1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào giác quan thứ bao nhiêu thì anh không rõ, nhưng mà anh dám cá chú notgood này là..... em linh sờ tinh, cái giè cũng dính đến notbad à, hè hè hè
    Các em iu chiều thứ bày này mà định đi thám hiểm sông Hồng thì thôi cho phép anh ngồi đợi các em ở hàng kem, anh không đi sông Hồng đâu, gần đây thôi đứa chị họ anh suýt bị chết đuối ở đó đấy, chúng nó đi cả lũ mà có 2 đứa bị ngã do sụt đất hay cát gì đó, 1 đứa không cứu được, đứa còn lại cứu được là chị họ anh, với cả tử vi của anh là phòng sông nước đò giang nên anh phải tránh thôi, anh sợ lắm
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc, anh ơi, sao ai anh cũng nghĩ là em thế, anh đang bị ám ảnh bởi em đấy à. Nhìn ai anh cũng nghĩ là em hả anh yêu.
    Em chả có liên quan gì tới notgood cũng như notbad hết ( gọi là đong đua tý cho vui thôi mà anh - anh đừng ghen nhé - em buồn )
    Anh doạ thế này thì ma nào dám đi sông Hồng nữa hả anh. Mình có ra ngoài bãi đâu mà sợ sụt cát hả anh. Với cả mùa này ít nước nên sụt thế nào được ( nói thế thôi chứ anh làm em run quá - em cũng kỵ nước mà )
    Thế thì hay thứ 7 này mình đi hồ bảy mẫu trong công viên vậy. Lâu lắm rồi em cũng không vào đấy vì lắm tệ nạn quá. Dạo này đang có triển lãm Văn hóa các dân tộc Tây Bắc nên chắc cũng đỡ. Chỉ sợ bị anh dân tộc nào anh ý bỏ bùa thì tiêu đời mấy chị em mình.
    Con bé 7XerHN cẩn thận đấy nhé, đã gặp chị chưa mà dám khẳng định là xinh hơn chị, tươi trẻ hơn chị ... xì ... gặp chị chả chạy mất dép ý chứ ( em nói vậy có phải không các chị em ) . Mà chị cũng bảo cho cô biết cô đăng ký vào đây là cùng hội cùng thuyền rồi không được gây mâu thuẫn nội bộ chỉ vì một anh chàng đâu nhé ... cô thích tôi nhường luôn đấy ... hè ... hè ... nhưng cô có đủ khả năng không???
    Chẳng ai hoạt động, mình lại phải tự cãi nhau với mình vậy
    Hội trưởng đâu rồi? Hôm nay chả thấy mặt mũi đâu thế nhỉ, em SM nữa, không vào câu kéo thành viên hả???
    Thấy forlove_bee vào đây: Đăng ký thành viên đi chứ, đừng bước vào rồi lặng lẽ quay ra như thế.
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 13/04/2004
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 13/04/2004
  3. mot_ngay_va_nam_thang2003

    mot_ngay_va_nam_thang2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Thật danh bất hư truyền
    Ngỡ như từng thân mật..."

    Khiếp wá, mấy anh chị ở đây nồng nhiệt wá. Bấy lâu nay chỉ "văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình", bây giờ mới được mục sở thị.
    Ờ mờ ai mời e-em trưa nay măm măm ấy nhẩy?
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chờ mai em được thả cái nick kia đã, chị về bảo lão già đổi lại tít cho em đê.
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc 10h30 trở đi cả YM và di động của em rung bần sờ bật vì những lời đe doạ của con mụ VỊT NGAN: "Phải đi ăn trư đấy nhá, anh đíu chịu đâu, anh thịt đấy". Nhưng khốn nỗi con bạn thân lại gào lên, tớ thèm cà fê đến phát rồ.Cậu phải đi với tớ.Mà em thì chưa từ chối nó bao giờ. Vì dù sao các con mụ còn có cả hội đồng còn bạn em khi nó đã gọi em nghĩa là nó cần có em.
    Thế là qua cơ quan nó, rước nó lên phỏ cổ, tung tăng tung tưởi đi ăn bún chả, ăn kem, rồi leo lên tầng 3 cà phê phố cổ hình như ở 11 Hàng Gai nhìn xuống hồ. Cứ đi đến đâu là nhắn tin cho con mụ VỊT NGAN đến đấy và liên tục nhận được những lời hờn dỗi dễ thương. (Thôi để dành mà dỗi anh nhà bà chị ạ)
    Ngồi trên tầng 3 nhìn xuống con đường trước mặt tưởng tượng như là nhìn xuống dòng sông xe. Hai đứa kể toàn chuyện vui, thỉnh thoảng phá lên cười khi nhìn thấy một vài người ăn mặc kỳ cục đi qua ở bên dưới. Thò được cả chân xuống tầng hai. hehe, mấy đôi trai gái ở tầng hai mà ngước nhìn lên chỉ thấy 2 đôi giầy si đèn đèn.
    Con bạn đang cần mua chuối cho một đồng nghiệp làm cùng phòng vì nó bị nghiện chuối. Thế là phá lên cười khi nhìn thấy một bà tây xách nải chuối đi qua. Ơ, không biết bà kia mua ở đâu nhỉ. Em thì liên tục nhắn tin cho con mụ VỊT NGAN nên bị nó quát. "ĐI với tớ mà suốt ngày nhắn tin cho các anh". Anh gì đâu, toàn các con mụ thích đổi giới tính thôi mừ.
    Thế rồi phải rước nó về cơ quan nên không tham gia cùng các con mụ được.
  6. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Giá như cái hội này mà được thành lập cách đây 2 năm thì anh cũng cố mò ra cái hồ 7 mẫu để được chiêm ngưỡng dung nham lẫn tâm tình cùng các em (cho dù không xinh tươi, trẻ trung). Giờ thì pó tay rồi, có lịch hết rồi, chạy vài vòng cái sân số 7 trường y cho lốp nó căng. Mà nghĩ cũng lạ, cả tuần thỉnh thoảng các cô, chú cũng tụ tập, tưởng chiều thứ bảy để thư giãn (tắm rửa chẳng hạn, không tối đi chơi với người yêu thì khổ nó) thế mà lại còn rủ nhau tụ tập được. Anh thấy lịch của các cô, chú có vấn đề.
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Chứ còn sao, anh iu em thì anh phải ghen chứ, không ghen thì gọi giè là tình iu, hí hí...,,,,,,,,, kể từ ngày gia nhập cái Hội lang thang bụi đời này, vận mệnh của anh đã tự nguyện hiến dâng, trao gửi nó cho em mất rùi (tự hỏi không biết có phải mình gửi trứng cho ác không nữa, hả trời?) em là cơn ác mộng mà anh phải nếm trải hàng đêm hình ảnh của em luôn hiện hữu ám ảnh anh khiến anh đêm quên.......ăn,,,,, ngày quên....ngủ, sút mất 3 ký lô, huuhuhuh, sao anh ngu thế không bít, vì vậy em iu mà léng phéng, vớ vẩn rùi làm cho trái tim anh tan lát thì anh........giết
    Mà các ems iu của anh không tường thuật bữa trưa hôm nay à? Thế có nhớ lời anh dặn là khi nào ăn xong thì phải đi làm luôn không, làm xong thì phải nhớ về nhà ngay, không có được rẽ ngang rẽ ngửa đâu đấy, với cả đi đường thấy thằng nào bảnh trai thì nhắm mắt lại đừng có mà nhìn, đường xá bây giờ xe cộ nhiều lắm các ems iu à, tai nạn thì khổ, híc híc
    u?c linhtinh1405 s?a vo 14:30 ngy 09/10/2004
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    he he em thấy chị đâm xuyên qua đồng xèng chuối quá chứ sao nữa. Thế mọi người định thứ 7 này đi lượn thật à. Nếu lên đê sông Hồng em sợ đoạn phía gần Cầu TL nó chưa sửa xong đường đi bụi lắm, còn các chỗ khác em không biết nhưng chẳng có gì thú vị đâu. hay là mọi người đi nhỉ
  9. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Hội lang thang open họp lần 1 bằng một bữa trưa thịnh soạn. Thịt vịt ngan tại ngõ Tô Hoàng. Thành phần gồm có em VTO, tedy_bear, linhtinh1405, ngu_ngu81, BasicInstinct, Thunder2001, Sun10 và iem.
    11h30'' đang đứng chờ tại điểm hẹn thì nhận được tin nhắn "Anh mặc quần, đứng ở 54 Quang Trung" choáng quá nhìn vòng quanh, thấy vô số các anh mặc quần và đang đứng chờ. May mà em biết mặt bác sun rùi chứ không thì tiu luôn. Vài phút sau đội hình có mặt đầy đủ và lên đường (hội này giờ giấc rất nghiêm chỉnh không giống như các tiền lệ 7x khác). Quên mất, trước khi đi còn cố đong thêm quả hàng 0912013565 nhưng bị rì fiu ngay, không thèm nghe máy. Anh mà biết chú này là ai thì...
    Thông báo cả làng biết mà phòng tránh, em VTO là một cao thủ về rượu, cuối bữa tiệc em đã hùng hồn tuyên bố "Anh sun và ngu_ngu không phải đối thủ" còn người thương của em - tức chú Thun thì đã được cấp giấy chứng nhận tử sĩ.
    Ngõ Tô Hoàng tuy chật chội nhưng là nơi để thưởng thức thịt vịt ngan rất tuyệt (nói mấy từ đó thấy phạm huý quá, giật mình). Trong khi ăn uống các thành viên liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm của các chiến hữu xa gần trên khắp tổ quốc. Và cũng đã được thưởng thức tiếng trẻ em khóc của bác sun sun sun.
    Đến giờ ngồi lê cafe, Hà Nội đang thời điểm giao mùa thời tiết rất khó chịu, cả hội quyết định ngồi vỉa hè TVV. Và đã đưa ra được một số cương lĩnh hoạt động, trong thời gian tới... sẽ thịt vài chú... hehe...
    ...
    Lần sau đề nghị chuyển thành đi ăn tối cho thời gian nó xông xênh và thêm được nhiều tiết mục hơn.
    Hẹn bác sun 10 ngày nữa tái ngộ nhá, giờ này chắc bác về đến nhà roài.
    Nhắn một số người đã có ý định đi, nhưng vắng mặt trong ngày hôm nay: Sẽ có một ngày khác để chuộc tội.
    Nhắn tiếp : Cuối tuần này ai có nhu cầu đi lang thang Sông Hồng hay bất cứ đâu thì cứ ý kiến nhá. Vẫn tiếp tục tuyển xe ôm.
    Cu nát bét hôm nay trốn, cứ liều liệu... Chú PM nghe nói lên chùa non nước rồi thì phải Chú em HN&T và một em nữa cứ cẩn thận đấy, anh gạch chân roài - thêm một lần nữa là chít nghe chưa.
  10. vanla_VietNam03

    vanla_VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ông anh ơi cố mà đi đi, ở đây toàn em xinh tươi trẻ trung thôi. Lịch lọt giè có mỗi một buổi chiều thứ 7 thôi mừ, cho mụ vợ già nghỉ giải lao 1 hôm thì đã chết ai. Nếu T7 không đi được thì thỉnh thoảng đi ăn trưa với bọn em nhá. xời ơi, cưa đến thế thì thôi chứ còn gì nữa Mà anh ơi, có người yêu để đi chơi buổi tối thì đã chả phải lập ra cái hội này làm gì. Em khóc đi em, khóc toáng lên em...
    Còn chú em TruongLaoCaiBang thì kiện tụng gì em MùaThu của tôi đấy. T7 có đi không thì bảo lào, anh ưu tiên cho chú được làm xem ôm cho em Sed_Movie, sướng quá còn giè. Nhớ đút lót anh cái gì đấy.
    Cả cái anh Thiếu gạo rang gì đấy, nhanh nhanh về mà đi chơi. Ở mãi trong rừng thế khéo về HN lại cứ thích trèo cây thì chị em tôi chả đú được đâu.

Chia sẻ trang này