1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    E hèm e hèm...
    Chừng nào cái topic này còn ở trong 7XHN thì @yellow_submarine còn được quyền sửa em @linhtinh1405 rõ chưa Lập topic mới nhưng không đồng nghĩa với việc spam - viết gì trong đó cũng được Không cần đến lúc có yêu cầu mới sửa - mà sửa ngay từ lúc thấy.... cần sửa
  2. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hội những người lang thang
    Sau mấy ngày bôn ba đất khách quê người nay được trở về ngôi nhà yêu dấu, bao nhiêu kỷ niệm ùa về . Ôi tôi đã được về nhà , một cảm giác khoan khoái dễ chịu làm sao . Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, làm dụng một bên mắt kính rơi xuống nhưng ko sao ?" nó rơi vào thành bàn bật vào thành ghế nảy vào đôi dày mình vừa bỏ chân ra ngoài cho khỏi nóng . May thật , lau qua, lắp vào, đọc tiếp
    Mở trang đầu , đọc hết - cảm nhận thấy một ý tưởng táo bạo, rồi trang hai, đọc sạch trơn - cảm nhận sự diệu kỳ, tiếp trang ba , đọc sạch bách , hội đang xung , hưng hực sức sống,có rất nhiều thành viên, trang 4, đọc toét , Ôi vui quá càng đọc càng phê. Rồi trang 5.6.7 đọc hút hồn. ôi đến thượng đế cũng hài lòng
    Chốt hạ : ?o Hội này hay đấy ?o .
    Nói gì đi chứ ?
    ?oCười ?o , Đi đâu em đi với,
    Chơi đâu em chơi với
  3. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ngao du Sông Hồng - Thật sang trọng
    Em xin làm hướng dẫn viên du lich tân tâm cho mọi người, chẳng gì nó cũng là dòng sông ?o Tuôi thơ ?o dòng sông ?o kỷ niêm? của em .Từ địa đầu là cầu Long Biên đến tận cùng là cầu Thăng Long , xa hơn thì em chịu , chẳng biết. Nơi đây đã từng là nơi tập luyện chuẩn bị SeaGames của em , nên vài chỗ em cũng ngó qua trong thời gian nghỉ tập luyện . Em sẽ rất hân hạnh được dẫn mọi người đi , có thể nói đây là món quà ra mắt của em với Hội
    Trợt tỉnh cơn mơ , Nhìn lên tờ lịch treo trên tường , ôi tiếc quá thứ 7 em vẫn phải đi làm . Sao ko phải là ngày lịch đỏ nhỉ ?

    Trông mọi người ai cũng tươi tắn , xinh đẹp thế kia mà ác thư ác thế chứ ? ác như con cú /
  4. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đi em nhé, bo? la?m chiê?u nay dâfn bọn chị đi du lịch Sông Hô?ng. Ca? nha? ơi, chúng mi?nh có hướng dâfn viên rô?i ne?. Hôm nay ta sef đi ti?m lại tuô?i thơ cu?a em, ti?m lại nụ hôn đâ?u tiên (không biết em có hôn cô na?o ơ? ngoa?i sông không nhi? - giới thiệu luôn chôf đó cho mọi ngươ?i em nhá)
    Co?n có ai đi nưfa không. Cứ tự dưng ra Nha? hát lớn va?o lúc 2h30 chiê?u nay nhé.
    Hẹn gặp lại
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    ôi thế thì chiều nay em cũng phải đi ngao du sông Hồng mới được. em phụ trách đoạn từ cầu TL đến gần Sơn Tây nhé
  6. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Xin hoan nghênh em gái tóc da?i va? xinh đẹp Nát bét, đong ha?ng cufng ra phết đấy chứ - cha? kém em linhtinh la? bao nhiêu. Em 7xerHN đâu rô?i, ra đây ma? ôm hôn đê? thươ?ng cho em bét đi vi? có công chăn dắt na?y. gio?i ghê cơ, ngoan qué cơ, iu lém cơ
    Đi đúng giơ? em nhá, thế co?n đoạn Sơn Tây trơ? đi thi? bo? trống a?. Có ai biết đoạn na?y không, đi đê.
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Dự báo thời tiết: Chiều tối nay thời tiết rất đẹp. Không tin ra đường mà xem.
    Nhiệt độ khoảng 18-23 độ, độ ẩm khá cao còn cao bao nhiêu thì ..bố ai mà biết được..
    Chúc hội lang thang một buổi lang thang thành công. Nào các xe ôm, cửu vạn từng chầu chực ở bến xe kim mã cũ. Nhanh chân lên, cơ hội tìm việc làm đã đến.
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới update nhất thì hội lang thang đã có buổi lang thang sông hồng rất lãng mạn. Tiếp đó hội có buổi nhậu nhẹt lên bờ đê xuống hàng lẩu tứ xuyên đập phá. Kết thúc bằng màn karaoke đoạt giải bàn tay vàng lần I.
    Số lượng xe ôm, cửu vạn chưa được tiết lộ. đề nghị hội trưởng, chủ tịch v.v...v cho biết số lượng, liều lượng, chất lượng đội ngũ xe ôm, cửu vạn của 7x.
    Em loveless đừng buồn, anh sẽ yêu em nếu như em muốn nhưng chỉ là nếu em muốn mà thôi, chứ anh chưa muốn. Tóm lại em phải như lời khuyên của bọn cân đường quảng cáo: Chiều cao ...cen ti mét, cân nặng ...ki lô gam, thân hình hơi gầy một tí, đề nghị ăn uống bồi dưỡng thêm. ti toe , ti toe. Cầm giấy chứng nhận mang đến anh sẽ yêu: Chiều cao...cen ti mét, cân nặng ... kilô gam, thân hình hoàn toàn bình thường, đề nghị tiếp tục giữ chế độ ăn uống như thế.. Cái avarta của thằng anti7x anh nhìn thấy phê lắm.
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    LÃNG MẠN, HẤP DẪN VÀ HOÀNH TRÁNG
    (Tường thuật buổi đi chơi của HỘI LANG THANG CHIỀU THỨ 7-17.04.04)
    Báo cáo với bà con cô bác, em đích thị là SAD_MOVIE và cũng là DIXUYENQUAMUATHU, vì một chút lí do lí trấu hai nick kia bị treo giờ phải xài tạm nick này để tường thuật kịp thời cho các cô bác nào không tham gia hội ngậm ngùi tiếc nuối, đồng thời quảng cáo giúp CÁC CON MỤ xinhtuoi.com đong thêm hàng. (Còn em thì tu rồi, chỉ viết quảng cáo thuê được tuần này thôi, tuần sau chắc lên chùa hẳn.)Huhuhu, không tham gia được hội này thật là phí của nhà giời đấy các bà con cô bác ạ.( Đấy, phải mời chào đong hàng thế chứ, nhỉ?)
    Từ sáng sớm, thằng cha phe vé NOTBAD phevé.com đã gửi tin nhắn úm quẻ em rằng thì là ?oChúc một ngày thiếu may mắn?, nhưng em bắt rút lại lời úm quẻ vì hôm nay theo dự định bọn em sẽ đi ra sông Hồng, nếu em có mệnh hệ gì thì NOTBAD sẽ phải ân hận cả đời vì sớm ngày ra đã nguyền rủa em thế. NOTBAD phevé.com sợ em ám quẻ sang LINHTINH áohồng.com nên vội vàng sơ ri kèm theo lời lèm bèm ?oMưa bão thế này sông Hồng sông Hiếc cái giề?
    Đúng là CÁC CON MỤ xinhtươi.com hội nhà này chuyên gia ở hiền nên gặp lành. Trời chiều lòng người buổi trưa hửng nắng như trưa hề có trận mưa trút nước ào ào buổi sáng.

    (còn tiếp)
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp)
    Hồi I: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội
    SAD_MOVIE áobò.com lại tung tưởi vượt qua cơ số các đèn đỏ và bụi bặm để đến NHÀ HÁT LỚN, điểm hẹn tuyệt vời của HỘI LANG THANG CHIỀU THỨ 7 tuần này, một quảng trường đầy nắng. Chả có con mẹ xinh tươi hay ông bác xinh giai nào ở đấy cả, ngoài mấy con mụ bán hàng rong vất vưởng bê mấy thúng bánh ngang qua.
    Một lát thì chú TRUONGLAOCAIBANG lọmọ.com đi xe tới.(Lọ mọ bởi vì chú này hay lọ mọ lang thang một mình nên chỗ nào hay ho cũng biết. Đề nghị các con mẹ xinh tươi cùng các ông bác xinh giai mỗi người vote cho chú em này 5* về cái vụ giới thiệu địa điểm tuyệt vời nhá ).
    Chú em thấy sốt cái ruột nên gọi cho LINHTINH áohồng.com. ÁO HỒNG vẫn như mọi khi, ào tới,ngồi sau xe đương nhiên rất dịu dàng là LOVELESS áodacam.com.Lại đến lượt ÁO HỒNG rút điện thoại gọi trưởng hội. Đang bấm bấm nháy nháy thì từ xa, một con mụ cười hớn hở vẫy vẫy tay,lượn vòng qua cái bồn hoa, phi thẳng lướt qua cả hội. Cả bọn đứng há hốc mồm mấy giây tự hỏi con mụ này hứng chí đi đâu thế nhỉ, thì con mụ nghiêng xe, thò một chân đi guốc cao 7 phân nhọn hoắt xuống mặt đường bỏng rát nắng, lượn lại chào mọi người rất sành điệu. Hôm nay con mụ VỊT NGAN áoxanhdatrời.com này mặc áo len xanh, váy duyên dáng, rất đúng kiểu trên đông dưới hè, phù hợp với thời tiết sáng mưa chiều nắng mấy ngày hôm nay tại HÀ NỘI.
    Đợi mãi chả có thêm mấy chú to mồm post bài ở trên mạng đến, mấy con mụ đành phải thương tiếc mấy cái 500K nhắn nhót lung tung câu thêm khách, không thì ngoài 4 thành viên trụ cột có thêm mỗi thằng em TRUONGLAOCAIBANG. Bực mình VỊT NGAN aoxanhdatrời.com kêu nhắn tin mất thời gian, (liền giả vờ là LINHTINH)rút di động ra gọi:
    -À lố, anh Dê đấy à? Em là LINHTINH đây. Ừ, bọn em đang chết đuối ở giữa sông Hồng rồi, anh đến cứu bọn em đi.
    Nghe đâu anh DÊ trả lời các em cứ bơi đi 1 tiếng nữa anh đến vớt.
    Thế là cả bọn nhổ neo không cần các chú xe ôm to mồm hứa hươu hứa vượn. Theo chỉ dẫn của chú TRUONGLAOCAIBANG, cả hội nhằm Yên Phụ thẳng tiến.

Chia sẻ trang này