1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi lớp học sửa chữa đồ điện, nước trong gia đình trước khi lấy vợ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trung_aob, 09/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung_aob

    trung_aob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chào các bro, các bác cho em hỏi là ở HN có chỗ nào mở lớp dạy sửa chữa bóng đèn, quạt.... nói chung là đồ dùng gia đình trong 1 thời gian ngắn ko ạ? Tình hình là anh trai em sắp lấy vợ nhưng mà cả 2 anh em đều không làm các việc ấy bao giờ ( ở nhà toàn bố làm), xấu hổ quá.
    Bác nào biết thì xin chia sẻ địa chỉ ạ.
    Cảm ơn các bác.
  2. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Chắc phải học thêm ở mấy trung tâm dạy nghề thôi, khoảng 1, 2 tháng, nếu có thời gian + bạn bè thì bảo bạn bè chỉ cho.
    Đáng lẽ từ nhỏ khi bố làm thì đứng cạnh vừa học vừa giúp, chứ những việc nho nhỏ đó mà bi h anh của bạn ko làm đc thì ng lớn cũng có 1 phần lỗi đó.
  3. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ anh em nhà bác quá :x

    Bác thử ra mấy trường dạy nghề điện đóm ở mạn Nguyễn Trãi-Thanh Xuân xem :D Hoặc nhờ bố dạy luôn là tốt nhất :D
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    bác cứ lấy vợ tự khắc sẽ làm đc

    tự sửa thì chỉ nên làm những việc đơn giản như đấu dây, thay bóng, thay vòi nước... thảo rửa quạt... nói chung là đơn giản là đc. Còn những cái như sửa quạt, điều hòa thì nên để thợ họ làm
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hỏi ngay bố bác ấy, có j khó
    mấy cái đơn giản em cũng bít làm.
    nhìn vài lần bít ngay
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ráng kiếm tièn, gọi thợ cho chuyên ngiệp :D
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.196
    Đã được thích:
    5.598
    Cứ cưới vợ xong là sáng mắt sáng lòng ngay.
    Ông cụ nhà bạn xưa chắc cũng thế.
  8. trung_aob

    trung_aob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh chị nhiều nhé. nhưng mà bọn em cuối tuần mới về nhà, nên học từ ông cụ chắc cũng khó à
  9. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Rất đồng tình và ủng hộ thế hệ thanh niên trẻ như các bác!...vai trò người đàn ông trong gia đình thì những cái hỏng hóc, cần thay thế sửa chữa ở mức độ đơn giản đối với các thiết bị gia dụng trong gia đình thì phải biết, chứ hơi một tí gọi thợ đã đành là có nhiều tiền thì bỏ ra thuê nhưng mình làm được không phải vì tiết kiệm tiền mà biết được thì sẽ xử lý được nhanh hơn, có gọi thợ thì bần cùng là mình không có dụng cụ đồ nghề và mình không biết sửa thì mới gọi và khi mình có hiểu biết chút thì thợ nó cũng không lòe được mình!...thợ thuyền ở Việt Nam mình nhiều ông bố láo lắm!, làm vớ vẩn, thấy dân mình mù tịt về cái đó là ra sức chặt chém, bịa ra đủ thứ bệnh của thiết bị để chạc tiền!...mất dạy!....
    Cũng phải biết xây biết trát ở mức độ cơ bản, sửa chữa quạt, đèn, đồ máy tính, tủ lạnh, điều hòa...mấy cái này đơn giản thôi mà!...bác cứ nêu lên một thiết bị đi!...kể bệnh ra đi rồi mình biết được cái gì mình sẽ chỉ cho!...
    Mình có thói quen là dù đi làm bận túi bụi cả tuần, việc ngập lụt ra nhưng ngày chủ nhật là luôn dành thời gian cho việc dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bếp núc....có cái topic gì gì đó là thuê người dọn dẹp theo giờ gì đó vào đọc mà chẳng dám comment gì cả vì mình không thích cái trò đó!, mình thích tự làm hơn, vận động nó cũng khỏe ra mà!...
  10. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cứ đè ra mà sửa, cháy vài cái quạt, nhảy át vài lần là sửa được hết. Chứ kể cả nhiều tiền, đang ăn cơm mà nó cháy cái bóng đèn, bảo vợ con đừng ăn nữa để anh đi gọi thợ thay bóng đèn đã rồi ăn cơm tiếp thì đúng là "ôi cuộc đời".

Chia sẻ trang này