1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội má lúm đồng tiền, răng khểnh - Hội Duyên nhất TTVN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuhangvuitinh, 29/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là chuyện cổ tích ấy nhỉ ???????
  2. shuaige_meinv

    shuaige_meinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nào cho tớ 1 chân nào, 1 lúm bên trái, nen theo thói quen cái gì cũng thích bên trái, đeo nhẫn , kẹp tóc, thậm chí đi ra đường nếu không có chủ đích đi đâu hay lúc không biết nên rẽ bên nào cũng có thói quen rẽ trái. Lúc trước "còn trẻ" trong trường nhiều anh ngất ngây vì cái lúm duyên tuy rằng tớ không đẹp, còn bây giờ già rồi , mặt lại nổi đầy mụn thế là mụn che hết cả lúm duyên, híc. Phải cả năm chắc chỉ được khen cái lúm một lần, khổ thân dimple. Có đứa còn dã man hơn, biết và đi chơi chung với tớ đến gần 2,3 tháng mới phát hiện mình có dimple mặc dù mỗi lần tớ cười đều cố tình nhoẻn bên trái nhiều một chút, hic. Chắc là nên đặt tên là dimple bị lãng quên quá.
    Kể một chuyện vui về rắc rối khi có lúm đồng tiền nhé. Không biết có ai giống tớ không? Lúc trước mỗi lần trong giờ học mà ngồi rúc rích nói chuyện với đứa bạn, mà bạn cũng biết nói chuyện trong lớp cực kỳ hấp dẫn, nhiều khi cứ phải cười, nhưng lại sợ thầy cô biết. Nhiều người mỗi lần cười chỉ cần hơi cúi đầu xuống để che miệng là được, riêng tớ vừa phải cuối xuống che cái miệng đang nhoản cười lại vừa phải giơ tay đặt trên má trái để không,thầy cô giáo biết, hihi.
    Nhỏ em họ tớ kể một chuyện mà không biết có tin được không? Rằng nó có thằng bạn, một lần bị té làm sao răng cắn vào phía trong của phần má bên phải, thế là từ đó trở đi tên đó có hẳn 1 cái lúm nhân tạo. Đặc biệt là cái lúm đó lúc nào cũng lún vào cho dù có cười hay không...
    Bạn nào đó nói ít người vừa có răng khểnh vừa có lúm đồng tiền, làm tớ nhỏ đến cái nhóm 3 đứa con gái quậy của tớ hồi cấp 2. Tớ thì 1 lúm đồng tiền, 1 đứa thì 1 cái răng khểnh, đứa còn lại thì 2 lúm 2 khểnh. Đến tức cười!!! Cơ mà tớ thấy 1 lúm nhìn hay hơn 2 lúm, con gái có lúm dễ thương hơn con trai có lúm. Ối , các bác đừng đánh tớ, chỉ là vì tớ ganh tị với các bạn có đến 2 lúm và các bác nam có lúm đấy mà... Hì, nói chung có lúm đều dễ dễ thương thương hết...
    Cứ nói các bác nam thích nhìn các bác gái có lúm nhé, bọn con gái cũng nhiều người thích nhìn con trai có lúm lắm đấy. Cô bạn cùng phòng của tớ có bạn trai có lúm đồng tiền đấy. Để ý thấy cô bé ra đường hay để ý các bạn có lúm, hihi!
    À mà có người nói lúc già thì lúm đồng tiền sẽ bị mất đi đúng không nhỉ? Mẹ tớ là một điển hình. Lúc trẻ mẹ tớ cũng có lúm mà rất sâu nữa nhé, nhưng bây giờ thì không thấy nữa rồi.
    Òa, không ngờ tớ viết dài thế. Mọi người thông cảm nghe dimple bị lãng quên nhé, lâu lắm mới được nhắc đến nó, hihi.
  3. adipy36

    adipy36 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng có má lúm đồng tiền, bây giờ thì không còn nữa. Cũng vì một tai nạn...
    Thực ra trước đây my gf có má lúm đồng tiền. 2 cái sâu hoắm, chẵng cần cười cũng thấy. Nàng không xinh như tiên nhưng mỗi khi nàng cười thì thế gian như đổi thay, tất cả những buồn phiền, lo âu, chán nản tan biến để nhường chỗ cho niềm vui.
    Giờ đây thì đã apart rồi. Tôi chẳng còn nhận được những nụ cười thần tiên đó nữa. Nói đúng hơn nụ cười đó giờ đã trở nên vô nghĩa, dù rằng mỗi lúc ngồi nhớ lại những lần nàng chạy đến phía tôi và trao cho tôi 2 cái lúm đồng tiền ấy lòng tôi vẫn thấy thật ấm áp và hạnh phúc.
  4. thich_du_lich

    thich_du_lich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ????tôi rất thích những người có má lúm đồng tiền because họ rất đáng yêu!!!!
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ cũng có một phát bên phải, nhưng mà chẳng để ý lắm. Mọi người khi gặp mình lần đầu thì cứ suýt soa, mà mình thì chẳng thấy nó có j đặc sắc cả. Mình thích răng khểnh hơn. NHưng có lẽ vì mình có nên k để ý, chứ nếu k xinh, k duyên thì ai mất công khen làm j nhỉ. hị hị.
    Dù sao vào đây cũng thấy tự hào tí ti, bạn tớ chả ai có lúm cả.
  6. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    hêhê mình cũng có lúm nè!
    mà hội lúm hôm nào ọp ẹp cái nhỉ???bà con lên lịch đi sắp tết rồi còn gì!
  7. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, mấy hôm tớ bận rộn lo việc gia đình nên ko vào đây chăm bẵm topíc nhà mình được...sorry nhìu...giờ mọi việc cũng ổn ổn rồi...lại vào đây chơi với mọi người......Cuối năm rồi cũng muốn hụi mình off cái tất niên dưng mà hụi còn ít thành viên quá, mọi người thử góp ý xem có nên off ko nhỉ..nhanh lên nhá....Chả là tớ mới đi làm tóc xoăn..hehe...cũng muốn khoe nhà mình...
  8. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hi hi, nhắc đến vụ tóc xoăn mới, chả đợi được đến lúc off mà muốn khoe ngay với mọi người...tiếc là chả rõ cái lúm đồng tiền với răng khểnh...dưng mà mọi người biết là tớ có rồi nhở....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. sanhdieuhanghieu

    sanhdieuhanghieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trông xinh lắm, thế này mọi người phải đi off nhanh đi, hụi này toàn người xinh xắn và dễ thương, không đi thì phí lắm nhở...
    Giông người yêu mình thế nhỉ cô ấy cũng thích làm tóc xoăn nhưng tiếc là mình sẽ chẳng bao giờ đc nhìn thấy cố ấy nữa...
  10. linh_nhim

    linh_nhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hey , ..... iem chỉ có đồng xu thui .... ko bít có vào hội đc ko nhỉ ... có 2 đồng xu lận ... nhưng chẳng tiêu dc ... ^^
    Tiếc là chưa có cái ảnh nèo chụp đc đồng xu nè ... khi nèo có iem xin post sau ....
    Nhưng mà cho em tham ja với nhá ....
    Chị Coconut ơi .... em cũng có răng khểnh jống chị đó ... từng đấy tiêu chuẩn đủ vào hội chưa chị ....
    Được linh_nhim sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 23/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này