1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội lang thang

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sevendaffodils, 13/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hội lang thang

    Mình thích đi lang thang những lúc buồn, những lúc bị xì chét và cả những phút giây hạnh phúc ngất ngưởng trời mây Mình biết sở thích này rất tốn xăng, tốn thời gian, phải hít bụi bặm và "thưởng thức" tiếng ồn. Đêm qua mình đã lang thang trong mưa, đã lâu lắm rồi mới được ngắm phố xá giữa đêm khuya như thế, qua làn mưa giăng giăng trong ánh đèn đường vàng dịu nhẹ. Người bạn đưa mình vào ăn một bát cháo với thật nhiều gừng cho ấm bụng rồi lang thang dưới mưa...

    - Đi thế này em có cảm giác mình giống như nhà báo đang thực hiện một phóng sự về đêm ấy anh ạ.
    - Thế em đã phát hiện ra điều gì mới chưa? (Giọng nói đậm chất Hà Nội "nghẹn ngào" vì sắp bị cảm bởi mưa )
    - Lần này khác lần cách đây vài chục năm anh ạ. Em không thấy những cảnh đời lấm lem lang thang trong mưa nữa.
    - Hihi. Mấy chục năm ư? Em đã là bà lão rồi sao? Em có muốn thấy những cảnh đời ấy không?
    - Không, hoàn toàn không. Em cảm thấy vui khi cố để ý mà không thấy những hình ảnh đẫm buồn ấy. Chỉ thấy những người điên điên khùng khùng đi trong mưa như anh và em thôi
    - Hihi. Anh buồn cười quá. Tự nhiên mỗi đứa một cái áo mưa và đi thế này. Anh đang tìm một quán nước hay một quán ốc nóng để mình vào ngồi, anh sợ em lạnh.
    - Sài Gòn ban ngày đã quá ồn ào, mình cần vào một quán cafe tĩnh lặng để trốn sự náo nhiệt, bụi bặm. Bi giờ Sài Gòn yên bình, không khí sạch trong thế này, đi ngoài đường chẳng thích hơn sao anh...

    Cứ thế những câu chuyện nhảm nhí cứ kéo dài mãi cho đến khi đi ngang qua một dòng kênh đầy nước..

    - Giá mà em có thể trút hết nỗi lòng ở đây anh nhỉ.
    - Em có cần dừng lại một quán nước để nói hết nỗi lòng mình không?
    - Không ạ.
    - Nhưng cũng có thể lúc đó em sẽ biết hết nỗi lòng anh.
    - Hihi. Nỗi lòng anh em chưa nghe đã cảm thấy rắc rối rồi

    ....

    - Em vào nhà và khóa cửa lại cẩn thận rồi anh mới về được...

    Mình chợt ngỡ ngàng không nói được tiếng nào. Khóa vội cửa bước vội vào nhà...Câu nói kia đã là của người mà vẫn thường trực trong trái tim mình. Đêm nay lẽ ra trái tim mình được sưởi ấm bởi người ấy nhưng sao mỗi đứa lại một nơi. Giá như đừng yêu nhau đến thế anh nhỉ. Giá như em không vẹn hai chữ thủy chung. Giá như em hời hợt, vô tâm, vô cảm hơn một tí... Nhắm mắt lại để thấy một điều gì không đơn giản chỉ là cảm xúc...
  2. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Lang thang có giống bụi đời hông nhỉ?Iem đặt viên gạch
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    he he vào đây vì cái tai tồ
  4. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    em đặt gạch với
  5. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    sao tòan girl vào đặt gạch thế này, lại còn gà Hn nữa, ặc, con gái mà lang thang kiểu này giống.......0 biết topic sống đc 0, lang thang miết thì ai xây nhà nhỉ
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    gần như hôm nào cũng lang thang tầm vài chục cây chuối, đi lung tung quanh HN, buồn nhưng thú vị
    nhập hội nhé
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin đăng kí 1 chân, 1 sở thích của tớ, nhưng mờ tớ chả nhớ tên đường HN mấy.
    Một mình lang thang nơi chốn này. Theo dấu chân cha ông từng ngày!!
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Em xin một chân nào
    Dù ko có phương tiện nhưng bất cứ lúc aôf có thê....em cũng muốn một mình lang thang lượn phố ... chỉ để ngắm nhìn ... lắng nghe....đôi khi chỉ để mình suy tư một chút ... nhớ một chút ... về mối tình đầu ... Thỉng thoảng lại tự cho mình xa xỉ một chút : mơ mộng ...mơ tưởng những điều đôi khi thật là hoang tưởng ...nhưng..em thix thê....
  9. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Bác này có cái ava kute ghê , nhìn mà thèm .....
    Em cũng đặt một cục gạch
  10. tungtatungtay

    tungtatungtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó thật buồn, tớ vừa cãi nhau với bố, trong lòng bao ấm ức . 12h đem phi xe đến nhà cậu, kéo cho bằng đc cậu ra khỏi nhà với tớ .

    Đi đâu bây giờ ? cậu hỏi .
    Đi lung tung, tớ ko ngủ đc_ mình trả lời .
    Màn đêm ôm lấy 2 con ngưòi nhỏ bé, cậu lai tớ nhưng ko nói gì cả , cậu để khoảng lặng cho riêng tớ . Cảm ơn vì đã đi cạch tớ .
    Đêm HN thật đẹp, không khí lành lạnh phả vào mặt từng hồi từng hồi . Đêm làm cho lòng mình dịu dần đi, dường như bao nhiêu bực tức bị những cơn gió cuốn đi .Lòng mình trở nên thanh thản .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này