1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Lang Thang (vùng đất 2 ) - ( đang dọn dẹp trang 45 ).LANG THANG ĐI TÌM LỜI RU MẶT TRỜI ! Buổi of

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hự hự. Tớ say đến tận hum nay cơ. Keke.
    Lần sau, chủ nhà fải có mẹt đầy đủ nhá. Toàn ng ngoài. Chán quá cơ. Mấy cô lúc đầu thấy tò môm cuối cùng chả thấy mẹt đâu cả
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic, xin lỗi vì sự chậm trể này. Thực ra hai hôm nay ngủ muộn quá, người cứ như mất sóng ấy thôi.
    Chờ một tí.
    Tường thuật đây:
    Cũng như bao nhiêu lần ra Mỹ Đình offline, dân nhà ta chưa tìm ra một mật mã riêng để tìm nhau như những đôi tình nhân vẫn thường có. Lần này, câu cửa miệng của Motthoang, Congaichipheo, Ngumo là "Vòng tròn số 2".
    Hãy nghe một câu nguyên văn mà rượu chưa làm cho quên, như thế này: Truyền thống đấy à, đang ở đâu thế? Cậu lên tí nữa đi, sẽ thấy cái vòng số hai, có cột đèn nhưng mà đèn không sáng. Ừ, có một con bé tóc ngắn trông như thằng ku, mặc áo xanh, đứng cạnh con bé tóc dài mặc áo vàng, cả hai đứa đều lùn, thế nhé! 19s!
    Ấy thế mà rượu vẫn hết, chỉ có mồi ê chề vì không có người xơi cho. Lúc mới đến chỉ có hai người, không dám uống rượu vì sợ không đủ. Khiếp, cái kẹo cao su của Hội Lang Thang nó mới dai chứ! Lượt khách này đi rồi, khách khác còn chưa đến!
    Ba anh em nhà Ngủ mơ tâm sự với tiểu vương BắcKạn hết non chai rượu mơ. Tiếc là chai rượu mà Congaichipheo cho là ngon nhất đã bị bà chị đem đi cho giai mất, đâm ra cô em gào gáy đầy tai ông anh tội nghiệp suốt tối. Cả buổi tối nhậu dài hơi, motthoang hơi bị đắt khách, không biết có phải tại "hàng mới"?
    Ngủ mơ hôm ấy gặp "cạ" đâm ra không muốn về, lại còn đòi bác Kelvin bỏ vợ ở nhà để đi nhậu tiếp với lão. Xem chừng, sắp "hư hỏng" trở lại... Mà lạ, người vừa già vừa ế (Kết quả bầu chọn của cả hội offline) thế mà quen với một "chị bé" xinh thế. Hông biết lần này Ngumo có dùng chiêu thức khủng - bố - ngọt - ngào như mấy lần trước không...
    Về hội nhậu thì không biết nói gì nữa đây. Có thể thấy rượu càng cuối càng ngon, chuyện càng về sau càng đậm đà. Khách mời hôm ấy cũng có hơn hai cặp. Gái thì... ăn. Trai thì đàm đạo. Từ chuyện Ngủ mơ già nhất (Sau có anh Kelvin đỡ tiếng cho), đến chuyện vi rút sốt lên diệt thế nào, chuyện lãnh đạo tỉnh Hà Giang, chuyện công an, chuyện lần off tới của Bắc Kạn làm thế nào tìm được điểm tập kết. (Chắc lại: ...vòng số 2, ừ ừ, tiến thêm tí nữa đi, tiếp đi, không nhìn thấy gì à?...) v.v...
    Đêm về, motthoang ứ ngủ được bởi vì... hì hì... Tiểu Vương định làm bộ phim lãng mạn mang tên "Đêm khuya anh đưa em về", bị Congaichipheo biên tập thành "Đêm nay anh tha em về". Nếu cứ để cậu khỉ ấy kè kè đi theo em bé đi xe đạp thì đến sáng may ra cậu mới về được đến phòng để ngủ. Cắt hết cảnh lãng mạn có thể khiến hai diễn viên chính nhớ đến suốt đời, Ngumo giúp hai người kê chiếc xe đạp lên yên xe máy. Một lúc sau ra đến Cầu Giấy thì không thấy hai nhân vật này đâu nữa??????????----------> Đi gì mà nhanh thế?------------>Giải thích đê!
    Ấn tượng của đêm off là nó không hoành sờ tráng nhưng mang một không khí ấm cúng không thể tả bằng lời. Anh Vẫn yêu bảo ngồi mười phút thôi, thế mà... đỏ mặt mới lui. Rất hoan nghênh tinh thần ham vui của mod! Mặc dù phải sửa máy lớn máy nhỏ, đãi đằng khách bé khách to, nhưng mà mod đã cố gắng hoàn thành trọng trách của mình với Box, với Hội. Riêng Congaichipheo thì hơi áy náy vì mất quả rượu ngon đãi khách, với cả theo bác Ngumo phàn nàn thì rượu ít. làm mọi người phải uống... dè. Thêm nữa cũng mong bác Kelvin thứ cho, vì em thấy bác đến, có ý chờ... mấy loại rượu em đã "quảng cáo". Nếu đọc kỹ tí nữa thì bác cũng biết rằng thì là em cáo lỗi không thể mang đi được, vì trong cả hội mỗi bác là "có chỗ để phi" thôi. (Thông cảm ạ. Em cũng áy náy lắm ạ.)
    Nói thật là hôm ấy congai ít nói, vì có hơi buồn. Tại lần này thiếu mất mấy cây nhiệt tình phát thanh, nhiệt tình chén, lại vắng Anhdangyeu, Grass, Satthu, Andy... Cả HD hôm lâu có đăng kí, nhưng không có số điện thoại nên không liên hệ được với hai người. Thật là một thiếu sót lớn!
    Truyền thuyết rồng làm motthoang với cả Congai... tẽn tò một phen, vì cái nick dài ngoằng của cậu không xuất phát từ truyền thuyết đầu rồng - mắt rồng Lũng Cú. Cứ tưởng bở là cậu yêu quê hương lắm cơ, té ra là mê ... truyện tranh! Còn anh Kelvin thì trẻ hơn so với tưởng tượng của mấy đứa em gái. Khách mời rất dễ thương, dễ yêu... (anh giai nhỉ?) Dù sao thì truyenthuyet cũng đã bắt tay và uống nửa cốc rượu với congaichipheo về cái vụ cãi nhau trong topic "con gái con trai những điều muốn nói". Kẹo bánh thì chuyển sang cho hội Biển hết. Hôm nào Biển đến ... đáp lễ đấy nhể...........?
    Ngumo hôm ấy chắc không được ngủ, vì bị gia đình và bạn bè từ chối, lại dạt vào một chỗ quen thuộc gần cầu Long Biên. Đến đây, Congai đi về Tràng Tiền, không có chìa khoá vào nhà nên đi chơi với bà chị cùng phòng đến 3h mới ngủ. Sáng hôm sau chưa tỉnh thì anh Vẫn yêu gọi...
    Chỉ mong lần sau có ai tài trợ khoản rượu ngon, để mọi người được uống ít mà say... nhiều (thứ). Hi hi...
    (*):Mình nghĩ rằng lâu lâu off một lần rôm rả, quân đội hùng hậu thì hay hơn, motthoang ạ!
    Kêu gọi thành viên đã đi off tối thứ bảy vừa rồi post bài cảm tưởng!
    Thứ bảy tuần này bên Cao - Bắc có lời mời tại chỗ cũ. Anh em nhiệt tình đi. Ai chưa gặp hôm nọ thì hôm tới gặp nhau vậy.
  3. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    nghe cái bài tường thuật kia mà thèm nhỏ rãi ra hic hic được rồi lần sau mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc hic hic tối nay một mình tui tự đến sân mỹ đình để xem còn sót lại tí vui nào ở đó không hic hic tủi cho mình thật . mà cũng tại mọi người cơ đã bảo chủ nhật off rồi tự nhiên đổi ngéo sang thứ 7 làm người ta không đi được . ai đứng ra chịu chách nhiệm vụ này đây , em là em không bỏ qua vụ này dâu đấy liệu mà lo hối lộ đi là vừa
    thế motthoang và tvbk đâu vào giải thích việc hai người đi đến cầu giấy thì mất tích đi mọi người đang hồi hộp không ăn không ngủ chờ lời giải thích kìa
    tháng sau off vẫn sân mỹ đình nhỉ em là em máu lắm đấy nhưng lần sau nhớ là off vào thứ chủ nhật đấy nhé còn những ngày khác có mà cho em 100k em cũng chịu không đi được mong mọi người thông cảm cho em
    chậc chậc....vẫn a kay cái vụ off lần này tức quá cơ bắt đền đi
  4. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ạc..ạc có ai gọi em đó ...? dạ ! có em ngay ...!
    lên phát biểu cảm tưởng tí không mọi người không thấy đâu lại tưởng uống song chận rượu gặp được một lần sợ quá chạy mất dép rồi không dám thò mặt ra nữa... thì chít em ...
    đây là lần đầu tiên truyenthuyet tham ra một buổi off của box
    hì ... lần đầu ra cũng hơi run thật ( mà cũng chỉ tại motthoang thôi. ai đâu người ta chưa đi đã doạ sẽ bị ăn đòn roài .. )
    làm người ta sợ, vào là cứ ngồi im ... may mà có mấy chén rượu đó , nhờ đó mà lấy lại được tinh thần ..hê hê ...mấy chén rượu vào rồi cũng ngồi '' buôn '' như ai...càng buôn lại càng thấy vào mới chết chứ .
    lâu lâu mới lại được ngồi ngoài bãi cỏ đông vui và ấm cúng như thế này .thật là tuyệt đúng không .cảm ơn các bạn nhé vì đã tổ chức buổi gặp mặt. hi vong các lần sau sẽ có đông đủ hơn nữa ...và hoành tráng hơn nữa .
    ah còn cái vụ vòng số 2 ....ý nhầm vòng tròn số 2 ý nhé hôm đó đúng là mò mẫm tìm mãi , mà người ta hỏi qua vòng tròn số 2 đến đoạn nào gần cái gì để dẽ tìm thì chẳng nói ....làm tìm mãi không thấy hì hì .....về nghĩ lại càng nghĩ càng thấy buồn cười ...đúng là ...
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ không ngờ văn của con gái chí phèo hay thế, tưỏng có mỗi rượu ngon thôi ai ngờ.... Kiểu nầy lần off tiếp theo của BOX thiếu rượu là cái chắc
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    úi rời ! mày cứ public hết lên thế nài thì chít tao công nhận hum ý nhớ suốt đời thiệt mấy cảnh sau cơ bản không được đạo diễn chỉ giáo nữa nên nó cứ lung tung beng cả lên (anh Hoàng vào giải thích cái......................iem lém )
    Vấn đề off tao nghĩ 1 tháng nên gặp nhau ít nhất 1 lần cho đoàn kết,hơn nữa hầu như tháng nào cũng có sinh nhật mà (gặp nhau tí cho nó phê )
    To Truyenthuyêt : "( mà cũng chỉ tại motthoang thôi. ai đâu người ta chưa đi đã doạ sẽ bị ăn đòn roài " ------> cứ làm như người ta là cọp ý,phải nói là hum ý Công được thả sức mình trong lĩnh vực chuyên môn với lão làng Ngumo nhờ. Đến bi giờ Linh cũng vẫn đang còn buồn cười vì cái vòng 2 ý ................đáng nhớ quá đi mất
  7. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    -----> Đi gì mà nhanh thế?------------>Giải thích đê!
    [/quote]
    úi rời ! mày cứ public hết lên thế nài thì chít tao công nhận hum ý nhớ suốt đời thiệt mấy cảnh sau cơ bản không được đạo diễn chỉ giáo nữa nên nó cứ lung tung beng cả lên (anh Hoàng vào giải thích cái......................iem lém )
    Hơ hơ. Yên tâm đi, không ai bắt cóc mất MOD ở bên đấy đâu mà lo. Giao hàng về tận kho còn nguyên tem nguyên kiện, không thì cả BOX Hà Giang không để anh yên đâu. hì hì
  8. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Oái thế cuối cùng là không có cái ảnh nào post lên à???? hic hic tiếc nhỉ. Vui thế mà ko chụp được tấm nào.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anô 1............2.............3...........má
    Toàn thể pà kon box HG chú ý ! hôm nay là 27/9 rồi,sắp hết 1 tháng cũng là lúc đến hẹn lại lên cho lần off tháng 10
    Đề nghị pà kon trưng câu dân ý cài nhờ mình dự kiện là tổ chức vào 15/10 vì hôm đó là chủ nhật !
    Mọi người cho ý kiến về địa điểm - chốt hạ vào 10/10 nhá . Lần off này sẽ mở rộng hơn là mời các bạn " hàng xóm " tham dự cùng cho vui,mọi người thấy được không ạ?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 27/09/2006
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ờ... Được đấy...xúc dần đi là vừa...

Chia sẻ trang này