1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Giá mà hồi mới làm mod mình không tiện tay xoa mất 20 pages thì có khi giải tán từ lâu rồi ý chứ. Hì, nhưng mà để spam thành 100 pages thì quá đơn giản với HLT, 100 topics còn làm được nữa là
    Khi nào giải tán thì cất topic vào 1 chỗ, chứ tèo là tèo thế nào. Anh LL vớ vỉn quá.
    Chờ mãi chả đến CN để còn đi họp trù bị . Mà em SM thấy thú vị gì cái vụ mặc áo đỏ nhỉ, trông như "chị Thắm" ý
    Xời, mình mà họp trù bị thì phải làm 9 chú trẻ khoẻ cao ráo mặc vét đen, đeo kính đen, mỗi chú ôm 1 cái tráp cũng đen, cùng 1 dàn 9 em tóc đen, mini skirt đen siêu ngắn ... nghe xã hội đen phết ... nhưng mà thế chắc người ta tưởng đám ma
  2. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chị Hội trưởng yêu quý ơi, cho em với anh nát bét nhà em làm phù ... với phù ... đi, em tha thiết đề nghị chị đấy .
    Nhắn bạn loveless: sáng thứ 7 này bạn có đi dự đám cưới của người theo đạo với tớ không. Tổ chức ở nhà thờ ... xời ... như phim luôn ... có cả màn tung hoa sau đám cưới đấy, tớ với bạn cố cướp lấy để còn nhanh được lấy chồng . Nếu đi thì bạn nhắn tin tớ qua đón nhé
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    (Bà chị sửa câu cuối đi nghe nó thế nào ấy.)
    Em xin rút khỏi hội lang thang đầu tiên.
    Hết thời buồn bã và lang thang vất vưởng đầy cô đơn rồi. Chuyển sang một giai đoạn khác, vui hơn và đáng sống hơn.
    Hôm nọ nghe có người nói về HLT mà buồn chả muốn nói gì nữa. Ở đời đôi khi người ta hay tự cho phép mình cách đánh giá người khác. Nhưng mà "người ta chỉ xấu xa dưới con mắt của phường ích ký mà thôi".
    Cuộc sống cứ trôi, con người ta có nhiều mối quan hệ, nhiều lo toan,nhiều sở thích, nhiều sự lựa chọn, nhiều hoàn cảnh sống, nhất là trong giai đoạn giao cuộc sống mới có nhiều sự giao thoa về văn hoá, về tư tưởng sống. Vẫn muốn nói lại một điều đã nói : Trong cuộc sống này " mỗi một con người đều là những viên bi nhiều mầu sắc nhiều góc cạnh". Chẳng ai sống cuộc đời của riêng ai mà có quyền phán xét, hạ nhục, hay khinh bỉ người khác.
    Đôi khi, cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh,vào địa vị, vào cuộc sống của người khác, người ta se nghĩ gì? Hãy thử một lần khổ đau bạn mới biết sự bao dung đối với con người và cuộc đời này quan trọng đến thế nào.
  4. mong_tay_nhon

    mong_tay_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi, nói chị nào đấy, chả biết có phải mình không
    Ui giời ơi, tưởng em dạo này tư tưởng thoải mái hơn rồi chứ, hoá ra vẫn hay bị tác động bởi ngoại cảnh nhỉ ... hú ... hú ... đứa nào nói gì thì kệ nó, để ý làm cái gì cho nhức đầu ra, cứ sống sao để mình thấy vui vẻ là được rồi. Chỉ mình mới là người hiểu mình rõ nhất, chỉ HLT mới hiểu HLT là gì. OK .
    Cuộc sống còn biết bao việc phải làm thế mà em lại cứ đi để ý mấy cái chuyện vớ vẩn này làm gì nhỉ ... chán chết .
    Nếu rảnh vào đọc "Giá trị cuộc sống" của em hduybang đi, hay phết đấy
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Có. Mấy giờ? Mình cũng muốn lấy chồng lắm rùi, đi xem người ta cưới thế nào để còn về bắt chước, nhưng không quen thì có sợ không?
  6. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Biết tại sao chú @Em đòi tản... HLT rồi! Hôm trước đi tham gia lò mổ mừng ngày thượng thọ của mấy em HLT, anh thấy em [nick]9wind[/nick] nhảy tưng tưng trên sofa & hét:
    "@Em & tôi, một bông hoa đã héo, một cành khô không (biết) trồi !" Khẹc khẹc!
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Giải tán thôi.
    Bỏ 1 phiếu giải tán.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Phiếu thứ 2
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thề trước Thánh Măn ny (money) hai anh chị Việt Nam Đồng (VND) và Bây zic sờ đô (USD) có đồng ý chung sống thuận hoà với nhau cho đến khi hết tiền hay không?
    Lậy thánh Măn ny. hihi...
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái hội spam, đến việc giải tán cũng chát chít thành mấy trang. Mod cho một nhát đi thôi, đi đên nơi rồi mà vẫn còn chát chít thế này. Không thể thay đổi được, không thương hại nổi.
    Chị Lớp Lích ơi, em cả chị làm thành viên đầu tiên của hội lang nhăng nhé. Hôm nọ vội quá em phải để chị bắt xe ôm về, thành thật xin lỗi chị

Chia sẻ trang này