1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Miền Bắc rét đậm dịp Noel và tết dương lịch


    Dịp Noel, Sapa có thể xuống đến 1 hoặc 2 độ
    Dự báo đến khoảng ngày 17/12 sẽ lại có một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh và sẽ gây rét đậm trong dịp lễ Noel hoặc Tết dương lịch. Nhiệt độ tại Sapa lúc đó có thể xuống chỉ còn 1 - 2 độ C hoặc thấp hơn.
    Đợt không khí lạnh trong những ngày qua đã gây ra rét đậm tại các tỉnh miền Bắc. Hôm nay,nhiệt độ tăng nhẹ trên cả nước, nhưng đến ngày 13/12 sẽ giảm trở lại do đang có một bộ phận không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc.

    Nhiệt độ ngày 9 và 10/12 ở nhiều nơi đã xuống rất thấp, như Sapa là 3,8 - 4,1 độ C; Lạng Sơn 3,5 - 4,9 độ C; Hà Nội 12,8 - 13,1 độ C; Nam Định 11 - 13,3 độ C... Ở miền Nam, nhiệt độ cũng giảm: Đà Lạt khoảng 13 độ C; TP.HCM từ 21 - 22 độ C.

    Các em ius ơi! Thời tiết thế này mà làm một vụ hoành tráng là hay nhất đấy!
    Lên kế hoạch đê!

  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hội lang thang hay hò hẹn nhau ở tượng đài cảm tử.
    Mà khi nào HLT tan rã có khối kẻ mừng thầm.
    Chỉ khổ bà linhtinh, đi chơi về cứ gọi là tươi hơn hớn mà không dám post tường thuật. Tối nay em tường thuật cho.
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Thôi khỏi em ơi, bọn mình cứ vui là OK rồi.
    Đúng 6h45 tại tượng đài Cảm Tử nhé. Đồng chí nào muốn đi ăn sinh nhật 3 đồng chí HLT thì tham gia luôn cho vui. Sau vụ ăn uống có lẽ kéo nhau đi cổ vũ bóng đá là hợp lý nhất đấy
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn đang ngủ à? Còn em thì thực sự là khản cổ sau vụ hò hét hôm qua. Hội Lang Thang chưa bao giờ lại thấy tưng bừng và phê đến thế. Có lẽ bởi tâm trạng của mọi người đều vui vì trong mỗi con người đều có những niềm vui đã đến hoặc sắp đến.
    Hà Nội những ngày diễn ra Tiger cup cùng với không khí chuẩn bị cho một mùa Giáng Sinh thật nhộn nhịp, nhiều mầu sắc, nhiều âm thanh, nhiều người qua lại giăng mắc xua tan cái lạnh giá của những làn sương đêm giăng mắc qua những hàng cây.
    Nhà em sad_movie rất xa,khi nào cũng chuẩn bị đầy đủ các loại áo ấm, mũ găng tay, nên khi chen chúc vào máy cửa hàng lưu niệm sặc sỡ nhiều mầu thì toát hết cả mồ hôi. Người người chen nhau đi mua quà lưu niệm, áo đụng áo, khăn đụng khăn. Mỗi lần bước chân vào cửa hàng lưu niệm, lại có cảm giác như mình được lạc vào một thế giới cổ tích với chuông gió leng keng, khung ảnh bằng kính lấp loáng, sao giấy, hạc giấy, thiếp giấy,hoa khô, những con thú nhỏ xinh và ngộ nghĩnh. Lại nhớ đôi lần lang thang một mình hay có khi cùng chị Loveless rảnh rang lượn lờ qua những quầy lưu niệm chỉ để ngắm nhìn những đồ vật thân thương và nhỏ bé ấy.
    Em đến tượng đài cảm tử khi còn rất sớm 6h30.Vì đi làm về, đi mua quà rồi ra luôn.Ở nơi nào có hồ là nơi đó sẽ có nhiều sương và gió lạnh. Nếu đi đường vào những ngày mùa đông này, lạc vào khu phố cổ lắm nhà nhiều người, bạn sẽ không thấy sương mà chỉ rực lên một mầu đèn ấm áp. Nhưng nếu có cơ hội đứng từ một góc hồ nào đó ngắm sương giăng trên những tán cây bạn không chỉ cảm nhận được hơi lạnh đặc trưng của mùa đông xứ Bắc mà vẫn cảm nhận dược hơi ấm áp những ánh đèn đường mầu vàng hắt lại. Nếu không có đèn, bạn sẽ không nhìn thấy sương. Nhưng trong ánh đèn sáng, sương sẽ ánh lên mầu bạc, uốn lượn và quấn quýt vào từng tán lá, giăng giăng như cánh võng giữa cây này sang cây kia, giữa chùm đèn đường cao cao ngang ngang sang tháp bút. Khi ta view phong cảnh cây và sương ven hồ ta nhìn được trong một khuôn hình, có đèn hắt từ dưới hắt lên, hắt từ trên hắt xuống, có những chiếc xích lô leng keng qua lại, có những người tản bộ đi qua, có những người ngồi thì thầm sau ghế đá, ta sẽ thấy khuôn hình trước mặt ta như là đang ở rất xa ta. Và ta đang nhìn thấy một Hà Nội bồng bềnh trong sương, bồng bềnh trong dáng vẻ yên bình cổ tích.
    Nếu đứng thêm một lúc nữa, sẽ phải trùm thêm một cái áo, trùm thêm một cái mũ, và phải lấy máy điện thoại ra nhắn một message cực kỳ lãng mạn mất. Cho nên em nổ máy phóng đi. Em sợ những giây phút yếu lòng.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị Amigo nằm trong khu phố cổ đông đúc. Em nhìn thấy chị như là bắt được vàng. May quá là chị chưa đi. Hai chị em đi vòng vèo ra hàng Mã để mua túi đựng quà. Mỗi lần lên Hàng Mã là một lần cảm nhận được sự ấm áp hạnh phúc qua những chùm đèn ***g đỏ rực. Sắp đến Noel, phố lại nhiều mầu sắc hơn, thứ mầu sắc không còn cổ xưa và mang nhiều hơi của hiện đại. Noel mà. Mỗi lần lên Hàng Mã ghé chếch chếch sang góc phố bên kia, cũng chẳng bao giờ nhớ tên nó, lại thích thú lạc vào hàng thú nhồi bông. Nhớ ngày trước hồi mới quen Linhtinh và notbad, 3 anh em qua đó chọn quà sinh nhật cho Cobalt. Hồi đó cũng thật là vui. Noel này, không biết là mình có lại lên Hàng Mã mua giấy gấp sao về gấp tặng mọi người nữa không nhỉ?
    Hai chị em khệ nệ tay xách nách mang,vì ngoài 3 túi quà của em, 3 túi quà của Amigo lại thêm túi áo rét của em nữa trông không khác gì mấy người đi buôn chuyến.Chị night_wind éo éo gọi từ lúc nãy, sau anh not_bad và anh Hanoi lái ý ới gọi nên em phải phi veo veo qua làn người đông đúc để quay lại nơi hò hẹn nhiều sương và nhiều tán cây của Hội Lang Thang.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tới nơi đã có đầy đủ các gương mặt tươi cười hớn hở của HLT rồi. Còn ai vào đây nữa chị VN03, anh Basic, chị Linhtinh, anh notbad, anh Hanoivatoi thêm cả anh Chaien Phương mập nữa.(Còn thiếu nhân vật quan trọng là loveless là chưa thấy đâu) Trong khi chị VN03 vẫn rứa nhí nhảnh như con cá cảnh đùa nghịch thì anh Phương đi tới đi lui, rút cái điện thoại lầu bầu "ăn uống cái gì nhanh lên sắp tới giờ đá bóng rồi".
    Ban đầu mọi người quyết định đi ăn lẩu liếc gì đó ở Lan 9 hay Lan Chín gì đó (ở chỗ nào vừa ăn lại vừa xem được TV) nên đi vòng vào đường Nguyễn Hữu Huân. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ chị Amigo giơ tay bảo cả đoàn xe dừng lại hội ý "Tớ có ý kiến, chúng ta đi ăn phở cho nhanh, rồi vào quán cà fê xem đá bóng là hợp lý nhất".
    Thế là cả đoàn lại lượn lại bờ hồ một lần nữa xem có tóm được em nào đứng đợi ở Tượng đài cảm tử không. Rồi chị Amigo cứ bảo em lên Hàng Giầy chỗ gần nhà ông Phạm Bằng(thì bố em làm sao mà biết được):D. Đường phổ nhỏ như lòng bàn tay, loanh quanh như bàn cờ, người người như mắc cửi, em cứ hỏi "trái hay phải". Amigo điên tiết nên cứ rẽ là bà ý lại vỗ vào một bên tay của em.
    Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Xe của HLT dàn hàng chật thêm cho một góc phố đã quá chật. Ăn uống xì xụp, vội vội vàng vàng như ăn cướp để kịp giờ xem bóng đá. Nhưng mà hehe, khi VN thua rồi chẳng ai muốn đi xem nữa. Anh Phương có vẽ bình tĩnh hơn ngồi xuống ăn thêm bát nữa.:D
    Anh Hanoi đi đón chị Loveless đã quay trở lại. Ngungu cũng đèo chị Teady_bear tới. Chị Nightwind hôm nay lẻ loi thân cò một mình lóc cóc:D.
    Hội ăn phở ăn xong thì nhẩy ra nhường chỗ cho những người sau đến, và chạy sang ăn bánh chay, lục tào xá của nhà ông Phạm Bằng. Bên kia thằng ku ngungu vừa ăn vừa phở nghểnh nghểnh cái mặt quảng cáo mấy cái thiếp nó làm với cả mấy cái tranh cát cho mấy ông anh. Bên này mấy chị em không hiểu đang buôn chuyện gì, em chạy sang hóng hớt câu được câu chăng, tò mò hỏi chị VN03 "thật á?". Rồi quay sang đường liếc anh Basic một phát. Chị VN03 bảo"Đùa với mày à". Hơ, hoá ra là thật vui nhỉ. Hội Lang Thang lại sắp có quả hoành tráng hơn tất cả các quả hoành tráng cộng lại rồi. Không biết cô dâu hôm đấy mặc áo cưới trắng muốt có nhảy tưng tưng như lúc đi hát Karaoke không nhỉ? (Mà em chưa biết tuổi thật của bà này, trông lúc nào cũng tí tởn yêu đời được). Em lại lầu bầu điệu quen thuộc"sướng nhỉ, thế nhớ mời em hai thiếp nhá, em khơi mào hội lang thang mà. Thế mà chưa đong được hàng nào". Chị VN03 bảo "Chị tặng em thằng em Hanoi của chị đấy". Em giẫy nẩy "Anh đấy chỉ là bạn được thôi". Đến lúc chị Teady bear bảo "có thằng em ngungu của chị đấy " thì em đứng dậy cút thẳng, dêck thèm nói câu nào.:D Lậy các chị, các chị đừng tặng em những thằng em của các chị. hehe.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thua 2-0. Thôi, dêck đi xem đá bóng nữa. Loveless bảo đi hát làm Not_bad phải hỏi lại cho chắc "đi hát á?".
    Thế là mọi người thẳng tiến đến Bùi Thị Xuân. Trên đường đi chị Amigo vẫn trao đổi thông tin bóng đá với anh Vẹo già, người nghe nói là mất tiền "cho thằng ngu" mua mấy trăm K đôi vé ngồi trong SVD và đang rên rỉ vì VN thua. Thằng ku lá rụng thấy gọi điện nhí nhéo từ lúc chiều mà giờ lại gọi lại. Đến nơi đã thấy nó ôm cái bánh gato đứng ở cửa 39 Bùi Thị Xuân rồi.
    Màn karaoke mới thật là hoành tráng.Có cả anh PC đến mang theo một cái bánh gato to uỵch (quên chưa bóc giá :D) Cái này nhường linhtinh tường thuật nhá. Không em lại tranh hết phần của mọi người. Cái màn chính này phải để mỗi người tường thuật một câu nó mới đỉnh.
    Riêng cảm nhận của em thì vui hết cỡ, cười đau ruột, hát khản cổ. Hát toàn bài vui nhộn khiến anh PC bảo mệt hơn là đi tập thể dục. Có em và PC hát hăng nhất. Còn HLT em thấy là xứng đáng để thành lập một đội văn nghệ. Hát đôi với nhau cũng ăn ý mà hát tập thể cũng chẳng vừa. Riêng các giọng ca vàng amigo, VN03, nightwind, basic thì không thể chê vào đâu được, không kém gì chuyên nghiệp cả. Nghiệp dư thì có not_bad và linhtinh là nhiệt tình nhất. Hôm nay có thêm anh Chaien Phương mập lại càng vui.
    Em có thể tường thuật kỹ hơn nhưng dành phần cho mọi người viết đấy.
    Lúc về, tự dưng thằng ku lá rụng nó bảo "tự dưng lại nghĩ đến con mụ đấy". Mà em cứ thấy buồn cười, vì cái tự dưng của em nó lại giống cái tự dưng của thằng lá rụng.Không biết những người khác trong đầu có thoáng ý nghĩ như thế không. Nhưng trong lúc người ta vui vẻ và sung sướng hết cỡ, người ta vẫn thường hay nghĩ đến, dù chỉ là một thoáng, những cái gì đã gây cho người ta cảm giác không hay lắm.
    Em chỉ bảo với thằng lá rụng "Mày có biết vì sao hội mình mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một tính cách mà lại có thể chơi với nhau gắn bó thân thiết đến thế không? Vì mọi người nhìn mọi chuyện và nhìn nhau đơn giản, không phán xét nhau, dễ bao dung và hoà đồng." Đấy là chưa nói đến những chuyện gắn bó giữa từng thành viên ngoài những chuyến đi chơi tập thể. Em đã thật sự cảm nhận được sự ấm cúng thân thiết từ mọi người.
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ơ thế hoá ra chỗ mấy người tự dưng sang ngồi là nhà bác Phạm Bằng à? họ hàng nhà mình mà, nhưng hơi xa xa nên đến hàng cháu chắt là....không quen
  9. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không đi ăn sinh nhật của mấy đứa được, tiếc quá. Nhắn tin cho em loveless mà thấy em ấy cứ im ỉm, chẳng trả lời gì.
    Cũng tại mấy thằng dở hơi ăn cám lợn đội tuyển bóng đá VN, đá như lợn con bú mẹ ấy, hùng hục cắm đầu vào quả bóng rồi toàn sút đi đâu. Chim cú quá nên chả đi đâu nữa. Hôm qua mà đi với mọi người chắc mọi người khổ với mình cũng nên, chén đĩa chắc bay vèo vèo.
    Linh tinh: đồ Bát Tràng của anh còn không đấy??
    Loveless: Thằng ở trong title của em là thằng nào, để anh đến anh cắt một số thứ của nó đi cho.
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Giang còi quá đáng, bảo lúc nào đến được thì gọi điện lại mà đâu có thấy gọi gì đâu, lần sau với loveless là cấm có được khách sáo nhá, chỉ có chết với bóng với bánh thôi, bảo sao đến giờ mà vẫn còn than:
    Ly rượu đầy thêm cay khoé mắt
    Men tình nồng mặn chát bờ môi
    Hay là giả vờ bận bịu với em nào thì khai mau. Còn cái thằng kia ý, cắt của nó thì ai sẽ bù đắp cho em đây title hợp nick nhỉ

Chia sẻ trang này