1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi lớp học tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Tit_Ti, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hehe Conan nói rất đúng đấy bạn ạ!
    Sắp tới (khoảng 1 nữa) sẽ mở lớp mới đấy
    Nhưng tiếc thay các bạn phải đi từ lúc 4h>4h30 nếu đi muộn hơn thì thôi khỏi phải đăng kí làm rì cho mất công. Nó chỉ tuyển có 150 hay 200 người rì đó thôi.
    Nế các bạn wan tâm đến tiếng Nhật thì tốt nhất củ 1 người đi ghi danh hộ(1 người có thế ghi bao nhiêu tên cũng được)sau đó đến khoảng 7h>7h30 thì đến nộp xiền!!
    hehe Chúc các bạn vào đựợc nghe
    Khi nào có lịch chính thức mình se thông báo cho!!
  2. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ...... cám ơn mọi người nha............^^ ............ nhưng mà làm ơn cho mình địa chỉ cụ thể được không............. ở Núi Trúc hay ở đâu cũng được.........
  3. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ...... cám ơn mọi người nha............^^ ............ nhưng mà làm ơn cho mình địa chỉ cụ thể được không............. ở Núi Trúc hay ở đâu cũng được.........
  4. amai

    amai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì học kyuu thì học ở EIKOH là tốt nhất, ở đấy thầy Noguchi kibisii kinh khủng luôn, nên lúc nào cũng phải học.
    Còn ở VJCC thì tớ thấy thế này, nếu mà ấy đã thực sự chắc kiến thức rồi và chỉ đi học để có kĩ năng thi thì nên học, còn nếu học từ đầu thì phải rất chăm chỉ và tự giác, vì ở Vj các thầy cô hiền quá, nên không làm bài tập cũng chả sao --------> tạo cơ hội tốt cho những đứa lười như tớ. --------> hiệu quả không cao.
    Còn ở Đông Đô thì chịu, chưa học bao giờ
    Tớ biết thế thui
  5. amai

    amai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì học kyuu thì học ở EIKOH là tốt nhất, ở đấy thầy Noguchi kibisii kinh khủng luôn, nên lúc nào cũng phải học.
    Còn ở VJCC thì tớ thấy thế này, nếu mà ấy đã thực sự chắc kiến thức rồi và chỉ đi học để có kĩ năng thi thì nên học, còn nếu học từ đầu thì phải rất chăm chỉ và tự giác, vì ở Vj các thầy cô hiền quá, nên không làm bài tập cũng chả sao --------> tạo cơ hội tốt cho những đứa lười như tớ. --------> hiệu quả không cao.
    Còn ở Đông Đô thì chịu, chưa học bao giờ
    Tớ biết thế thui
  6. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình đang học Đông Du ở SG, thấy cũng không hay mấy, giáo viên người Nhật thì nhiệt tình, còn người Việt thì không có kiến thức về sư phạm, đang chán, nhưng chưa biết nơi nào tốt hơn để đổi.
  7. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình đang học Đông Du ở SG, thấy cũng không hay mấy, giáo viên người Nhật thì nhiệt tình, còn người Việt thì không có kiến thức về sư phạm, đang chán, nhưng chưa biết nơi nào tốt hơn để đổi.
  8. konan767

    konan767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    15 ngõ Núi Trúc - phố Núi Trúc - Gần trường Ams ...
    Hôm nay thấy có thông báo rồi (12/04), mình nhìn lướt qua cái thông báo thôi nhưng cũng ko nhớ là ngày nào... chắc là Chủ Nhật đầu tiên của tháng sau như mọi khi... Mà tớ kể cho các bạn nghe thế này nhá, cái khoá vừa rồi có 3 đứa đến từ hôm thứ 7 và xin phép được ngủ ở đó qua đêm để đăng kí tên vào 4h00 sáng hôm sau... Không có đùa đâu...
    To shinkansen: Thày Tada hiền quá, nhạt fèo, lại còn lù khù nữa, học cô Yukawa Sakura hay nhất, nhưng đáng tiếc là tháng 9 này cô về Nhật rồi, ko sang nữa, mỗi giáo viêc chỉ được dạy ở NT tối đa 3 năm thôi!
  9. konan767

    konan767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    15 ngõ Núi Trúc - phố Núi Trúc - Gần trường Ams ...
    Hôm nay thấy có thông báo rồi (12/04), mình nhìn lướt qua cái thông báo thôi nhưng cũng ko nhớ là ngày nào... chắc là Chủ Nhật đầu tiên của tháng sau như mọi khi... Mà tớ kể cho các bạn nghe thế này nhá, cái khoá vừa rồi có 3 đứa đến từ hôm thứ 7 và xin phép được ngủ ở đó qua đêm để đăng kí tên vào 4h00 sáng hôm sau... Không có đùa đâu...
    To shinkansen: Thày Tada hiền quá, nhạt fèo, lại còn lù khù nữa, học cô Yukawa Sakura hay nhất, nhưng đáng tiếc là tháng 9 này cô về Nhật rồi, ko sang nữa, mỗi giáo viêc chỉ được dạy ở NT tối đa 3 năm thôi!
  10. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Vài lời với bạn thế này. Tớ đang học C2 ở đấy, sắp tới sẽ ko học nữa và hầu hết mọi ng` trong lớp tớ cũng sẽ ko học nữa. Học ở Núi Trúc thì chỉ nên học hết B là ngưng. Giáo trình C rất hâm đơ và chả có hệ thống quái gì. Còn về lớp A1 thì thế này.
    Hồi trc tớ nghe doạ dẫm cũng n`, đi đăng kí thì 8h tớ mới đến, kể ra cũng chả lấy đc lớp buổi tối như ý nguyện, nhưng có lới khuyên cho mọi ng` thế này. Nếu bạn có khả năng hãy tự học A1 ở nhà, ví nó rất đơn giản, sau đó đến A2 đăng kí thi bổ sung vào. Còn nếu như tha thiết học ở đây thì cứ chịu khó học vài buổi sáng, sau đó xin giáo vụ cho chuyển sang lớp tối, hãy nêu ra 1 vài lí do nào đó. Ngày trc vì trùng buổi nên tớ bắt buộc fải xin giáo vụ, và đc okie ngay tắp lự. Khi đăng kí thì chen lấn xô đẩy nhau nhưng học đc vài buổi thì bỏ gần hết. Hồi đầu tiên A1 của tớ có 8-9-10 lớp gì đó, bắt đầu từ B2 đã chỉ còn có 2 lớp rồi. Hiện h thì chỉ có khoảng 13-14 ng` còn tiếp tục chiến đấu, và khoá tới có lẽ may ra sẽ chỉ còn 5-6 ng`. Giải tán đến nơi rồi
    Còn về GV Nhật thì fải nói là tệ hại, ko có trình độ sư fạm, học sinh hỏi thì mặt nghệt ra, ko có sự kết hợp với GV Việt. Dạo này thầy Bình và thầy Trung kêu rất n` về thái đọ của GV Nhật, ko chỉ với HS mà với cả GV Việt nữa. Như lão tada, lớp tớ học lúc 5h15, h đấy thật sự tớ ko thể đến đc, toàn 5h30 or hơn mới vào lớp, ko thèm fát giấy bài học cho mình. Chỉ đến khi nói "Sensei, kami ga nai" mới thèm đưa bài cho mình. Đến bực !!! GV kiểu như Endo, Tachibana hay Yoshio đúng là xa rồi còn đâu. GV bi h vừa bôn vừa dạy chán vừa ko nhiệt tình (2 cô giáo mới sang chỉ dạy ở lớp A tớ chưa đc học).
    Núi Trúc các khoá A và B tốt cho những ai mới bắt đầu và muốn học chậm chắc, còn lên C huh, đi chỗ khác thôi

Chia sẻ trang này