1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Đi câu cá - Vui nhưng mà mệt quá
    Kẹo cao su ?" Tôi ghét kẹo cao su
    Một ngày chủ nhật đẹp trời, em linhtinh145 dậy từ rõ sớm ? đánh răng rửa mặt rồi đi đón ngu_ngu81, sau một hồi lượn lờ mua xăng, ăn sáng, mua hoa quả, lưỡi câu thì Hội phó HLT cũng có mặt tại NHL lúc 8h10?T, chậm 10?T so với kế hoạch ? cúc cù cu ? ấy vậy mà tới nơi cũng mới chỉ có hai anh đẹp rai là hoanggpc1notbad ? cứ chờ cứ đợi thì lần lượt có thêm cobalt, loveless, basic, Truonglaocaibang, lotomo, nhipmuaroi81, teady_bear night_wind ? lúc này là vào khoảng 8h40?T
    Mặc dù rất muốn khởi hành vì sau hơn 40?T ăn kẹo cao su thì dường như ai cũng rất mệt mỏi ? thế nhưng mà vẫn phải ngồi chờ Mod chitto và em sad_movie. Cuối cùng thì mod chitto cũng đến mang theo một quả dưa Thái rất ngon và ngọt ( tất nhiên lúc đấy thì chưa biết ngon ngọt gì mà chỉ thấy quả dưa hơi bé thôi , giá Mó tâm lý hơn chút nữa ... mang hai quả thì có phải tốt không )? lại tiếp tục chờ đợi vì SM bị đụng xe ? thời gian cứ chậm chạp trôi qua ?các thành viên của chúng ta buộc phải giết thời gian bằng một chầu kem ốc quế Tràng Tiền ... và tiếp tục chờ đợi
    Cuối cùng sau bao mong mỏi ? SM cũng có mặt lúc 9h20?T ? với một vết săm môi cực kỳ đẹp mắt ( hậu quả của vụ đụng xe ) ? cứ tưởng đã khời hành được rồi ấy nhưng mà mod Phuongmap lại bảo chờ 1 tý đến ngay ? híc cuối cùng lúc 9h40 ( chậm 1h40?T so với dự kiến ) 14 thành viên của chúng ta cũng khởi hành được ( chưa bao giờ nhai cái kẹo cao su nào lâu đến thế )
    Đường đi đầy nắng vì khởi hành quá muộn, các chị em thì bịt kín từ đầu đến chân trông cứ như ninja vậy ? nhìn chả biết ai ra ai ? đã vậy các anh thì sợ bị bắn tốc độ nên sau khoảng 40?T rùa bò thì HLT của chúng ta dưới sự dẫn dắt không sáng suốt lắm của hội phó cũng đến được chỗ cần đến ... thở phào nhẹ nhõm ... có 20KM mà đi từ 8h sáng tới 10h20 ... khủng khiếp
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Đi câu cá - Vui nhưng mà mệt quá
    Vườn - Ao - nhưng không có Chuồng
    Từ đừơng QL3 vào khu ao cá khoảng 300m nhưng không khí thật trong lành, khác hẳn với cái nắng và bụi ở ngoài.Một ngôi nhà ngói nhỏ xinh nắm bên một ao cá khá rộng, xung quanh có rất nhiều bưởi, nhót và ổi ... nhưng mà rất tiếc bưởi còn nhỏ ... nhót thì hết mùa còn ổi thì chả thấy quả nào.
    Bác chủ nhà rất nhiệt tình mời tất cả vào nhà ... uống nước nghỉ ngơi ... sau vài ván tá lả tranh thủ thì cả HLT nhà ta cũng người nào người nấy hăm hở tay cầm ghế, vai vác cần đi câu trông rất chuyên nghiệp ... bác chủ nhà còn treo giải thưởng cho người đầu tiên câu được cá làm cho ai nấy đều nô nức hồ hởi ...
    Hì hì, tất nhiên mọi kỹ thuật sở trường câu cá đều được mọi người phát huy ... ở chỗ này thì người ta rắc thính, chỗ kia thì ném mồi ... các chị em ... hí hí ... cũng biết móc giun vào lưỡi câu ... eo ôi ... khiếp ... rùng mình khi nghĩ cái cảnh một con giun đất uốn éo bị bàn tay búp măng mảnh mai của teady_bear, night_wind, cobalt, SM hoặc loveless dứt ra làm mấy mảnh nhỏ rồi móc vào cái lưỡi câu nhọn hoắt ... rùng mình cái nữa ... khổ thân mày quá giun ơi
    Và thế là chúng ta thử đi dạo một vòng xung quanh ao ...
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Đi câu cá - Vui nhưng mà mệt quá
    Câu cá hay câu người
    Và thế là chúng ta thử đi dạo một vòng xung quanh ao ...
    Ở góc này night_wind đang đàm đạo cũng một anh câu cá, nghe các kỹ thuật câu ... mặc dù thật ra em vẫn nghi ngờ là không hiểu chị có hiểu gì không ???
    teady_bear trầm ngâm, đôi mắt như nhìn xuyên xuống tận đáy ao ... và sẵn sàng giật cần bất cứ lúc nào ... dù mỗi lần giật lên chỉ để ngắm nhìn thân hình nhợt nhạt của con giun đất
    lotomo thì vẫn lơ tơ mơ không hiểu câu cá hay đang ước lượng xem thực ra mấy con cá ở trên bờ liệu có được hơn 40kg không và không biết nên câu con cá nào???
    ngu_ngu81, TLCB, hoanggpc1 thì đắm chìm trong giấc mơ về một nàng tiên cá xinh đẹp ... nhưng giấc mơ vãn chỉ là giấc mơ
    SM, lovelesscobalt thì lập thành một nhóm thay nhau cầm cần ... họ ngầm thi với nhau xem ai câu được cá trước ... hì hì ... nhưng sai lầm lớn của họ là không mặc váy khi đi câu ... vì thế ... hì hì ... . Thế nào nhỉ, linhtinh từng được nghe một câu như thế này : "số cá câu được của một cô gái tỷ lệ nghịch với độ dài chiếc váy mà cô ấy mặc khi đi câu"
    Phuongmap trầm tĩnh hơn mọi khi, anh đang thả hồn mình bay quanh một chiếc bàn hình tròn. Có lẽ anh đang suy nghĩ nếu bắt được cá ... cá to thì sẽ để lại 7X, còn nếu cá nhỏ thì không biết mình nên move đi đâu ... có thể là box Sở thích ... bên đấy chắc có Hội yêu cá, đứa nào không đồng ý ... mình treo nó như treo con giun vào lưỡi câu luôn
    Nhipmuaroi81 thì cho rằng cách bắt cá hiệu quả là lấp đất đầy ao rồi thì cá lớn cá bé cũng nổi lên tuốt thế nên cùng với việc câu cá ... chú bé đáng thương không ngừng lấy đất đá ném xuống hồ ... hy vọng chẳng mấy chốc ao sẽ bị lấp cạn hoặc chả may ném đá trúng con cá nào thì sao nhỉ
    Basic có vẻ như là tay câu chuyên nghiệp và sát cá nhất, tuy nhiên hai lần giật cần câu anh chỉ giật được tổng cộng 4 cái vảy cá ... đáng tiếc ... đáng tiếc
    Còn lại linhtinhnotbad rất chăm chú ngồi câu ... nhau
    Nhưng thời tiết lúc 11h trưa quả là thách đố lòng kiên nhẫn của người câu cá, những tán cây không xua nổi cái nắng nóng, oi bức của buổi trưa hè ... lần lượt từng người một bỏ cuộc vào nhà ngồi câu tá lả với nhau ... bỏ lại một mình chàng thợ câu Basic ... 10 điểm cho lòng kiên nhẫn
    ... còn nữa ...
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 24/05/2004
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Đi câu cá - Vui nhưng mà mệt quá
    Một nạn nhân bị hành hình còn dã man hơn nạn nhân người Mỹ
    ... trời quả không phụ người có tấm lòng ... trong khi tất cả mọi người ngồi mát đánh tá lả và ăn ngô luộc trong nhà thì ... bác basic từ ngoài lao vào trên tay là một xác chết bê bết máu ... cái xác ấy nặng khoảng hơn 3kg, bị một vết thương khá nặng ... máu loang ra cả một góc sân ... màn la hét ăn mừng đầy ấn tượng của 13 con người đang chơi bài ... độc ác thật ... cười trên cái chết của kẻ khác ... tất nhiên ngay sau đó các xác đó được mổ xẻ và cho vào nồi hấp ... ngon tuyệt ( ảnh chân dung của nạn nhân cá này sẽ được update sớm )
    Theo như nhận xét của một số người thì nạn nhân này chết còn thê thảm hơn nạn nhân người Mỹ bởi vì nó còn chứ kịp khai tên tuổi cũng như bố, mẹ ... thì đã ... xoẹt ...
    Sau đó vài phút ... Basic lại giật được một con cá mà có vẻ còn to hơn con vừa rồi, nhưng cá khoẻ quá nên đã lôi luôn cả cần câu đi mất ... giờ này chắc với vết thương như vậy thì nó cũng nổi lên mặt hồ rồi
    Tuy nhiên, cho đến nay ... vẫn còn một nghi vấn là thực ra Basic câu được cá hay mang sẵn một con cá từ nhà đi rồi nhân lúc mọi người không chú ý đã móc vào lưỡi câu ... ... nhưng thôi ... dù sao cá cũng rất ngon.
    14h chiều, 7 thành viên khác của HLT bao gồm Amigo76, hanoivatoi, X31, nguoicuoicung, IG_****, De, historian cũng có mặt kịp thời để tham dự một party toàn cá: cá hấp, cá rán, cá cuốn, canh riêu cá ... tươi ngon bổ dưỡng. Bữa trưa tuy diễn ra khá muộn nhưng rất vui vẻ và đầm ấm ... chứa chan tình cảm nghe chuối nhỉ . Tuy đôi lúc có nhưng phút yên lặng bất ngờ do tất cả còn bận tập trung vào ăn uống ...
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Đi câu cá - Vui nhưng mà mệt quá
    Cánh diều biếc trên nền trời cao rộng
    Đưa tình yêu về phía mặt trời hồng .

    Ăn uống no say, cả hội mỗi người một góc, hội tá lả, hội tiến lên, hội đọc báo, hội ngủ ... và cả hội đong hàng ngồi đong nhau ... ( thua mất máy chục nghìn ở hội tá lả ... may mà toàn tiền của các nhà tài trợ ... gờ lại được có mấy nghìn ở hội tiến lên ... thôi thế cũng là may mắn rồi ). Hôm qua amigo76, ngungu81, hoanggpc1 và historian gặt hái bao nhiêu ... phải đem bị ra để đựng tiền ...
    Khoảng 5h chiều thì mọi người cũng rút quân khỏi ao cá và đi thả diều trên đê Sông Đuống.
    Chỗ thả diều thế nào nhỉ, một bãi cỏ lớn, có cả những rặng tre, một cánh đồng ngô bạt ngàn và một ao sen thơm ngát. Khung cảnh cực kỳ lãng mạn và thơ mộng ... ( lần sau mình phải rủ ai ra đây tàu ngầm mới được )
    Đồng chí X31 vội vàng xắn quần lội xuống giữa ao sen hái tặng loveless một nụ sen nhỏ ... lãng mạn thật ... thế mà chả ai hái tặng mình . De con thì loăng quăng gặm cỏ và hái một lá sen đội lên đầu. Trông cứ như ếch con đi học ý
    Khổ nỗi, rõ ràng mua hai cái diều thế nhưng không hiểu trên đường đi Notbad và loveless làm cái gì mà rơi mất tiêu một cái diều to, còn cái diều nhỏ ... sau một hồi xoay sở từ việc dán thêm đuôi, thả diều bằng cách chạy xe máy thì con diều cũng vút lên trên nền trời ( công này thuộc về basic và ig_**** )... lúc đó đã nhá nhem tối ... trăng lưỡi liềm treo lửng lơ trên trời ...
    Thỉnh thoảng một vài con chim về tổ lướt qua bầu trời ... làm mọi người thầm hỏi nhau không hiểu ai vừa thả ra
    Trời tối rất nhanh, nên dù không muốn nhưng HLT cũng đành thu diều và kéo về.
    Sau đó đi uống nước mía và ăn bún bò Nam Bộ ở phố Hàng Điếu rồi ai đi đường người nấy. Cuộc đi chơi kết thúc lúc 20h30.
    Sáng nay chẳng muốn dậy đi làm vì quá mệt ... 8h30 mới mò tới VP, đọc bài rồi post tường thuật mất cả buổi sáng ... biết thế này ở nhà ngủ tiếp vì đi làm mà có làm được gì đâu .
    P/S: không ai được tường thuật và xuyên tạc vụ linhtinh vào thăm ruộng ngô đâu đấy nhé.
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử nhớ lại xem con cá với sức nặng bao nhiêu thì có thể làm đứt sợi dây câu. Không rõ lắm nhưng có vẻ như Sadmovie có bằng chứng về việc bị mắc câu của anh Basic.
    Những chuyện thú vị còn nhiều tỷ như: Chiếc sirius của anh Basic oằn mình với tải trọng vượt mức cho phép của Basic và Cobalt. Nếu bạn có cơ hội được sánh hàng đôi trên chiếc wave 110 với Chiếc Sirius ấy bạn sẽ thấy tiếng máy xe wave êm dịu trái hẳn với tiếng gằn gừ của chiếc sirius vì quá tải trọng. Mỗi khi đi qua một ổ gà hoặc dải chắn giảm tốc độ ta có thể nghe rõ tiếng giảm sóc kêu cót két. Có lẽ tối qua anh Basic đã phải đưa chiếc sirius vào tiệm bảo dưỡng xe nào đó trước khi nó rệu rã hẳn.
    Và trên đường đến điểm hẹn cảnh sát giao thông đã bó tay dù biết xe của anh Basic không đảm bảo an toàn lưu thông trên đường, tuy nhiên không có điều luật nào qui định xe không được chở quá tải trọng với chỉ...2 người.
    Dê và **** vào tận cổ loa chơi ngắm cảnh trước khi tới điểm hẹn ngã ba dâu.
    Cuộc thi bàn chân đẹp giữa: Sadmovie, Notbad, Cobalt, Loveless (sẽ có ảnh sau).
    Chúng ta có một chiếc ảnh Mod Phương mập bị giam giữ sau chấn song sắt của nhà tù. Đề nghị đồng chí dê post nên để bà con thưởng thức.
    Hiện trường của vụ án người cá bị thảm sát đã được ghi hình bởi phóng viên Hanoivatoi, thêm nữa vũng máu để lại cũng được lưu trữ trong bộ kỹ thuật số ảnh máy của Dê. Chúng tôi sẽ cho đăng trong các ngày tiếp theo.
    Những câu nói tiêu điểm trong ngày:
    X31: Nước ngô ngã ba dâu rất ngọt, chốc về phải xin thêm ít nước ngô.
    (tuy nhiên anh chưa xét trên các khía cạnh các bãi ngô thường có rất nhiều người lén lút tưới cây).
    ==================================================
    Chuyển sang tin khác:
    Vào hồi chạng vạng tối tại đê nam sông đuống xuất hiện lố nhố những kẻ khả nghi thuộc tổ chức 7xHN. Họ đi đâu, và đến đây làm gì. Phóng viên của chúng tôi đã theo dõi sát sao tình hình và nhận thấy rằng: đây là một địa điểm đẹp với nhiều bờ bụi, ao sen, cánh đồng ngô trải dài hút tầm mắt. Theo X31 đây sẽ là địa điểm lý tưởng để mỗi tuần dẫn một cô đến đây. Còn họ đến đây làm gì thì chỉ có X31 biết mà thôi.
    X31 tỏ ra là kẻ con nhà thuần nông, anh nhanh chóng xắn quần lội ao sen hái hoa, vặt lá tặng cho chị em. Nguocuoicung vui sướng với việc nướng ...cào cào. Basic, ****, nhipmuaroi81, De cùng nhau thả diều.
    Night_wind có vẻ thành thạo khi mang chiếc áo mưa ra trải để nằm.
    Linhtinh thì luôn linhtinh với mọi thứ.
    Loveless, cobalt, amigo chăm chú ngồi nghe X31 giảng giải sự đời.
    Trời xẩm tối khá nhanh, trăng đã lên cao, cánh diều bay trong gió hình ảnh thật thơ mộng. Những bóng người trong bóng tối lên đường trở về hướng ánh đèn nơi phố phường nhộn nhịp
  7. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là cá nhà bác ý ko chê giun, sau một hồi tưởng như vô vọng, con giun đầu tiên cũng đã đc các chú cá xơi hộ, mà khéo đến nỗi ng câu cá chả bit cá cắn câu lúc nào. Chỉ tiếc là sau đó hết giun chứ nếu ko thì rất có thể là teady_bear cũng sẽ câu đc cá đấy
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hì? hì? !
    Cò cài nà?y hay ho lf́m HẶi Lang Thang tham gia 'Ă
    http://www.ttvnol.com/f_281/366331.ttvn
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, trong khi các bác các chú mải mê cờ bạc và đọc thơ câu nhau thì con bé lọ mọ một mình mượn cái xe cà tàng của anh HN&tôi phi về Hà Nội vì có việc nên không tham gia được vụ thả diều. Nghe Nhipmưarơi quảng cáo vụ NMR và Linhtinh chui vào ruộng ngô hay lắm.
    Bạn ngungu bữa trước đánh nhau với người iu nên đánh bạc thắng đậm. Cho tớ vay tớ xăm nốt môi trên cho đẹp.
    Anh X31 và ngườicuốicùng đọc thơ hay nhưng vì có việc bận em phải đi chứ em đứng dậy không phải là bất lịch sự đâu nhé.
    Notbad đã chấm được chân ai đẹp nhất chưa?
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hanoivatoi !
    Chỉ nghe mình cũng thấy là sinh hoạt của các bạn rất đa dạng, phong phú. Chỉ đáng tiếc là mình có rất ít thời gian tham dự cùng. Vì mình ở Hà Nội nhưng lại làm việc cách trung tâm thành phố tận 30km, chiều 6h mới về đến nơi. Thứ bảy cũng vẫn làm việc.
    Nhưng tham công tiếc việc mãi cũng không phải là giải pháp cho tạo dựng những mối quan hệ tốt.
    Mong có dịp tham dự cùng với các bạn !!

Chia sẻ trang này