1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Phản đối linhtinh vì đã tường thuật không trung thực đoạn trên đê sông Đuống, đã thế lại còn có hành vi đe doạ những ai có ý định đem sự thật ra trước ánh sáng.
    Mời các bạn tiếp tục theo dõi buổi tường thuật của chúng tôi...
    Những chuyện chưa bao giờ kể...
    Trời về chiều, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng phía xa, gió nhè nhẹ mơn man làn da nửa như muốn ru người vào giấc ngủ, nửa như muốn kích thích bản năng trong mỗi con người trỗi dậy. Phía xa, ngút ngàn ruộng ngô như làm tăng thêm niềm khao khát khám phá trong một ai đó. Và dường như không thể cưỡng nổi sức quyến rũ của thiên nhiên (hay không chống chọi được với những cảm giác kích thích và bùng nổ đang ngày một tăng lên trong cơ thể), một thiếu nữ (cái này người tường thuật không dám khẳng định) dường như thoát khỏi dáng vẻ tha thướt hàng ngày, chạy lại giằng lấy chiếc xe máy từ tay một ai đó (hình như la ngu_ngu), phóng với tốc độ tối đa cho phép về phía ruộng ngô, bất chấp những khó khăn và nguy hiểm đang đón đợi phía trước. Không mấy khó khăn để nhận ra người con gái can đảm đó là linhtinh. Và rồi linhtinh mất hút trong ruộng ngô. Khoảng mấy chục đôi tai + đôi mắt đồng thời hướng về phía lần cuối cùng người ta nhìn thấy linhtinh, sự lo lắng dù cố dấu vẫn hiện lên trên ngần ấy khuôn mặt (hình như sự tò mò thì đúng hơn, có trời mới biết linhtinh vào đó làm gì, nhưng những ai đã chứng kiến cảnh linhtinh xử lý hết mấy lon Redbull và húp gần hết bát canh dọc mùng thì cũng đoán ra rồi).
    Thế nhưng tính nghiêm trọng của sự việc không chỉ dừng ở đó. Cuối cùng thì linhtinh cũng quay lại. Không ai biết là sau bao lâu, thuyết tương đối của Anhxtanh khiến người ta chẳng thể đo được chính xác. Chỉ có điều hình như ai cũng thấy rất rõ, cho dù trời đã nhá nhem: ở phía xa, một vạt ngô dần rũ lá, những chiếc lá xanh non là thế, mơn mởn là thế, cứ úa dần rồi gục xuống. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều tự hỏi điều gì đã xảy ra, nguyên nhân nào khiến một vạt ngô đầy sức sống là thế nay như vừa trải qua trận bom napal. Mà chắc gì bom napal đã có sức tàn phá khủng khiếp đến thế. Ánh chiều tà đỏ ối hắt lên từ phía xa, luồn qua những cọng lá héo rũ, những thân ngô khẳng khiu như muốn khắc hoạ rõ nét hơn "tội ác" của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Thế nhưng, kẻ gây tội ác ấy đã quay lại hoà nhập với cộng đồng cùng vẻ mặt đầy thoả mãn. Thế mới biết tại sao cả thế giới đang nỗ lực để bài trừ vũ khí huỷ diệt hàng loạt (trong đó vũ khí sinh hoá học nằm đầu bảng) ra khỏi đời sống cộng đồng.
    (to be continued)
    Được historian sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 24/05/2004
  2. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh vụ thả chim diều!
    Khoảng 5h chiều thì mọi người cũng rút quân khỏi ao cá và đi thả diều trên đê Sông Đuống. Đoạn nào chẳng nhớ lắm nhưng hình như X31 nhớ chỗ đấy lắm! Có ai muốn hỏi thăm thì bảo X31 dẫn đi!
    Đoàn người xe thong thả đi ra chỗ thả chim, nơi có bãi cỏ xanh mướt phủ lên bờ đê sông Đuống, đầm sen thơm mát bên cạnh bãi cỏ, với cánh đồng ngô xa xa sắp cho bắp, phía xa là những lùm cây cổ thụ trông giống như những chú voi sau ngay đi chơi vui vẻ đang về rừng tìm chốn ngủ!
    Những chú chim diều đã được nghỉ ngơi no say đang hừng hực khí thế chuẩn bị vỗ cánh bay. Các pác thông cảm văn em nó thía chẳng biết tả thế nào nữa. Chị Linh Tinh mang 2 con chim diều đi thế mà đến chỗ thả diều chăng hiểu làm sao bay đâu mất một con. Hịc hịc! Rút kinh nhiệm cho những man 7X nhá xí xớn là mất chim đấy! Ai mang chim diều đi là phải quản chặt lơ tơ mơ là mất liền à! Chẳng hiểu ai thiếu chim diều thủ mất một con thế mới đau chứ! Vụ này phải hỏi Notbad và loveless??????
    Thôi thì một con cũng phải thả ra mà khoe hàng pà con nhể? Hic hic được cái con chim diều này mầu hồng hồng nên nổi phết mỗi tội hơi lệch? Linh Tinh cố hết sức chọn roài nhưng vẫn lệch
    Basic, IG ****, Nhipmuaroi81, De cùng nhau thả diều. Sau những cố gắng không ngừng nghỉ, Basic, IG ****, chạy vượt rã 400 m với chim diều, Nhipmuaroi81, phi xe máy với chim diều cuối cùng được toại nguyện. Chim diều bay vút lên cùng với vầng trăng đang băng qua bầu trời xanh.
    Phía dưới moi người xem thả chim diều.
    Tranh thủ đong hàng X31 vội vàng xắn quần lội xuống giữa ao sen hái tặng Loveless một nụ sen nhỏ hi vọng lọt vào mắt den nàng Loveless...
    Night_wind có vẻ thành thạo khi mang chiếc áo mưa ra trải để nằm. Tiện thể kinh doanh luôn 5k / 1 xuất nằm??? Đắt quá pà con nhể? Cho ế hàng luôn!
    Linh Tinh thì vẫn linh tinh như vậy. Nhìn ruộng ngô đang lên nàng hớn hở phi vào mặc cho Nhipmuaroi, HaNoivatoi can ngăn vào đấy người ta bắt lại đấy. Mất hội trưởng lạc đường chết!
    Bỏ mặc ngoài tai nhưng lời cảnh báo hội trưởng Linh Tinh một mình dũng cảm phi vào khám phá ruộng ngô một mình.
    Đành phải chia tay tạm thời Linh Tinh!
    Người ở lại vẫy tay :" Nhớ mang đô la về nhá''''...''''Nhớ mang đô la về nhá''''.
    Người đi vẫy tay :'''' Sẽ mang đô la về''''...''''Sẽ mang đô la về''''
    Ở ngoài Nát bét đứng ngồi không yên lo lắng! Khi thấy 2 thanh niên lạ mặt đần thối chạy thục mạng từ phía ruông ngô đi ra??? Nát bét nói một câu nát bét cả tâm hồn iem!
    ''''Tội nghiệp hai thanh niên đó nếu gặp phải Linh Tinh!''''
    Bao lo lắng của Nát Bét đều qua khi thấy mặt hội trưởng hớn hở xuất hiện sau dám ngô cùng với con xe ọc ạch của Nhipmuaroi! Chiếc xe iem lúc đi ì ạch lúc về nhanh hơn hẳn!!!!! Thế mà Linh Tinh con chê con xe em yếu thía! Em ra đường toàn vít trên 100km/h đấy bà chị à!
    Trên trời có mấy con chim bay lạc đàn bay đón mừng Linh Tinh an toàn chở về! Chẳng biết loài chim gì chỉ thấy đen đen! Người thì bảo là cò! Người thì nhí nhố gọi là chim cu! Phía xa xa ruộng ngô nhà ai đang cháy.....! iem định gọi cứu hoả nhưng tiếc thay iem không có tin tít nên chịu !
    Thả diều được một lúc nữa thì trời tối rất nhanh! HLT quyết định rút quân khỏi bãi thả chim diều!
    Đói và mệt nhưng vẫn có thể chiến đấu nhiệt tình 8h sau khi tập chung đông đủ ở nhà hát hớn HLT hớn hở đi ắn bún bò và uống nước mía(Hàng Điếu)!
    Theo tinh thần của hội là tấn công từ mọi phía! Cả hội khai vị bằng nem chua, giò và nước mía! Trong lúc chờ đợi 10 bát bún bò với 7 bát đầy đủ Hành Lạc, 3 bát cho 3 vị ăn chay trong hội không có Hành Lạc.
    Ai thiếu Hành Lạc thì xuống phía dưới gọi mấy em bồi bàn xin thêm nhá!
    Ăn uống câu cá đập phá no say! HLT quyết định tạm dừng tại đây để chuẩn bị đạn cho lần sau!
    Nhipmuaroi chỉ tiếc chẳng câu được con cá 45kg nào???
    Ngồi dưới gốc đu đủ
    Ngày ngày ăn với ngủ!
    Được nhipmuaroi1981 sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 24/05/2004
  3. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đi câu hôm qua vui thì có vui nhưng em cũng hơi buồn một tí vì chẳng câu được con cá nào, cả trên cạn lẫn dưới hồ. Hehe lần sau đi câu nhất định em phải sắm ngay bộ cưa máy, ý quên câu máy may ra kiếm được con cá to .Thôi, em dừng đây Chúc các bác một tuần mới vui vẻ nhé.
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thật là một nghi vấn không có căn cứ. Con cá nặng 3kg chứ có phải là quả dưa chuột đâu mà bảo tôi bỏ vào túi quần mang đi được?
    Nhân tiện hôm qua lúc mang cá đi luộc quên mất không bỏ lưỡi câu ra ... vậy bạn nào nhặt được cho tôi xin
  5. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hội Lang Thang ơi !
    Chạy cùng SAMSUNG
    vì trẻ em nhiễm chất độc màu da cam đi
    7h30sáng chủ nhật này 30/5/2004.
    Click here ==> ... HAY CỰC ... ​
    Một là cho sức khoẻ của bản thân.
    Hai là ủng hộ các em bé nhiễm chất độc màu da cam
    Ba là ... tuỳ ai thích điền gì thì điền
    Hôm đấy 7X cũng tổ chức cho trẻ em nhiễm chất độc màu da cam ở Cổ Loa, tuy nhiên đi chạy quanh hồ Gươm rồi về đi vẫn kịp mà. HLT nhà mình xem xét và tham gia đăng ký đi tập thể đi. Hạn cuối cùng đăng ký là 17h chiều mai 26/5.
    Nếu HLT nhà mình ai đi thì đăng ký với em rồi em đi đăng ký cho tất cả luôn... nào ... đi thì đăng ký nhanh lên ... đăng ký nhanh kẻo hết nào

    [nick]
    Được linhtinh145 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 25/05/2004
  6. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, có mỗi cái ngày CN nghỉ ngơi thì nào là chạy bộ cùng samsung, xem phim MFC, đi CTXH bên Cổ Loa, Hội bơi lội ... chết mất thôi ... đúng là linhtinh thật ... cái này người ta gọi là không biết lượng sức mình ...
    Em xin lỗi chứ hôm đó cái hoạt động nào mà không thấy cái mặt em thì mọi người thông cảm nhé.
    HN&T ơi, chị đăng ký chạy bộ rồi, em có đang ký không? Định đăng ký cho em luôn nhưng không biết tên thật của em nên k đăng ký được.
    Có gì gọi cho anh Quang 0904042105 để đăng ký nhé.
    Hì ... thử mấy chữ ký với avata mới chứ chẳng có ý spam gì đâu. Với cả 4 bài này chia làm 4 cũng chả ảnh hưởng gì mà

    [nick]
    Được 7XerHN sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 25/05/2004
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Loveless: em iu dang lam cai quai gi day
    VietNam03: hihi
    VietNam03: anh dang buon
    VietNam03: em iu oi
    VietNam03: anh bi mao danh day
    VietNam03: cai thaomai co phai anh dau
    VietNam03: chu nao ac doc qua di mat thoi
    Loveless: troi
    Loveless: ke cha no''
    Loveless: thao mai la dua nao
    VietNam03: ua
    Loveless: sao ma buon
    Loveless: hom chu nhat cha di gi ca
    Loveless: lai con cha mang truyen cho anh nua
    Loveless:
    Loveless: dau roi
    Loveless: hay de anh vao anh chui con thao mai cho nhe
    VietNam03: anh day
    VietNam03: uh
    VietNam03: em chui no cho anh di
    Loveless: duoc
    Loveless: doi anh
    VietNam03: anh cung chui day
    VietNam03: ua
    Loveless: mk
    Loveless: em chui xong chua
    VietNam03: hihi
    VietNam03: anh moi keu oan uong thoi
    VietNam03: chua chui
    Loveless: de anh chui xong roi bi treo nick ha
    VietNam03: cai nhau thoi
    VietNam03: dung co chui bay
    VietNam03: hihih
    --
    Thằng con vịt nào mạo danh em iu tau đấy hả ?[nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 26/05/2004
  8. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vui quá làm Em tủi thân. Một mình lang thang 10 ngày rồi, không tắm rửa, không đánh răng, không "TO" tiện. Toàn bộ tế bào chết vẫn mang trên mình và có phần được củng cố thêm, chắc lần này Em lên 10 cân nữa...
    Hẹn mọi người tại VỊT VÂN ĐÌNH.
    MISS ALL!
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    mọi ngưòi ai muốn xem anh hôm vừa rồi thì liên hệ tớ nhé. Nhiều ảnh đẹp và hay cực....
    có 10k một đĩa thôi, mua đê....
  10. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Các em ơi, đăng ký cho chị với nhé.
    Dạo này lười dã man, chả đi bờ hồ tập thể dục gì sất.
    Sáng nào cũng phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dậy đi làm đc.
    Mà em Linhtinh đã biết tên chị chưa nhỉ?
    Hình như trong HSCN cóa roài mờ.
    Thanks.

Chia sẻ trang này