1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ... ối giàng ơi ... híc ... híc ... sao các anh chị đi mà không rủ em theo ... híc ... em ốm tương tư anh notbad mất hơn 1 tuần nay, không đủ sức để online ... híc ...trùi ui ... để con mụ linhtinh nẫng tay trên anh notbad
    ... ối giàng ơi ... ối anh notbad ơi ... anh nỡ lòng nào để con mụ linhtinh nó lôi đi ra biển vào giữa đêm tối không người như thế ... còn gì là anh yêu của em nữa chứ ... híc ... hai tiếng đồng hồ ... hu hu trâu bò còn chết nữa là mong manh yếu đuối như anh hu hu ...
    Nó về còn khoe khoang là nó làm được hai nháy ... híc híc ... ( nó đánh lô hả anh ? )
    hu hu hu
    loveme2time ơi, làm quả hội đồng con mụ linhtinh đi.​
  2. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Linhtinh một tẹo nho nhỏ. Cứ kết thúc một paragraph thì giữ nguyên điệp khúc "Vietnam03 vẫn trớ". Đây là hành động kéo dài trong suốt chuyến đi mà lị.
    P/S: Tiện thể chào mọi người, chiều nay vào Đà Nẵng rùi sau đó lại đi Sài Gòn (cố gắng trưa thứ Bảy sẽ ra đến Hà Nội). Hẹn mọi người chiều Thứ Bảy nhé! Nhớ nhắn tin cho Em (0913524797).
  3. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  4. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thịt mụ linhtinh đê cả làng ơi. ​

    [nick]
    Được LoveMe2Times sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 05/05/2004
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Thử xem có thịt được không nào??? Thách kẹo đấy. Anh iu Notbad đâu không ra làm chứng cho mình gì cả. Vì sao có sự vắng mặt của linhtinh1405 và NB vào tối hôm đó. Nguyên nhân là đây:
    Sau bữa tối vui vẻ với cà muối và cơm rau muống luộc, cả Hội lang thang gồm 15 thành viên quyết định kéo nhau ra hàng karaoke ... đến hàng karaoke em nhanh chóng chiếm được một chỗ ngồi khá đẹp ... chờ mọi người yên vị xong em đánh võng mắt một lượt để điểm danh quân số ( trưởng ban tổ chức nên phải có trách nhiệm thế đấy ), đánh võng mắt sang trái, rồi lại đánh võng sang phải ... em vẫn không thấy anh iu Notbad đâu ... lo lắng ... mọi người cũng biết là biển Hải Thinh là nơi tệ nạn xã hội cao thứ hai ( sau Quất Lâm ) ở cái đất Nam Định này, hơn thế nữa, anh notbad vốn mong manh yếu đuối rất dễ bị lôi cuốn bởi những thế lực hắc ám
    Lo lắng cho số phận một con người lương thiện ... em chỉ kịp vội vàng nhắn nhủ với chị teady rồi vội vã ... tất tả chạy đi tìm anh notbad ngay ...
    Chạy dọc theo con đường vưà đi ... không thấy anh NB đâu ... chạy về nhà nghỉ, tìm cả 4 phòng, vào cả WC, chui xuống cả gầm giường mà cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu ... híc ... em vội vã chạy đi tìm xung quanh ... mồ hôi ưót xũng , nước mắt đàm đìa vì sợ hãi và lo lắng cho anh NB, nhỡ anh có mệnh hệ nào thì 7XerHN loveme2times nó giết em.
    Mỏi hết cả chân, tưởng như không còn hy vọng nào thì em chợt nhớ ra bãi biển ... gì chứ tối om như bãi biển HT thì tệ nạn là cái chắc ... thân gái dăm trường ... chẳng quản nguy nan em chạy dọc bãi biển ... biển đem mát lạnh, từng đợt sóng xô bọt trắng xoá ... rất may có trăng soi sáng nên cũng dễ nhìn đường ... cứ đi tìm vậy thôi ... em chợt thấy một bóng mặc áo xanh đang lò dò tiến ra biển, nước đã ngập đến ngang thắt lưng rùi ... hai tay còn đang quệt nước mắt nữa chứ ... dù ánh trăng rất mờ ảo nhưng em vẫn kịp nhận ra anh notbad ...
    Em vội ào xuống nước, ôm chầm lấy anh ( e hèm ... ôm để giữ lại chứ không có ý định quấy rối hay lợi dụng gì đấu nhớ ), anh ý thì cứ giằng ra đòi chết ---> lý do khiến lúc quay về quần áo không được chỉnh tề lắm
    ... ui nhìn anh NB lúc đấy thật đáng thương, nước mắt ròng ròng chảy quanh má ... thảm nào nước thuỷ chiều lên nhanh thế ... em vội vàng an ủi vỗ về ... và đưa anh vào bờ ... được một lúc ... sau khi đã trấn tĩnh lại anh mới từ từ kể lại ... hoá ra anh bị ... híc ... khó nói quá ... thôi vì ranh rự của anh NB em không nói ra nữa ...anh định tìm đến cái chết để quyên sinh ...
    Em an ủi, trình bầy điều hay lẽ phải mãi anh mới nguôi ngoai và đồng ý theo em về quán karaoke với mọi người, anh có nhắc em không được kể chuyện này với ai, em vốn là người trọng lời hứa nên thà bị mang tiếng oan chứ nhất định không bao giờ nói ra những chuyện vừa kể ở trên làm ảnh hưởng đến ranh rự của người lương thiện.
    Tang vật thu lại của vụ án xảy ra trên bãi biển tối đó của anh NB là một cái áo phông, em đã đem nhờ Phòng cảnh sát hình sự Công an Nam Định xét nghiệm và vừa nhận được kết quả. Trên áo còn vương lại rất nhiều vết vân môi của nữ, tất cả có khoảng 10 dấu vân môi của cùng chung một người. Tuy nhiên hiện nay các biện pháp nghiệp vụ của ta còn kém nên chưa xác định được đó là dấu vân môi của ai, cách duy nhất hiện nay là sẽ thử từng người một ... em vừa thử rồi ... he he ... may không phải của mình .
    Hiện nay "Ban chuyên án công tác xã hội 7X" đang phối hợp điều tra nhắm lấy lại công bằng và ranh rự cho NB. Kết quả của cuộc điều tra sẽ được công bố sớm nhất có thể.

    Linhtinh1405 vô tội.
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Có ảnh mới từ máy ảnh của teady_bear. Scan với dpi là 800, cỡ ảnh là 1000x1500 thế mà nhìn nó cws làm sao ấy nhẩy. Chịu, ai biết thì vào mà sửa.
    http://community.webshots.com/user/ttvn7x
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời
    Con nhà ai mà xinh thế không biết..
    Với tấm ảnh này thì đong hàng cả ngày, không chừng mình chuyển qua buôn thuốc trừ sâu.
    Đứng trước cửa nhà em bán cho những tay si tình đến xin chết xếp hàng dài cả cây số..
    Sắp giàu d..ồ..i ... sắp giàu d...ồ...i

  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cưng à !
    Khi scan ảnh để up lên Web, độ phân giải chỉ được đặt 72 dpi thôi, kích thước có thể 320x480dpi, 480x640, 600x800, 1024x768, 1200x1600 pixel thôi.
    Tốt nhất là để 800x600 pixel.
    Không phải là cứ độ phân giả cao thì ảnh đẹp đâu, phụ thuộc vào kích thước ảnh và mục đích công việc nữa, độ phân giải càng cao là do máy tính tự động chèn thêm các điểm ảnh tương tự vào các vùng chuyển màu ..
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Em khoái cái đoạn này.
    Mờ ka (viết tắt là MK) có một phòng karaoke mà cả núi người, mic giật đùng đùng, thi thoảng nghe sấm chớp. Em chỉ biết sau khi bị lê lết, bịt miệng về tinh thần em hăng hái, định hát bài Bài ca misu pajero nhưng bọn hàng này nghèo quá không có tiền mua đĩa hát bài này. Nên đành thôi.
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cứng ơi ( X31 ),
    Cứng chụp cho Hội trưởng mấy cái ảnh nét thế ... híc ... thế mờ chẳng chụp cho cưng cái nào ... híc ... cưng dỗi rồi đây này...
    Thế này thì Hội trưởng đong hết hàng của cưng mất thui
    Cái title mới của Hội trưởng hay phết, nhưng Hội trưởng phải yêu cầu Mod đổi lại ngay ( Hội lang thang chứ có phải Hội ăn mày đâu mà bị với gậy )

Chia sẻ trang này