1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI LANG THANG - Hi, thế là sắp tròn 1 tuổi rồi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Hồi 2: Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi?.
    Ngự tại 50 Yên Phụ, LAKE VIEW nằm trên đỉnh của một ngôi nhà mà từ đó ta có thể nhìn bao quát cả một khoảng rộng lớn của HỒ TÂY. Để lên được đến tầng cao nhất này phải đi qua mấy cái cầu thang ngoằn ngoèo uốn lượn giữa các bồn cây cảnh càng gây thêm sự hấp dẫn của quán. Nắng lên, nhìn từ trên cao Hồ Tây như dát bạc. LINHTINH rất tinh tế khi nhận thấy rằng cái khoảng dát bạc trên mặt nước ngày càng dần ra phía xa theo sự chuyển động của mặt trời. Mấy chị em đùa nhau, ai tắt hộ cái đèn cao áp ngoài kia với. Quả là một sự tưởng tượng rất thú vị. Nắng càng lên,nhìn từ trong quán nhìn ra cả không gian rộng lớn của hồ như phủ một lớp ánh sáng mỏng tang như tấm lụa vàng óng ả.Gió nhẹ thổi vào ba cái chuông gió bằng tre treo bên trên phát ra những tiếng kêu rất hay. Cả bọn nghe nhạc ghi ta không lời, gọi đồ uống, cắn hạt dưa, ăn thịt bò khô vắt chanh, không buôn dưa lê, mà đánh tá lả?
    LOVELESS không biết chơi nên ngồi gặm tờ báo của SAD_MOVIE mới mua. LOVELESS ngoài đời khác hoàn toàn với LOVELESS trên mạng,hiền lành,có vẻ mong manh, yếu đuối, được LINHTINH săn sóc tận tình, (hỏi chị có biết cắn hạt dưa không,hichic) Nên kiên quyết yêu cầu các chú mod xấu giai của 7X cùng admin béo ú xấu xí không được vùi dập khoá nick của LOVELESS thế.
    Hội cờ bạc khá vui vẻ. VỊT NGAN cùng LINHTINH cứ nhất liên tục làm cho SAD_MOVIE trở tay không kịp. VỊT NGAN bảo LINHTINH rằng thì là những lúc mà LINHTINH nhất là lúc lão phe vé NOTBAD ngồi ở NHÂN có một em váy ngắn đi qua. NOTBAD lại nhắn tin úm quẻ hội langthang chiều thứ 7 đen như củ súng vì lang thang giữa trời nắng nữa chứ. Biết đâu cả hội đang rất mát mẻ giữa trời mây nước và bài bạc?SAD_MOVIE và TRUONGLAO giành nhau từng điểm một, ngoi ngóp ở vị trí ba bét.VỊT NGAN vừa chơi vừa nhắn nhít gọi điện câu thêm khách. Được một lúc thì phái LOVELESS xuống đường rước ông bác BASIC aoxanhlácây.com lên.
    Đang chơi thì TIEUNGAOGIANG rừngrú.com từ trong rừng gọi ra buôn điện thoại lần lượt với LINHTINH,VỊT NGAN,SAD_MOVIE mất gần 4 phút.Cả nhà đang chờ đón người rừng về nhập hội cho nó xôm.
    Từ lúc BASIC đến một cái, úm quẻ VỊT NGAN, VITNGAN bét liên tục, SAD_MOVIE lên tay thay thế vị trí của VITNGAN. BASIC và SAD_MOVIE cười khoái chí trước sự thất vọng của VIT NGAN. TRUONGLAO cứ túc tắc tiến từng điểm một. LINHTINH sau mấy ván xuống tay lại lên vùn vụt dành vị trí đầu bảng. (Chắc lúc đấy có em nào váy ngắn lại đi qua chỗ anh phe vé rồi.)
    Lúc sau anh DÊ áovàng.com cùng GIANGTRUONG tócdài.com ngất ngưởng leo đến. Hai ông ngồi chầu rìa gặm hạt dưa cho hội cờ bạc tiếp tục tí tởn cười đùa.SAD_MOVIE chuyển hẳn bài cho BASIC đánh. Sau khi hội cờ bạc kết thúc với phần thắng về LINHTINH và TRUONGLAO thì ào tới là một cơn lốc tóc vàng hoe của em LÁ RỤNG VEN SÔNG tócvànghoe.com do hâm mộ chị LINHTINH đã lặn lội từ bên PUBILC HÀ NỘI sang nhập hội. LINHTINH ngất ngây con gà tây với chiến thắng nhiệt tình mời thằng bé uống nước. Thằng bé luyên thuyên một hồi. Rồi theo sự gợi ý của TRUONGLAO, tất cả lại nhổ neo tiếp tục cuộc chinh chiến khám phá sông Hồng.
    (còn tiếp)
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Hồi 3: Đường rất dài, một đường rất dài, đường rất dài, một ngày tôi đến?Mái đình cong,bến vắng,nước sông Hồng đỏ ngầu, hoa dại và hoàng hôn rơi?
    Nắng vàng, vừa mưa xong nên trời rất đẹp. Đi trên đường Âu Cơ mấy chị em xinh tươi của hội được các chú trông xe cho mấy quán thịt chó bốc khói nghi ngút ven đường giơ tay vẫy chào nồng nhiệt. Rất chi là kiêu, cả hội vênh mặt lướt qua. Như một cuộc đua đường dài, thích chí, lúc thì xe này vọt lên, lúc thì xe kia vọt lên, đường vắng, chả có cái gì gọi là ồn ào của thành phố.Chẳng mấy chốc cầu Thăng Long như cái bờm tóc của người thiếu nữ vắt ngang hai đường chân trời dần dần hiện lên trước mắt.Rồi cũng đi qua dưới cả chân cầu Thăng Long. Đoạn này dường như là đi song song với sông Hồng nên chị VỊTNGAN và em LÁ RỤNG VEN SÔNG vừa đi vừa đứng hẳn lên xe để ngó ra bờ sông. Rồi tất cả quay vào một con đường nhỏ dẫn vào một ngôi đình. Oa, một nơi thật lý tưởng. Trên bãi đá cao, ngôi đình ở phía sau. Phía trước là lan can có những dây xích sắt buộc vòng qua những cọc sắt. Bên dưới là sông Hồng phù sa cuộn đỏ. Có hai cái sà lan đậu ở mép sông. LARUNGVENSONG, SAD_MOVIE, LINHTINH,LOVELESS, VIT NGAN men theo vệ đá đi xuống bên dưới mép sông. Chỉ khổ chị VITNGAN đi guốc nên phải bỏ guốc ra đi chân đất, leo đá chắc là đau.Ba bà chị ngồi xuống bậc đá nói chuyện gỉ chuyện gì chả biết. Em LÁ RỤNG VEN SÔNG thơ thẩn đi vặt hoa dại. SAD_MOVIE leo ngược lên ngắm hoàng hôn. Anh DÊ cùng BASIC đứng cách đó không xa.GIANGTRUONG đi bách bộ một vòng quanh cái đình,chỉ đi bên ngoài thôi vì đình không mở cửa, chỉ nghe thấy tiếng chổi quét lá khô.TRUONGLAO đi xe máy đi đâu về cầm theo một cái bánh.Lúc mấy bà chị leo lên thì mấy ông anh lại leo xuống, nghịch ngợm gì đó ở bên dưới.
    Em LÁ RỤNG VEN SỒNG đã kiếm được một bó hoa dại rất đẹp có những bông hoa tím ở giữa và những bông hoa liti mầu trắng xung quanh tặng chị LINHTINH. Em TRUONGLAO đưa cho chị VIT NGAN cái bánh vì chị kêu đói từ sáng (Thấy chị em nhà ta tình củm chưa?)
    Hoàng hôn buông dần. Tất cả ngồi trên xe máy hướng ra sông chờ vệt đỏ ngang đường chân trời tắt hẳn rồi về.
    Hồi 4: Lẩu TỨ XUYÊN:
    TRUONGLAO và LÁ RỤNG VEN SÔNG về trước. IG_**** áolenđỏ.com nhập hội.

    Quán lẩu Tứ Xuyên nghi ngút khói, cả bọn xì xụp chăm sóc nhau, đặc biệt là LINHTINH chăm sóc LOVELESS. Anh Dê hỏi mọi người có thích ăn lẩu dê không để anh nhúng chân vào nồi. Nhưng có lẽ sợ treo đầu dê bán thịt chó nên mọi người can.
    Anh **** đến, vẫn áo trắng sơ mi trắng để thò ra ngoài áo len đỏ kẻ sọc ngang như mọi khi.Cứ nhìn thấy cái quần xanh của anh em không khỏi không nhớ tới mấy chú bộ đội ở gần nhà em.(hè hè)Cứ nhìn anh **** em lại tưởng tượng đến một nhân vật nào đó đầy chất bụi như kiểu hoạ sĩ hay nhạc sĩ chẳng hạn, đút hai tay túi quần, bước ra từ trong một cái ngõ nhỏ đỏ ối mầu gạch do lớp vôi vữa bên ngoài bị bong ra bởi thời gian.
    Anh **** kêu đội bóng 7X lại thua. Chị LINHTINH lý giải là do vụ quần đùi hoa bị hụt. Chị LINHTINH hỏi anh DÊ quần đùi hoa có đắt không để HỘI LANG THANG tài trợ cho đội bóng. Anh DÊ khiêm tốn đáp lời rằng quần đùi hoa chất lượng tốt và hoa văn đẹp như của anh ý là 20K/1 chiếc.
    Bác BASIC rất tận tuỵ và tốt bụng chỉ ngồi cười. Cứ nhìn bác BASIC em lại liên tưởng tới bức tượng ông lão ngồi câu cá đặt trước cửa hàng chả cá Lã Vọng. Bác ý thật hiền và tốt bụng với em, không như mấy lão mod độc ác và xấu trai của 7X.
    Sau khi chịu hun khói của bàn bên cạnh, tất cả đánh sạch bách các đồ ăn đã gọi, rồi thẳng tiến lên PHAN BỘI CHÂU.
    Hồi 5:KARAOKE Phan Bội Châu.
    4 trường phái nhạc: giọng khàn Khánh Ly của SAD_MOVIE với các bài nhạc Trịnh(Bốn mùa thay lá, có một dòng sông đã qua đời), giọng trong trẻo của VỊT NGAN với BÓNG CÂY KƠ NIA và THÀNH PHỐ ĐÊM ĐẦY SAO,giọng nhẹ nhàng của LINH TINH với VÙNG TRỜI BÌNH YÊN, GIẤC MƠ TÌNH YÊU, giọng sóng sánh chất men say của các anh còn lại với các bài SAY TÌNH, LỜI CỦA GIÓ, LIỀU THUỐC CHO TRÁI TIM,HOW CAN I TELL HER?. Đặc biệt anh DÊ, biểu diễn cả động tác, rất phê.Còn chị LINHTINH thì đứng biểu diễn mỗi khi hát.
    Tất cả lục đục ra về khi đường phố đã vắng người.
    ******************
    Thôi, đi xem phim đây không đến muộn thằng cha phe vé lại không cho vào. Chúc cả nhà vui vẻ.
  3. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng chưa, đong em iu của anh là anh đã cay lắm rùi, dở trò đong anh anh chả đập cho bét xác
    Em Sad_movie tường thuật về cơ bản là rất hay và thú vị, tuy nhiên còn thiếu một chi tiết cực kỳ hấp dẫn là màn cãi nhau giữa Dê và Chó, đề nghị các em iu của anh bổ xung thêm, em iu VịtNgon03 của anh hát cực kỳ hay lẽ ra phải cho đi thi Tiếng hát truyền hình mới phải, híc híc, đêm qua anh ngủ mê tơi, các em iu ngủ ngon chứ

  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mình mà biết hôm qua chú lá rụng ven sông có đi thì sáng nay cho nó đứng ngoài rồi.
    Em sadmovie anh nghĩ là em đã đang tìm ra đúng con đường cần đi đấy. Một bài tường thuật xuất sắc.
    Còn tối qua phe vé á, trời ạ hết áo ngắn rồi đến váy ngắn tung tăng ra vào cà phê nhân suốt, nhưng tuyệt nhiên không có cô váy ngắn nào tìm anh cả. Tối qua về sưng hết mắt vì đảo nhiều ...quá.
    Riêng em loveless dạo này kèm cặp em linhtinh hơi ác đấy nhá, không cho rảnh lúc nào để anh xử lý nốt hồ sơ tồn đọng của ban chuyên án. Xử lý xong vụ này là tới lượt em đấy.
    Mấy hôm nay mưa to sấm sét giăng đầy trời nên em cứ hay tưởng tượng ra tiếng sét đấy.
    Thế emloveless không hát bài nào à.
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    ... Híc, anh yêu loveless ơi, dừng làm liều .. mấy cái đó dễ bị rởm lắm ... nhỡ anh uống xong không chết thì em lại mất công mừng hụt ... . Tối qua về em ngủ rất ngon anh yêu ạ ... em còn nằm mơ thấy anh nữa cơ. Anh đừng ghen với anh notbad nhé anh, em yêu cả hai anh mà nhưng em yêu anh hơn một chút ... anh trả bảo em có trái tim nhiều ngăn mà ... thế nên ai em cũng yêu hết ... anh ơi ... hôm nay cho em đong đưa các anh khác một tý thôi nhé ... em iu anh nhiều lắm ...
    ... Cái bài tường thuật của em SM quá đỉnh rồi, chị chỉ xin thêm một đoạn theo yêu cầu của anh yêu Loveless nhà chị ... trên đường ra sông Hồng không hiểu làm sao ... có thể là do bản năng loài DÊ trỗi dậy .. thấy 4 con chó tiêu chuẩn Nhật Tân đang lang thang ... chàng DE nhà ta bỗng giật giật mấy cái rồi dừng xe lại ... mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chàng làm gì thì một tràng ... be ... be ... be ... cất lên vang vọng khắp không gian rộng lớn ... tiếp theo 4 con Chó cùng cất lên tiếng ... gâu ... gâu ... gâu ... tạo thành một dàn hợp xướng DÊ và CHÓ cực kỳ ấn tượng ... hoành tráng ... xúc động ... xen giữa tiếng bi ai của loài dê là tiếng khóc ai oán khi gặp bạn của loài CHÓ ... ặc ặc ặc ... chuyện này có thật 100% đấy nhé ... không tin cứ hỏi DE thì biết ... đến bây giờ em vẫn chưa hết bàng hoàng và xúc động khi nhớ lại cảnh tượng đó ...thật là một cuộc gặp mặt chứa chan tình cảm ...
    ... Em SM nhé ... em nói đến anh Giangtruong hơi bị ít đấy ... thế làm sao câu kéo thành viên được ... anh giangtruong với mái tóc dài rất lãng tử làm ngây ngất trái tim em ngay từ cái nhìn đầu tiên ... cứ nhìn anh lấy tay hất mái tóc hoặc buộc túm lại phía sau ... ui ... anh đã nhanh chóng chiếm gọn một ngăn trong cái trái tim vốn nhiều ngăn của em ... làm em tuy bận rộn chăm sóc cho anh loveless nhưng vẫn không quên gắp thức ăn cho anh Giangtruong ... người ta bảo đường đến trái tim người đàn ông đi qua cái dạ dầy nên em cứ tấn công vào dạ dầy trước cho nó chắc ăn anh giangtruong nhỉ . Lần sau anh lại đi tiếp với bọn em nhé ... em là em chết đứt đuôi con nòng nọc vì mái tóc và giọng hát của anh khi anh hát bài "Vầng trăng cô đơn", "chân tình" ... rồi đấy
    ... Em larungvensong yêu quý, bó hoa em tặng chị thật là đẹp ... về đến nhà chị đã cắm ngay vào lọ và đặt trang trọng trên bàn máy tính ... hôm nay nó vẫn đẹp như hôm qua ... vẫn tươi ... những bông hoa tím vẫn nổi bật trên nền hoa trắng ... lâu lắm rồi mới có người tặng mình một bó hoa dại do chính tay người đó hái ... eo ui ... lãng mạn quá đi mất thui ... híc ... chị rất vui và cảm ơn em nhiều lắm ( đây là cảm xúc thật chứ không phải đong hàng đâu nhé ) ... thank you so much ...
    ... Lại đong hàng tiếp : hôm qua anh Gianglinhtruong gọi cho em từ số 039... làm em ngẩn tò te mất vài giây vẫn chả định hình được đó là ai ... mãi chị vitngan nhắc mới nhớ ra mã vùng của vùng rừng rú ... chả hiểu sao mỗi khi nhớ đến anh giang em lại tưởng tượng cảnh một con khỉ đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây và gõ bàn phím notebook nhoay nhoáy .... Chắc tại trong rừng sâu buồn quá nên anh nhớ em nhiều phải không anh ... thứ 6 anh nhắn tin ... thứ 7 anh gọi điện ... hôm nay chưa thấy gì ... eo ơi ... nhớ anh quá cơ ... anh có nhớ hôm qua em bảo anh gì không : "... hội lang thang đi chơi đông và vui đến mấy thì trong lòng em vẫn trống vắng vì không có anh..." . Anh ơi, về nhớ mua quà cho tụi em nhé ... cả hội em ai cũng fall in love vì anh hết ...
    ... anh notbad yêu quý của em ơi ... anh ơi ... cái quán chỗ 50 Yên Phụ lãng mạn và thơ mộng lắm anh ạ ... tối thứ 7 tới anh em mình lên đấy tâm sự nhé ... tuần này đi chơi với anh loveless nên chẳng đi chơi với anh được ... buồn ghê cơ ... nhớ anh quá cơ ( mà anh cũng phải giải thích là tối qua anh đi chơi với em nào mà không đi chơi với bọn em đấy nhé ... không là em giận anh đấy ... ). Mà em cũng nhắc anh đong đưa các em gái xinh tươi và anh loveless của em in ít thôi nếu không là em buồn lắm đấy ... tính em hay ghen mờ ... đừng phụ tấm "chân tình" của em chứ ... em nói thế là anh hiểu rồi chứ anh yêu
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    E hèm ... ( dạo này đang viêm họng nên cứ phải hắng giọng trước khi nói ). Vâng xin thưa với anh haysinhsu ... kế hoạch 30/4 và mùng 1/5 hiện đang được các hội viên chủ chốt của Hội lang thang bàn bạc. Hiện giờ chũng tôi cũng đã có một vài phương án, tuy nhiên chưa quyết định nên đi mấy ngày. Có thể trong chiều nay chúng tôi sẽ post toàn bộ kế hoạch sơ bộ của chúng tôi lên đây để bà con góp ý và bàn bạc.
    Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là Hội Lang thang sẽ đứng ra chủ trì vụ đi chơi này hay các Mod7X sẽ lo vụ này. Sẽ đi trên danh nghĩa hội với nhau hay là cả 7XHN. Thông tin chính thức sẽ được thông báo vào chiều nay. Mong các bạn đón đọc.
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    E hèm ... ( dạo này đang viêm họng nên cứ phải hắng giọng trước khi nói ). Vâng xin thưa với anh haysinhsu ... kế hoạch 30/4 và mùng 1/5 hiện đang được các hội viên chủ chốt của Hội lang thang bàn bạc. Hiện giờ chũng tôi cũng đã có một vài phương án, tuy nhiên chưa quyết định nên đi mấy ngày. Có thể trong chiều nay chúng tôi sẽ post toàn bộ kế hoạch sơ bộ của chúng tôi lên đây để bà con góp ý và bàn bạc.
    Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là Hội Lang thang sẽ đứng ra chủ trì vụ đi chơi này hay các Mod7X sẽ lo vụ này. Sẽ đi trên danh nghĩa hội với nhau hay là cả 7XHN. Thông tin chính thức sẽ được thông báo vào chiều nay. Mong các bạn đón đọc.
    [/quote]
    Bà chị ơi ! Nếu đi chỗ nèo gần gần và trong thời gian 1 ngày cho em đi mới nhé . Em sẽ rủ cả box Tháng 5 đi cùng .
  8. Anhchitinh

    Anhchitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko qua 7X thấy mọi thứ có nhiều đổi thay, thú vị thật . có nhiều nhân tố mới càng làm cho Box ta khoe khắn , cường tráng hơn ,
    Khen ngợi hai em xuyên thủng qua mùa thu và em lung tung, các em thật tuyệt vời , cho anh biết đia chỉ , số điện thoại để làm quen với các em
    hy vọng các em chứa có chú nào để ý , để anh dễ đang hơn để đến với các em
    em vitngon nữa , có em nào duyên hơn 3 em này đăng ký với anh để anh duyêt nhé
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Anh DE hả, nhìn cái avata k lẫn đi đâu được. Chỗ anh là chỗ nào để bọn em còn sắp xếp và lên kế hoạch. Hội lang thang và Hội ăn trưa là một vì thế có gì cứ post vào Hội lang thang nhé, em chả thích chát chít ở đâu đây.
    To ngu_ngu: cái vụ góp giấy cho trẻ em mù NĐC chị sẽ kêu gọi ủng hộ tiếp. Nhưng giờ chị phải làm việc đây. ui từ hồi vào TTVN thấy mình chểnh mảng công việc quá cơ. Bây giờ vắt chân lên cổ làm cho xong đây.
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Nhắn các anh, chị Yankee, anhchitinh, vitngan03, loveless, SM ... và các hội viên khác: mai buôn tiếp nhé, hôm nay em bận nên chưa post bài trả nhời các anh chị cũng như kế hoạch 30/4 lên được. Mai nhé.
    Anh yêu loveless đâu rồi, kế hoạch đi chơi 2 ngày anh có đi được không đấy???
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 19/04/2004

Chia sẻ trang này