1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi lớp học sửa chữa đồ điện, nước trong gia đình trước khi lấy vợ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trung_aob, 09/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bác ra hiệu sách mua quyển sách về mà đọc.
    Ngoài ra lên mạng chịu khó google.
    Những việc đơn giản như thay bóng đèn, tra dầu quạt, sửa vòi hoa sen mấy thứ ấy là phải làm được. Chứ cái gì cũng gọi thợ vừa lâu vừa tốn tiền. Giờ gọi thợ về nhà thì ít cũng tối thiểu 100k.

    Nếu bác kiếm đủ tiền để trả người giúp việc thì khỏi học làm gì cho mệt.[:D]
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Xem lại nhà cửa rồi thử tự dọn dẹp lau chùi, thay thế, sửa chữa qua những đồ điện tử, đồ điện, nước đơn giản. Có gì không biết thì hỏi bố, hỏi hàng xóm... hơn nữa thì hỏi Google :D
    Sắp lấy vợ rồi mà mấy chuyện này không biết chút nào thì cũng chán nhỉ. Tốt hơn là học từ gia đình, sẽ thấy những gì thường xuyên xảy ra, tốt hơn là làm một khóa học ở ngoài. Nhưng mà có một khóa dành cho những trường hợp như của anh bác thì cũng tốt [:D]
  3. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Trên Google và youtube còn có hướng dẫn thay màn hình laptop cơ mà, bác cứ chịu khó search đi. Hoặc ra Đinh Lễ, Tràng Tiền mua mấy quyển sách hướng dẫn sửa chữa đơn giản về mà đọc. Sửa chữa điện nước đơn giản thì học truyền tay là cũng có thể làm đc rồi. Tuy không đẹp nhưng làm dần rồi cũng quen thôi.
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Tình hình là thằng anh thì kệ nó, nó muốn học tự khắc nó sẽ học. THằng em lo cho quá làm gì.
    Còn thằng em nhìn guơng thằng anh mà học tập, hàng ngày hỏi bố mấy cái chuyện sửa chữa lặt vặt trong gia đình,c ó việc thì lao vào mà làm, tự khắc sẽ khá lên
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lời khuyên cho bác là không cần thiết.

    Biết rồi thì thôi chứ không cần học bác ạ.

    Như tôi thì cái gì cũng tự xem được từ điều hoà, máy giặt, tủ lạnh.. nhưng nhiều lúc chẳng có thời gian làm giúp khi được nhờ vả=> ngại lắm. Có bà cô đang nhờ sang xem cái bình nóng lạnh mà còn chưa sang được đây :D dù nghe bệnh là biết nó hỏng cái rơ le b-(

    Biết nhiều khổ bác ạ, thời buổi này bác làm ra tiền giỏi là giỏi rồi. Dịch vụ giờ cái gì cũng sẵn.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thật ra em biết thay vòi nc khi nó hư, nếu cầu chì cháy em biết thay cả dây chì to to, :( hình như có đợt em tưởng em là con trai nên mấy thứ điện em lại biết làm thế mới điên :(
  7. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    mỗi người 1 nghề, ko làm được thì thuê. hok có j fải xấu hổ cả
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Tôi ủng hộ chuyện học đó của bác chủ top. Con trai ít nhiều cũng nên biết về kĩ thuật chút ít, ko biết tí gì được ví như kiểu phụ nữ ko biết nấu cơm ý
  9. trung_aob

    trung_aob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác 1 lần nữa, có gì hỏng em lên đây hỏi bệnh nhá :>
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Mình đồng ý là con trai, đàn ông thì nên biết về kỹ thuật một chút nhưng nếu so sánh như bạn là sai hoàn toàn.

    Việc nấu cơm thì là việc diễn ra hàng ngày ít nhất 1 lần Còn cái việc hỏng hóc trục trặc điện đóm, đồ đạc trong nhà thì dăm thì mười hoạ mới bị. Mà nói thật nhé, có biết cũng chỉ để thay cái bóng đèn, đoán biết nó bệnh gì chứ đa số vẫn phải nhờ tới dịch vụ sửa chữa.

    Người mà cái gì cũng biết thì chốt lại chẳng giỏi cái gì b-(

    Mình nghĩ chủ topic không cần lăn tăn nhiều cái vụ này đâu, khi lập gia đình rồi nhà bị hỏng cái bóng đèn chẳng nhẽ bạn không thay được. Còn những cái hỏng khó hơn thì cứ việc gọi thợ thôi..chủ yếu là khi mình gọi dịch vụ thì phải xắn tay hăng hái vào quan sát và theo dõi học hỏi những cái có thể chứ đừng có kiểu gọi thợ tới rồi mặc cho thợ với vợ còn mình thì cứ coi như không phải việc của mình ngồi rung đùi xem tivi..etc. Đấy mới là hành động đáng trách của người chồng.

Chia sẻ trang này