1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Lang Thang (vùng đất 2 ) - ( đang dọn dẹp trang 45 ).LANG THANG ĐI TÌM LỜI RU MẶT TRỜI ! Buổi of

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 18/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chán quá là chán cơ. Lần nào off mình cũng bị hụt ngày. 28 này về hội trường, không biết có tranh thủ gặp mọi người được không nhỉ? Không khí rôm rả quá làm gái già này cũng muốn... haha.
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em giờ vưỡn đang còn buồn ngủ. Chiều nay em tường thuột cho nó gan ruột vậy.
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới dậy được
    Mà sao hôm đó mình phong độ thế nhỉ
    @ Bác Hoàng : Cảm ơn lời khen của bác. Rượu chè có gì vinh quang đâu mà khen nhìu xế, em ngại lắm
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tường thuột đơi!
    Chùi ui, hót... rác chứ hotgirl nỗi gì? Anh em cứ an ủi thế, iem... ngượng chết. Ai không đi off thì lại cứ tưởng thật. Mà không có ảnh nên lại càng dễ... ghen tị với em. Có mỗi 4 bông hoa, một thì nhổ rễ sớm, một thì có bác làm vườn ngồi cạnh, một thì quấn quýt với sếp nó như... thư ký với sếp trong "gặp nhau cuối tuần", hic, chừa ra thì còn mỗi em chứ còn gì!
    Lần nào đi off cũng hông có máy ảnh, em cũng quen rồi. Kể thiếu hình ảnh thì độ tin tưởng không cao, nhưng mà hôm đấy ngồi hết 5 cái chiếu nếu em không nhầm. Lúc Congaichipheo ra thì đã hơn 8h, anh em ngồi đông đủ cả, nước trà, dưa leo và đang rỉ rả với nửa can rượu của bác Tiểu Vương (đấy là chỗ còn lại), chưa kể cái ?ochai? 5 lít tay dukích giấu trong lùm cây làm em sợ... thiếu.
    Khiếp cơ mà cái màn chào hỏi dân miền núi nó mới dài lê thê. Cứ có khách mới là lại làm một vòng giới thiệu, tưởng không dứt được. Congai cứ nhấp nhổm mãi mà chả được nghe thằng bạn đánh đàn. Mà tự ái của dân nghệ thuật là không có ai thưởng thức mình, cho nên, ngủ mơ mới được vài vết xước sâu độ 0,5 cạnh sườn để tăng tốc độ chào hỏi. Ấy thế hát có ba bài thì đứt mất dây đàn, ca sĩ thì lần đầu đi với hội, nó lạ, nó tủi thân. Chứ không thì hôm nào một trong số các anh em theo em đến khu trọ dân kiến trúc, nghe tụi nó nói láo, uống bia, đánh đàn và hát, thì cứ gọi là sặc sụa mùi sinh viên trác táng. (Thử tưởng tượng khung cảnh căn phòng 14m2, với 1 giường, một kệ sách áp tường, bếp, sách vở, với hơn 2 mươi cái mồm con giai con gái, ngồi kê đùi lên nhau không đủ chỗ. Như thể tướng Tam quốc thết tiệc ấy).
    Thế, hôm off, em uống rượu Ngu thấy ngon thế, được lệnh san đất, là em xông pha liền, thêm các bác nữa là kết quả nhanh chóng. Tội nợ là đổ đầu traihagiang hết, ai bảo hắn tha đất đến. Em mới rút ra là, mùa mưa này, giá có các bác lên vùng cao sửa đường đất taluy sụp thì xe cộ lưu thông không phải lo nghĩ gì. Ấy thế, nếu mời đi thì ai cũng báo bận nhậu cho mà xem!
    Chào hỏi nhiều quá, em nhớ mặt hết cả dukích, iory, nông dân, gấu mèo, clever... lại cả bạn bè nữa. Bạn của trai hà giang có ?ochị gái? tên Giang, ?oanh? đẹp trai nhất Hạ Long, với các tiêu chuẩn khó quên: đẹp trai, chưa người yêu, chung thuỷ (Thông thường 3 cái tiêu chuẩn này nó ko ở chung----> bất bình thường) Bạn anh Vẫn yêu thì cứ tranh giành cái chìa khoá trong túi quần anh í, hai ông say như nhau, ai đưa về mà chả vậy. Đi đường thế nào chả có một ông bảo ông kia say rồi thì đi chậm kẻo tai nạn, ông kia thế nào chả ngạc nhiên: Ô thế tao tưởng nãy giờ mày cầm lái...
    Có 2 clip lãng mạn trong tối ấy là cảnh Phong béo hái hoa sữa cho 2 con voi còi, với lại cảnh traihagiang sang đường đưa hai cô gái đi hái hoa dân chủ. Hi hí, cái hội nhậu Mỹ Đình bao giờ cũng khuyến mãi cái thủ tục ?othiên nhiên? này.
    Khách về bớt, cả nhà dọn lại ngồi 2 chiếu cho nó gọn, mồi còn, rượu còn, nhưng gần 12h là một số lại đòi về (Gấu mèo cứ nằng nặc là mai phải đi thi, ngồi đâu thì ngồi, sáng phải về trường để còn lên lớp. He he...) Sau đó thì rủ nhau đến Trúc vân quán trên đường Láng, bác Ngủ mơ chu đáo lái xe, kèm cho cái đội clever kẹp ba, và liếc xem anhđangyếu có chìu nổi cái thằng quỷ sứ ngất ngây kia không, trong khi congai thì hát ở sau lưng, thi thoảng cáu lên lại cào cho 1 phát dẹo sườn (Khà khà, đừng tưởng em say!)
    Đang đi trên đường Láng, khoá đuôi đội say, thì mô đất trèo lên, định cướp lái của anhđangyếu, may mà nó... chỉ đùa! (Hết cả hồn em!) thành ra, ngủ mơ vừa lao theo, vừa chửi, say sưa đến nỗi phải lộn lên Nguyễn Chí Thanh vì lố ngõ! Thế rồi theo chú anhdangyeu, cả đội đi một vòng tròn mà ko vào được quán, (cua ác quá, du kích với nông dân suýt bỏ bạn xuống tắm hồ) nên phải rót quân tại hàng chiếu (Cấm đọc lộn lại đấy!) Ở đây 1 mô đất đã phẳng lì. Và phải nói thêm rằng, tuy món nước ngô khá là ngon, song không kíu được nông dân khỏi cơn... (cứ cho là buồn ngủ). Anh em lai rai, đú đởn lên, lão ngủ ôm cứ đòi ?ohấp diêm? mấy thằng đực rựa, tự mình lại còn khoả thân một nửa, lấy cớ... nóng. Đêm mùa thu mà lại kêu nóng, thì hỏi có phét lác không? Xong thân mình rồi, thì dụ khị dukich, clever, anhdangyeu, traihagiang... phơi ngực với mình. Anhdangyeu phanh hết cúc, nghĩ sao lại cứ để lửng lơ hai vạt khép hờ, ngồi nhìn dukich với traihagiang đấu rượu dốc chén. Nông dân gối đầu lên đùi Tiểu Vương mà ngủ (Cho hỏi cảm tưởng của hai anh???). Chà, mới thế đã sang ngày mấy tiếng, hô về cho thoáng quán người ta. Thanh toán xong, congai bước xuống nhà, nhìn sau trước không thấy bóng Tiểu vương và du kích, hai nửa của họ cũng mất hút con mẹ hàng lươn! Bó tay đứng thương lượng về chuyện ngủ. Có mỗi hai đứa con gái, giằng co chán mới cho về Tràng Tiền, xong mấy bố dẫn nhau đi đâu có trời mới biết.
    Sáng, 5h30 cụ ngủôm đã đòi đưa em Giang về địa phương. Congai buồn ngủ quá mới bảo 7h hẵng đón, thì hơn 6h lão lượn qua, đành gọi cô bé dậy cho ông ấy tha về. Xong, em vào... ngủ tiếp. Lúc mở mắt ra đã 11h.

    Lý giải sự chậm trễ của bài này, là vì lúc 11h 30 mới ngồi dậy, sau đó sửa soạn đi ăn sáng, rồi đi xem ?oĐời cười?, xong chiều về đi thưởng thức thời trang, rồi lại lê la ở thềm nhà thờ lớn đến 2h. Sáng dậy 6h nên... thiếu ngủ. Trưa nay em ngủ thay cơm, chiều gặm cái bánh mỳ, làm nốt việc rồi mới viết bài. Tất nhiên là còn nhiều chỗ thiếu sót. Anh em vào bổ sung những tình tiết thú vị và tâm đắc với ạ. (Cảm ơn 2 bác nông dân với dukich đã đưa cho em cành hoa sữa nhé)
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chí ơi ! lần sau cho mấy cái hình mặt cười mặt khóc vào cho nó sinh động - đọc toàn chữ thế này tưởng bị ngộ chữ đó mày
    cảm ơn mày nhiều nhé ! tao với mày cứ thay nhau làm hậu cần tất tần tật từ A đến Rét trong các lần off nhể?
    hi vọng tháng sau tao không ốm để mày đỡ vất vả như tháng này
  6. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hic hic nghe hoành tráng quá mà mình chẳng được tham gia... khi nào chị hoabacha mà xuống phải rủ offline bất thường mới được. Nhớ mọi người lắm rồi. Chị Hoabacha ơi! xuống nhanh lên nhé! hihi
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    tớ nghe nói 28/7 chị ý xuống mà lại đúng hôm tớ đi Quảng Trị (thế mới đau iem ) hình như không có duyên gặp chị Thuý ở HN thì phải
    (Motthoang : giơ bàn tay ra đếm lần này là lần thứ 2 )
  8. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm bài bên Cao Bằng Băc Kạn, mời anh chị em bên Hà Giang nếu không bận thì đi ăn lẩu dê.

  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thay mặt anh em box HG xin cảm ơn người anh em đồng hao có nhời mời
    píp píp : thông báo với tất cả anh iem nhà mình ai tuổi Mùi mới được đi dự tiệc nhá nhá
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em xin kiếu vụ này. Không biết sao giở chứng chỉ thích uống rượu vang thôi. Mà phải nhận rượu ngô miền núi mình dễ uống hơn. Gặp Vodka là em lắc lấy lắc để mới tội chứ!

Chia sẻ trang này