1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tối qua đi chơi với anh về em ngủ ngon lắm anh ạ. Nhưng mà anh ơi, em chưa kịp léng phéng với thằng nào thì tối qua đã có một thằng nó tỉnh tò với em anh ạ ... híc ... nhưng sau cùng hoá ra nó nhầm em là loveless, híc ... anh đi ngoại tình với thằng nào mà để nó biết cả số ĐT của em hả anh. Anh ơi số của nó là 0903492333, nó bảo nó là tiền bối ở 7X và nó cứ bảo là nó thích anh. Anh xem thế nào giải quyết vụ này đi. Em là em nóng mặt rồi đấy. Hơ ... hình như em cũng đang ghen
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 09/10/2004
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bố cáo : Buổi họp diễn ra rất thành công với những chị em gái xinh tươi , trẻ đẹp , hấp dẫn . Điều ấy thể hiện qua việc anh Sun10 nói ngọng níu ngọng nô , ngu_ngu81 thì mắt trợn tròn , anh Basic thì cứ lặng thầm vừa uống vừa thưởng thức c(g)ái đẹp
    Tất cả đều công nhạn hôm ấy , em , VTO là người xấu số nhất , rất dễ thấy qua viẹc đồng chí Sun10 chỉ gắp thức ăn cho linhtinh , Basic chỉ cười với mỗi mình VietNam03 , anh thunder và ngu_ngu chăm sóc vô cùng tận tình cho teddy_bear .Chỉ mỗi mình em bị đá chỏng chơ , phải lên hết lần này đến lần khác với anh Sun và ngu_ngu , Basic để quên đi cái cảm giác cô đơn vô cùng tận
    Cương lĩnh hoạt động đã được thông qua là thịt tất cả những gì có thể thịt được , với hội trưởng là em iu 85 : VietNam03 , đội trưởng đội bảo kê là đồng chí Sun10 , trưởng ban đối ngoại là anh thunder , bộ trưởng bộ tổng tham mưu là anh basic , thứ trưởng bộ ngoại giao là chị linhtinh , Chủ TịchQuốc hội là tình yêu teddy_Bear , bộ trưởng bộ chiến tranh là anh ngu_ngu81 , em gái hiền lành VTO làm chân lăng xăng chăm sóc sức khoẻ cho các anh giai chị gái
    Một thời kì dài bị đè nén và đàn áp bất công đã trôi qua , những con người chân chính bị xã hội bất công chà đạp và bôi nhọ quyết định tụ họp nhau lại dưới lá cờ khởi nghĩa .Hỡi anh chị em cần lao , thời cơ đòi lại công bằng , bác ái , văn minh , tự do và tiến bộ xã hội đã đến , chúng ta có thể mất tất cả chứ không thể mất đi quyền tự do làm một công dân chân chính , lương thiện và trung thực . Chúng ta , những con người ưu tú của xã hội chủ nghĩa , không thể để mình trong tình trạng trên đe dưới búa tứ bề là lửa sôi , lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị treo nick , ban IP , xoá profile được .Không , bao nhiêu ănm qua chúng ta đã đẻ mình bị đè đầu cưỡi cổ lâu quá rồi , biết bao nhiêu bài bị xoá , bao nhiêu nick bị mất , bao nhiêu tâm sức lao động bị xổ toẹt , danh dự bị phỉ báng , nhân cách bị chà đạp .... Ôi thật đau xót và chua cay . Nhưng điều đó sẽ không còn xẩy ra lâu nữa đâu , khi hiện nay chúng ta đã biết tụ họp nhau lại và có những cương lĩnh hoạt động đúng đắn kịp thời . Ánh bình minh của Cách Mạng đã loé sáng phái cuối đường hầm để đưa ta đến một chân trời mới
    Cách Mạng muôn năm , đọc lập,tự do và và tiến bộ xã hội muôn nắm
    P/S : Lần sau em sẽ nhớ mang rượu từ nhà đi , chứ cái thứ cồn công nghiệp pha loãng này rức đầu khủng khiếp , đầu óc loạn hết cả lên , lên bảng thầy bắt nói về chu kìt kinh doanh thì mình cứ thao thao bất tuyệt về phân đoạn thị trường , cuối cùng thày và tất cả mọi người đều công nhận iem bị điên
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    ...
    Híc ... hội trưởng tường thuật gì mà cứ như văn tả thực thế ... em chả thấy bộc lộ được mục đích mà chúng ta theo đuổi gì hết : Đong hàng là chính, ăn trưa là phụ.
    Sự thể nó là như thế này ạ, đoạn trước 11h35 phút thì em chưa đến nên không biết nhưng mà cái lúc em đến thì đập vào mắt em là bộ mặt hớn hở của mụ Hội trưởng VN03 ( hôm qua mụ không đi con Max của mụ mà chăn dắt được một chú xe ôm khá dễ thương và ngoan ngoãn là bác Basic - đấy phải nói thế người ta mới thấy là Hội trưởng chăn hàng hơi bị khá chứ ), Hội viên teady_bear tuy lúc nào cũng hiền lành dịu dàng ( ngây thơ con cáo ) cũng đã sai bảo được chú ngu_ngu81 làm tài xế ( thế mới thấy hội viên hội lang thang toàn người giỏi đong hàng nhỉ ). Còn em linhtinh1405 em quyết định đi một mình ra đó vì em đã nhận được tin nhắn của chú admin Bigdoremon ( trình độ cao nhỉ, chăn dắt cả admin cơ đấy ) ... híc nhưng mờ cái lúc gọi thông báo địa điểm cho chú thì điện thoại chú hết pin, ngoài tầm quản lý của Hội em nên ... híc ... buồn quá ... nhìn linhtinh lúc đấy thật buồn, các chị trong hội đều chứng tỏ bản lãnh chăn hàng của mình còn em cứ thui thủi một mình ... nhưng ... vâng một chữ "nhưng" thay đổi vận mệnh của cả một buổi trưa nắng ... một dòng tin nhắn của bác sun10 : " anh mặc quần và đang đứng chờ ở 64 Nguyễn Du" đã biến buổi trưa ấy trở nên đầy ý nghĩa với em ... thôi thì không có admin Big của 7XHN thì em tạm chăn dắt admin Sun của 7XGS vậy ( admin nào chả là admin các chị nhỉ ). Được mấy phút sau thì chú Thun quần dắt theo em VTO đến ( nhầm em VTO dắt theo chú Thun quần đến ) trông tình củ cải phết ... à thế mới nói ... anh Thun quả là tệ ... theo bản năng thấy "rai" là sáng mắt lên, em vội vàng ra bắt chuyện làm quen với chú Thun ấy thế mà chú ý cứ coi như không thấy em ... em khóc nhiều quá đến nỗi tràn cả hồ Hale rồi đấy - ai không tin ra mà xem, nước hồ đầy rồi đấy ... nhưng mà em đoán chắc chú sợ em Oa nên chả dám thân mật với ai hết ... và vì có anh Sun an ủi nên em cũng đỡ tủi thân ...
    Cả nhóm quyết định ra hàng Vitngan ( xin lỗi hội trưởng em phạm huý tý - đề nghị các hội viên hội langthang chú ý từ giờ để tránh phạm huý với hội trưởng chúng ta thống nhất gọi con ngan là "con an" và con vịt là "con ịt" )ở ngõ Tô Hoàng chiến đấu.
    Trên đường đôi nào đi với đôi đấy nên em cũng chả hiểu các chị em chăn hàng có chu đáo không nên không dám nói nhiều chứ em chăm sóc bác Sun rất chu đáo ... gớm mà bác ý cũng dẻo mỏ không kém ... bác cứ hỏi em đang học trường nào làm em sướng ( ra trường từ cái đận nào rồi mà giờ còn có người tưởng đang đi học --> trông mình vẫn trẻ lắm ... sướng ... may mà bác Sun không hỏi em học lớp mấy chứ nếu không em đến chết vì sướng mất ) ...
    ...ấy thế nhưng em tự nhận thấy là chị teady_bear giỏi hơn em vì chị lừa được bé ngu_ngu kém chị tới 4 tuổi lận ( hì ... em đùa đấy ... ).
    Hội trưởng thì khỏi nói, với quả váy ngắn như không gì có thể ngắn hơn như thế ... bác basic làm gì chả không "rúng động". Văn em hơi thô ấy nhưng mà thật các bác ạ hà hà hà ...
    Em Oa thì khỏi nói ... nhìn em cứ phây phây như thế ... bác thun chạy đâu cho thoát.
    Cái vụ "ịt an" thì Hội trưởng đã nói qua rồi ... nói chung thì cũng chỉ là uống rượu và đong hàng thôi ... chả hiểu Hội trưởng đong đưa cái kiểu gì mà khi về các chú các bác cứ tin rằng Hội trưởng nhà mình sinh năm 85 bà con ạ ... đến bé như em Oa cũng phải gọi Hội trưởng là em ... choáng ... đúng là Hội trưởng danh bất hư truyền. Cỡ như em cũng chỉ thỏ non được đến như các em 82,83 là maximum rồi ...

    Hội trưởng cứ nói thẳng là bọn mình đang lên kế hoạch làm thịt chú thợ lặn cho xong. Gớm ... cho chú ý biết mà đề phòng ... đề phòng mà vẫn bị làm thịt ấy mới là chị em Hội mình giỏi chứ. Tính em là cứ định giết đứa nào em cũng thông báo cho nó biết trước để nó có thời gian chuẩn bị không đến bị thịt lại trách em không báo trước . Thịt xong thợ lặn em sẽ thông báo tên nạn nhân kế tiếp ... các nạn nhân khác cứ hồi hộp chờ đợi nhé.
    Sau cái màn cafe ... Hội định đi Karaoke tiếp nhưng vì em Oa con ngoan trò giỏi phải đi học, chị Teady_bear nhân viên gương mẫu phải đi làm nên kế hoạch tạm hoãn ... bác Basic và Hội trưởng VN03 quá bộ đến VP em chơi đến 4h chiều mới về ( mặc dù được anh notbad cảnh báo trước là do Hội trưởng từ hồi buôn quickstic lỗ vốn nên sinh ra cái tật tắt mắt ... ấy thế mà hôm nay kiểm lại em thấy VP bị mất một số ghim kẹp giấy, vài tờ giấy vụn ... chắc hội trưởng định chuyển sang buôn Văn Phòng Phẩm và đồng nát .
    Đấy, văn em không hay như em SM nên chỉ biết viết đến thế thôi.
    Thông báo hội trưởng, tối qua em và anh loveless đi lượn hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, bọn em đi thị sát tình hình xem hai cái hồ đấy liệu có cho vào danh mục hồ của hội ta được không thôi.
    Mà hội trưởng nhanh chóng ra quyết định xem thứ 7 này hội mình đi sông Hồng hay hồ 7mẫu đây ạ. Hai bọn em sau khi tiêu hao một lượng xăng kha khá, con trâu gắn động cơ của em nó gầm gào vì mệt thì hai đứa chúng em quyết định tìm chỗ ngồi tâm sự ... híc ... nhưng hội trưởng và các chị em biết rồi đấy ... buổi tối lên Hồ Tây các cặp cứ san sát hô hấp nhân tạo cho nhau ... tìm được 1m2 đất ở Hồ Tây vào buổi tối đâu có đơn giản ... đi mãi ... tưởng chứng đã thất vọng hoàn toàn thì bọn em tìm được một chỗ thoáng mát ... vắng vẻ bởi vì nó sáng quá ( ngay dưới cột đèn cao áp mà ... mà em vẫn thắc mắc là tại sao người ta lại không thể hô hấp nhân tạo cho nhau ở những chỗ sáng sủa mà cứ phải vào những chỗ tối sủa thế nhỉ ) . Gió mát và trên trời chỉ có một vì sao rất sáng, còn dưới đất có hai con đang ngồi buôn dua lê. Ngoài một số chuyện riêng tư cá nhân như em và anh ý kể chuyện con chó nhà anh ý ( con chó mà anh ý bảo đem đến ị vào ai đó ... ) và con mèo béo nhà em, thêm một vài con vật như thỏ, rùa ... và con vật cả hai đều sợ là con chuột thì bọn em chuyển sang chủ đề muôn thủa của Hội mình là nói xấu MOD và ADMIN Hôm qua thì chủ đề của bọn em xoay quanh vẻ hào hoa của bác mèo máy, thân hình gợi cảm của anh Mập, hàm răng vì một thế giời không sâu răng của que củi khô, nụ cười quyến rũ của bác Một tý , sự dịu dàng của cô chuộtđặc biệt hai đứa bọn em đều thể hiện tình cảm yêu thương rạt rào với chàng thợ lặn của chúng mình ...
    ... câu chuyện đang hồi gay cấn thì bỗng từ đâu xuất hiện một cặp nam nữ ... híc chúng nó ngồi ngay trước mũi bọn em mà ... hà hơi thổi ngạt cho nhau ... em bật cả đèn pha lên mà chúng nó vẫn như hai con sam nhất định không buông nhau ra ... chắc tại chàng hoặc nàng đang có bệnh nặng nên cần một lượng oxi lớn hơn những đôi khác ... và có thể bệnh đang bước vào giâi đoạn nguy kịch nên họ cũng chả thèm tìm chỗ tôi tối một tý ... choáng váng ... hai bọn em đành bỏ dở câu chuyện để go home.
    Câu chuyện đến đây là kết thúc.
  4. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận cái gì mà cẩn thận, con bé linhtinh này cũng lắm chuyện thật, em cũng đã biết mặt chị đâu mà dám bảo là gặp em chị sẽ chạy đứt dép hả ... mà chị cũng chả đi dép ... chị đi giầy cao gót cho nên chị cũng chả phải chạy đi đâu hết ... trẹo chân cái thì khổ ... cứ nhìn cái avata của chị thì biết, nhìn ăn đứt cái avata của cô ... gớm con gái con nứa gì mà mặc áo hở cái bụng to phình ra như bụng bia của mấy lão sếp, rốn thì lồi ra, tay chân thì bé như cái que kem lại còn hua hua que kem hớn ha hớn hở, tý ta tý tởn, thật chả giống ai. Em ạ, người ta bảo đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại, em về lấy cái gì che đậy bụng vào nhé không các anh chị 7X lại tưởng em đang có bầu đấy.
    Chị là chị cũng chẳng nói xấu hay đả kích gì em đâu, chị đang nói sự thật đấy nhé.
    Còn khả năng của chị đủ để cưa vài anh notbad chứ một anh thì nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ. Cô thấy không giữ nổi mới giả vờ kêu là đem nhường cho chị chứ gì ... chị lại chả đi giầy cao gót trong bụng cô ý chứ
    Em xin lỗi hội trưởng vì hôm qua em không đi ăn trưa với hội trưởng được, ở đâu có con bé linhtinh1405 thì không có em hội trưởng ạ. Không phải em sợ nó mà chẳng qua em sợ nó gặp em lại xấu hổ lần sau không dám bê cái bụng đi linhtinh nữa
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, tôi thấy rất nhiều sức sống của hội, của từng người một. Đó là tất cả những gì mà bạn có thể mang tới cho 7x và 7x mang lại cho bạn.
    Tiếc là buổi trưa không rỗi để mà tham gia bởi thời gian rất eo hẹp.
    Chúc các buổi trưa vui vẻ và dĩ nhiên luôn thiếu Notbad rồi.
  6. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Vầng , với khẩu hiệu ]red]Chính quyền nhất định về tay giai cấp vô sản[/red] .Hội trưởng đã đưa ra nghị quyết :'''' Nick có thể bị treo , nhưng danh dự thì không thể bị mất '''' .Anh thợ lặn thời gian qua , kể từ khi lên làm mod đã để lại trong lòng quần chúng nhân dân những bức xúc vô cùng tận , anh đã thẳng tay triệt hạ những tư tưởng mới , quyết tâm đưa 7X trở lại thời kì tối cổ , như ngày xưa bọn Mỹ **uốn biến Việt Nam lại thời kì đồ đá , nhưng kết quả ra sao , chắc ai cũng biết
    Vầng , hội trưởng đã thông qua , chúng ta cứ thế mà tiến hanhf nhỉ , đường lối Cách Mạng ra sao , cõ lẽ bưẫ trưa sau sẽ rõ hơn
  7. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ôi, [nick]em vanla_ViêtNam03[/nick] này cũng là em @VietNam03 đấy à??? Trước tiên anh đính chính lại với em mấy vấn đề. Thứ nhất: anh hay phải vào trong rừng, nhưng anh không ở trong rừng đâu nhé. Thứ hai: anh rất giỏi trèo cây, nhưng tụt từ trên cây xuống thì anh lại hơi kém, nếu em cũng muốn trèo cây thì anh hoàn toàn có thể giúp em đấy.
    Anh muốn về nhanh lắm, thấy cái hội của em hoành tráng quá, ăn trưa, lội hồ, cafe, xe ôm, shopping, ghế đá công viên loạn xà ngầu... Chú @notbad còn không theo nổi thì chả biết anh có theo nổi không??? Sợ lắm!!!
  8. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Các anh các chị ơi, cho em tham gia hội với. Bảo đảm trình độ đong của em cũng ngang ngửa các chị. Gì chứ mấy cái anh ở trong rừng ra thì giành cho em nhá.
    Anh notbad ơi, em đọc ở đoạn trên thấy các chị có ý định chuyển sang ăn tối rồi lo gì, chắc lúc ấy anh không từ chối nữa nhờ. Anh à, em cũng yêu mầu hồng, thích thuỷ chung, tính tình ngay thẳng, chân thật. Em còn xinh hơn hai cái chị ở trên kia nhiều, lại còn không cãi nhau tranh nhau với ai nữa chứ Anh chọn em, anh nhờ.
  9. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ôi teady_bear tui lại đc bầu(ko văn tự) làm chủ tịch (quốc) hội của hội(cũng chưa biết tên chính thức là gì) cơ đấy. Hân hạnh quá nhưng mà trách nhiệm cũng nặng nề quá.
    To VTO: có một tin mừng cho em đấy, hôm qua chị thấy bác Thun bẽn lẽn thú nhận là bác y đang nghiêng ngả vì em đấy nhưng mà em lại chả có vẻ gì là sẽ đỡ bác ý nếu bác ý ngã, thế nên em lưu ý hơn đến trường hợp này nhé.. Với lại em hơi nhầm nhọt thế nào ý chứ, bác Thun có gắp cho chị miếng nào đâu
    To Linhtinh: Chị đoán là em mải chăm sóc bác Sun10 hay sao đó, nên cả buổi ăn uống ko thấy em lên tiếng mấy(hơi khác với Linhtinh mọi khi), đến nỗi em Ngungu_81 cũng phải thắc mắ
    đấy
    To Vitngan03 à quên Vietnam03:
    Hôm qua anh basic đèo chị(lúc về) có đánh võng ko thế
    To Thunder:
    Sau buổi hôm ăn uống hôm qua, hôm nay bác có phải quàng khăn và mặc áo khoác ko thế?
  10. warmwinternights

    warmwinternights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thấy ku thunder đi cạnh em Oa cứ thế nào ấy
    Nàng thì xinh xắn , mảnh mai , gợi cảm , ***y , lúc nào cũng như là mới bước ra từ tạp chí thời trang nào ý , còn chàng thì
    Anh thấy cảh khác gì đoá hoa nhài cắm bãi .. trâu cả .Chú thun lượn đi để các anh em khác còn có cơ hội .

Chia sẻ trang này