1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí ... ặc ... ặc ...
    Xe đạp hay là xe máy???
    Vâng thưa toàn bộ khán thính giả của Hội Lang Thang, iem xin thay mặt mọi người tường thuật lại cái vụ lang thang khủng khiếp nhất của đời em từ khi vào HLT đến giờ.
    Thật là một sự trùng hợp cố tình ... ngày 5/6 vừa rồi lại đúng là ngày môi trường thế giới ... quyết định đi lang thang bằng xe đạp là hoàn toàn đúng đắn ... tránh tình trạng ô nhiễm môi trường từ khí thải xe gắn máy.
    Với tinh thần cao cả đó ... 15h30 em bắt đầu leo lên con xe đạp mini Nhật của anh iu loveless để phóng tới điểm hẹn là đền Quán Thánh ...
    À, mà phải nói qua về tình hình thời tiết chứ nhỉ ... lúc 15h30, một đám mây rất lớn đứng chổng ... ( nói một cách khác là "quay lưng" ) vào mặt trời ... thế nên thời tiết trở nên mát mẻ lạ thường ... em và anh loveless hí ha hí hửng hát vang " ... xe ta lăn bon (ặc) bon trên dặm đường (ặc) ... kìa làng quê ta (ặc) ..." ( mõi lần "ặc" tượng trưng cho một cái ổ gà, vịt ngan ngõng gì gì đó )
    Tới điểm hẹn ... đau lòng làm sao ... có tới 4 nhân vật ở đó ngu_ngu81, ig_****, huyentrang, EM ... và tới 3 cái xe liền ... nhưng toàn là xe máy ... ối giời ơi ... 15'' sau em la_rung xuất hiện ( loè loẹt nhưng ... đẹp trai đấy ) trên một cái xe ... vẫn là xe máy
    Khi mà nỗi thất vọng về một chương trình vì ngày " môi trường thế giới" đang lớn dần trong em thì từ phía xa xa ... nơi đường thanh niên ... một chàng trai cưỡi trên lưng một con ngựa sắt màu đen phi tới ... hãy nhìn chàng kỵ sỹ của chúng ta ... chàng mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, khoác ngoài là một áo sơ mi kẻ cộc tay, có lẽ do thời tiết quá nóng bức nên chàng mặc một cái quần dài đã bị cắt ngắn tới tận ... tận ... tận ... hì ... đầu gối . Vâng chàng chính là HN&T. Khổ thân con ngựa già như oằn đi dưới sức nặng vốn chẳng mấy khiêm tốn của chàng
    Thôi thì dù sao cũng an ủi là có tới hai cái xe đạp tham gia chương trình ... thế là tất cả quyết định lên đường ....
    Ấy thế nhưng vào cái giây phút trọng đại khi người cầm súng bắn một phát rõ to để báo hiệu xuất phát ... thì :
    - ... reng ... reng ... alo ... à ... ừ ...em phải đi ra đây có chút việc chị ạ, 1 tiếng nữa em quay lại nhé ( huyentrang cất giọng oang vàng thỏ thẻ )
    - ... linhtinh ơi, anh phải về đây, trông hàng cái ( ig_**** ngậm ngùi )
    - ... linhtinh à, hay lúc nào đi ăn thì em gọi anh nhé, chứ một mình anh đi xe máy theo bọn em buồn cười lắm, với cả nằng nóng như thế này ... mà anh thì béo ... ( anh EM vặn vẹo đôi bàn tay nung núc mỡ phân trần )
    - linhtinh oà khóc nức nở
    Và thế là hội lang thang chỉ còn linhtinh và loveless trên 1 cái mini màu đỏ, HN&T trrên con ngựa sắt đen, ngu_ngu81 và la_rung bám theo trên một cái xe có gắn động cơ mà người ta thường gọi đơn giản hơn là xe máy
    cuộc hành trình bắt đầu
  2. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Hí hí hí ... ặc ... ặc ...
    Xe đạp hay là xe máy???
    cuộc hành trình bắt đầu
    Thật buồn làm sao khi mà cuộc hành trình bất đầu thì cái đám mây yêu quí lại đi tí tởn với gió ở phương trời nào ... để lại ông mặt trời tức tối chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đường nhựa ... báo hiệu một cuộc hành trình đầy cát bụi cho HLT
    Nhưng khó khăn không làm giảm đi nhuệ khí của em, anh iu loveless cùng 3 thằng bé ngoan ngoãn của HLT ( tý nữa mỗi đứa sẽ được 2 cái 5* để thưởng nhé ... cười đi nào ). Có lẽ kế hoạch đạp xe ra đê sông Hồng trở nên không hợp lý chút nào với sức vóc vốn mảnh mai yếu đuối của em ( em đèo anh loveless ) và thân hình vốn thiếu thịt nạc thừa thịt mỡ của HN&T. Do đó quyết định lên Phủ Tây Hồ hóng mát.
    Ôi cái dốc đường Thanh Niên sao mà nó cao thế, em phải dùng cả 4 chân ( 2 chân của em, hai chân của anh loveless ) mới có thể leo lên được cái dốc đó ... giờ nghĩ lại sống mũi còn cay ...
    Ôi, cái đường Yên phụ sao nó gập ghềnh thế, khổ thân anh loveless thính thoảng lại la oai oái khi em chả may phóng thẳng vào mấy cái ổ gà.
    Hi hi ... nhưng mà Phủ Tây Hồ thì mát cực, cả nhóm ngồi hóng mát bên hồ, trứơc cửa phủ, buôn chuyện linhtinh. Và em xin kể một câu chuyện vui về Rockaway cho HLT được nghe:
    Chuyện kể về chàng rockaway đeo kính đen
  3. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Hí hí hí ... ặc ... ặc ...
    Xe đạp hay là xe máy???
    Chuyện kể về chàng rockaway đeo kính đen
    Có lẽ hiếm có thành viên nào khi bước chân vào HLT lại để lại nhiều ấn tượng cho em như chàng rockaway này. Chúng ta cùng thử nhìn lại bài viết đầu tiên của chàng ? khi chàng bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ bến nếu được ngồi đạp xe và mút kem cùng cô bé la_rung đáng yêu ---> bài học thứ nhất : không nên đoán giới tính của các thành viên 7X khi nhìn vào mũi tên chổng lên hay chổng xuống. Ở 7X, người ta đôi khi chẳng có giới tính nữa cơ
    Khi cả 5 thành viên của HLT đang say sưa chụp ảnh tại Phủ Tây Hồ, từ phía ngoài cửa phủ phóng vào một thanh niên very manly, dáng chàng cao khoảng trên 1.70 ( khá ổn đúng không ), khuôn mặt chàng khá dễ thương ( tuy nhiên với việc chàng không chịu bỏ cặp kính đen ra khỏi khuôn mặt xinh trai của mình khiến ngu_ngu81 cho rằng có khả năng chàng bị dị tật về mắt ? có thể lắm chứ ? trông cũng giống các em bé trường NĐC lắm ), chàng ăn mặc rất sport , cái xe suzuki viva như một nét chấm phá vào hình ảnh vốn rất toàn diện của chàng trong mắt em.
    Chúng ta cùng nghe câu chuyện làm quen giữa chàng và em: ( màu đỏ là em nói, màu xanh là chàng )
    - Các bạn cho hỏi đây có phải là Hội Lang thang không?
    - (đôi mắt tròn xoe chớp chớp ngây thơ) anh hỏi gì cơ ạ, em nghe không rõ?
    - (cưòi) ? mình hỏi Hội Lang thang
    - HLT là hội gì hả anh, em không biết ( chớp mắt cái nữa )
    - (cười )...
    - Chả lẽ bọn em trông giống bọn lang thang đầu đường xó chợ lắm hả ? ( giận dỗi )
    - ( cười )...
    ?
    Vâng ? giá như mấy em bé của HLT không cười và bảo : linhtinh ơi, em xin chị, đừng đong hàng nữa ? thì chắc chàng rockaway còn choàng váng thêm chút nữa ---> bài học thứ hai, lần sau chàng đừng hỏi HLT như thế, nhỡ nhầm thì tụi nó cười cho chàng xấu hổ đỏ từ đầu đến chân luôn.
    Vẫn bối rối, chàng hỏi thế bây giờ làm gì, híc ? đi vào Phủ ngồi chơi chứ làm gì nữa ( em dịu dàng trả lời chàng ) chàng gật đầu bảo ừ ? thế mà đi kèm với câu ừ đó chàng quay xe định phóng ra ngoài cửa Phủ ? em vội vàng gọi chàng quay lại ? nhìn chàng bối rối thanh minh là anh nhầm đường ? em không nhịn nổi cười nhưng vẫn phải giả vờ coi như không có gì xảy ra ? ôi tội nghiệp chàng quá ? nhưng mờ bình thường thôi chàng ạ ? tính em vẫn hay đùa thế đấy ( bài viết này cũng là một cách chào đón chàng tại HLT, chàng đừng giận nhé )
    Em cũng định chụp ảnh chàng, nhưng tiếc là chỉ chụp được sau lưng. đến tận giờ em vẫn không hiểu sau chiếc kính đen đó, đôi mắt của chàng như thế nào ? hy vọng nó không sâu đến nỗi dìm chết em trong đó ?
  4. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Hí hí hí ... ặc ... ặc ...
    Xe đạp hay là xe máy???
    Ngồi chơi một lúc thì chàng rock đứng dậy ra vè kèm theo lời nhắn nhủ " tối đi đâu ăn uống nhớ gọi cho anh"
    Chia tay chàng rock, HLT được đón tiếp một thành viên khác, nàng là " bệnh nhân 275", danh bất hư truyền, cứ nhìn nàng cách nàng spam bài trên TTVN, bạn đủ để đánh giá về tính cách của nàng rùi ... em mạn phép không bình luận về nàng, dành quyền bình luận cho một bình luận viên đẹp trai của HLT, như thế công bằng hơn ( với cả em chỉ giỏi đong đưa các anh, các em trai thui )
    Sau khi ở Phủ Tây Hồ chán, khoảng 18h chiều, khi mà trời đã dịu lại, cả HLT lại kéo nhau lên cầu Long Biên. Thật tuyệt khi đứng trên cầu để nghe gió thổi ào ào qua tai, nhìn nước cuồn cuộn dưới chân, những cánh đồng ngô, lúa trải dài ở bãi, cầu Chương Dương như sáng lên bởi ánh đèn cầu và đèn xe máy ... lúc này HLT đã thu nạp được các thành viên sau để kéo đi ăn uống :
    linhtinh, loveless, HN&T, la_rung, ngu_ngu81,EM, night_wind,sad_movie, cobalt, notbad,amigo, X31, historian ( bằng một nửa hôm đi câu cá ... thông cảm vì có lẽ ai cũng sợ đi xe đạp và một số phải đi làm )
    Đoạn trên cầu em Sad_movie đã tường thuật, vụ ăn uống linh đình tại hàng lẩu Phùng Hưng và vụ kem wall tại Nhà Hát Lớn đã được nói qua, em chả bình luận thêm, các bác, các chú ,các em, các chị có bình luận gì cứ thêm vào ... nhưng đừng bình luận cái kiểu như bác historian bình luận em vào ruộng ngô ( em nói thế để anh historian không bình luận cái kiểu : nhúng tay linhtinh vào nồi lẩu mà linhtinh vẫn không biết vì còn đang bận tức ai đó. Tối qua đi theo dõi em em còn chưa hỏi tội đâu đấy ... đời thủa nhà ai đi theo con nhà người ta như thế ... có muốn em đong nốt cả anh không hả ???)
  5. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    linhtinh ơi, sao em cứ phải chặn họng anh trước thế. Anh đang định viết vài chữ để tường thuật lại những chuyện chưa ai dám kể thì em đã gào ầm lên rồi. Hôm qua là chú lá rụng đề nghị anh làm một việc tốt đó là đi ngăn chặn một tội ác có thể xảy ra. Chả là trên đường anh và chú lá rụng về thì nhìn thấy hai kẻ (ai cũng biết là ai đấy) đi trên đường với một tốc độ không thể chậm hơn và với hai khuôn mặt không thể hình sự hơn. Anh lo lắm, có vẻ như sắp sửa có án mạng xảy ra. Và thế là anh và chú lá rụng đành phải liều cái thân còm để bám theo, giữ một khoảng cách an toàn phòng khi có chuyện là can thiệp kịp thời.
    Anh còn chưa hỏi em tại sao con tôm chuyển từ chú ngu_ngu sang cho anh lại rơi vào bát của em là thế nào

    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 09/09/2004
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    His... ơi, con tôm đấy đây này

    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 09/06/2004
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Xe ôm đang chờ khách ...
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Một gương mặt khả ái của HLT ... ai xin số ĐT em này không nhỉ
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Trên cầu Long Biên
    Lẩu Phùng Hưng
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Các em iu quý, tranh thủ vài phút sau khi măm, chị vào đây gửi tới các em iu tình cảm dạt dào thương nhớ của chị, Tuy đi xa nhưng lúc nào chị cũng nhớ các em yêu, các em chuẩn bị nhận quà từ hội trưởng và hội phó nhé. Iu các em nhiều
    Hai hôm nay bọn chị đang đi tìm địa điểm mở chi nhanh của chúng ta ... Huế rất đẹp và thơ mộng ... lang thang ở Huế hay lắm ...
    Hôm qua chị và hội trưởng được lên ti vi ... tường thuật vụ cái "bánh nậm guiness" mà ... không biết có em nào nghía thấy chị không ???
    Sáng nay thì bọn chị thuê xe đạp đi lang thang ... hí hí ... vui đáo để ...
    Nhớ các em nhiều ... sẽ mang đola ... à quên ... mang quà về

Chia sẻ trang này