1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    VỊT CỎ VÂN ĐÌNH
    Đầu bếp bắt đầu xào nấu, mình đi đâu cũng luôn được giao cho chân thái hành cả đuổi mèo, hihi cũng zửa zau như ai đấy chứ. Trùi ui, mùi thơm trong bếp bắt đầu bay ra - một số chú chưa ăn sáng bắt đầu kêu gào? Chỉ có bọn Linhtinh, Amigo, Hanoivatoi, Nát bét, PhuongMap là có vẻ nhàn tản nhất ?" vì bọn chúng đú đởn ở đây từ tối hôm trước? với nồi cháo gà.
    Trước cửa nhà chú X là một cái ao nhỏ, một bụi tre um tùm. Mặt ao đặc kín toàn bèo, lại thêm lá tre rụng xuống nên nhìn như mặt đất. Em Oceania tí tởn chạy ra bụi tre tạo dáng chụp ảnh, hihi thế là bước nuôn xuống ao.
    Phía trên cao có tiếng động rất lạ, một con vật to, chân tay loằng ngoằng, đội cái nấm rơm trên đầu đang đung đưa trên giàn Thiên lý. Một tay cầm cái rổ, một tay ôm cái điếu cầy vừa rít sòng sọc vừa bò đi bò lại trên giàn hoa. Cả đám chạy ra chỉ trỏ, cười nói, cá độ xem đó là con gì... Cuối cùng không chịu được cái nắng nóng 37-38 độ, vật thể lạ ném bụp cái điếu cầy xuống sân và gào lên ?oNắng lắm, hoa ở chỗ nào thì chỉ đi để người ta còn hái, cứ đứng đấy mà cười à?? Hơ hơ, hoá ra lão Haru đang hái hoa lý xuống cho đầu bếp xào lòng vịt, cứ tưởng?
    Gần đến trưa các loại điện thoại bắt đầu được vận dụng hết công suất, hẹn hò, thúc giục. Đội bóng đã thua xong, phim MFC cũng đã finished. Đến hơn 12h trưa Thi_Tun, Loveless, Teady, ****, Kat, De, Cobalt lò dò đến. Cả hội ngồi đánh chén?
    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 22/06/2004
  2. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    VỊT CỎ VÂN ĐÌNH
    Trời quá nóng bức và khó chịu đã làm giảm đi phần lớn nhiệt tình của các thành viên, hic hic. Rủ đi đâu chơi mọi người cũng ngại, mình máu đi chơi nhất cũng còn thấy oải nữa là?
    Đi chơi thì quá mệt, thế là đành ngồi sát phạt nhau. Ba bốn hội tá lả, tiến lên? Em Bệnh nhân mỗi lần dù thua hay thắng cũng hét toáng nhà, kéo theo là 4-5 cái mồm nữa a dua a tòng...
    Lúc này nhìn toàn cảnh thì đúng là một sới bạc chuyên nghiệp, chú Haru sĩ gái bị thua hết tiền phải mang thẻ VISA nhét vào khe tường để rút tiền oánh bạc. hoanghadung vừa lĩnh lương xong nên rất nương tay khi đánh với các em bé gái? Nói chung là búa xua loạn xạ. Chỉ có mỗi 02 quả hàng của X31 là trật tự và hiền lành.
  3. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    VỊT CỎ VÂN ĐÌNH
    Nói chung tình hình là như thế Đoạn sau về HN hát hò như mọi lần Dân tình tự tưởng tượng lấy nhá. Anh đói qué roài
    ĐOẠN NÀY LÀ PHÁT NGÔN CHÍNH THỨC​
    Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới X31 và bạn bè của X, đã rất nhiệt tình nấu nướng phục vụ ăn uống một lũ quỷ xứcảm ơn cả những bài hát rất hay của anh đầu bếp.
    Xin cảm ơn! (hihi, mình nói còn hay gấp mấy lần anh Lại Văn Sâm)
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, chả phải em nịnh bợ tâng bốc gì đâu, nhưng mờ hội trưởng viết hay phết ... lần sau phát huy nhé ...
    Mà sao tối hôm kia hẹn hò gì mà thấy mất mặt thế ... làm em cứ lượn hết chuồng voi lại ra chuồng khỉ ... hihi
    Em bảo cả Hội này, em thèm ăn ốc với ăn kem lắm cơ ( mặc dù hôm nào cũng ăn ), hôm qua em, teady_B và ngu_ngu chat chít với nhau và quyết định thứ 6 này hội nhà mình tập trung ở cafe rồi kéo nhau đi ăn ốc và ăn kem ... không đi xem bóng đá nữa ( hị hị hị ... em xin lỗi đội bóng nhớ )
  5. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Coco cả CCK vào đây mà phản đối đi này - bọn này chúng nó định bỏ zơi đội bóng này

    Chả hiểu lúc đấy mình còn ở nhà không nữa
    Từ xưa giờ đi học, điểm văn cao nhất của mình là 5. hihi, được linhtinh em ius khen khoái qué . Thanks em nhìu nhìu, iu em lém lém
    Đi lang thang đê ​
    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 23/06/2004
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy chị tường thuật rất sinh động và trang trí công phu nữa. Thật xứng danh hội trưởng và hội phó. Hết sức nhiệt tình vì mọi người.
  7. pikachu911

    pikachu911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia hội này với ... mình là hội viên mới, được sự dẫn dắt của em linhtinh nên vào đây ... tự giới thiệu mình đồng nghiệp mới của em linhtinh. Mới vào làm ở chỗ em ý được 1 tuần và bị ( được ) em ý lôi kéo vào đây .
    Mình cũng thành thật khai báo là những gì mình đang viết đều được sự chỉ đạo và kiểm duyệt gắt gao từ em linhtinh
    Ôi, ma cũ bắt nạt ma mới ... mình định bảo là em ý rất đanh đá và ghê gớm nhưng vì em ý đang lườm mình nên mình phải nói dối là em ý rất hiền và dễ thương
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    he` he`, sao mà em thấy bác này tả cảnh này đúng thế ko biết , chị ninh tinh đc cái là hiền nhất, dịu dàng nhất, cái giè cũng nhất. tình hình là dạo này trời nóng khiếp , tối qua em chuồn lên quán gì đó , chả nhớ tên ngồi nghe violon, đàn nhị , hik , phê thật , vừa đc ngồi máy lạnh mát mẻ , lại đc nghe đàn, sướng thế ko biết, huuu. TÌnh hình là thứ6 em rất muốn đi nhưng hôm đấy và hôm sau còn thi tận 2 môn hik , nên đành từ giã những cái kem thân yêu , huuuu
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi!Hôm nay đi cùng mọi người hội Lang thang nhà ta cũng vui.Xem phim này,đi ăn món phở ròn Bimbim này,đi hát Karaoke này....Tiếc mỗi cái là buổi chiều trời mưa và sau khi xem phim xong thì cả nhà ta phải đi lội nước.(Em ơi Hà...lội phố)
    Lần sau khác,em sẽ lại tổ chức một buổi đi xem một trong 3 phim sau:
    -Roman holiday
    -Love is affternoon
    -Casablanca.​
    Mong rằng chị Loveless dù xem rồi cũng vẫn đi nhé!!!?
    Được la_rung_ven_song sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 27/06/2004
    Được la_rung_ven_song sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 27/06/2004
  10. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, viết được mấy dòng mà sửa tới 2 lần liền
    Hi hi, tiếc là hôm qua mình được tham gia mỗi đoạn karaoke tay vịn tự túc. May mà mình có mang tay vịn theo.
    Phải công nhận là một buổi ca thì ít mà hét và cười thì nhiều ... rát hết cả cổ vì hét, đau bụng vì cười ...
    May mắn thay các giọng nữ cao của em sau khi khàn đi 1 chút lại trở nên ... híhí ... hay mới chết chứ ... ngọt ngào hẳn ... lần sau phải chăm đi hét hơn mới được.
    Mọi người có công nhận giọng ca ấn tượng nhất ngày hôm qua là notbad không ... cứ mỗi lần lão ý lên giọng là các chị các em cứ bò ra mà cười ... ấy thế là lão cứ tưởng được mọi người khen nên hát lấy hát để ... ... lại còn giật mic đòi làm MC nữa chứ ... amen con nam mô a di đà phật

Chia sẻ trang này