1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nay em được đi ăn trưa với anh Rabit nhé, vui ơi là vui ... hì hì ...

    Đầu tiên đi ăn bún ốc thịt bò ở Hoè Nhai này ... ngon thế không biết -----> tiên đường em với anh ý đánh võng sang Hàng Than ăn kem caramen này ... trùi ui ... ực -----> thời tiết hơi oi bức nên em với anh ý tiện thể lượn qua Cool Ten ăn kem nè ... ôi ... kem mát lạnh và ngọt ngào

    Em kể ra đây nhằm nhắc nhở cả HLT nhà mình là thời tiết này đi ăn trưa được rùi ý mà. Rục rịch từ tuần trước mà tuần này trưa có kế hoạch gì hết cả là sao ... nhưng mờ tuần này em hơi bị bận ... mà HLT đi chơi suốt rồi ... sợ nhìn mặt nhau nhiều phát chán thì chết. Có khi ăn trưa để tuần sau nhỉ.
    Đã có kế hoạch lang ********* thứ 7 này rùi, lang thang theo đúng nghĩa của nó nhé ... em SM với anh iu loveless nhớ tham gia nhiệt tình nhé
    Còn kế hoạch tối CN này em với anh rabit đi chơi bowling ( mấy CN nay hết vịt cỏ rồi đến HP ... bận quá chưa đi được )... cả HLT nhà mình nhớ đến cổ vũ cho em nhé.
  2. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    LANG THANG CHIỀU THỨ BẢY​
    Các hội viên vô cùng iu quý, thời tiết ngày càng thử thách lòng nhiệt tình của con người. Buổi chiều vẫn rất nóng, lang thang ngoài đường giờ đó vừa đen, vừa nóng ... rất ảnh hưởng đến dung nham nhở của các em gái xinh tươi HLT, đây là một điều em hết sức "trăn trở", ngày quên ngủ đêm quên ăn.
    Mấy hôm trước đi qua tượng đài " ông Lênin ở nước Nga mà sao ông đứng vạch ... ở đây" ... em nảy ra ý kiến này, đề nghị các hội viên xem xét góp ý, nếu được ta tiến hành luôn thứ 7 tuần này.
    Từ chân tượng đài Lênin nhìn thẳng sang là viện bảo tàng quân đội, chả biết ở đây đã ai vào viện bảo tàng này chưa ... có thể nói đây là một nơi rất thú vị và thu hút đông khách tham quan ... có pháo cao xạ, súng phòng không, sa bàn chiến dịch Điện Biên Phủ, máy chém từ thời Pháp ... ngoài ra còn có thể lên thăm cột cờ Hà Nội ... Như vậy vừa kết hợp lang thang vừa ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
    Em nghĩ nếu đi chúng ta nên bắt đầu từ khoảng 3h, vào thăm quan đến khoảng 5h ( tắt nắng ) thì ra tượng đài ngồi chơi, lên Lăng Bác hoặc hồ Tây hóng gió, từ viện bảo tàng Quân Đội đến những chỗ này đều rất thuận tiện.
    Giá vé vào viện bảo tàng hình như là 10K
    Đấy là ý kiến em như thế, còn nếu không có thể đi tham quan viện bảo tàng lịch sử, viện bảo tàng Hồ Chí Minh ... mấy chỗ này đều có CON AIR nên mát lạnh ... mùa hè vào đấy chơi còn gì hay hơn hả mọi người

    [nick]
    Được linhtinh145 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 29/06/2004
  3. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đi bơi đê!
    HN&T muốn thi béo thì gặp anh nhé
    Hình như hội bơi giải tán rồi, nếu HN&T máu bơi sau giờ làm việc thì rủ anh đi cùng với. Em biết bể nào bơi được mà không đông lắm không?
    To em linhtinh: Rabbit chứ không phải rabit đâu em ạ.
    Chiều nay nếu về sớm được thì sẽ đến xem HLT làm thịt joke thế nào. Có gì để phần tớ cái ... ấy... nhé Tớ định ngâm phoóc-môn rồi gửi tặng Trung tâm bảo trợ trẻ em để các cháu học thực hành môn Sinh vật.
  4. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu "cái ấy" anh rabbit nói là cái gì mà cu joke lại bảo có thể thay thế được bằng ống cao su nhỉ . Em cứ tưởng anh rabbit bảo để phần anh cái tai cơ ... nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cái tai không thể nào dài và tròn như ống cao su được ... hay "cái ấy" là cái mà anh Phu Chan bảo là vừa ròn vừa dai nhỉ ...
    Cu joke không đi để các chị thịt đi còn ngồi đấy hả
    Anigo86 em iu nhớ ra nhé.
  5. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ấy hôm nay bận rộn việc công ty, bận rộn việc đong hàng, bận rộn việc dùng nick giả để ... nên quên mất không tưởng thuật cái vụ thịt chú joke hôm qua
    Chú joke có bị thịt không???​
    Khoảng 6h thiếu 15'' khi em còn đang loanh quanh ở VP vì có khách đột xuất thì ngoài cửa đã thấp thoáng hình bóng của Hội trưởng vietnam03, basicla_rung_ven_song ... hội trưởng hơi bị ma su ... nhảy bổ vào VP hỏi em ... ( lúc đấy sếp em có nói gì không? )
    Mụ vai_gia từ công ty hí hửng gọi điện, tưởng đi hát hò vì thấy bảo 118BTX, biết ngay mụ nhầm sang nhà 116 mà ... như người ta mụ xưng danh ngay không sao ... còn cứ ỡm ờ ... đong đưa ... thế là bị em cho 1 trận ... hì hì ... đáng đời mụ cáo già gian ác ( nhưng mà em iu mụ lắm )
    6h, em mới thò cổ ra thì đã thấy có thêm anh ****, ngu_ngu81, hanoi&toi cùng anh tieungaogiang đẹp trai ( đấy là anh rabbit anh ý khen thế chứ chả phải em khen đâu ... em thấy anh phải gọi là đẹp trai của đẹp trai mới đúng )
    6h hơn 1 chút ... em "bệnh nhân" phóng như bay đến trở theo một con bệnh khác ... ý quên ... k phải con bệnh mà là bạn của em bệnh nhân ... sơ ry nhá em ( tức là em có ăn sơ ry không? )
    Và một nhân vật không thể thiếu cho cuộc gặp ngày hôm nay ... vâng đó là chú joke bé bỏng đáng yêu ( mặc dù chú ý cũng chả bé bỏng gì lắm ... cao phết đấy )
    Cả hội kéo nhau ra hàng nước mía ở 300 Bà Triệu ... trùi ui ... thật may vì nước mía ở đấy chả ngon lắm nên mỗi chú xơi được có 1 cốc là oải ... hí hí ... thế là mình tốn có 22K ... khao mà đơn giản thế này hôm nào mình lại rủ cả hội đi khao tiếp
    (to be con ...) bắt trước cái anh ***y man ý mà

  6. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Chú joke có bị thịt không???​
    Hàng nứơc mía quá chật trội để xẻ thịt chú joke nên tất cả cùng kéo nhau ra hàng thịt vịt ở đê Tô Hoàng để thịt chú này.
    Xem nào ... để bù đắp cho vụ Vịt Cỏ Vân Đình ... có một nhúm người mà chơi 2 con vịt, 8 bát tiết canh, vô số tiết luộc và măng ... rượu và cả trà đá nữa chứ ... vui đáo để
    Chú joke vui vẻ bắt chuyện nói cười, cứ nhìn mấy con vịt bị phanh thây xẻ thịt mà em lại tưởng tượng ra chú joke ... linhtinh chơi ngay cái đùi chú joke, mềm và ngon, vietnam03 ăn quả lườn chú joke, ngoài ra thịt chú joke còn được chia đều cho cả bong_co_may và 1 em rất dễ thương bạn ngu_ngu81...
    À, còn hai cái "ngẩu pín" hay "phao câu'' gì gì đó em phải tranh mãi đem về cho anh rabbit đấy
    Sau vụ ăn thịt chú joke, cả hội kéo nhau đi ra Tràng tiền ăn kem ... hì hì ... tráng miệng mà ... tạm thé đã ... bây giờ em phải tô xanh đỏ, thêm icon ... post bài và sau đó về ăn cơm ... đói quá rồi
  7. jokes

    jokes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác HN & T có chụp ảnh em, he he, lúc đó là chuẩn bị đưa em lên giàn thiêu... gần lò lửa nóng quá nên... em nhe hết cả răng ra... (ko bít giống con gì thui... rơm ấy nhỉ...). Chắc bác HN & T còn đang tinh chỉnh hả... post lên để bà kon chiêm ngưỡng phát.....
    Em thấy bác Vietnam03 thấy quả "cong cong " của em (cái mà ăn vào bổ phía sau ấy ạh, mong các bác đừng hiểu nhầm)... nhìn đến 4 lần mà vẫn không dám... hạ thủ... Em chẳng hiểu bác ấy có kiêng cữ gì ko, dưng mà em đã quảng cáo "ăn vào ra dáng con gái hơn"... thế mà bác ấy.... vẫn sợ "quả ghế" của bác ấy đủ to rồi........ nên bác ấy .... chẹp chẹp miệng đứng dậy.... "người ra đi đầu không ngoảnh lại" ===> xứng đáng hội trưởng .... (nhà nghèo ko tiếc con lợn con ấy mà)
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thịt vịt..hik hik, hoá ra đến tận bi giờ em mới biết bác joke là ......... gớm nhỉ??hẹ hẹ , nghe tả có vẻ hoành tráng quá, nhưng thân em vốn ko ham hố mấy cái vụ vịt viếc nên ....chỉ tiếc mỗi bác tiết canh , đã nói nà để em tí tiết rùi thế mà chả ai thèm nhớ để dành gì cả, dỗi rồi đấy , dỗi lắm đấy. ơ kìa , đang dỗi đấy nhá
  9. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chán em lắm cơ, vui thế mà lại bỏ về trước ... có phải em đi thì chị để phần em bát tiết canh của chị không ... giời ơi ... chị mời mãi mới có người ăn hộ cho đấy ... cái món tiết canh, chị mà ăn vào thì đi [​IMG] luôn ... huhu ...
    Em ơi, thế thứ 7 đi thăm quan viện bảo tàng Quân đội em nhớ đi nhé ... vì sau đó hình như còn đi bơi thuyền nữa cơ ... eo ơi thích thế không biết [​IMG][​IMG]
    Nhắn anh iu loveless là chiều thứ 7 em qua đón nhé [​IMG]

    [nick]
    Được pinkolor sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 01/07/2004
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này