi bảo phải ở nhà đi học. Chờ mãi tới 7h30'' mọi người trong nhà mới đi hết. Đến lúc đó em mới gọi cho Vietnam03 thì biết còn mỗi anh chưa đi nên em liên lạc với anh.
    ==================================================
    Và chuyến xe hành ...khách của Notbad Một ngày và năm tháng sẽ đến với các bạn sau. Còn bây giờ là lúc về tắm táp nghỉ ngơi.
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Em lúc này vẫn chưa đi ngủ sau một chuyến đi "kinh hoàng".Buổi chiều ngày hôm nay trời Hà Nội đẹp và mát mẻ quá!Chắc một phần em nghĩ được như vậy do là mình thấy thích thú và thoải mái sau khi đi Hải Thịnh về.Thế là từ rạp xiếc em về nhà,em lấy xe lượn ngoài đường một lúc;em loanh quanh đi qua mấy cái hồ ở Hà Nội.Ngày hôm nay,dễ em là thành viên duy nhất của hội Lang thang chiều thứ 7...đi lang thang(Các bác nhìn gương em mà "học tập" nhé!).
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sai bét rồi chú ơi, anh á:
    5h30'' về tới nhà, rửa mặt mũi chân tay rồi ra hàng nét đến 6h40'', rồi thì tắm táp nghỉ ngơi tí, 7h30'' ra cà phê nhân gặp Phương mập. Vừa uống nước vừa ăn xôi. 8h đi cùng puclicHN kết hợp cùng 7x gặp mặt bob43 tại Bãi giữa sông hồng. Làm chân cửu vạn cầm giỏ ngô trong khi 3 em: Magic, tudinhhuong, côn bát đi bẻ trộm ngô về nướng. Xách cả túi ngô gần chục ký ấy chứ. (Bốc phét thế nhưng cũng phải vài cân). 10h30'' mới về tới nhà. Sáng nay 7h kém đã dậy rồi, bởi sao dậy sớm, bởi máy hết pin, sạc lại để ở công ty, thế là thôi lượn đến đó ...sạc, rồi đi ăn sáng, ra hàng net post bài.
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ra Bãi giữa sông Hồng mà không cho em đi nhà em ngay gần đó, đi vài trăm mét là đến nơi Ra đó thi ăn kem à Tràng Tiền yêu mến, nhớ cái thùng kem 100 cái nóng hổi vừa thổi vừa mút hồi gì quá
    Ố là la, mọi người đâu cả rồi, mệt quá không dậy nổi à, sáng nay em vẫn phải đi làm, khổ thế đấy, chiều Lang Thang có ra cổ vũ bóng đá không nhỉ
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, những tânh một ba lô cơ à, nhớ chia cho anh một ít ốc với nhé, sao không chưa thấy hình em iu mặc quần đùi vậy, vứt anh iu ở nhà rùi tí ta tí tởn ăn mặc nhí nhố thế đấy
    [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 02/05/2004
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Không nhí nhố tí nào cả đâu chị yêu ạ, cái quần đùi đó là cái quần em mới mua để đi biển, chưa mặc lần nào cả , thấy thị lengteng không có quần em mới cho mượn. Hơi bị đẹp luôn, hơi bị nghệ thuật luôn. Anh Dê đâu rồi, post ảnh lên đê.
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Định vào viết bài tường thuật nhưng lại bận mất rùi. Mai vậy
    Anh iu ơi, lúc nào qua lấy quà nhé, mặc quần đùi là vạn bất đắc dĩ thôi mà anh, tại anh X31 lôi em xuống biển, bị ướt quần áo nên mới phải mượn quần đùi mặc tạm ...
    Mọi người đừng post ảnh vội, hôm nào tập trung đặt lời bình cho ảnh rồi post lên theo kiểu tường thuật luôn. Tạm thời cưa post tạm tất cả vào Yahoo photo hoặc webshot cũng được rồi gửi link cho mọi người.
    Dạo này được nhiều người hâm mộ, được vote 1* liên tục .
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    http://community.webshots.com/user/ttvn7x
    đây là album ảnh, từ từ rồi up sang đây sau.
  9. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nên viết caption cho ảnh trước khi post lên TTVN, như thế sẽ sinh động hơn, và tốt nhất là post theo lịch trình của chuyến đi.
  10. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ai là camera man mà chụp ảnh mọi người dễ sợ quá,hic hic!

Chia sẻ trang này