1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mắt Thuỷ Tinh - Hội Những Người Đeo KÍnh - Những Người Vui Tính Nhất F177 ^^!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi boy_kinhcan2783hn, 23/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ hờ hợ hở hơ , chán nhỉ , nhà mình đi đâu mà từ tối đến giờ bặt vô âm tín hết thế này , buồn quá , tay chân lại ngứa ngáy rồi , thực sự lúc này boy_kc đang rất bực mình , chẳng biết kiếm chỗ nào trút nhỉ , hát hò tí cho đỡ chán nhỉ
    Hơn một lần khi tim anh muốn nói
    Những lời yêu thương nồng nàn và đắm say
    Nhưng sao anh ngu ngơ mãi thôi
    Khi em cười làm tim anh bối rối
    Nói gì đây khi lòng này đã ngất ngây
    Người yêu ơi biết chăng, người biết chăng
    Khi em hé cười, yêu sao khóe môi
    Anh như ngây ngô bỗng quên bao lời yêu
    Biết bao yêu thương trong lòng
    Bỗng dưng sao như nín câm
    Rồi khi đã một mình, lại muốn em hiểu rằng
    Em là mặt trời hồng, sưởi ấm tim anh giá băng
    Hơn một lần khi tim anh muốn nói
    Những lời yêu thương nồng nàn và đắm say
    Rồi bối rối khiến cho anh lặng thinh
    Khi em hé cười, yêu sao khóe môi
    Anh như ngây ngô bỗng quên bao tiếng yêu
    Biết bao yêu thương trong lòng
    Bỗng nhưng sao như nín câm
    Rồi khi đã một mình, lại muốn em hiểu rằng
    Em là mặt trời hồng, sưởi ấm tim anh giá băng
    chẳng biết mấy hôm nay thời tiết thay đổi , dị ứng hay tại vì hay đi ngủ sớm mà tự nhiên trên trán làm cho mấy cái mụn ^^ , hé hé , hát xong phát thoải mái ghê , đúng là bài tủ có khác , thoai đi ngủ thoai , chúc cả nhà một ngày học tập và làm việc vui vẻ
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    @ Trang : cảm ơn em vì những lời nói chân thành của em,
    Anh và mọi người rất quý em, những buổi Ofline như thế này, vắng đi 1 thành viên là mất đi 1 niềm vui , Anh ko trách em vì đã ko đi , và anh cũng ko hỏi em lý do , vì đó là cuộc sống riêng -thế giới riêng và suy nghĩ riêng của em , nhưng nếu có lần sau em đi , chắc chắn em sẽ thây vui và biết đâu lại thoải mái đầu óc đi nhiều .
    Tất nhiên cái cách đứng ở bờ sông 1 mình , trong 1 ko gian như thế thì cảm thấy người nhẹ nhõm và thanh thản thật em nhỉ , anh nhiều khi đầu óc nó căng thẳng muốn có 1 chỗ tương tự như thế để ra đứng ngắm trời ngắm đất cho thoáng mà ko biết, hôm nào chỉ cho anh chỗ đấy với nhé .
    Cả nhà luôn sẵn sàng chia sẻ và cảm thông với em
    NHư bản thân anh đây này , hôm qua rượu bét nhè chửi bới lng tung, nói năng thì nhảm nhí , giờ nghĩ lại thấy căm ghét chính bản thân mình ấy chứ , và đã tự hứa với bản thân từ giờ trở đi dù vui hay buồn đến mấy cũng sẽ đặt ra cho mình 1 điểm dừng . Chứ 1 thằng đàn ông trong tình trạng say khướt như thế , ko ai có thể chấp nhậnnổi em nhỉ .
    @ Nhoc cj : đừng có mà lý do lý trấu , thằng gì còn nháy máy nữa ko ?
    Anh nháy nó đc 1 thời gian, mấy hôm rồi đến lượt nó nháy anh, anh kệ , giờ thì thôi rồi ^^
    @ Anh em : thật sự Kim Long rất tiếc vì sự việc tối qua , đã làm anh em vất vả . Mong anh em thông cảm nhé !
    Trưa nay ngủ dậy, chuản bị đi ăn trưa cùng bồ, mặc quần áo đàng hoàng rồi, cuối cũng ra cửa thấy mỗi 1 cái dép, mẹ điên hết cả người , ko hiểu tối qua nó rơi ở đoạn nào .
    Nhục thế đấy anh em ạ ^^
    Tình hình là thằng Hà ko post nốt ảnh lên đi , còn chú Quảng Donal Coban thì sắp đi rồi , bận bịu gì hay sao mà ko vào tham gia với eanh em thế ,
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ quote dòng này lại cho riêng mình tớ nhé Cảm ơn về những dòng này và xin phép chủ nhân được viết thêm một chút :
    " Và từ đó em đứng cúi đầu
    Thu tình nhỏ lại cho sầu lên ngôi "
    Hơi vô duyên một tý nhưng hợp với hoàn cảnh của tớ . hì
  4. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Chúc mư?ng ja? la?ng KC nha, ca? nha? ui.
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Trang ngốc nghếch, lại khóc đấy à, chị cũng đang muốn khóc, hôm nào lang thang đi, em còn nợ chị vụ đứng hóng gió ở cầu đấy nhé.
  6. donal_cobain

    donal_cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chà chà dạo nài mọi người tâm trạng nhể. Cứ tưởng mỗi mình sống nội tâm ai dè......... Đi trà đá+thuốc lá thôi ai đi cùng em hông tranh thủ hút hít ko sang kia ko có
  7. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc con ngừi ta lẩn thẩn thế đấy, xong rùi thì lại phải lao vào chiến đấu tiếp để tồn tại
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    bé LTNR à, trước giờ chị toàn thấy em nói cười vui vẻ, hồ nhiên lắm. Không ngờ tâm hồn em lại có một khoảng lặng sâu sắc đến thế. Em cố gắng lên nhé, nếu không ngại thì cứ mở lòng với mọi người, mỗi người một lời khuyên, một góp ý chân thành chắc có lẽ em sẽ bớt buồn hơn. Chị mong không lâu, em sẽ trở lại là một bé LTNR đầy cá tính như lúc trước.

    Mọi người thương và ủng hộ em nhiều lắm.
  9. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hông hỉu sao nhìn cái avatar KL85 lại liên tưởng đến cái mẹt của KL85, đanh đá phải bít, mà lại đầy tàng nhang, mụn cóc.
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    ông KBH này, có cái avatar mày ai cũng ý kiến hết, ghét quá, đổi cái khác đây,
    ghét KBH nhất nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này