1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Dạo này langthang tụ tập kinh wé, chả thấy gọi em gì cả, mai em đi mua SIM, các bác nhớ nháy máy cho em nhá (đúng là thằng đại lười, có cái SIM mà mãi không đi mua...lại còn cho bạn nó mượn máy dùng tạm nữa )
    Chị lengteng tường thuật tiếp đê, đang hay
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ăn thế quái nào được. Hai ông Shít với cả ông Notbad mở ngay một topic tâm sự bên hồ Ngọc Khánh. Cả hội phái biệt kích linhtinh ra nghe trộm. Linhtinh ngồi đúng kiểu ông Em đi cầu ở ngõ nhà bà Hanoivatoi nghe lỏm câu được câu chăng về thông báo cho cả hội. Chú Dê bấm máy di động trêu linhtinh làm quả ngồi kiểu đi cầu của linhtinh suýt nữa bị ngã bổ ngửa ra đằng sau. Hai ông đang rủ rỉ rù rì tâm sự bên hồ lộng gió vội vàng quay lại sau lưng khi linhtinh cao chạy xa bay. Quay về chiếu thấy chú Dê cười nhăn nhở, linhtinh trợn mắt hỏi cái gì ở trong lòng chú Dê đang phát sáng thế không biết.
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chitto đang ngủ ngon giật mình tỉnh giấc, vội vàng xỏ cái áo vàng mầu cháo lòng và đôi dép tổ ong phi xe máy ra cổng rạp xiếc.Ngoài các chị em xinh xắn và các ông anh xinh giai của hội lang thang ra, hễ Chitto cứ thấy cô dì chú bác nào mang vác ba lô quanh quẩn quanh con xe 29T hỏi han là bác giở giọng cò mồi nghe rất giống lơ xe chuyên nghiệp. Thế mà trưởng hội lang thang chả boa cho Chitto hào nào.
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cắt mất mấy cảnh, lúc qua phà, kịch bản bị rơi xuống nước..
    Cảnh 2
    Dẫn
    (Mặt trời bừng sáng, những tia nắng đầu tiên lung linh đem ánh sáng ban mai ấm áp xua tan màn đêm sưởi ấm những tấm lòng của hội lang thang qua suốt một đêm để vượt qua những chông gai, đến được điểm hẹn - X31 phải mặc quần áo lịch sự thưa với mẹ con đi công tác - mồng 1 tháng 5 trèo rào bị mấy cái gai mồng tơi tai quái xẻ 1 đường duyên dáng từ quần tới áo, nàng cứ thế đứng tựa lưng vào tường mắt lơ láo ngó lên giời xanh, ai đi qua nàng cũng chào, chào bác ạ, bác đi chợ sớm thế, cho đến 10h sáng ba má nàng mới dậy mở cửa để chuẩn bị nấu bữa trưa, nàng lấm lét dựa lưng vào tường lí nhí chào ba má rồi hai bàn chân khép chặt vào nhau lại nhịp nhàng mở ra từng tí từng tí, cho đến lúc pa pa lúi húi khoá cửa thì nàng vọt thẳng lên gác với tốc độ của tên lửa Tomahawk...)
    (Xe đã đóng cửa, tài xế nổ máy, thì Teddy vừa tới..)
    Teddy (hớt hải, đập cửa thình thịch) : Còn tớ, còn tớ, đi đâu mà vội thế..
    (Lại nhăn nhở cười)
    Linhtinh: (Càu nhàu) : Nhăn nhăn nhở nhở như Thị Nở vào cầu, đập khẽ thôi bà nội, lên đê..
    Teddy[i](vẫn nhăn nhở): Em xin lỗi, em dậy sớm lắm cơ, cơ mà em có 17 chiếc váy, đủ màu quang phổ của mặt trời, mà chị xem mặt trời đẹp ghê.. mấy lại 2 tuần rồi em mới giặt, chưa có kịp là, sáng nay vừa là vừa ướm nên hơi muộn (hoảng hốt) thôi chết ! em quên không cầm cái ô, trời ơi da em lại xạm vào lại chết tiện mua Shiseido, hic hic

    Em
    (cởi trần, vắt chiếc may ô trên vai cáu kỉnh) : Rồi, bà nội lên xe nhanh lên đen thì giống Phương Thanh càng giòn chớ sao đâu..
    Em đóng sập cửa, ra hiệu cho bác tài lên đường
    Cảnh 3
    Chiếc xe bon bon qua đường Giải Phóng, bỏ lại sau lưng thành phố đông vui nhộn nhịp với cờ hoa và các biểu ngữ xanh đỏ, mọi người tham gia giao thông lúc nhúc như lũ kiến sắp gặp mưa, bác tài líu lô húyt sáo vang miệng, lại còn nhún nhẩy trên chiếc đệm xe coi bộ vui dữ.., đến Pháp Vân chợt bác bất ngờ đánh vô lăng đánh xèo của 90 độ về tay trái, mọi người ngã dúi dụi vào nhau, có tiếng cười như nắc nẻ của bác phụ xe Em, chắc bác vừa được cú có lãi..
    Em (cười sung sướng) : Bác tài nè được bọn Tây nó gọi là Speed King đó nha.. chỗ này ngày xưa tui "vỉa" trăm tư (140km/h)
    Night_win(nhăn nhúm): Đừng tinh vi, lõm hai xương sườn của em đây nè, anh kéo ra cho em đi
    Bác tài cười hi hí ra chiều đắc ý quay lại nháy mắt với phụ xe Em rồi giơ ngón tay cái lên[/i]
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em đẹp thế.......... Việt nam ơi..
    Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi..
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    oé, cái rì mà vỡ tan, em iu của anh đấy
    cho đăng tải một loạt luôn chân dung các ems iu của anh lên đê, cứ xón ra cái một thế này sốt ruột qué
  7. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Bác X31 này chán thật, đã bảo bao nhiêu lần là nhà em cười duyên như thế mà lại tả là cười nhăn nhở. Người không đi đọc tường thuật của bác lại tưởng chị em hôm đó toàn những người hay càu nhàu(linhtinh), nhăn nhở(teady),.... Bác xem thế nào, đính chính chút đi nhá
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Hai vạn dặm dưới đáy biển - Hải Thịnh ​
    ******​
    Phần 3: "Chỉ đường thì một đứa chỉ thôi, cứ loạn lên thế này tôi biết lái đi đâu bây giờ???"
    Nam Định - Nghĩa Hưng
    Xe dừng lại ở Nam Định để nghỉ giải lao sau hiệp 1...
    Một quán nhỏ ven đường QL1, vừa nhào xuống xe chú DE nhà ta nhảy bổ vào chỗ bà chủ quán mút sữa ( mua một bình cô gái Hà Lan mút lấy mút để chứ không phải mút sữa của chủ quán ). Tiếp đó la_rung cũng vớ ngay một hộp và ... mút chùn chụt ... chẹp ... nhìn hai chú ăn ngon lành ... làm em nhớ đến con bé cháu mấy tháng tuổi ở nhà
    Bác EM cùng một số chị em gái xinh tươi lao vội vào sau quán ... họ làm gì ở đó thì có trời mới hiểu ... tuy nhiên ta cứ tạm giả thiết là có thể buổi sáng họ uống quá nhiều trà đá lúc ngồi chờ 1/5 ở rạp xiếc ... chỉ biết một lúc sau mọi người trở lại quán với gương mặt rất thoả mãn và nhìn ai cũng sáng sủa tối sủa hơn
    Tiếp tục hành trình, thành phố Nam Định kính chào quý khách ... Hẹn gặp lại quý khách ... cả đoàn người bước sang một cung đường mới nhỏ hơn, gập ghềnh hơn ... các ngã 3, ngã 4 cứ mở ra trước mắt ... chú em HN&T thì cuống lên vì 15 năm nay chú chả về thăm ông bà nên chả nhớ đường đi như thế nào, điều duy nhất chú nhớ là : ... không phải đường đi Hải Hậu ... híc ... quá chung chung ... đặt mọi nguời vào một tình thế rất khó xử ... đi đâu đây ... bực mình linhtinh rút cái mobile ra hỏi tổng đài 1080 của em ...
    Trong lúc em đang say sưa hỏi đường ( ruột đau như cắt theo từng nhịp kim giờ của ĐT di động ) thì các chú các bác, các chị em nhà ta cãi nhau chỉ trỏ loạn xị, người bảo đường này, người bảo đường kia, người bảo ra biển luôn, người bảo phải về nhà HN&T trước ... túm lại như một cái chợ vỡ, mọi người mặt đỏ tía tai ... 2 mụ bán cá X31 và Em đang to tiếng chỉ thẳng vào mặt hai vợ chồng mụ hàng tôm là De và Basic vì lấn chiếm ranh giới, chị hàng thịt Teady thì chông nạnh quát em SM đi mua thịt, làm em ngơ ngác phát khóc. VN03 vẫn đang trớ, HN&T bối rối nhìn cảnh cãi nhau của chị amigo với mụ bán rau night_wind, anh công an trật tự giangtruong thì đang cố gắng lôi xènh xệch thằng bụi đời larungvensong vì nó tranh thủ lúc mọi người cãi nhau thó một vài thứ. Cảnh tượng hỗn loạn ... bác tài bực mình quát lớn : "Chỉ đường thì chỉ một đứa chỉ thôi, cứ loạn lên thế này tôi biết lái đi đâu bây giờ???" đưa tất cả trở về với thực tại là đang ngồi trên xe đi Nghĩa Hưng. Cộp ... linhtinh dập máy và chốt hạ vài câu ... dù gì mình cũng là trưởng ban tổ chức mà ... phải có tiếng nói quyết định chứ ... đúng là miệng người làm quan có gang có thép ... cả cái đám lộn xộn im lặng ngay hề hề .
    Theo đường Yên Định tất cả có mặt tại một cái phà ... bây giờ bác EM mới chứng tỏ rằng mình từng là một lơ xe chuyên nghiệp, nhìn bác chạy góc này, ngó góc kia chỉ đường cho xe lên phà ... hè hè ... nhưng cuối cùng ô tô cũng bay mất một miếng đằng sau vì gầm quá thấp ... bác lái xe thút thít khóc vì tiếc của ... chú X31 lại gần an ủi vỗ về, chú Basic lặng lẽ rút khăn tay chấm nước mắt cho bác tài ... cả đoàn người lặng đi trước sự mất mát quá lớn của cái xe
    Qua phà đi thêm khoảng 5 km, vài lần dừng lại hỏi đường, cuối cùng đoàn chúng ta cũng tiến tới một cái cống nhỏ, ôi, quê hương yêu thương của HN&T, có cánh đống lúa, có rặng tre xanh nhưng đường vào quá nhỏ, HN&T, VN03 và amigo76 ( điều này đã khiến xảy ra một vụ nghi án lớn,ly kỳ và hấp dẫn, có tang chứng vật chứng đàng hoàng tại lò gạch này ... một Chí Phèo phẩy ??? sẽ được tường thuật riêng ) tiến vào làng thám thính trước còn lại 10 người tụ tập quanh một cái lò gạch.
    X31 bồi hồi nhớ lại thời thơ ấu, nơi anh đã sinh ra ( cũng tại một cái lò gạch ), EM thì ngậm ngùi nhớ bát cháo hành của night_wind ... DE thì loanh quanh gặm cỏ ven ruộng, thỉnh thoảng chú có lỡ cố tình lướt vài ngọn lúa và ngay lập tức bị em linhtinh1405 lấy roi quất vào mông ... chú ré lên ... be be be ... rồi quay ra nhìn teady_bear cầu kíu. Larung và sad_movie trốn ra sau lò gạch để ... chụp ảnh ( tý nữa thìcó thêm một vụ nghi án ), giangtruong và basic chui tọt vào bụi tre và cố rặn ra một vài ... "bài tình ca cho em-gửi gió cho mây ngàn bay"
    Chờ mãi, cả đoàn người gần như tuyệt vọng, bụng nóng như có lửa đốt , đói meo ( lúc đó khoảng 11h30 rồi ) mới thấy đoàn tiền trạm tức HN&T cười trên một con trâu gắn động cơ lao từ trong làng lao ra ... và dẫn mọi người theo một con đường khác vào làng, đường nhỏ và hẹp chỉ đủ cho 1 ô tô đi, đôi lúc những khúc cua hẹp làm mọi người tưởng được xuống ruộng rồi ... vòng vèo ... vèo vòng ... nam nữ trên xe cứ đổ vào nhau ... thỉnh thoảng tiếng la oai oái của người bị quấy rối ... cuối cùng thì xe cũng đỗ xịch trước cửa một ngôi nhà ...
    Một ngôi nhà cổ ...
    Mời các bạn đón xem phần 4 của chuyến du ngoạn này. Bếp rơm, dưa chuột, gà và rất nhiều cua bể.
  9. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Đúng oa?i, cưng X31 viết kịch ba?n thế na?y thi? bọn anh đong ha?ng thế na?o ha?? Ca? cái em cu? chuối lengteng nưfa viết vê? anh thế thi? chít thoai. anh Pha?n đối
  10. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Giùi ui, đi chơi 30/4 vui thế mà chả ai zủ em cả Lại có cả anh nát bét đi nữa chứ hic hic Lần sau các anh các chị dủ em đi với nhá Em iu các anh các chị nhều lém
    Em tuy ở nhà, nhưng cũng nghe dân ti?nh đồn đại ghê lém nhá. Rằng thì là mà, lúc cả nhà đi hát karaôtay thì đột nhiên mất tích 02 người. Đó chính là mụ linhtinh lăngnhăng và anh nát bét nhà iem.
    Ca? hội va?o pho?ng hát hết rô?i, mụ linhtinh bâ?y đặt ră?ng không thấy chú be bét đâu nên đi ti?m. Ky? thực thi? một tay mụ lôi xê?nh xệch anh iu cu?a iem, co?n một tay thi? mụ bịt mô?m cha?ng lại rô?i cứ thế kéo ra đến bơ? biê?n Em ơ? nha?, nghe kê? đến đoạn na?y ma? điên hết ca? tiết lên, ăn một lúc hết 6 ly kem myf đê? hạ hoa?
    Không biết mụ lôi cha?ng đi đâu nhưng khoa?ng 02 giơ? sau mụ trơ? lại mặt ma?y hớn hơ?, co?n cha?ng thi? bước không nô?i nưfa ới rơ?i ơi Có ai đi hôm ấy tươ?ng thuật lại vụ na?y cho iem nghe với

    [nick]
    Được LoveMe2Times sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 05/05/2004

Chia sẻ trang này