1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hết ho và viêm họng, hôm đấy em chỉ lip-sync thôi nhá . Nếu ho quá thì em cũng rút, đang đứng trước các bé tự nhiên lại ho sù sụ, hỏng cả đội hình
  2. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Các em ius ơi, hôm qua anh zảnh zỗi vào thành cổ Hà Nội xem. Ới rời ơi, cực kỳ hay và đẹp. Được lên lầu công chúa nhá
    Lầu công chúa với lại hoàng tử thì bé thôi, xem cũng không hay lắm. Nếu các em đi xem thì nhớ lên lầu Đại tướng với lầu thiếu uý vừa to vừa đẹp, nhà hai ba tầng sân rộng - hành lang - cửa sổ mỹ mãn luôn Có cả cái lầu của Tư lệnh trưởng toàn dây với ổ cắm điện CLIPSAL hay lắm
    Các em nhớ tổ chức đi nhé, xem cho mở mang tầm mắt Chỉ mở cửa đến 10/10 là hết thôi.
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, sao anh bây giờ toàn đi đánh quả lẻ thế, chả chăm lo gì đến các đàn em cả. Hu hu Đang định rủ rê hội chủ nhật này đi thành cổ với cả đi xem hát ả đào không thế là hỏng hết kế hoạch rồi. Thế túm lại có ai thích đi xem hát trầu văn không ạ. Khi ca khi tửu khi cắc khi tùng . . .
    Hà Nội ơi . . .
    những ngày thơ ấu trôi qua
    mái trường phượng vĩ dâng hoa
    dáng chiều rủ bóng tiên nga

  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc ... hôm qua rủ bọn public ... chúng nó bảo chỗ đấy chúng nó vào mãi rồi ... ...
    Tưởng hết tháng 10 mới k cho vào ... hoá ra mùng 10 đã hết hạn ... thôi ... để dịp khác đi.
    Tuần này bó tay rồi.
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hai em hội trưởng , hội phó mới đầu thành lập hội, thanh la, não bạt, chiêng trống đánh om sòm. Hết sang Đông lại sang Tây. Sau cùng thì mỗi em cũng còng được một anh, thế là''
    Ngày mai trong đám hàng họ ấy
    Có kẻ đong rồi bỏ cuộc chơi
    Hội Lang thang thành bơ vơ, rã đám như bọt xà phòng. Chú Nát Bét bây giờ đã thành thiếu nhi Liên Xô, hàng tuần đợi lĩnh phiếu bé ngoan do em Linh Tinh cấp.
    Còn chú Basic được người chăm sóc, hai má hồng hào, bụ bẫm như quan phụ mẫu ở đoạn anh Pha vào cửa quan.
    Khổ thân em Lớp Lích, hồi xưa muốn sang phải bắc cầu Kiều, muốn cưa con chị phải chiều thằng em. Chú Nát Bét chịu khó làm thân với chị Lớp Lích để với cô em Linh Tinh. Bây giờ Lớp Lích nhìn cái tổ tò vò mà ngậm ngùi than
    Nhện ơi nhện hỡi mày đi đàng nào?
    Béo nhất là chú Em, có nội công giúp đỡ, tham gia 7x vài buổi kiếm ngay được hàng. Trong khi anh em 7x kỳ cựu tốn bao nhiêu công sức mà vẫn cô đơn.
    Hôm nay rảnh rỗi, làm cái cáo chung tiễn hội Lang Thang về nơi an nghỉ cuối cùng, thiên thu vĩnh biệt, trong giờ phút bi thương này, xin các bạn mỗi người một câu để vùi hội ấy về chín suối.
    Hội đã tan rồi
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ha ha, đọc bài này buồn cười quá :)) giọng nghe quen quen nữa. Nếu hội tan mà có ... mấy đám cưới thì kể ra cũng là lãi to rồi :))) chả cứ phải vào hội lang thang để "còng được một anh nào", mà đó là chủ trương của .. đời em nên em lại phải tiếp tục tìm kiếm vậy
    u?c linhtinh1405 s?a vo 13:14 ngy 10/10/2004
  7. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trước khi phải bán phá giá, tớ đề nghị đem thanh lý hàng tồn kho mất chìa khoá cho chị em được thấy ánh dương 1 lần cuối !
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hi, cuộc đời hay thật. Anh đứng sờ sờ ở đây mà em tìm kiếm ở đâu. Em chỉ cần cho anh cái địa chỉ nhà em, tối nay anh mang hoa đến há mõm chầu trước cửa luôn.
    Anh buôc cái dây thừng vào cổ, đoạn đầu đằng kia, anh bọc bằng lụa Hà Đông cho em cầm khỏi đau tay, em dắt anh vào nhà em nhé
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, em tìm cho mình là tìm một anh chàng đàng hoàng chứ có phải một con cún yêu đâu hả, mà sao phải để em phải buộc cổ dắt vào nhà, tưởng chỉ cần đứng ngoài huýt sáo cái là em phải tớn ra luôn ý chứ
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tình hình này, thi ca người ta gọi là "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi".

Chia sẻ trang này