1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mắt Thuỷ Tinh - Hội Những Người Đeo KÍnh - Những Người Vui Tính Nhất F177 ^^!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi boy_kinhcan2783hn, 23/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cho em vào nhà mới nhảy múa 1 tý nào
    Úi dời!!!
    Xây nhanh wa''....dưng mờ em chưa kịp bít tên ai hết áh
    Thoai...lại từ từ và dần dần vậy
    Tân gia nhà mình hơi muộn 1 chút......vậy em có cái bánh góp vui nhá
    [​IMG]
    Nho nhỏ gọi là thôi cả nhà ạh
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Anna về trông nhà ngay đi em.
    Quên chào cả nhà Mắt Thuỷ Tinh hihi, có đứa em nghịch ngợm hay chạy lung tung nên phải đi tìm sớm, nhỡ chẳng may đi đâu bị anh nào rủ rê thì toi.
    Chúc mọi người học hành và làm việc vui vẻ nhé
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Zời ơiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!
    Gọi nhắm xế
    Đã bẩu là iem về rùi mờ
    Đây cũng là nhà iem mờ
    Các anh chị ơi
    Kíu iem mớiiiiiiii
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    lão Thần Chết TC , lão chắc vẫn nhớ Kim Long này chứ ? , vậy mà dám cả gan vào nhà bắt nạt trẻ con.
    Hôm nay sáng mùng 1 , kiêng to tiếng , may cho lão đấy , khôn hồn thì lủi mau đi , .........
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Kíu j mà kíu chứ.Oánh h.
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngôi nhà mơ ước và thân yêu. Thực sự giờ đây, sau khi đã leo hết 100 tầng nhà cũ, lọ mọ tìm nhà mới KL85 mới thấy được thế nào là tình cảm. Có thể nói, từ trước đến nay. khi tham gia bất kỳ diễn đàn nào, KL85 chỉ nghĩ, đó là 1 forum ảo, tham gia để xả stress thôi, nhưng từ khi bước chân vào ttvn, rồi đùa vui xây một cái nhà cận. Đến bây giờ, khi nhà cận đã lên đến hơn 100 trang, hàng ngày, việc đầu tiên ngồi vào máy tính là về nhà cận xem tình hình như thế nào. Người đầu tiên KL85 làm quen trên ttvn thông qua nhà cận là anh KIMLONG. Rồi cũng có những hiểu lầm, những dạy bảo của anh KIMLONG cũng như cả nhà. Hôm nay, KL85 thực sự biết rằng, mạng tuy ảo nhưng tình cảm của mọi người là thực sự hiện hữu.
    Xin cám ơn anh boy_kc đã hỗ trợ KL85 xây từng viên gạch cóp nhặt được từ tình cảm mọi người. Giờ đây, nhà Cận là một ngôi nhà có hồn , có tình cảm. San sẻ với nhau những lời yêu thương, chăm sóc khi một thành viên nào đó bị bệnh, một thành viên đang rất buồn về tình cảm hay bất cứ việc gì. Chúng ta luôn chia sẽ và sát cánh bên nhau.
    Xin cám ơn những vị khách đã đến thăm nhà cận, những khi KL85 gởi những thông tin về tình hình khách đến thăm nhà, KL85 biết mọi người cũng vui và hạnh phúc như KL85. Nhà Cận xin chân thành cảm ơn và mong nhận được những lời góp ý chân thành từ phía những vị khách quý, những người luôn quan tâm đến nhà Cận, nhưng vì một lý do nào đó không thể tham gia làm thành viên chính thức. Dù đó là người chỉ vô tình ghé qua, post 1 lời chào hỏi, hay những người không có nick, chỉ những con số " đang xem diễn đàn" thì chúng tôi vẫn vô cùng cảm ơn và rất mong quý khách luôn ủng hộ và hoan nghênh nhà cận.
    Thực sự, nếu bây giờ KL85 nói, KL85 vừa post bài vừa khóc thì có lẽ các bạn sẽ không tin, Nhưng đó là sự thật, KL85 đang khóc vì có các bạn, những người đã không nghĩ đây là một sân chơi mà là một gia đình. Tuy KL85 không bao giờ có thể đi off để gặp gỡ các bạn, nhưng KL85 vẫn tin rằng , trong những buổi gặp mặt các bạn sẽ không quên dành tình cảm cho KL85.
    Một lần nữa, cám ơn tất cả mọi người. KL85 tin rằng mọi người sẽ cùng KL85 gởi tình cảm vào những bài viết của mình vì chúng ta là một đại gia đình thực sự. Chúc nhà Cận luôn là một trong những nhà đoàn kết nhất TTVN.
    Xin chân thành cảm ơn.
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mừng nhà mới
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Oáp, buồn ngủ quá, chào cả nhà, hôm nay mình ngủ dậy khí sớm nhẩy . Nhà mình dạo này đông quá cơ, đề nghị ai mà điểm danh hàng ngày nhớ đếm đủ người há, ví dụ như anh Kim Long ngoan nhất nhà, hay ở nhà thì nhớ hết đám em nhá.
  9. donal_cobain

    donal_cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chà chà KL85 có bài diễn văn cảm động ghê. Đây cũng là cái topic đầu tiên mà tui tham gia post bài nhiều thế này còn các topic khác tui chỉ vào nghịch ngợm tý rồi ù té chạy. Mong là nhà kính cận ngày càng lớn mạnh xây cho nhà cao cao mãi. Tiếc thât j KL85 lại ở SG ước gì ước gì ra HN chơi vài ngày nhề
  10. donal_cobain

    donal_cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Khì khì nhưng em sửa thành "Gái đú là phù du, thầy u mới là vĩnh cửu!!!" có được ko anh. Gái gú thì ko thể bỏ qua chứ gái đú bỏ qua là cái chắc bác nhề. Nếu bác đồng ý quan điểm em sửa nuôn cho ló lóng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này