1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PinkLinhTinh

    PinkLinhTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em Oceania lúc nào cũng có thằng em kèm cặp, mần ăn gì nữa
    Em Linhtinh được thả á rồi lại nghe điện thoại suốt ngày, mua bán gì nữa
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, chủ nhật này bận đám cưới rồi, chứ tôi cũng muốn đi. từ ngày nó có cái chợ bát tràng chuyên bán đồ gốm mà. Bọn tôi đang định đi. Chán quá. các bác vào đấy có mua sắm gì thì nhìn ngắm kĩ nhé vì nói thách cao lắm đấy và nhìn ngắm kĩ sản phẩm vào. Nhưng mà giá cũng không rẻ đâu.
    chúc vui

    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 28/10/2004
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy hơi buồn cười khi các anh chị 7X cũ có thành kiến với hội LANG THANG. Theo cảm nhận của tôi, các anh chị người muôn năm cũ nhìn bọn tôi như hội ghẻ. Tôi nghĩ thế, vì có bất cứ cơ hội là người ta có thể đem ra so sánh, đánh giá nọ kia, rằng là topic chát chít vớ vỉn, tự vote sao, kick vào là thấy xanh xanh đỏ đổ nhảy nhót. Rằng là các thành viên của hội người thì thế này, người thì thế kia.
    Xin thưa, ở đời, đừng có nhìn vào những cái bề ngoài mà đánh giá nhau. Chả ai hoàn toàn tốt đẹp gì mà có quyền đánh giá ai cả. Mỗi một con người có một thế giới riêng, mỗi một hội có một thế giới riêng. Công nhận, chuyện nhóm này nhìn nhóm kia mà chê bai cũng là chuyện thường tình, vì họ không thực sự sống cuộc sống của người khác, không thực sự chơi cuộc chơi của người khác, làm sao mà họ hiểu được.
    Nhiều khi, tôi cũng không thể đi chơi được cùng hội,. Nhiều khi tôi không thích sự ồn ào, quá nổi trội. Nhiều khi tôi cũng không thích kiểu chỉ tụ tập ngồi ăn uống một cách thường xuyên. Bởi có thể tôi có một cuộc sống khác và sở thích khác mọi người. Nhưng thực sự từ ngày ra đời đến nay, đối với hội LANG THANG, tôi đã có những người bạn thật tốt. Tôi cho tằng, dù là bất cứ ai, xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau, có công việc khác nhau,có sở thích khác nhau, nhưng sống với nhau chơi với nhau mà chia sẻ và tốt bụng với nhau là điều cực kỳ đáng quý trong cuộc sống.
    Đối với thành viên của hội LANG THANG, tôi đã có người chị rất yêu quý và dịu dàng với tôi như chị AMIGO. Cứ trưa chủ nhật thỉng thoảng chị gọi tôi đi ăn cơm trưa dù nhà tôi đến nhà chị rất xa. Tôi và chị có nhiều kỷ niệm mà tôi không thể kể hết ra đây được vì hai chị em hay đi lang thang cùng nhau, có khi là đi uống cà fê, có khi là đi chợ hoa đêm, có khi là buôn điện thoại đêm khuya... Tôi thấy chị coi tôi như người em gái. Tôi tặng chị một thẻ xem phim năm ở Cinematheque nhưng tôi biết chị chẳng bao giờ đi xem nếu tôi không đưa chị đi.Tôi biết chị chẳng thích phim bằng tôi, mà có lẽ đi chỉ là để tôi không phải đi xem phim một mình. Bằng chứng là trong khi tôi đang cảm nhận phim thì chị lim dim ngủ..
    Tôi có một thằng em LÁ RỤNG. Đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá thằng bé. Nó là một thằng sống tình cảm, ngoan ngoãn và có nội tâm sâu sắc. Nhớ nhất là kỷ niệm mấy buổi liền 2 chị em đi tìm hiểu các quán Rock trong HN. Vào quán nào cũng gọi lipton, phân chia nhau mà uống. Quán này mày uống, quán kia tao uống, không thi no nước quá rồi, mỗi quán chỉ ngồi 30 phút rồi đi. Nhớ cả quán chè vỉa hè đầu đường TÔN ĐỨC THẰNG có toàn những người khiếm thính ngồi nói chuyện với nhau bằng ngón tay, hai chị em gặm kẹo lạc, uống nước chè ngồi nói chuyện dớ dẩn. Buổi đêm buôn chuyện điện thoại nó còn dặn sớm mai em đi thực tập chị gọi điện gọi em dậy sớm. Nhớ cả buổi hôm qua đi uống cà fê ở gần cơ quan chị, mày nhỉ.
    Tôi có thằng bạn là thằng ngungu rất tốt bụng và vui tính. Hồi trước lúc nào chát với nó xong nó toàn dặn đi đường cẩn thận nhé. Đi lẽo đẽo theo nó trong những ngày các câu lạc bộ trong thành phố tổ chức trung thu cho trẻ em, tôi vẫn hỏi nó, tại sao ngungu lại tham gia hoạt động xã hội. Ngungu bảo để hiểu và sống (Qua giọng báo chí thành thế đấy ngungu ạ, còn tớ không nhớ chính xác ấy nói gi. Nịnh đấy.) Nhưng thú thực tôi thấy nó tốt với tôi. Thế là đủ rồi. Trong cuộc sống người ta chỉ cần tốt với nhau là đủ.
    Tôi có một người chị ẩm ương là loveless. Hay phải làm xe ôm cho chị ấy mà suốt ngày bị mắng là em thế nọ thế kia, lần sau không thoải mái thì đừng đi, thế mới tức . Nhưng lần sau gọi vẫn đi. Nhớ lần 2 chị em đi vào quán Rock 169 Lò Đúc. Nhớ lần em đưa chị vào Melia ăn tối cùng một ông khách Nhật của em. Em bốc phét chị là sinh viên tiếng Trung năm thứ nhất. Vì là năm nhất nên bạn ấy ngại chẳng biết nói gì đâu.Chị ngồi im de, nghe em trò chuyện. Hôm đấy hai chị em như hai con ngố vì không biết dùng dao và dĩa. Lúc đi xem Rock ở nhà văn hoá Thanh Niên em nhẩy theo điệu nhạc của 3 thằng cha người Pháp còn chị thì ngồi im. Anh H bảo bạn loveless ở 7X mặc cái áo cổ hoa sen trông như học sinh cấp 3 ấy nhỉ. Dù thỉnh thoàng hai chị em hay vặc nhau, nhưng mà em lại chẹp miệng, thôi chẳng chấp chị ấy.
    Tôi có hai anh chị mà tôi yêu quý từ ban đầu, từ trước khi vào 7X đó là notbad và linhtinh. Hai người này thì tôi đã viết về họ nhiều rồi.
    Có đôi khi, ta không hài lòng về nhau. Nhưng đọng lại, chúng ta có những kỷ niệm đẹp. Chẳng ai có quyền phán xét ai cả. Tôi thấy tôi yêu quý thành viên của HLT. Và đòi hỏi mọi người, những người cũ của 7X hãy nhìn nhận lại. Đôi khi, tôi nghĩ rằng, các anh chị chắc là cũng có những kỷ niệm đẹp, những ngườ bạn tốt từ hội nọ hội kia trên mạng. Thì chúng tôi cũng vậy. Đôi khi, tôi cảm giác, chúng tôi đã như anh chị em trong một nhà.
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe...Muốn được nói câu:"Giả vờ đấy!" qúa!
    Hehehehe...Em không thích đi lang thang,du lịch những nơi phải leo trèo (em thích biển hơn núi).Đến chuyện leo trèo vắt vẻo trên cây em cũng chẳng có hứng thú gì.Chẳng hiểu vì sao mình như thế?Chắc là hồi bé cũng nghịch lắm nên nhiều người lớn doạ nạt đâm ra mới như vậy!...Nói như thế để dẫn dắt đến vấn đề gì.Đó là bác đừng có thổi em lên như diều thế.Lỡ may mà đứt dây thì em cũng "đứt",chí ít thì cũng ngã đau,"hỏng hình".
    Bác dạo này lắm bức xúc thế!Cái việc "trình bày cảm nghĩ của bác" thì đem ra Phường nhé!Với những người được đề cập ở bài viết của bác:"Có oan không thanh minh,vì thanh minh làm người khác thấy mình yếu đuối"(Em không nhớ câu ấy chính xác cho lắm,nhưng đại ý là như vậy.Một bài của Trịnh này:
    Hãy yêu nhau đi
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Cô em thân mến phát ngôn hơi bất công đấy. Anh tự nhận là một 7x hơi cu cũ ở 7xHN nhưng anh không và sẽ không bao giờ thành kiến với Hội lang thang nói chung và bất kì thành viên nào nói riêng. Ở 7xHN chỉ có công nương Vai_gia là thiên hạ vô địch ghẻ thôi cô em à. Chứ không ai nhìn gọi hội Lang thang là hội ghẻ đâu, ít nhất là anh. Đừng nhìn nhận sự việc và hiện tượng một cách hằn học như thế. Nếu em bức xúc với ai thì gọi thẳng người đó ra mà bày tỏ. Chứ em nói chiện kiểu này anh lại thấy bức xúc.
    Đọc những gì em viết về những thành viên thân thương của Hội lang thang. Anh thầm biết cô em là người nhiều tình cảm nên hẳn cũng là người biết đến nhân ái và vị tha. Có tình cảm và biết diễn đạt tình cảm đó thành lời là rất tốt. Anh luôn trân trọng những điều đó. Tuy nhiên, cho anh nhắc lại " người ta chỉ sống có một lần thôi " . Nên ráng sống để luôn thấy rằng mình yêu cuộc sống này chứ không phải là những hằn học kiểu " ăn miếng trả miếng ".
    Không cần ai phán xét chúng ta đâu, tự mình phán xét bản thân mình mới là phán xét đáng sợ nhất. Những con người luôn hằn học là những con người luôn dằn vặt và không bao giờ thanh thản.
    Hi vọng cô em hiểu những gì anh gửi gắm.
  6. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ôi...... nhiều tâm sự quá!
    Chủ nhật này mọi người ngồi ăn ở đâu thì tell me (EM) nhé!
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Anh EM ơi, trưa nay có vụ ăn trưa nhưng mà giờ này anh còn đang ngồi ru rú ở xó sân bay vì sợ động đất ( thế mới thấy không đâu thanh bình như HN đang vào đông nhỉ ). Tuy nhiên để chào đón đứa con xa sứ đang chờ hồi hương ( 2 tuần rồi còn gì ) chiều tối CN đi pingpong rồi ăn uống đi ( lý do sáng CN đi Bát Trang rồi ) mà madam của anh cũng đi BT đấy, anh có bám càng không???
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang định cà fê một mình, tìm cảm giác thanh bình, lang thang trong phó cổ thì chị XR nhắn tin ra cà fê Nhân chị đang ở đó. Trên đường về gặp hai cậu bạn là hai vị sư trẻ ở chùa Tảo Sách liền rủ đến cà fê Nhân luôn, vì chắc là chị XR cũng thích.
    Thời điểm em đến ở Cà fê Nhân có vợ chồng Notbad-linhtinh, chị Xuongrong và TieuNgaoGiang.
    Có một số chuyện buồn cười muốn kể là một vị sư hỏi chị XR làm nghê gì, Chị bảo là bán hàng. Hỏi bán hàng gì thì chị không nói được. Người đó quay sang hỏi anh Giang, anh Giang cũng chỉ cười trừ.
    Linhtinh và notbad thì há hốc mồm nghe vị sư còn lại nói chuyện. Không hiểu là chuyện gì mà sau khi hai vị sư kia về chị linhtinh bảo mai sang box Tư vấn tình yêu mở topic "em trot yêu một anh sư trẻ, phải làm sao bây giờ?"
    Sau đó 4 chị em lên Trần Xuân Soạn ăn cháo, đúng là ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng. Lúc em kể chuyện đang viết bài về một người từ rửa bát thuê trở thành ông chủ cửa hàng ăn Nhật Bản, anh Notbad bảo sao không viết về ai từ ông chủ bị phá sản trở thành thằng rửa bát.
    Công nhận linhtinh với cả notbad. Vui thật. Làm em cười tít mắt.
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hội Lang Thang bây giờ mạnh thật. Khách quan mà nói hoạt động của hội bao trùm khắp 7x. Các thành viên hội Lang Thang có mặt khắp nơi. Tớ thích đa đảng, cho nên càng nhiều hội càng khoái. Thêm hội cờ tướng của chú tintin cũng chả sao.
    Bây giờ lãnh đạo hội đã có chân trong nghị viện. Hội này càng ngày càng to
    Giá như có X31 ở đây. Sẽ có một Cổ học tinh ma với câu truyện ý rằng
    Vua Ngô than với quần thần. Lúc chúng nó còn trong trứng, không bóp. Bây giờ thành đại bàng rồi. Lông cánh đã đủ, đành phải phong cho nó chức gì ( kiểu như Ngọc Hoàng phong cho Bật mã Ôn ấy ) kẻo nó phản thì mình cũng chết.
    Mà Sống trên đời sống cần có nhiều tấm lòng, hội nào tớ cũng quý hết.
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Thưa anh,
    Cái gốc của hiểm hoạ không nằm ở hành vi và lời nói mà nằm ở trong quan niệm của mọi người về hành vi và lời nói ấy. Làm gì thì làm, nói gì thì nói nhưng cứ đi ngược lại Chân - Thiện - Mỹ thì ắt tự đặt cho mình cái hoạ diệt vong. Chuyện không to tát như anh viện dẫn cổ nhân đâu. Chỉ đơn giản là làm người mà không biết mình là ai. Thế thôi.
    Nếu Mod Linhtinh không biết mình là ai va tự điều chỉnh mình thì ắt tự đưa mình đến chỗ tự huỷ hoại chính mình.

Chia sẻ trang này