1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    E hèm ... e ... e ... hèm
    Các bạn thân mến, những bạn nào đi vào tối thứ 7 xin mời tập trung lúc 20h tối thứ 7 tại cổng chợ Cầu Mới - Ngã Tư Khổ Sở, liên lạc với linhtinh1405 theo số 0912344488.
    Chương trình đêm thứ 7:
    - Bóng đá
    - Cháo gà
    - The Ring
    - Karaoke
    - Và tất nhiên cả cờ bạc.
    Còn những ai đi vào CN xin mời tập trung lúc 7h sáng CN tại cổng chợ Cầu Mới - Ngã Tư Sở. Liên lạc với vietnam03 theo số 0913503982.
    Các cầu thủ đội bóng khi nào đi đến Bala Bông đỏ thì gọi điện để nghe chỉ dẫn tiếp.
    Có điều gì thắc mắc mời các bạn tối nay ra cafe Nhân, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc.
  2. ITBoss

    ITBoss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi rat muon tham gia vao Hoi Lang Thang 7X HN, dac biet la vu Vit Co Van Dinh nhung ko biet chuong trinh cu the the nao. Co the thong tin cho toi duoc khong.
    Goi cho toi nhe. 04.7169006 (trong gio hanh chinh, 10h tro di)
    Cam on nhieu nhieu !!
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thế bác ko đọc bài ở trên hả ? khổ thân chị ninh tinh ,bốt rõ dài rút cục người ta vẫn chả hiểu là kế hoachj đi thế nào ? hik ,bác đọc lại ở trên là rõ ngay thôi. Hơ nhưng cũng nói qua cho bác hiểu ,
    có 2 đợt đi,
    1 đợt đi từ tối thứ 7(19/6) lúc 8h tối , mọi người hẹn nhau ở chợ cầu mới , hơ hơ, ( hội này ở luôn đến sáng hôm sau )
    1 đợt thì sáng hôm sau mới đi , tức là 7h sáng chủ nhật (20/6) cũng gặp nhau ở chợ cầu mới , hơ hơ, thế nhá. bác đi đc hôm nào thì cứ tự túc đến đấy đúng giờ hẹn thấy hội nào đông đông ,trông hơi quái quái , già trẻ lẫn lộn , là cái hội lang thang đấy bác ah, thui , chào tạm biệt và thân ái. hik ,, hi vọng mai làm bài đc để còn có tâm ní mà nàm vịt cho các bác măm măm ,hẹ hẹ
  4. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    hihi, tối hômqua zui quá pà kon nhờ ems iu nào có năng khíu thì tuờng thuật nại cái
    Úi dùi ui, lúc em Thi_Tun về roài, bùn cười qué. Bọn anh bị công an đuổi, chạy te tua một trận. Tiếc quá, lúc ấy chưa trả tiền - thế nà nên kế hoạch định nên xe đi nuôn. Dưng cơ mờ em Amigo thật thà cứ đứng đấy nhứt định đòi trả tiền, hehe
    Linhtinh đi về sớm, không được thưởng thức vụ kem cực kỳ ngon ới rời ơi, kem cho cô na này, kem cốm này, kem đậu xanh này, nại cả kem sữa nữa này Ngon qué đi mất thôi
    Ăn phở cuốn cả ngan nướng xong, cả hội chia làm 3 ngả tấn công, phi về nhà hát nhớn Dáo dác đi tìm nhau, hihi lạc đường Thế có bầy đặt không một đoạn đường tí tẹo mà Basic với em Loveless cũng lạc được Chú Banhem và em Amigo đi mua kem, chả biết mua bán ở tận chốn nào dưng mà anh em ngồi chờ vàng cả mặt ra mới thấy zề
    Đã cầm kem ăn roài mới nhận ra nà thiếu mất em Kat mí cả 2 chú **** De thế nà cái list thanh toán di động của chú PM lại được thêm dòng nữa kekeke Không hiểu Kat em iu đi lâu không nhớ đường HN hay là chú **** cố tình dẫn em ý đi ninhtinh mà khi quay về thấy em xà vào nòng GungCayvnXuongrong khóc nóc noạn cả nên Vụ này để còn phải điều tra thêm
    Hanoivatoi, Amigo, Nguoicuoicung với em loveless ngồi vật vờ trông như dân Giảng Võ, khụ khụ Thằng em nhớ post cái ảnh đó lên nhá Mấy chú Cobalt, PhuongMap, Chitto ra cái vẻ làm Mod cơ ngồi bàn chính sự cơ chê bai mí lại khoá khiếc nghe rõ là ghét. Chả bù cho cái em NguyenThiThaoMai mắt thì tít lên nhìn người ta hít thở không khí trong lành
    hix hix, mình ăn được mỗi 04 cái kem thèm ơi là thèm, toàn là cái lũ ăn tham
    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 19/06/2004
  5. VietNamO3

    VietNamO3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Chú ẻm ITBoss cứ xem lịch nhá, đi được lúc nào thì đăng ký với em linhtinh để em ý còn tổ chức đón tiếp, Em linhtinh1405 là thư ký của trưởng ban ôm hôn đón tiếp 7x đấy - ôm hôn cũng thành thạo lắm, hehe - hãy thử một lần roài xem - bạn sẽ thích ngay mà
    Nhớ là phải mang quà za mắt hội đấy nhá
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    híc ... híc ... ứ ừ ... ứ chịu đâu ... em dỗi ... đi ăn kem ngay gần nhà em mà chả ới em một tiếng ... mà biết thừa là em thích ăn kem rồi ... đấy cứ nhìn avata của em thì biết ... đã thế về còn post bài làm em thèm ... hu .. hu ... hu ... ghét thế không biết ... thế mà mồm lúc nào cũng xoen xoét " linhtinh em yêu " ... ghét cái mặt ... điêu thế
    Anh ITboss gì gì đó ơi, đang ở cơ quan thì gọi vào di động cho em, chứ ai cũng bắt em gọi cho thì tháng này chẳng hiểu cái giấy thanh toán cước phí bưu điện của em nó dài thêm bao nhiêu mét nữa ???
  7. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Dạ, trong cái nắng oi ả của 11h15'' trưa, do ngồi chờ 2 anh **** Dê tê tái cõi lòng, em xin trình bày lại cái lần ăn kem hôm trước. Sự thật cái đoạn chị VN03 kể là Kat oà khóc chạy lại chỗ chị xương rồng và gừng cay là như sau: Do anh Dê bị ngất (tại nhà) nên kat và anh **** phải qua gọi đi ăn kem, do đó đã đến chậm so với tất cả mọi người . Đến được nơi thì ôi thôi, Kat chỉ kịp lao vào chỗ chị XR và GC ( vì vị trí đứng của các chị trùng với chỗ để kem) nhưng trời ơi, em không thấy một cây kem chocolate nào nữa cả, vậy là oà khóc trong vòng tay âu yếm của các chị, lúc đấy chị còn biết trách Dê đã không biết ngất đúng nơi, đúng chỗ và đúng thời điểm, lần sau thì nhớ đi học cách ngất nhá .
    Hiện tại có lẽ giờ này mọi người cũng đang sung sướng gặm đùi vịt rồi, chỉ khổ em thôi các anh các chi ới ơi, cũng vẫn tại 2 anh yêu quý **** và Dê mà cái kiểu 12h trưa em sẽ được các anh đến đón đi ra Vân Đình, em chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn lại làn da châu Á mà em vẫn tự hào, chỉ còn vài giờ nữa thôi, nó sẽ trở thành làn da châu Phi, có nghĩa là các anh ý kiểu gì cũng bắt em có làn da đồng phục với 2 anh thì 2 anh ý mới cam lòng đây
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Một cái-gọi-là-bữa-du-hí nhạt hơn nước lã, loãng hơn ête, phẽo hơn bất cứ cuộc họp hành đàn đúm nào. Có thể gói gọn lại là nhìn đâu cũng thấy bài bạc. Không có trò giè khác mới hơn hả mấy người? Ban đầu cứ hình dung là thế nào cũng được chứng kiến tận mắt cảnh gà vịt chạy nhung nhúc, xong rùi đi chỉ chỏ: em chọn con này, em chọn con kia.... vậy mà hỡi ôi, muốn mua cũng chả có mà mua. Trông ai cũng thẫn thờ, thời tiết nóng cũng là một phần. Thấy rõ dáng vẻ thất thểu, dật dờ của Dê khi bình thường nhắc đến ăn uống là lại thấy sung sướng, vậy mà hôm qua hình như cu cậu không biết có gặm nổi 2 miếng? Không biết cảm nghĩ của harukaze thế nào khi lần đầu đi cùng Hội lang thang, có quá thất vọng không, chứ tinh thần của landai thì xuống lắm, áy náy quá, lần sau có khi chả bao giờ dám mè nheo đòi landai cho đi cùng nữa, đã thế can tội đèo loveless nên lốp xe bị lép là phải;khi đã cảm thấy quá buồn tẻ đòi về không được lanđai đành ngồi ôn nghèo kể khổ chuyện hồi xưa, nghe xong mà bồi hồi xúc động, híc híc, hỡi những người muôn năm cũ, bây giờ hồn ở đâu??
    Tuy nhiên tinh thần không ngại khó ngại khổ, cố gắng chống đẩy đến cùng lê lết đến - lê lết về dưới trời nắng 40độ C của các thành viên đã thực sự choảng được một nét chấm phá nảy lửa vào cái không khí sặc mùi xuống cấp đó
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    lại 1 lần nữa lơ ngơ, và đây là lần thứ 4 mình lơ ngơ như thế, rút cuộc chỉ lợi cho mấy thằng công an . Hôm qua khi đi về , chả hiểu vì lí do gì mà bị mấy thằng CS tóm lại , thế là tiền mất, tật mang , nhìn cái kiểu cười đểu đểu của bọn đấy, chỉ ước gì giá cái lần trc học thể dục ở trường, học võ mình mà học giỏi thì đã tán cho nó 1 phát , bay cả quai hàm, bọn mất dậy . hik. Sori mọi người nhá, em vẫn còn căm hận vụ hôm qua nên chả có tâm lí mà tường thuật lại buổi hôm qua, chỉ rút lại 1 câu là đi ăn thịt vịt vân đình mà em lại đc thưởng thức từ đầu đến cuối món bún chấm nc mắm , ngon dã man , nhờ chị amigo ???
    Ah wuen, tiện thể cũng nói luôn là em rất lấy làm hạnh phúc khi đc bit cái số lận đận dại gái của anh cà đê nó đc bù đắp lại lần 2. anh đã ko còn vác bộ mặt bùn thiu như cọng bún để ăn bữa thịt vịt nữa, mà thay vào đó là đôi mắt híp tịt vì ... xiền . hik, thảo nào, vừa vơ đc 1 đống đã thấy bác bỏ của chạy lấy người , hik , bữa nào phải chia đôi cái đống đấy cái nhờ, chứ để 1 mình hưởng thụ như thế , bác có thấy ray rứt lắm ko ??
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 21/06/2004
  10. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    VỊT CỎ VÂN ĐÌNH
    Buổi sáng chủ nhật, bình thường mọi người sẽ ngủ đến 10h, đấy là chưa kể đến Euro nhá, thế mà hôm CN vừa rồi có một hội dở hơi - dậy rõ sớm, phi xe ra Chợ Cầu mới đứng chờ nhau dưới trời nắng gắt cuối tháng 6. Không khí đặc quánh toàn hơi nước, trời xanh ngắt xanh ngơ không một sợi gió nào. Thương nhất là em Bệnh Nhân, bé nhất , ngoan nhất, đến sớm nhất. Vừa chờ các anh các chị vừa đứng khóc thút thít? Em này còn nhiều cái nhất nữa, đọc đoạn dưới nhé...
    Từ sáng bật điện thoại lên đã nhận được tin của @HoangHaDung2003 hỏi về điểm hẹn, thế mà khi ra tới nơi thấy mỗi em iu Oceania. Bên cạnh O là 2 kẻ lạ mặt - một trai một gái - cứ đứng soi bọn này. Sau một thôi một hồi vòng vèo tìm hiểu thì được biết đó chính là Dũng và một vị khách đặc biệt, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị BeLy của 81 Sài Gòn ?" chân chống dài, ăn mặc rất xì bo te nít, giọng miền nam líu zíu rất dễ xương.
    Thêm vài vòng looking for Patience_h275 - không biết trú nắng ở ngóc ngách nào mãi mới thấy thì mọi người tập trung khá đầy đủ: Patience, HoangHaDung2003, BeLy, Oceania, VietNam03, Basic, Harukaze, Em, Night_Wind, Ngu_ngu81, hàng của Ngu_ngu81, X31, hàng của X31, Một nhân chưa biết nick anh đầu bếp thế là Vân Đình thẳng tiến.
    Đói quá, mai post tiếp nhá
    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 21/06/2004

Chia sẻ trang này