1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội LƯỜI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi silkysilk, 06/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hội LƯỜI

    Chào các bác. Em làm phát cái hội này xem có ai tham gia ko và để xem có phải mỗi mình em là lười nhất hội ko hay cũng có một cơ số các bác cũng vậy (hí hí nếu thế thì em yên tâm, khỏi cần chăm lên làm cái giề ).

    Hix, chẳng phải gì đâu nhưng chính em cũng phải tự thấy mình... lười, thíe mới chán chớ. Bác nào mà nhìn được cái phòng của em hiện tại thì chắc choáng ngất luôn, em định post cái ảnh nhưng ngại chết đi được hic nó bừa... em ko biết phải nói nó bừa thế nào nhưng em ngại dọn wé (thế nhưng cũng phải nói thêm là những lúc nổi hứng, em dọn thì hơi bị sạch sẽ, phải cố dọn thật sạch để sau đó có thể bừa mấy tháng rồi mới dọn tiếp mà ). Đấy chỉ là 1 ví dụ, còn cơ số các ví dụ khác.

    Thật, cực chẳng đã, chẳng ai lại đem thói hư tật xấu của mình ra khoe cả, nhưng em thấy phải nói cho mọi người biết để "chỉnh sửa" hé hé. Bác nào cùng sở thích "lười" như em thì nhập hội cùng em nhé để chúng ta cùng phát huy sở đoản của mình nói thế thôi, để biết đâu, bằng cách nào đó, chẳng hạn như thấy một bác nào đó khác còn lười hơn cả mình, lười đến nỗi phát bực mình, từ đó thấy ghét cái tính lười và phải làm cho mình hết lười thì đến lúc đấy em lại chuyển tên topic thành Hội chăm chỉ

    Kính các bác. Em ngại viết tiếp quá. Mà thế là đủ ý rồi các bác nhỉ??? Có bác nào ấn cho em một phát vào cái bar "Gửi chủ đề mới này" với, em lười quá
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    ok, tham gia, lười ko thèm nói nhìu.
    Nhưng tôi căm ghét bản thân mình, vì tôi để cho cái lười dung túng mình, thật nhục nhã. Vậy mà ta lại cảm thấy có chút vui vẻ cơ đấy khi bé, bé bảo là con người của ta hay ho, và cả người ta nữa, người ta bảo là ta là con người tốt. Có mấy ai biết ta che giấu cái sự lười tởm lợm của mình ko nhỉ.
    Sorry, post nhảm nhí, tui..câu bài đó mà. hé hé.
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em vào ủng hộ luôn. Hic, chán nhất là em mắc bệnh lười suy nghĩ và lười động tay động chân, ai giúp em với ko kiểu này thì nguy...
  4. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    tao thấy mày còn chăm hơn tao. Em thấy bệnh lười hình như là bệnh cố hữu của học sinh nhưng ko phải tất cả. Toàn nước đến chân mới nhảy. Như bọn em sắp thi rùi mà vẫn cứ nhởn nhơ, chưa biết sợ
  5. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    1
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    2
  7. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    @ss:vẫn chăm đấy chứ.còn post bài được kìa.vụ bên Xử nử đừng mặc kệ nha chị
  8. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    oài, em thấy chị chăm ơi là chăm hehhe, nếu nói về sự sạch sẽ + ngăn nắp thì chắc phòng em co`n ...te^. ho*n chị nữa...... hôm nào chị take pix cho em xem với. hehhe lười gì thì lười chứ khoản online, chat chit em bầu chị là NO.1 luôn . ke`ke`, thôi, cho em xin một chân trong hội Lười phát nào..
  9. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mày nói j thế? Thỉnh thoảng cũng phải có lúc chăm đột cuất chứ, nhìn 2 tờ toán mà lác cả mắt, chỉ sợ bị gọi lên bảng ktra BT, hic ... ác mộng.
    Hôm nay lạnh quá! Lười chẳng muốn viết nhìu, cóng cả tay em rùi, có bác nào viết tiếp được ko ạ?
  10. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi mà lười học bài wá, có thuốc nào uống xong rời thì chăm chỉ hơn tí ko
    Hic, em cũng ngại dọn fòng kinh khủng, có thời gian nhà em chẳng ai bén mảng vào fòng em cả vì nó bừa dã man, giường ngủ của em thì thôi rồi vô thiên lủng các thứ vớ vẩn trên đó, vỏ kẹo, sách, bút chì, túi xách, truyện tranh, dây buộc tóc, đồng hồ, nhẫn, tiền xu....hôm nào em ngại dọn wá thì em lăn ra đất ngủ luôn hic, nói ra cũng ngại wá nhưng cũng giống chị silkysilk á hôm nào hứng chí lên thì dọn sạch boong gọn gàng ngăn nắp 1 miếng rác cũng ko còn....wần áo đi về thay ra cũng ngại treo lên móc nên cứ đá nhét nó xuống gầm giường với gầm bàn 1, 2 tuần sau hết quần áo mặc fải lôi ra hic, nói ra thấy mình kinh wá có ai biết cách chữa bệnh lười ko chỉ em với cứ bị bf than fiền hoài

Chia sẻ trang này