1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh xin chú mày, mình anh rải đinh ở đây đã bị các mod soi lắm rồi. Thêm chú mày vào, người ta bảo kéo hội hè, trảm cả lũ.
    Mà sao thành viên cốt cán của HLT lại bị treo nick cả lũ nhỉ, chắc ngông nghênh coi thường vương pháp, định giơ bàn tay che khuất mặt trời, quả này gặp CCK hết đường tinh tướng. Anh vote cho chú CCK 5 sao vì dũng cảm đương đầu với loạn quân
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Theo y như lịch, chiều thứ 7 lang thang phố phường, chờ mãi mà chẳng thấy chàng phù thuỷ nhà ta đâu cả? Chắc lại quên mất lịch hẹn nên đứng nhầm sang mấy cây "xà nách" bên cạnh roài. Thế là thôi xong, mất toi một buổi chiều hy vọng là Hà Nội muôn màu, muôn vẻ...
    May quá cơ, người ta thường bảo là " Trời già có mắt", đang lang thang thì gặp mấy người bạn cũ, vậy là đi nhậu nhẹt một bữa tá lả từ chiều đến tối
    Còn phù thuỷ thì chẳng biết là cậu nhóc này chạy lăng xăng làm phép chỗ nào rồi ý. Đúng là...phù thuỷ....Cần phải hết sức thông cảm thôi.
  3. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng hắt hủi em như thế .Chuyện này có trời biết , đất biết , anh và em , chúng mình đều biết
    Nhưng sao anh lại nghĩ em là giai nhỉ , hay là .... , em chả dám nghĩ tiếp đâu , eo ơi , khiếp .Gay quá đi à
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Em vào bắt lão vá lốp phù thuỷ cho anh, dạo này lão thất nghiệp nên chuyên rải đinh đường cao tốc.
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới ơi, tớ bảo cậu nhắn tin cho tớ, mà bạn có nhắn đâu, tớ biết đâu mà tìm bạn giữa chiều Hà Nội ngày thứ bẩy với muôn màu tà áo khoe sắc Hồng Kông, Hàn quốc, Pari. Tớ đứng từ đường Cổ Ngư sang đến Công Viên Nước vòng về bán đảo Linh đàm mà chả thấy tăm hơi bạn sủi bọt tí nào cả.
    Thế là tớ ra đường Mỹ Đình ngồi uống rượu ngắm cánh đồng lúa đang thời con gái bên cạnh những ngôi nhà cao ngất ngưởng dang xây dở, chiêm ngưỡng cuộc chiến giữa thành thị và nông thôn. Tiện có em bán rượu xinh xinh, tớ đò đưa mãi đến tối mịt mới về.
    Đấy tớ cũng khổ lắm, chứ tớ rất thật thà, có lừa tớ lừa mấy bọn bên Tư Vấn Tình Yêu. Chứ không bao giờ tớ đi nói dối với một cô gái nào cả, nhất là cô gái ấy người yêu đang ở xa hoặc chưa có người yêu
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ổ ôi, tiếc quá cơ! Nhưng mà cậu không tớ là phải rồi vì tớ đâu có sủi tăm hay sủi bọt, vì tớ đang lơ lửng ở chín tầng mây, tớ cứ tưởng phù thuỷ thì biết cưỡi chổi, thế nào cũng gặp tớ...Tiếc thật, thôi đành phải để dịp khác vậy.
    Mà cậu cũng còn may mắn đấy, tranh thủ đi cò cưa được em bán rượu xinh xinh thế là tốt rồi. Nhưng cậu phải cò cưa thế nào để lần sau cả hội phải được chiêu đãi miễn phí cái nhẩy?
    Còn về chuyện cậu lừa ai tớ đâu có nói gì đâu, chứ tớ biết là cậu nhiệt tình lắm lắm mà...
  7. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Em đi khắp nơi
    Chỉ để tìm anh
    Phù thuỷ ạ
    Nhưng chỉ thấy những phù hoa giả tạo
    Những thói người lừa lọc điêu ngoa
    Em đi tìm anh đến chồn chân mỏi gối
    Bóng tối đổ dài trước ánh mắt Apollon
    Em đi về phía bến không chồng
    Ngược cả lên hòn vọng phu hoá đá
    Em đi mãi
    Đi mãi
    Mà anh đâu
    Anh đâu ???????
    Hoá ra anh ở đây
    Đong lang thang thứ bẩy
    Để nước mắt em tuôn chẩy
    Hoen ướt hai bờ my
    Dù anh có làm gì
    Thì tình em vẫn vậy
    Yêu anh
    Yêu say đắm
    Phù Thuỷ ơi
    Anh ơi
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Em ơi , em ở lại nhà
    Vườn rau em đốn mẹ già em thương
    Để anh sắm sửa đồ nghề
    Lên đường cao tốc hành nghề rải đinh
    Một là kiếm chút tiền con
    Hai là đong mấy mẻ hàng còn son
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm thơ chả vần gì cả để em sửa lại câu cuối cho
    Hai là đong nốt mấy con mẹ hàng
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hội mình tối nay đi ăn ốc đê ... hình như hôm nay Hội trưởng đi công tác về đấy ... có ai nhớ Hội trưởng Vietnam03 của chúng ta không ???

Chia sẻ trang này