1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ảnh em chưa lấy ra được, vẫn để trong điện thoại, không có cổng hồng ngoại để nối vào máy tính, thế mới ức, ai có cổng hồng ngoại điện thoại di động nối với PC không cho em mượn cái nào.
    Post tạm cái này lên vậy
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng và thư ký Lang Thang Hội
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó Lang Thang Hội đang ngồi ăn trưa giữa một tảng đá to tướng trong Nhà thờ Đá Phát Diệm, bỗng một tốp khách du lịch ào đến vây xung quanh, hướng dẫn viên oang oang kể về Bữa Tiệc Thánh..... trong khi Lang Thang Hội mồm vẫn nhồm nhoàm bánh mỳ, thịt hộp, patê xay cùng dưa chuột ở giữa. Vô tư thật

  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hành động kỳ quặc

  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    ... Nhớ khi xưa anh trở em ... trên chiếc xe đạp cũ ...
    ...áo ướt đầm mồ hôi những trưa hè...
    ... Nhớ khi xưa bao mộng mơ ... trên chiếc xe đạp cũ ...
    ... dưới cơn mưa cùng trao chiếc hôn đầu ...​
    ... Xe đạp ơi ...​
    15 h Thứ 7 ngày 5/6/2004 tại Vườn Hồng ( Lăng Bác )​
    Híc ... híc ... ối giời ơi ... sao mà mình nhớ người yêu cũ của mình thế không biết ... (hy vọng người yêu mới của mình không ghen ... hí hí )
    Các em, các anh, các chị, các bạn Hội Lang Thang ơi, thứ bảy này chúng ta lang thang bằng xe đạp nhé. Mọi người tập trung lúc 15h tại Vườn Hồng ( đoạn nhìn thẳng sang lăng Bác ý )
    Vụ này chắc chẳng có nhiều người tham gia, nhưng mờ chả sao, đã gọi là HLT thì phải hoạt động trên mọi lĩnh vực chứ. Bác nào không có xe đạp thì cứ đi xe máy đến rồi chúng ta sẽ thu xếp
    Anh iu loveless không biết đi xe máy nên chắc có xe đạp để đến đón mình rùi ... nhớ anh quá cơ.
    À mà thứ bảy này chúng ta sẽ đi xuyên đến tối luôn nhé, đã gọi lang thang bằng xe đạp thì phải đi buổi tối nó mới mát mẻ ( khả năng là thứ 7 này sẽ có trăng hoặc mưa ... tha hồ mà lãng mạn nhé ...
  6. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Ối rời ơi, các em bỏ zơi anh à, anh khoái cái vụ đi lang thang = xe đạp lém, hay các em thư thư cho mấy ngày nữa anh về ồi chúng mình đi nun thể.
    Lâu rồi anh thấy bên public có định tổ chức vụ đi vòng quanh HN bằng xe đạp, anh chờ mãi chả thấy đâu. Hay là rủ cả bên ấy nữa nhể.
    Anh lăn lỉ các ems - chờ anh về nhá
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Basic: Mày muốn gì?

    Em một ngày và năm tháng sau vụ hải thịnh về là mất tích nhỉ.
  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu trưởng ban ôm hôn đón tiếp ở đâu rồi đấy nhỉ?Các anh các chị 7X buôn bè bán thúng tận phương trời nào mà ra đón tiếp thành viên mới kia kìa!.(Huyền trang ơi!Mình đang đòi quyền lợi hộ cho bạn đấy.Nhớ lại mình hồi trước...cám cảnh cho thân phận bèo bọt.)
    Mà bạn việc đêk gì mà phải đợi người khác mời đi nữa,cứ tự nhiên như con Ruồi.Mà cũng quý hoá thật,thời buổi này mà cũng có những phụ nữ Tam tòng như bạn,các chị nhìn gương "em nó" mà học tập nhé!Còn nếu bạn vẫn cảm thấy "Ăn có mời;làm có khiến"....thì chính thức mình thân mời bạn tới dự cùng Hội lang thang 7X chúng tôi,vào lúc 15h(không cao su),ngày thứ 7-5/6/2004 tại Vườn Hồng/vườn hoa Bắc Sơn.Sự có mặt của bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
    Thôi đùa thế thôi nhỉ?Hôm ấy mong bạn có mặt nhé!Khuyến mãi riêng bạn(nói nhỏ nhỏ thôi kẻo nhiều người biết),mình xin tặng bạn một cái kem.OK chưa?
    Chúc bạn một ngày tốt lành!
    Nhắn luôn cho những ai đang quan tâm đến Hội Lang thang.Hội chúng tôi luôn luôn mở rộng vòng tay đón tiếp các bạn,các anh các chị,....già trẻ lớn bé;không phân biệt giới tính hay màu da.(Em xin phép được thay mặt làm phát ngôn viên của HLT 1 hôm nhé!Xem cảm giác ntn? )
  9. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đạp xe lòng vòng quanh HN cũng thú vị đấy!!!!!Nhớ đến chỗ công viên nc Hồ Tây, gần đấy có một cái đầm Sen(đã có hoa) đẹp lắm thì phải. Nhưng mà nhà chị xa thế, đạp xe đến đc chỗ lăng Bác thì chả còn muốn đi đâu thêm nữa. Thôi vụ đạp xe này để cho mấy em vậy. Đi về nhớ tường thuật nghe.
  10. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hơ.... em la_rung_ven_song nói nhỏ thế nào mà để anh nghe thấy hết rồi đây này. anh cũng là thành viên mới.... thế em không định khuyến mại cho anh cái gì àh? .....
    mà thôi để tiết kiệm công quỹ cho HLT nên anh chỉ cần em khuyến mại anh 1/2 cái kem mút của em là được rồi ..... Thế nhé... anh cũng chưa có xe đạp nên anh đề nghị được ngồi chung xe với em để mút..... kem cho tiện.....

Chia sẻ trang này