1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, xem em bắt được con gì này, hê hê

  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Này linhtinh em yêu, giá như quả bí đó biến thành cỗ xe ngựa nhỉ, không biết ai sẽ là hoàng tử em nhỉ ..hí hí..

  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Các ẻm iu ơi, anh chuẩn bị bay nè
    Không hiểu bà chị chộp cái này lúc nào mà nhanh thế...hôm đó bay được mấy mét
    Em bmw chiều nay 3h30 đạp xe ra Vườn Hồng nhá, nếu chỗ đó cấm không cho vào thì ra Đền Quán Thánh nhá.
    Chị ameogu76 chiều không được nghỉ là à, hehe, chiều em được nghỉ làm rồi
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này nhìn ai cũng tươi, nhưng mà không có mẹt mình trong đó , thật là bất công
    Lang Thang Hội

  5. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đây roài, tìm mãi mới thấy có cái mẹt mình, nhưng mờ quá
    Lang Thang Hội bên Bến phà đau thương của bác tài

  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bức này hơi bị được

  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Rượu dở tệ.Nhạt phèo.(Lại nhớ đến câu chuyện tỉ lệ 1/1: 1 con ngựa và 1 con thỏ).
    Chẳng qua là tại anh trước đấy!Tại anh khơi mà trước,rồi sau đó em...húng thì không biết sao nữa(?)
    To anh Rockaway:Thất vọng về em lắm à?!
    Mà hôm thứ bảy,mình hứa là mời 2 người 7X ăn kem...Thế mà cả hai đều chạy mất dép,mất tích làm đây bị ế kem.
  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Rượu dở tệ.Nhạt phèo.(Lại nhớ đến câu chuyện tỉ lệ 1/1: 1 con ngựa và 1 con thỏ).
    Chẳng qua là tại anh trước đấy!Tại anh khơi trước,rồi sau đó em...húng thì không biết sao nữa(?)
    To anh Rockaway:Thất vọng về em lắm à?!
    Mà hôm thứ bảy,mình hứa là mời 2 người 7X ăn kem...Thế mà cả hai đều chạy mất dép,mất tích làm đây bị ế kem.
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy em chỉ tham gi được vụ lên cầu Long Biên.
    Chuyện là thế này, em có một bịch đồ gồm một cái ngô, một hộp sữa, một cái bánh.Mọi người nhìn thấy em tới, thằng lá rung nó vồ luôn hộp sữa. Em và chị amigo chia đôi bắp ngô, còn cái bánh do thằng ngu ngu nó kêu đói loạn xị ngậu mà chị linh tinh đang máu phi lên cầu nên đưa ra giử trước mũi nó.
    Lên đến nơi chị amigo bảo bánh thiu đấy. Thế mà mấy đồng chí xâu xé vào mấy phút là hết, làm thằng ngu ngu lại kêu inh ỏi. Cái bánh 1 người ăn còn chưa no huống chi 3 người. Ăn hết bánh quay sang ăn vải. Chị linhtinh phát hiện ăn trên cầu sướng hơn ở Hồ vì có thể vứt rác xuống sông. Thế là piu piu piu, hột nhãn to bằng con quay rơi tòm tòm xuống nước.
    Thằng lá rụng nó chơi cái áo đỏ loè loẹt mà áo hoa hoè hoa sói của anh Dê phải gọi bằng cụ.Nó mặc cái quần ống loe loè xoè như quần con sói trong phim hãy đợi đấy. Thế mà veo một hts nó đã leo sang bên kia cầu để chụp ảnh cho mọi người. Quả đấy mà tầu đi qua thì đứt phừn phựt. Lúc nó quay trở lại chả biết ai bảo: Ơ sông đây này, mày rụng đi em.
    Lại đến vụ phong đội trưởng đội nhẩy cầu. Người có cái áo choé thú nhì hôm đó là anh HIstorian, (trông anh cũng hao hao giống Chitto, chả biết có cùng cha khác bố không chứ nếu mà phải hi vọng đội LT được bảo kê). Anh ấy bảo "Ai là đội trưởng thì nhấy xuống trước để còn phong đội trưởng tiếp theo". Ai đó lại nói : Ai chạm nước cuối sẽ được là đội trưởng. Người thì bảo loveless chạm nước cuối. Người thì bảo amigo sẽ bị bay lên (Vì mặc váy mà).
    Hôm đạp xe có 2 xe đạp, còn lại là mấy cái xe máy nên HN&T và loveless đành tranh nhau chức đội trưởng.
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, đạp xe xong, chân em to ra một tí, bụng em nhỏ lại một ít....sướng.....Nhưng đến tối, sau khi giải quyết hết 3 nồi lẩu đầy chất béo, bụng em lại to ra, chân em lại nhỏ lại như thường......lại còn vụ kem Wall đầy chất ngọt nữa chứ ...đã béo lại toàn đầu độc toàn đồ ngon ....
    Mà chị LoveLess có quả đầu mới hơi bị ngon, hôm nào rửa ảnh gửi lên cho mọi người ngắm nhá

Chia sẻ trang này