1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mắt Thuỷ Tinh - Hội Những Người Đeo KÍnh - Những Người Vui Tính Nhất F177 ^^!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi boy_kinhcan2783hn, 23/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    sáng giờ không thấy ai thế nhỉ? hôm qua nhậu say bét nhè rùi à?
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    em thích hình nì, ai thía nhỉ???
    à, quên, cả nhà ui, cả nhà biết Bé Quảng sắp lên đường chưa ạ??? Nhà mình đã chia tay em nó chưa thế???
    xin lỗi, tại mấy cái hình to quá, em sợ mọi người không đọc ra những lời tâm huyết của em nên nó mới ....to thía ạ.
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà .
    Mệt ..........
    Trải qua cái ngày hôm qua , rồi giờ lên đọc những bài viết của mọi người đặc biệt là của anh Hùng, Kim Long chỉ muốn nói 1 điều rằng cảm ơn mọi người nhiều lắm.......
    Hôm qua ko hiểu sao uống ít hơn mọi khi , thế mà lại say đến mức cảh nhớ gì nữa..... chắc tại tuần này thức đêm , đi nhiều , cơ thể nó mệt , thành thật xin lỗi tất cả những người đã phải chứng kiến ,
    @ Anh Hùng: trước đây em uống rượu nhiều lắm , nhưng uống xong em đều ko về nhà ( để mẹ khỏi biết ấy mà ) nhưng bà vẫn biết là em đi uống , Còn giờ em chỉ thỉnh thoảng lắm mới uống , vì thật sự sau mỗi lần say , tỉnh dậy em đều cảm thấy 1 cảm giác là ăn năn với chính bản thân mình anh ạ .
    Mỗi khi say em có cái tật là quát tháo chửi bới lung tung , nên sáng nay vừa tỉnh dậy em phải lập tức gọi cho mọi người hỏi hôm qua khi say em có chửi lung tung gì không .
    Thật sự 1 lần nữa xin lỗi anh em !
    @ BKC : cảm ơn chú nhiều lắm .
    Chắc sau khi mọi ng` chứng kiến cảnh say bét nhè như hôm qua, chắc đã có 1 cái nhìn khác hẳn về Kim Long này ...........
    Thật sự đáng buồn ,
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    chị bàgià ui, cứ cho là em không biết đi. cứ như là ....xin làm người hát rong í.
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em già đã an ủi !
    Nhưng đúng là việc 1 thằng đàn ông say bét nhè như vậy thực sự là ko chấp nhận nổi, , đến chính anh cũng còn ko chấp nhận đc bản thân mình lúc say rượu nữa là mọi người .
    Cuối Ngõ hả ? Ok thôi, lúc nào cũng sắn sàng chiều em !
    Rượu thì không thể không uống nhưng chắc chắn sẽ ko đến mức như hôm qua.
    Tại tuần vừa rồi tớ liên tục thức khuya và đi chơi nhiều, nên người nó mệt quá, chứ bình thường cũng không hay say rượu lắm, nên hôm qua bà già em cứ nghĩ là anh em mình uống nhiều , mà thực ra hôm qua em uống ít mà, chán quá, đã làm anh em thất vọng rồi
    Sau đây em xin đi vào vấn đề chính : là em thực sự lên án mấy bố mấy mẹ to mồm nhà mình , chuẩn bị Off thì hét to lắm, đến lúc anh em đi thì chạy mẹ nó đâu mất
    Đầu tiên là con Siêu Chảnh Hà Đông, mả bố nó, tao mà gặp mày thì mày chết con ạ , mày cứ liệu hồn đấy
    THứ 2 là con bé Trang , đã gọi rồi lại còn không đến ,
    THứ 3 là mấy bố bkh , nguyenminh thanh84 , nhoc cj , chết đuối , frien ship ....... vân vân và vân vân .......
    Còn mấy thằng hà, thằng Quảng đâu rồi, vào đi chứ
    Chú Quảng lại sắp phải đi rồi, chán nhỉ ,
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    em thấy rùi, nhưng tại anh không lên tiếng em tưởng ....thần giữ nhà í
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Hê , xin lỗi cả nhà , tối qua về hơi muộn , có tí men , lại ngồi chat chit với post ảnh nên cũng chỉ kịp làm sơ sơ cái khung , hôm nay mới chú thích được . Tường thuật chi tiết cái nhỉ .
    1 h 25 phút y lời hẹn với em Fairy_fairy đến phố Cửa Đông , nơi mà có tiệm bánh Hồng Kông ngự trị , chờ mãi chờ mãi chẳng thấy em Vân nhà mình đâu , 1h45 phút đành tự chọn lấy một cái đẹp đẹp , rồi chuẩn bị lên đường , híc , không biết số mình xui xẻo thế nào mà hàng bánh hết nến , hàng lưu niệm gần đó cũng hết , lếch thếch lên Hàng Mã hỏi mấy hàng mới có .
    Hờ hờ , cứ tưởng mình vì mua nến mà đến chậm , ai dè nhà mình ơi , nên tập dần cái thói quen không cao su đi , cứ như thế là hơi bị nhiều người ức chế đấy . Lần lượt là ghet_ruoi & donal_cobian , Foureye , Hungarc , Kim Long và Phu nhân , bagia_khotinh và fairy_fairy , thế là đủ hội 8 thành viên và 1 khách mời .
    Sau khi chờ Kim Long phu nhân về nhà có chút việc riêng , bầu đoàn nhà Kiếng cận lũ lượt kéo nhau qua Karaoke Minh Anh ( số 8 Nguyên Biểu ) ( lí do là quán 104 Cửa Bắc hồi sáng lượn qua đã đóng cửa ) , rất tiếc là một quán đẹp như Minh Anh lại hết phòng sớm đến vậy ( do sự chủ quan của boy_kc , xin lỗi cả nhà ) , thế nên cả nhà lại phải rồng rắn đi một vòng từ trúc bạch sang đến Bốt Hàng Đậu , sau đó vào một quán trên đường Phan ĐÌnh Phùng , đối diện vườn hoa con cóc đập phá .
    Mở đầu là màn sinh nhật của anh Hùng ( hungarc ) , Chị Hằng ( bagia_khotinh ) và Ku Hà ( ghet_ruoi ) , anh Kim Long được giao phụ trách phần nhạc , Boy_kc và anh Foueye lo phần cắm nến và châm nến , chị Hằng lo phần cắt bánh , và cả nhà còn lại có nhiệm vụ rất cao cả là hát theo anh Kim Long , vỗ tay và ăn bánh .
    Sau màn sinh nhật khá hoành tráng , anh Hungarc và em Fairy mở màn bằng Lời Của Gió , Kim Long với Dẫu Có Lỗi Lầm nhưng được anh chơi nguyên bản tiếng anh ( hát không nhìn màn hình , chân tay múa hơi bị nghề - If I Have A Mistake ) . Tiếp đó là các thành viên trong gia đình đều đua nhau trổ tài , chẳng ai chịu kém ai , trừ mỗi Kim Long Phu Nhân , mặc dù được mời mãi mà chẳng chịu hát .
    6h tối , sau hơn 3 tiếng chinh chiến , với sự ra về của 2 thành viên Vân ( Fairy_fairy - không đi quá lâu được ) và anh già làng Foureye ( mệt ) , phi đội 7 còn lại tiếp tục ra 91 Phùng Hưng làm tăng 2 , được cái anh em tửu lượng đều không cao nên cuối cùng đều về hết , trụ lại tăng 3 Trà Bát Bảo - Cát Linh chỉ còn lại có 4 thành viên . Đề nghị phong thưởng huân chương ăn chơi hạng nhất Boy_kc , Bagia_khotinh , Ghet_ruoi , Donal_cobain .
    Sau một hồi đàm đạo và thưởng thức âm nhạc thì cả đội cũng giải tán , với nhiệm vụ đưa nốt bagia_khotinh và Ghet_ruoi về nhà , Boy_kc đã hoàn thành vụ off tháng 8 và đang lên kế hoạch cho vụ off tháng 9 .
    Ảnh các thành viên đã được chú thích lại mọi người vào xem lại nhé . Còn lại tối nay Fairy hoặc Boy_kc sẽ post nốt .
    Ku Hà có bao nhiêu kiểu thì post hết lên đê
    Được boy_kinhcan2783hn sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 28/08/2006
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    nhớ chú thích nhá. không thì biết tay em,nhất là ảnh XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONG í
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Post cái bài là em post cái bài
    Càng nhìn ảnh nhà mình đông vui lại càng thèm
    Cơ dưng mà chưa đi nên chưa quen anh chị nào hết
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    anh Boy post lại cái ảnh ghet_ruoi dưới bức "lẩu phùng hưng" í, chả xem được. Mà công nhận anh Boy giống " hát rong" kinh khủng cả nhà nhỉ !!!!
    Thui, em về đây, ngày mai gặp lại nhá cả nhà. tối nhớ đóng cửa rùi mới ngủ nhá.
    bibi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này