1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Lần đầu tiên tung tăng cùng hội lang thang ..........
    Nhận xét một tí :
    Hội trưởng VietNam03 luôn miệng gọi anh là " cưng " nên anh nghe rất là thinh thích. Chú nào lấy được em này sẽ vui tai cả ngày, không thể giận dỗi gì được. Em này biết cách chiều chồng đấy.

    Linhtinh rất chịu thương chịu khó, chăm chỉ nhặt rau thái bèo, anh rất là ngưỡng mộ. Chú nào chưa vợ thì túm ngay lấy cô này. Cô này cũng chiều chồng nuôi con giỏi lắm đây ( anh nhìn cách ngồi nhặt rau anh biết )
    Bệnh nhân : Em này có cách nũng nịu rất con gái. Cái miệng nói cười rất yêu. Chú nào thích chiều người yêu thì yêu em này sẽ được toại nguyện. Em ấy sẽ cho chú ấy cảm giác che chở và vỗ về. Có điều phải biết kiên nhẫn vì phải dấm........
    Ocean : Em này lúc hưng phấn hay chỉ ngón tay vào mặt người đối thoại. Mỗi lần em ấy ngoác miệng và vung tay lên thì anh cứ co rúm lại, mắt lồi ra nhìn em ấy cứ như nhìn khủng long ấy. Em này làm mẹ chồng chắc con dâu chết khiếp.
    Em áo hai dây ( anh chả biết nick ) : Nhìn mát mẻ từ trên xuống dưới. Ngồi chơi bài ở nhóm khác nhưng cứ cọ chân vào đùi anh ở nhóm bên này. Thảo nào nhóm anh có 4 người chơi bài thì anh toàn về 3 và về 4......
    Em Kat_girl : Nhìn lạ quá. Thú thật anh không nhận ra hình ảnh của 2 năm về trước. Lúc em ấy gọi mà anh cứ ú ớ như bị rút mất lưỡi. Em gầy quá, chịu khó ăn vào có da có thịt mới dễ lấy chồng. Bọn đàn ông 10 chú thì 9,5 chú thích đàn bà mũm mĩm....
    Em Hương ( anh ứ biết nick là gì, lúc em ấy mời dưa hấu thì anh hỏi tên em là gì, em thỏ thẻ em là Hương ) : Từ lúc anh đến thì chỉ thấy ôm cái điện thoại của chú Hà nội và tôi bấm choanh choách, thi thoảng mặt đần ra và cười nhếch mép. Chả biết đường nào mà lần....Được cái cuối cùng gọi dưa mời cả làng nên anh cho điểm 5 về nữ công gia chánh + 1 điểm vì thỏ thẻ " em tên là Hương ". 6 điểm đủ về lấy chồng rồi nhỉ .......
    Em Loveless : Như gà non giữa bầy cáo. Nhìn vẻ ngơ ngác của em mà thấy thương thương. Gặp ngoài đường không khéo anh lại gần hỏi :" Cháu bé nhà cháu ở đâu. Thế cháu bị lạc à ? " Em loveless sống nội tâm nhiều và quan sát khá tốt. Nếu ngồi rủ rỉ với em ấy thì sẽ có nhiều chuyện để nói, nhưng người nói chuyện phải biết làm cho em ấy nói. Chứ không là chỉ ngồi lườm nhau thôi, tha không choảng là may.....
    Em Colbat : Choáng.
    Em Teady_bear : Em Kat_girl nháy mắt với anh " Xinh nhỉ ". Anh thì thấy em cũng xinh nhưng không duyên. Không phải vì em vênh mặt xưng " chị " với anh mà vì anh nhìn thấy thế.
    Em night_wind : Có giọng nói rất giống một người bạn anh.
    Còn ai nữa nhỉ ?
    Anh không nhận xét mấy bác giai đâu vì các bác ấy giống anh
    Cảm ơn x31 và những người bạn của x31. Đặc biệt là anh đầu bếp và hai bạn nữ đã âm thầm lặng lẽ nấu nướng giữa trời mùa hè nóng như lửa.


  2. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    VỊT CỎ VÂN ĐÌNH
    Hè hè ... chắc giờ này mụ vitngon đang ngồi viết tường thuật, để xem văn vẻ tường thuật của mụ thế nào nào.
    iem chỉ xin tưởng thuật lại chương trình của đêm hôm thứ 7 thôi. Điều gì xảy ra với 6 thành viên của HLT trong một đêm không trăng, oi bức và ...
    7h tối em lọ mọ đến công ty vì có việc đột xuất, sau đó í ới gọi cho PM để cùng ra điểm hẹn ở chợ Cầu Mới, trên đường đi do đói quá em phải vào lót dạ bằng một óc trần ( mà mọi người biết cái bộ óc nó bé thế nào rồi đấy ... được 1 lúc thì cảm thấy như chưa ăn gì ), NB gọi 1mỳ xào và ăn chung cùng PM, nghèo khổ thế đấy.
    Đánh chén xong 3 bọn em xoa bụng rồi ra điểm hẹn, tới nơi đã thấy amigo76 xách 1 túi đào, HN&T đang hí hoáy chụp ảnh từ điện thoại, lão X thì ôm khư khư lấy con gà béo nặng hình như 1,7kg thì phải.
    Thế là 6 người rồng rắn kéo đến gia trang của X thiếu chủ tại Vân Đình ... ui chao ôi ... con đường mịt mù sương khói ... mờ nhân ảnh ... người trước cách người sau độ 10m là chả thấy gì rồi ... làm em mắt mũi cay sè thế mà vẫn còn cố tưởng tượng ra cảnh SAPA trong sương mù ... cũng may đấy là khói từ những đống rơm sau thu hoạch bị đốt nên mùi không khó chịu lắm ... tuy nhiên tới được X gia trang thì mắt đỏ hoe ... nước mắt ràn rụa ... mũi thì xụt xịt ...
    Sáng hôm sau mọi người nắng nóng nên chắc không chú ý, chứ phải công nhận là em hơi bị choáng ngợp trước cảnh đẹp của X gia trang, một ngôi nhà nhỏ có thể nói là khá đầy đủ tiện nghi so vơi vùng nông thôn, nằm dưới một giàn hoa thiên lý, hoa mướp vàng trên nền lá xanh mướt. Trên sân thượng nhìn ra phía trước là một bụi tre nằm cạnh một bờ ao phủ đầy bèo ... ( lúc đầu cứ tưởng bãi cỏ xanh ... hoá ra ao bèo ... may không nhảy xuống ), phía sau ngôi nhà là con đê xanh xanh bên dòng sông Đáy. Nói chung phong cảnh điển hình của nông thôn Việt Nam.
    Sau khi thăm quan một vòng, em và chị amigo, ý quên em amigo86 nhảy vào bếp chiến đấu với nồi cháo gà ... hí hí ... cảm nhận là ngon tuyệt cú mèo ... không cần cho mỳ chính mà nước vẫn ngọt, thịt gà được xé nhỏ như ruốc ( trích lời lão X31) ... chả thế mà nồi cháo to đùng hết veo trong vòng có 30'' ... Lão X cứ bảo em là sao thịt gà còn ít thế ... vớ vẩn thật ... chắc lão ý bảo em ăn vụng ý mà ... nhưng mà em có ăn miếng nào đâu ... thịt gà bị ngót đấy chứ ... với cả chả hiểu sao em cứ gỡ 1 miếng thì y rằng có 2 miếng bị dính chặt không gỡ được ... em phải dùng răng giật nó ra và vô tình nuốt vào bụng luôn ... chứ em nói thật là em không ăn vụng
    Thật không may vì không chiếu được bộ phim kinh dị "the ring"
    mặc dù có mang đĩa theo, thay vào đó đành trình chiếu bộ phim " loài bị nguyền rủa" ... xem chả sợ cái gì hết ... thế mà chả hiểu sao các anh con trai cứ hét lên vì sợ hãi và đòi xem đi xem lại cảnh quay mấy con ma nữ ...
    X thiếu gia cả đêm đứng ngồi không yên vì Euro, lần lượt Đức, Hà Lan gặp thất bại ... he he ... đi tong 2 cặp của X thiếu gia ... nhìn X thở dài não nuột ... cả đêm ... chả ngủ được nên đành rì rầm tâm sự với anh iu NB cả đêm.
    5h sáng em lọ mọ dậy lên sân thượng ngắm cảnh mặt trời đang lên sau những rặng tre ... cảm giác thấy nắng chạy từ từ trên con đê xanh ... đẹp ... tuyệt đẹp !!!
    6h sáng thì lọ mọ đi chợ và khênh về được 7 mớ rau muống mà chỉ tốn có 2K ... sau đó ngồi chăn dắt được 28K từ bài bạc ... và ... mọi người đến ... phần này nhường mụ vitngon tiếp tục.
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, bác này nói lạ thật, bác nói thế chả khác nào em chỉ biết nhõng nhẽo thôi ah? còn khuya nhá, các bác các chú... thậm chí các " ông " cứ iu thử sẽ thâý em nà em hơi bị chiều người iu nhá. Với nại , em vẫn còn băn khoăn mãi ko hiều bác nói phải biết kiên nhẫn vì phải dấm là seo?? mong bác chỉ giáo tận tình dùm cái
    hơn nữa , chả lẽ thông tin bác đi với hội lang thang là chỉ thu nhập toàn về chị em phụ lữ thế thui áh??
    Thảo nào nhóm anh có 4 người chơi bài thì anh toàn về 3 và về 4đấy , bác cứ đổ tội cho tụi em nà thế lày thế nọ , giờ mới lòi cái đuôi ra là bị cọ quẹt nên mới toàn về 3, 4 , đáng đời.
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 22/06/2004
  4. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Tức là chú nào mà yêu em thì sẽ rất thú vị bởi vẻ nhí nha nhí nhảnh của em. Chả nói là cái miệng nói cười rất yêu rồi còn gì. Các chú 7x cả ngày đi làm mệt mỏi mà buổi tối đi chơi với em sẽ thấy lòng mình thư thái và yêu đời. Sẽ quên đi những khuôn mặt nhăn nhó, cau có ( nói là dúm dó thì hơi nặng em nhỉ ) của các chị 7x ở cơ quan.....
    Nhưng.........phải biết kiên nhẫn vì patience thì cả tiếng Anh và tiếng Pháp đều là..............kiên nhẫn đấy thôi. Phải biết kiên nhẫn vì em nũng nịu thì rất thích nhưng em " nũng " quá thì phải biết kiên nhẫn........ Các chú 7x già và khó tính chắc không chịu nổi 3 cơn " nũng " của em nên anh mới " dáo " trước thế. Đúng quá còn gì
    Anh chỉ nói các em là có ý lăng xê và cẳng cáo cho Hội lang thang đấy. Chả thưởng thì thôi lại còn làm nũng. Nóng lắm nũng nữa là...........hihihi đấy.....

  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    NŨng nữa là ...hi hi đấy, hi hi đấy là hi cái gie` hả anh ??? mà anh còn muốn thưởng cái giè nữa, sau khi anh vơ vét ko thương tiếc những đồng xiền còm cõi của em và anh tếch luôn mà anh vẫn còn đòi cái giè nữa.
    thôi tha cho anh đấy, căn bản em thấy tương lai anh sẽ còn phải bốt dài dài những lời khiếu nại của các chị nên em phắn đây , nóng thế này mà ăn kem thì sướng , hơ hơ, HLT ơi , bữa nào đi bơi đê, dưng mà đợi em thi xong hẵng nhá. hu hu nóng quá.
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Ối, lạy chị.
    Em thấy chị mát mẻ quá, trẻ trung quá, tươi tắn quá....Mỗi thứ ở chị nó quá một tí đâm ra em .......thái quá. Thú thật nhìn chị xúng xính quả 2 dây ở trong ảnh nhìn nổ đom đóm hơn ở ngoài. Thú thật nhìn chị ở ngoài cũng lúng lính quả hai dây trông nổ đom đóm hơn ở trong ảnh. Thú thật là .......chị có cọ chân vào đùi em kể cả lúc em nói thế thì em có ngồi giữa cửa nhớn chứ không nói gì ngồi cửa sổ.
    Lạy chị thêm cái nữa,
    Chị vừa nói xấu bà xã em thì ngay sau đó 1 phút em nhận được nhắn tin như sau : " HU*`...CO DUA BAO VO ANH LA YEU TINH GIA ROI DAY ". Thú thật với chị sư tử nhà em là 8x ạ nên chắc chưa thể thành tinh được đâu ạ.
    Gặp gỡ các em ở Hội lang thang thì em rất vui ạ. Nhưng chỉ dám vui thế thôi và về nhà viết bài cẳng cáo cho các chị đặng câu kéo thêm nhiều " con gà " ạ. Ý em là ý tốt chứ không có ý gì khác đâu ạ.
    Kính chị !
  8. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    VỊT CỎ VÂN ĐÌNH
    Trên đường đi mải buôn dưa lê nên đi quá cả chỗ rẽ cũng không biết, gọi nhau ý ới, hỏi đường hỏi xá. Riêng hoanghadung2003BeLy đi quá nhanh nên không gọi lại được. hehe bọn hắn đã đi lạc tận 30km.
    Uống xong cốc nước mía thấy tỉnh cả người, 4 chiến sĩ quả cảm lên đường đi tiếp thì bắt gặp Em và 9_Wind ?" đã mất tích trước đó rất lâu ?" nay xuất hiện với dáng vẻ khả nghi. Qua điều tra bằng các phương pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, bọn chúng đã khai ra rằng ?oTranh thủ qua Lâm Gia Trang một lúc?.
    Đi một đoạn nữa, thấy một tên xì ke gầy nghoeo áo phông đỏ.com đứng ở vệ đường. Tay vẫy rối rít, miệng hô hoán loạn xạ. Nhìn kỹ lại hoá ra chàng Harukave nhà ta, được ban tổ chức sắp xếp đi đón những kẻ lầm đường lạc lối. Trời nóng khủng khiếp, bụi mù mịt, vừa đói vừa mệt ?" thấy người dẫn đường thông báo rằng ?oSắp tới roài?, khoái quá, cả hội phi như điên trên đường làng gập ghềnh.
    Nhưng than ôi, lại củi ôi! phải quẹo 15 lần tay phải và 24 lần tay trái nứa mới đi hết được ?oCon đường đau khổ?. Nói thế thôi chứ cái nàng của nhà X31 zứt là điệp. Đang mùa lúa chín nên trên đường phủ toàn rơm, mùi rơm rạ và mùi núa chín tràn ngập khắp nơi.
    Để đến được nơi tập kết còn phải đi qua cái Đình làng, tường đã rêu phong. Phóng xe vội qua chỉ nhìn thấy một khoảng sân rộng tĩnh lặng, thấp thoáng mái nhà cong cong dưới hàng cây um tùm xanh tốt.
    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 22/06/2004
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Ai không đi đêm hôm trước nàm sao thấy hay. Nhỉ. Xem phim ma tuyệt cú mèo. Lên gác thượng ngắm bờ đê. Thiếu mỗi ánh trăng rằm. Nội thất nhà tuyệt vời thiếu mỗi cái cục điều hoà. Bồn tắm với sức chứa 2 người và thêm chục người có thể tắm tập thể. Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng ...tắm.
    Nửa đêm Amigo và linhtinh tự dưng bật dậy chui cầm hai cái chân gà nhai rau ráu. Cái này gọi là hội chứng ...ma gà can tội ăn nhiều gà quá. Xé ba miếng thì xơi một miếng.
    Đêm tối Phương mập nằm ngủ mà mắt thao láo như dò xét mọi chuyện. Cay nhất lão X31 đang đêm bật đèn cảnh giác, còn đá đểu: bật đèn thế này ối đứa giật mình.
    ================================================
    Tình hình là các chú đến sau mệt vì cái nắng oi bức nên chẳng ăn uống nổi. Cũng đến sợ cái nắng trưa hè.
    Tình hình là các chú đến trước chờ đến sôi sùng sục bụng, thức ăn bày ra trước mắt mà chờ đến tiếng đồng hồ vẫn chỉ thấy nhắn tin: mới mua được một con vịt. Đến lúc mà ban căng quá không chịu được đành ngồi vào mâm. Các chú đến sau thông cảm: mới ngồi vào được 5-10'''' thì các chú đến thôi. Đá cả xô mà khi cần uống bia còn lại một bát.
    Để mà nướng được chỗ vịt kia là công sức của rất rất nhiều người: cần đến 4 hay 5 người đốt rơm, đốt rạ giữa trưa hè nhiệt độ 39 độ C. Đốt đến lần thứ 5, hay sáu mới lên nổi đống than hoa. --------> một điều chứng tỏ: Rơm rạ không dễ dàng cháy như người ta tưởng dù cố tình đốt. Rất nhiều sáng kiến nảy ra là cần vài lít xăng mồi nhưng Được sự ngăn cản của Linhtinh bởi lo sợ tổng số tuổi thọ của 4 người đốt bếp chỉ xấp xỉ bằng tuổi bác Hồ tính cho đến hết tháng sáu năm hai nghàn không trăm linh tư.
    Tuy nhiên công lao lớn nhất đều thuộc về gia nhân của Ích Ba một gia trang. Gia nhân nữ khéo tay rửa + pha thái vịt. Gia nhân nam tài năng khéo tay hơn giống ích 3 một. Đàn hay, nướng vịt giỏi. Giỏi .... giỏi thật.
    =================================================
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 23/06/2004
  10. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    VỊT CỎ VÂN ĐÌNH
    Cuối cùng cũng tới được trang viên của X31, một khoảng sân vườn thật đẹp, nhưng là cái đẹp của người thành phố với giàn cây thiên lý bằng sắt được hàn uốn cẩn thận, với đèn vườn đúng như trong các tạp chí Nhà đẹp mà ta vẫn thường thấy? Hihi, lúc đầu mình tưởng tưởng ra một cái nhà nhỏ, mái ngói với một khoảng sân rộng toàn gà vịt, ao và vườn cây trước mặt - giống như nhà của bà Hanoivatoi.
    Cưng ơi, iem không định so sánh giè đâu nhá dưng cơ mờ cái đầu nó cứ tự vẽ ra như thế, hic? hic?
    Trong nhà đã thấy đông người, LinhtinhAmigo ems ius đang nhặt rau. Mình cậy vừa đi đường xa vất vả, mệt mỏi nên vào nhà ngồi watching TV, héhé đúng là vít à quên víp. Linhtinh em ius bảo rằng mang film The Ring đi muh. Nhưng được chú be bét và PM thông báo zằng cái đía đó hông xem được. Tiếc qué, biết thế buổi sáng đã đi xem với MFC roài.
    Ngồi nhấp nhổm xem một bộ phim ma khác ?" phim ma gì mà chả thấy con ma nào, chỉ thấy mấy chú ẻm cứ kêu loạn lên là ?otua lại đoạn đấy đê?? Cả lũ lừa bé Bệnh nhân bằng cách 1... 2... 3? tất cả hét rú lên thế là cô nàng chạy xộc vào, kekeke tưởng là có đoạn phim ma khiếp lắm.
    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 22/06/2004

Chia sẻ trang này