1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Anh iu hôm nay bức xúc cài giề không biết ...vẫn chuyện con miu à ... . He he ... meo meo meo ... rửa mặt như mèo ...
    Em ngu_ngu thân mến ... ý kiến hay nhưng mờ chị phải go home lúc 10h em ạ ...
    Anh Em ơi, em có đi HCM đâu, em chỉ đến một chỗ cách HN có 45km thôi ... nhưng mà theo lời mama em thì hình như sáng CN mới đi cơ, nên có gì sẽ vẫn lang thang theo định kỳ


    [nick]
    Được linhtinh145 sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 12/05/2004
  2. tuanxetho

    tuanxetho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng 11h30 tối phút thằng em lên tàu rời ga Thanh Hoá tiến về Hà Nội. Đúng 4h5 phút sáng thằng em đã có mặt tại ga Hà Nội. Với bộ dạng dáng láo ngáo của kẻ lần thứ hai ra Hà Nội, đầu tóc thì bù xù, hai con mắt thì cứ nháo nhác nhìn người Hà Nội......
    Bắt đầu một chặng đường lang thang , thằng em cung với ba người nữa quyết định không đi xe ôm mà đi bộ để biết thế nào là Hà Nội " buổi sớm mai". Thật thú vị, những con đường sạch không thể tả được.Những hàng cây cổ thụ hai bên đường thật tuyệt........Đúng 6h00 sáng thằng em và mấy người bạn có mặt tại Hồ Hoàng Kiếm,mọi người cứ chạy lui chạy tới không biết làm gì? À thì ra mọi người đang tập thể dục. Không khí thật vui.....Hồ Gươm thì khỏi phải nói, tuyệt vời. Không thể tả được.
    Đúng 7h00 sáng thằng em và những người bạn ghé một quán phở để nhâm nhi mùi phở Hà Nội, ngon không thể tả, những no qua trời đi.....ăn mấy cũng không hết.........
    Đến 8h00 sáng tụi này lại tiếp tục đi và dừng chân ở một quán cafe gần Hồ Trúc Bạch. Một quán cafe nhỏ thôi, những cách xắp xếp của chủ quán thật tuyệt, từ một không gian nhỏ , nhưng chỉ cần vài chậu cây cảnh cũng đã làm cho không gian thoáng hơn, rộng hơn.Đến 10h00 tụi này lại lên đưòng. Lộ trình tiếp theo là phải đi qua Hồ Tây. Những thật tiếc là tụi này không dừng lại Hồ Tây, vì đi xe máy.Sau đó tụi này đi ăn cơm. đúng 12h00 tụi này đã có mặt tại sở thủ, trùi ui lần đầu tiên thằng em mới thấy được con sư tử, không thể nói gì hơn nữa.mọi cái điều tuyệt vời.
    Đến 14h00 tụi này ghé thăm các siêu thị , nó rộng và lớn qúa trời luôn, sang trọng, sạch sẽ, hiện đại...
    Nếu đến Hà Nội mà không ghé thăm lăng Bác thì coi như chuyến đi đó vô ích. Tụi này vào thăm lăng Bác, những tiếc ơi là tiếc, lăng Bác lúc đó đang được tu sữa( buồn gần 15 phút), không vào được lăng Bác, tụi này vào thăm nhà sàn của Bác, và một đáng tiếc nữa là hồ cá mà Bác nuôi đang trong quá trình súc hồ, tiếc đến muốn khóc luôn.
    đến chiều tụi này dạo chơi 36 phố phường( nhưng chỉ đi được 6 phố do thời gian quá ngắn). Sau khi mọi người tậu cho mình những món quà Hà Nội, ai cũng nói rằng chỉ tiếc thời gian quá ngắn.....19h00 là tụi này lên tàu để trở về Huế...lúc đó mới 18h00 tụi này quyết tâm đi xem Hồ Gươm lần cuối để về cho yên tâm......Đúng 19h05 tàu dần dần chuyển bánh, những ánh mắt, những cảm xúc , những nuối tiếc về một Hà Nội hiện đại, cổ kính, xinh đẹp, những con người Hà Nội mến khách, nay chỉ còn trong ký ức..........Trong thâm tâm mọi người ( nhất là thằng em) luôn nghỉ và nhớ về Hà Nội......và luôn tự hứa với lòng: TUI SẼ TRỜ LẠI HÀ NỘI vì nơi đó thằng em còn có một lời hứa chưa thực hiện được và cũng nơi đó thằng em còn có một người bạn thân , người con gái sống ở Hà Nội......Thằng em sẽ trở lại.....Không còn xa nữa đâu...hichichichihcihic
  3. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vào đọc bài của 7X, thấy thật là thú vị, hoá ra tâm hồn của 7X vẫn luôn tươi trẻ chứ cũng chẳng thua kém gì 8X, 9X..Kat muốn đăng kí vào hội những người lang thang không biết có được không, lang thang ở HN thì còn gì thú vị bằng nữa chứ. Mà ở 7X này, mình cũng biết vài người thì phải, không biết các anh chị có tham gia đi không nữa. Nice to meet all of U.
    Kat_girl
  4. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em tuanxetho và em Kat_girl tham gia Hội lang thang nhé ... yêu các em lắm cơ ... hì hì ... đàu tiên mỗi em sẽ được vote 5* gọi là quà mừng hội viên mới. Em tuanxetho thì chắc ít có cơ hội tham gia với hội nhưng em Kat_G ... nếu ở HN thì nhớ tham gia thường xuyên nhé ...
    Miracle không vào đây phá đám đâu nhớ, hôm qua họp HW về anh vẫn say à ... linhtinh quá đi mất .
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này đúng là... lang thang . Được 2 ngày nghỉ cuối tuần thì Chủ nhật đi cổ vũ bóng đá còn thứ Bảy vưỡn hẹn hò nhau đi chơi được. Kinh
    Dưng cơ mà đi loanh quanh trong lòng Hà Nội mãi cũng thấy chán, làm một chuyến xa xa ngoại thành Hà Nội đê. Tất nhiên là đi cả ngày rồi. Chẳng hạn đi câu cá bên Gia Lâm ý, hôm trước thấy em @chiepchiep quảng cáo có một chỗ hay phết, không phải là dịch vụ nhé, nhưng vẫn được câu cá thoải mái, lại được bác chủ nhà nấu cơm trưa (nếu có yêu cầu), ngoài ra còn được thêm cả hoa quả (cây nhà lá vườn nhà bác ý đấy, nghe đâu hè này có nhiều loại quả lắm).
    Cái địa điểm thứ 2 ấy là tận ở trên Sóc Sơn nhé. Đã nghe nói đến "Việt Phủ Thành Chương" chưa? Nghe rồi đúng không. Thế đã đi đến đó bao giờ chưa? Chưa hả? Thế thì đi cho biết. Còn đi rồi hả? Đi lần nữa cũng chẳng sao, làm hướng dấn viên cho 7X luôn.
    Hội Lang thang thấy thế nào, chủ trì mấy vụ này cho 7Xers đi chơi thay đổi không khí, giải toả sì trét cái nhẩy. Lại dưng cơ mà, phải đợi giải bóng đá xong đá, chứ tầm này, đi cổ vũ cũng đã hết thời gian rồi, lại còn xúc tiến mấy vụ này ngày bi giờ thì anh chịu, anh ứ được đi
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chị lan dại xinh đẹp ơi !
    Chị nói lại cho em nghe cái địa chỉ của hồ câu bên Gia Lâm kia được ko ạ Câu cá thoải mái có nghĩa là câu ko mất xiền , chỉ mất xiền cá thôi hả chị ?
    Mong từng giây từng phút chị hồi âm
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Các bác yên tâm, sắp sửa có vụ Du lịch sinh thái + câu vịt cách xa Hà Nội vài chục km do anh X31 chủ trì và chủ chi , dự tính vào cuối tháng 5 này
    Hội lang thang chúc mừng sinh nhật chị linhtinh cái nào . Lang thang và linh tinh đều bắt đầu bằng L và T, Lang - Linh, Thang - Tinh. Phát hiện mới , chị linhtinh đâu, vote cho em chưa
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Anh cua đẹp trai va? chị LD xinh gái ơi, lúc na?o cho bọn em địa chi? chính xác nhé ... tô? chức ca? 7X đi cho nó vui ... nhưng ma? chắc pha?i sang tháng 6. Cuối tháng 5 đang lên kế hoạch rô?i, khi na?o xong sef công bố rộng rafi trong 7X chứ không chi? riêng HLT.
    Với ca? mọi ngươ?i la?m ơn đư?ng có nghif cục bộ thế ... Hội lang thang cufng la? 7X ma?, do đó bất cứ ai 7X đê?u có thê? tham gia hết, mọi hoạt động tuy chi? đăng ta?i trong HLT nhưng thực ra hoan nghênh tất ca?, chă?ng qua em cha? muốn mơ? topic riêng kêu gọi tất ca? 7X vi? xét thấy em la? ngươ?i mới chưa đu? năng lực ha?nh vi ... hi hi ... tự nhiên kêu gọi xong cha? ai tham gia ... xấu hô? lắm
    HN&T ơi, chị vote cho em bă?ng linhtinh1405 na?y mất rô?i, nick linhtinh145 bị treo, thôi đê? lúc na?o du?ng 7XerHN thi? chị tranh thu? vote cho em luôn nhé.
    Mai mới sinh nhật chị cơ, hi? hi? ... chúc gi? ma? sớm thế , ma? sao cha? ai vote* cho mi?nh la?m qua? mư?ng SN nhi?

    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 13/05/2004
  9. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Híc, đơn giản thế thôi à? Vậy tặng em luôn .
    Thế mà làm mấy ngày qua, chị đau hết cả đầu tìm xem có món quà nào thật là linh tinh để tặng em.
    Mai chị đi HP không biết có kịp về Cafe không.
    [b] CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM

  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhé, mai cố về nhé, vừa vote nhưng vẫn phải có quà chứ ... hì hì ... chị cứ đùa em thế làm em buồn
    Hội lang thang ơi, em bị linhtinh146 quấy rối, làm thế nào để treo nó lên bây giờ nhỉ??? Help me, pls. Em thề em không phải là nó, mọi người đừng nghe nó lừa bịp nhé
    Em bảo này ... túm lại làm thế nào để treo linhtinh146 lên bây giờ nhỉ ...

Chia sẻ trang này