1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Kịch (làm thế nào để viết được kịch câm nhỉ) 5 hồi 10 trò
    Đi Hải Thịnh
    Nhân vật :
    1- Linhtinh1405 : Bà lão
    2- Đixuyenquamuathu : Cô bé
    3- Notbad : Thằng cu
    4- De : Anh Hai
    5- Teddy_Bear : Cô bé bán diêm (diêm nghĩa là muối nha)
    6- Amigo 76 : Chủ nhà hàng Karaoke
    7- X31 : Thằng câm
    8- Em : Phụ xe
    9- Larungvensong : Tay bán thuốc lá dạo
    10 - Basic : Anh chăn vịt
    11- Vietnam03 : Vịt giời
    12- 1 ngày và tháng năm: Phe vé
    13- Night_win : Ma trơi
    14- Giangtruong : nghệ sĩ lang thang
    15- Hanoivatoi : Người tìm đường
    16-
    Hồi 1
    Cảnh 1
    Công viên Thống Nhất, rạp xiếc, buổi sáng, mát, không có mưa, chỉ đông xe bus và taxi. Loanh quanh là các quán nước chè chén. X31 đi đi lại lại, rít thuốc liên tục.. tiếng người cười nói í éo
    X31(mặt hằm hè): DM, lẽ ra là đã tắm được tổng thể, chỉ vì sợ nhỡ giờ xe mà chỉ dám gội cái đầu.. Bây giờ mà gọi cho nhóc linh tinh, de, vn03... mỗi đứa là 1800đ... block 30 giây..
    Ôi trời ơi.. khó tính quá, loạn hết cả đầu rồi.. thôi tiền đó để uống nước chè và nhắn tin cho gmt khoái hơn... mà lại dễ hạch toán..
    (X31 đi ra, dixuyenquamuathu đi vào mắt dáo dác ngó quanh, hớt hơ hớt hải, mắt rơm rớm nước, nhoè hết cả hai mắt kính, suýt nữa thì lao vào X31)
    Dixuyenquamuathu : Thôi chết rồi, thôi chết rồi.. miềng đã dậy sớm thế mà vẫn bị chậm, không dám ăn sáng nữa nè,.. hu hu hu .. bụt ơi là bụt, con hiền như cô Tấm nè, bụt hiện ra cho con 1 cỗ xe Mercedes mui trần nha mà phải là màu vàng nữa, để con đuổi theo tụi nó, không đi Hải Thịnh chuyến này thì Hoàng Tử lại chọn con nhỏ Linhtinh1405 quá.. oà oà oà..
    Màn hạ, chuyển cảnh, tiếng còi hú, đèn xe lập loè
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    80% là do em chộp ạ, kiểu này phải đòi tiền bản quyền thôi
    Nhà em là Xóm Lạc Đạo, Thôn Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh ...không biết là thuộc Tỉnh Thái Bình hay Nam Định nữa, cái khoản địa lý là em mù tịt anh X31 ạ, đến cái đường Hà Nội mà em còn chưa thuộc hết, huống chi 15 năm rồi em chưa về quê ..... Tìm được nhà là cả một kỳ công với em rồi.......
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, vậy là từ hôm đó em không mặc gì à ... chết ... cẩn thận kẻo lại "...từng đôi chim bay đi..." đấy
    Xui xẻo cho chị, biết thế hôm đấy trả cho em luôn ... mang về nhà giặt ... híc ... mẹ chị túm được hỏi han một thôi một hồi ... híc ... may mà chị từ trước đến nay là con ngoan trò giỏi nên cứ thành thật khai báo là con bị ướt quần nên phải mượn quần đùi của 1 bạn đi cùng mặc tạm ... híc ... may mà mẹ chị cũng tin và không vặn vẹo gì nữa ... hú hồn
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tối qua hội lang thang tụ tập vui vẻ thế mà Hội trưởng lại không có mặt.
    19h tối tại kem NZ Lý Thường Kiệt, một con bé áo hồng lơ ngơ vì hẹn hò mà chả thấy ma nào, ngó nghiêng, lượn qua ngắm nghía hết anh này đến anh khác ấy thế mà chả nhận ra anh X31 ngồi ngay cạnh ... có thể nó hoa mắt bởi anh quá đẹp rai . Rút điện thoại gọi cho teady_bear ... chị đến ngay đi, có mỗi em ngồi ở đây này ... dập máy quay sang nhìn "thằng" áo kẻ ngang ngồi ngay cạnh vì thấy nó cứ nhìn đểu mình ... ... híc ... nhìn kỹ hoá ra anh X ... , chờ một lúc thì có thêm teady, ngungu, PM, NB, DE, Cobalt ... hình như toàn người chê kem nên mỗi người ăn có một ly ... chỉ có linhtinh và X31 mỗi người xơi hai ly ( chẳng qua là mình vừa đi ăn nem tai về xong chứ nếu không thì ... ). Cuộc nói chuyện rôm rả xoay quanh mấy cái ảnh đi Hải Thịnh ... sau đó cả đống người lôi kéo được thêm anh iu loveless rồi kéo lên Quán Cay Trần Huy Liệu. Một số người thắc mắc không hiểu sau khi ăn kem mà ăn ngao ốc thì có sao không ... tất nhiên là không sao vì X31 hứa sẽ gửi be-bét-rin qua email cho những người có nhu cầu. Lại màn ăn uống rất hăm hở, không ai chịu nhường ai ... chả mấy chốc mà đồ ăn sạch trơn ... được nghe anh X31 kể về những công việc từ thời anh chưa vào 7X từ móc túi, trộm cắp, đồng nát ... rất tệ nạn...chú De thì thỉnh thoảng thở ra vài câu làm các chị em ôm bụng cười ... sau màn ăn uống thì Hội lang thang được bổ xung thêm em SM .. cả hội kéo nhau ra hồ Ngọc Khánh chiến đấu tiếp với hai đĩa xoài xanh, mực nướng và cá bò ... híc ... giờ thì em đau bụng thật rùi ... anh X31 ơi, gửi thuốc cho em ngay ... hurry up. Về sớm nên chẳng biết mấy giờ mọi người mới về.
    Mọi người thân mến, chiều thứ 7 này vẫn họp Hội Lang thang như thường lệ nhé. Tranh thủ xem ảnh và viết lời bình luôn. Địa điểm sẽ được thông báo sau nhưng có thể là Công viên LêNin ( hồ 7 mẫu - lại tốn tiền gửi xe roài )
  5. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ối, hôm qua lúc 10 rưỡi cũng chạy qua LTK mà chả thấy ai gọi tui? Hóa ra là các hắn đi ăn mảnh nhẩy!
    Thảo nào hôm nay thấy thanh niên X nói là ko ăn sáng thì ra là hôm qua ăn bao nhiêu thứ. Khổ thân mình cứ tốt bụng nhắc đồng chí ý đi ăn.
    Vừa đói vừa lạnh vừa buồn ngủ, lại bị mấy em VP đầu độc ăn gần hết 1 quả xoài to đoành. Sắp đau bụng.
    Khổ cái thân này, thứ 7 đi làm như thường, thế mới đau chứ!
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    trước yêu cầu quá bức xúc của các hội viên Hội lang thang về việc tại sao đến hôm nay vẫn chưa tường thuật vụ đi HT. Em xin được trả nhời như sau. Hiện nay anh X31 đang có dự định tường thuật vụ đi Hải Thịnh bằng một vở kịch ( hồi 1 đang viết dở và đã post 1 đoạn lên rồi ), do anh X quá bận nên chả biết bao giờ anh ý mới viết xong. Em thì chả có năng khiếu viết kịch nên không bắt được cảm hứng sáng tác của tác giả. Một số ý kiến thì tường thuật bằng ảnh ( nhưng hiện nay vẫn chưa đủ ảnh ) còn 3 cuộn phim của x31, teady và larung chưa thấy đâu cả. Mọi người thích tường thuật theo kiểu nào để em còn biết. Nếu thích tường thuật bằng văn tả thực thì em có thể đáp ứng ngay trong chiều nay.
  7. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Anh thấy tươ?ng thuật kiê?u gie? cufng OK tuốt. Vi? quan trọng la? mi?nh đi chơi quá vui roa?i, nên bi h ai có năng khiếu tươ?ng thế na?o thi? cứ tươ?ng thế ý Anh ma? dơ? hơi lên thi? anh cufng tươ?ng chi? sợ la? đọc xong, lâ?n sau ru? lại cha? ai đi nưfa thi? khô?
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hai vạn dặm dưới đáy biển - Hải Thịnh ​
    ******​
    Phần 1: Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm vắng nắng rơi đầy

    Một buổi sáng 30/4, trời cực đẹp, mát mẻ trong lành, từng cơn gió thoảng qua cuốn theo những chiếc là vàng trên những đường phố Hà Nội.
    Lọ mọ dậy từ 5h sáng, đánh răng rửa mặt và tha theo một đống những thứ lỉnh kỉnh ( 3 quả dưa hấu nặng 9,5kg, 6 cái bánh mỳ gối, 3.5kg dưa chuột, ngô bao tử, đậu Hà Lan, một cái bếp gas, 18 gói mỳ tôm, khoảng ngần đấy gói bimbim, thịt bò khô, ômai, đồ hộp, dầu gội đầu, xà phòng tắm ... cùng 1 lô xích xông những thứ vớ vỉn khác cần cho một chuyến thăm quan ) ra đường để chờ HN&T.
    Với cái tính luôn luôn đúng hẹn, 6h sáng đứng ngáp ngắn ngáp dài chờ thằng bé cùng Notbad ( tự nguyện viên đến bê đồ ), ... 6h15 chả thấy thằng bé HN&T đâu ... sốt ruột ... mua 2000 xôi ăn cho ấm bụng không tý lại say xe mất ... 6h20 bác Em gọi điện thúc giục ... amigo76 cũng tới Hàng Bông để dược cùng đi taxi ... gọi cho HN&T ... híc ... thằng bé tuyên bố xanh rờn ... em tưởng 7h ... sau khi chờ đợi chán chê thì 6h30 bé HN&T cũng có mặt với một lô những cà chua, rau cải, hành thìa là ... ( mẹ em mua để trưa bọn mình nấu ăn ... híc ... và cái màn nấu ăn thì cực kỳ bi ai ... chi tiết phần sau ).
    Chờ hết cả hơi taxi chả thấy đâu, linhtinh và notbad đành đi xe máy qua cơ quan linhtinh để lấy bình nước 20l nhưng thực ra chỉ còn 10l ... loay hoay trở cái bình ra tới rạp xiếc thì cũng phải 6h45, thấy một con mercedex trắng láng cóng, trông rất lịch sự và hiện đại nhưng lại chả thấy ma nào và cũng chả thấy lái xe đâu. Trong lòng tràn ngập lo lắng vì tưởng chưa bác nào tỉnh giấc ( cũng tại tối hôm trước chúc mọi người ngủ ngon mà sáng hôm sau quên không đánh thức mọi người dậy )... nhưng mà bé cái lầm ... phía xa xa, ngay cổng rạp xiếc khoảng hơn chục người đang quay quần uống chà đá, ăn kẹo lạc ( lúc đấy chỉ thấy lố nhố một đống, trông cứ như đang ngồi chờ việc nên không nghĩ là Hội lang thang nhà mình ).
    Xếp hàng 1 điểm danh ... quái ... sao vẫn thiếu một người ... điểm danh lại lần nữa ... vẫn thiếu em 1/5 ... không có số ĐT liên lạc ... các bác hỏi ... " thế đóng tiền chưa ? " ... trả lời " đóng tiền rồi " ... " thế thì cứ đi thôi, cho đi sau với cu NB " ... vẫn cố chờ 7h, 7h5 ... vẫn không thấy ... quyết định khởi hành.
    Một màn chia ly đầy nước mắt, mười ba người ra đi, chitto và notbad ở lại, từng giọt nước mắt to như quả trứng vịt lộn lăn trên gò mà của người ra đi cũng như người ở lại, những cái vẫy tay tạm biệt, lời người ra đi : ... híc ... híc ... híc ... đi nhé ... đi nhé ... sẽ mang đô la về ...lời người ở lại : đi nhé ... đi nhé ... nhớ mang đô la về ... xe từ từ chuyển bánh ...
    Những tia nắng ban mai chiếu khắp nơi
    Người ra di đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm vắng nắng rơi đầy.​
    He he ... hết phần 1

    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 04/05/2004
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hội này chỉ thấy nhốn nháo, lười, ham ăn, ham ngủ, chả có bài tường thuật nào cả.
    ==================================================
    Và chuyến xe hành ...khách của Notbad Một ngày và năm tháng sẽ đến với các bạn sau. Còn bây giờ là lúc về tắm táp nghỉ ngơi.
    Bảng thông báo các tuyến xe chất lượng cao với chất lượng thấp đều không thấy có tuyến nào đi Hải thịnh cả:
    1. Hà nội - Nghĩa Hưng
    2. Hà nội - Namđịnh
    3. Hà nội - Hải hậu
    Nếu đi Nghĩa hưng thì hình như phải mất 60cây nữa mới ra hải thịnh
    Nếu đi Namđịnh thì đúng là điên, bởi chả biết nó sẽ đưa ta đi đâu.
    Nếu đi Hải hậu thì phải mất thêm 20km nữa mới tới hải thịnh.
    Mất vài phút di động chưa tính block 30 giây để hỏi kỹ lịch trình nhưng được khẳng định chắc rằng có xe đi Hải thịnh còn chất lượng của nó thì không được đề cập tới.
    12h30'' có hai xe đi Hải hậu, Hải thịnh, thấy xe đầu bên này lò dò chuyển bánh Notbad và 1 ngày tháng năm vội vàng lao lên. Yên vị trên chiếc xe nóng nực, mua tạm 2 nghìn hai chiếc bánh mỳ cho Bữa trưa, may được thêm lon nước ngọt em 1 ngày và năm tháng mang theo. Đỡ được ối tiền ấy.
    Thuốc, nước, kẹo cao su đây, cứ 3 đến 5 phút một lần là có tiếng rao.
    Báo đây, thể thao văn hoá, an ninh thủ đô... nói tóm lại là linh tinh cả.
    Nào bọn ví, bấm móng tay, đeo chìa khoá mời chào. Mua thêm được cây quạt giấy.
    Thôi về. Tối viết tiếp.
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Hai vạn dặm dưới đáy biển - Hải Thịnh ​
    ******​
    Phần 2: 1001 kiểu trớ - Vietnam03: hội trưởng luôn xứng đáng là hội trưởng
    Hà Nội - Nam Định
    ... xe từ từ chuyển bánh ...
    Những tia nắng ban mai chiếu khắp nơi
    Ngồi trong xe bắt đầu là màn tranh cãi hết sức khốc liệt giữa hai trường phái hiện thực và trìu tượng, bật điều hoà ( nhóm những người không say xe ) hay mở cửa xe ( nhóm những người hay trớ ), cuộc tranh luận diễn ra hết sức gay gắt nhưng cuối cùng phần thắng đã ngiêng về phía những người không say xe, cửa xe bịt kín đến một con kiến cũng chả chui vào nổi, điều hoà bật số maximum ---> một lúc sau các con giời kêu rét ầm ỹ ---> giảm nhiệt độ.
    Xuôi theo đường Lê Duẩn, lăn sang đường Giải Phóng ... ui trao ... ngồi trong xe có điều hoà nhiệt độ nhìn cảnh bến xe Giáp Bát ... khủng khiếp ... nắng nôi, người chen nhau đông ơi là đông ( nghĩ mà thương cho chú NB và em 1/5 ) ... híc ... nếu Hội lang thang đi bằng mấy cái xe đó thì số người trớ chắc phải 99% mất.
    Rẽ vèo một cái ... xe bon bon lăn trên đường Pháp Vân ( QL1 mới ) ... quang cảnh hai bên đường thật đẹp ... mọi người đang say sưa trong cảnh những cánh đồng đang thì con gái xanh mướt và hàng cây trúc đào đang mùa nở hoa dọc đường quốc lộ thì giọng oanh vang the thé của chú De cất lên phá tan bầu không khí : ''''''''''''''''" mộ ở đây xấu nhỉ " híc ... thật ra thì em cũng chưa bao giờ tìm hiểu xem tuổi thọ của loài dê là bao nhiêu nhưng hình như tuổi thọ của chúng phụ thuộc vào mấy ông chủ quán lẩu dê thì phải ... thảm nào mà ngay từ bây giờ De đã vội tìm cho mình một kiểu kiến trúc mộ thật độc đáo ... híc ... ngưòi chết thì có chỗ chôn chứ De thì chỉ chôn trong dạ dày thôi De ạ.
    Đường QL1 vào ngày lễ thật đông vui tấp nập ... từng chiếc ô tô nối đuôi nhau ... chậm chạp ... thảnh thơi bò với vận tốc 5km/h ... đôi lúc bác tài rồ ga rồi phanh khựng lại làm cơm cháo cứ lộn tùng phèo cả lên ... và điều tất yếu cuối cùng cũng xảy ra ... Vietnam03 - người luôn xứng danh là Hội trưởng hội lang thang, người tiên phong, lá cờ đầu tiên tiên trong mọi trò của Hội lang thang - đã không kìm chế nổi bản thân và trở thành người đầu tiên trớ ngay tại địa phận Phủ Lý thì phải.
    Nối tiếp bước người lãnh đạo lần lượt là HN&T, linhtinh1405 phun ra hết tất cả những gì được ăn từ sáng ( híc ... đi tong 2000 xôi ... tiếc quá ... hu hu ) ... chưa hết, đấy mới chỉ là tăng 1 thôi vì ngay sau đó một lúc thì trớ tập hai bắt đầu ( rất may lần này chỉ VN03 và HN&T trớ, linhtinh do chả còn gì để trớ nữa nên lại OK trở lại )
    X31, Em, De .. có lẽ do sáng chưa ăn gì nên rất háo hức ( như trẻ con thấy mẹ đi chợ về ) xin VN03, HN&T, linhtinh cái phần vừa được trớ ra ... he he he ... theo lời của những người này thì thức ăn sau khi được nhai một lần, được lên men trong dạ dày thì bây giờ sẽ trở nên rất dễ tiêu hoá ... ặc ặc ... khiếp ... tởm ...
    Mọi sản phẩm thừa cuối cùng chả thuộc về ai vì đã được ném ra ngoài cửa sổ ... tội nghiệp chú đi xe máy nào ở đằng sau ... lĩnh đủ
    Xe dừng lại ở Nam Định để nghỉ giải lao sau hiệp 1.
    Xin các bạn chờ đón đọc phần 3 của chuyến đi đầy hấp dẫn này với nhan đề Phần 3 : "Chỉ đường thì chỉ một đứa chỉ thôi, cứ loạn lên thế này tôi biết lái đi đâu bây giờ???"

    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 04/05/2004

Chia sẻ trang này