1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mắt Thuỷ Tinh - Hội Những Người Đeo KÍnh - Những Người Vui Tính Nhất F177 ^^!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi boy_kinhcan2783hn, 23/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Cụt hứng
    Mà ai cũng chúc phúc đấy chứ nhỉ, có ai chọc ngoáy gì đâu
    @all: ng ta đang hp, ko làm gì đc đâu, chờ qua giai đoạn này rồi muốn làm gì thì làm
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    @langthangngherock : HP chỗ tớ nối về food thì chỉ toàn đồ biển, hải sản là nhìu mà cậu bít hải sản thì ngon nắm rùi. Còn nhiều thứ khác nói chung là " THERE ARE ALOT ".
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Luôn muốn mọi người nhớ đến tuyệt phẩm " Hồi Ức Dân Chơi" của Kim Long , post lại
    trang mới, ngày mới, cuộc sống mới, thay cho tất cả những lời muốn ngỏ, KimLong xuất bản cuốn hồi ký âm nhạc, vâng , "Kim Long Hồi Ký " với tiêu đề : " Con đường đã qua " - viết cho Tình Yêu vừa rời xa của anh !
    Tất cả những tâm tư, những kỷ niệm,những ngọt ngào cay đắng, những nụ cười ,những giọt nước mắt, những vòng tay âu yếm,những phút giây giận hờn của Tình Yêu sẽ được gửi tới quý vị khán giả bằng chính những câu hát đầy ý nghĩa .
    ( Xin lưu ý, cấm trẻ em dưới 18 tuổi , và nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức khi chưa có quyền của tác giả , tác phẩm chỉ lưu hành nội bộ )
    Vâng ..... cái gì cũng có cái bắt đầu của nó ............... khi chưa gặp em thì ....
    Ngày tháng buồn cứ dần trôi mãi
    Kiếp phong trần ai làm bạn cùng ta?
    Bước đường đời bao nhiêu nguy hiểm,
    Chuyện giang hồ bao kẻ thị phi,
    Tháng ngày cứ trôi khiến cuộc đời thay đổi
    Mối tình đầu xưa đã vỡ tan,
    Đời kiếp này lấy ai làm bạn ???
    Sống bơ vơ lạnh lẽo 1 mình anh .....​
    Nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau, anh thấy tim mình ứa lệ .......họ bên nhau thật hạnh phúc,cùng nhau ngắm những "Chiếc Lá Mùa Đông " - http://youtube.com/watch?v=s6z6gUoX3YQ[/url] ,vai sánh vai như đang dạo bước trên thiên đường của riêng họ, còn anh, vẫn bàn chân lạc bước trên những con phố đã quen với bước chân của 1 chàng cô đơn lạc lõng đi tìm thiên đường của chính mình với 1 ý nguyện trong tim " Thiên Đường Tìm Đâu "- http://youtube.com/watch?v=70jvuk-6Wgs[/url] Theo dòng xoáy của thời đại, anh làm quen với Intenet, chat chit , .......... cái cảm giác thật thú vị :
    Chờ mãi chẳng thấy bé lên,
    Anh ngồi ,bàn phím chênh vênh nhớ nàng,
    Hà Nội trời nắng chang chang.
    Mồ hôi nhỏ giọt chờ nàng của anh......​
    Rồi cái chuyện tất yếu của những lần chuyện trò qua mạng , những cuộc hẹn hò ..... hẹn hò..........
    Nhưng những lần gặp thoảng qua đó cũng chỉ đc 1 lần với mỗi một người mà " Không Có Lần Thứ 2 " - http://www.youtube.com/watch?v=ClZRr5UlxtE[/url ]
    Bởi :
    Tình Online là tình mơ ảo
    Anh nhớ gì khi chỉ biết nick em??
    Tiếng lóc cóc gõ trên bàn phím
    Sau câu chào anh nói tiếng " I love you"
    Em ơi, tình Online là gì nhỉ?
    Nick đổi rồi tình biết tìm đâu?
    Tình Online mãi chẳng là vĩnh cửu
    Log Off rồi tình mãi mãi chìm sâu​
    Chán nản với mong muốn tìm Hạnh Phúc, 1 ngày nọ anh chợt dừng bước tại 1 " Góc Phố Buồn " - http://youtube.com/watch?v=YPnujqlq83s[/url ]
    Và ...... điều gì đến cũng đã đến, anh đã gặp em ,
    "Được gặp em phải chăng bởi duyên số
    Gặp em rồi anh mới hiểu được Tình Yêu
    Tình Yêu đến chợt như hơi thở,
    Chợt đến ,chợt đi, chợt bất ngờ
    Anh đâu cần lời thề non hẹn ước,
    Mà chỉ cần những giây phút ở bên em. "​
    Cánh của thiên đường đã hiện ra trước mắt, em đã đến bên anh, lúc này đây.anh chỉ muốn nói với em rằng " Take Me To Your Heart " - http://youtube.com/watch?v=sunBP1WV5M4 [/url] - hãy dẫn anh đến trái tim em .......
    Tình Yêu của chúng mình thật ngọt ngào .
    Có 1 ngày trời đất nhẹ tênh,
    Mây lênh đênh rong chơi cùng với gió,
    Có 1 ngày chú dế mèn trên cỏ,
    Ngửa mặt nhìn trời 1 khúc hát vu vơ,
    Có 1 ngày anh bỗng tập làm thơ,
    Gửi đến cho em nỗi nhớ và lời hỏi nhỏ
    Hạnh phúc này đây có thật hay mơ???​
    Người ta nói giận hờn là gia vị của Tình Yêu, anh và em cũng vậy,cứ mỗi lần giận nhau xong, tình cảm của chúng mình lại như nhiều hơn trước, bởi cả 2 chúng ta " Dẫu Có Lỗi Lầm " - http://youtube.com/watch?v=t2bFYPU84EU[/url] nhưng giận nhau , xa nhau , anh luôn phải gặm nhấm những " Nỗi Sầu Đêm Vắng " - http://youtube.com/watch?v=T5eTrhydB6A[/url] , nên cuối cùng , anh vẫn " Thật Lòng Xin Lỗi Em " - http://youtube.com/watch?v=SVp5c62nfYo[/url]
    Thế rồi ....., trải qua một " Mùa Đông Yêu Thương " - http://youtube.com/watch?v=T3C03CmiRsI[/url] , cái " Tình Yêu Mang Theo " - http://www.youtube.com/watch?v=NQ7qR97pt0o[/url] của chúng mình , đã bắt đầu rạn vỡ ......cũng chỉ bởi
    " Tình Yêu như thể rút thăm,
    Rút trúng thì sướng , rút nhầm thì đau "​
    Có lẽ anh và em ko phải dành cho nhau, anh và em sau khi cùng nhau bước qua cánh cửa thiên đường tình ái, dường như đã chia 2 đường mà đi , em cao sang quyền thế , anh nghèo túng bơ vơ ,
    " Vành SH đâm nát đời trai trẻ
    Dép Nót Phệt dẫm nát tuổi thanh xuân
    Nước đẫm máu khóc cho tình rơi lệ,
    Hận anh nghèo không mua nổi tình em ..... "​
    , Và em đã đi theo 1 gã nhà giàu, mặt nhăn nhưquả táo tàu, Giờ đây anh mới nhận ra rằng, những lời yêu em nói với anh khi xưa cũng chỉ là " Lời Yêu Gian Dối " - http://youtube.com/watch?v=KVzykiqwwx4[/url] , Ôi đau , đau .......
    Biết lỡ yêu rồi khó nào phai
    Tình anh em ngỡ tháng năm dài
    Yêu em trong mộng lòng tan vỡ
    Tình quên men rượu dáng xum vậy
    Cõi lòng tan nát hỏi ai hay ??
    Thì thôi yêu mãi phút giây này,
    Lẻ loi hoang vắng tan giấc mộng
    Anh về vỡ lẽ người mới hay , Yêu 1 người ôm 1 người, ,,,,,,,​
    Biết làm sao đây , khi mà " Em đã trôi xa " -http://youtube.com/watch?v=ZjfI0BUROY8[/url] , Cuối cùng thì anh lại trở về với con đường quen thuộc năm xưa , nhưng trong tim đã mang 1 vết thương ko bao giờ lành miệng, anh vẫn phải đi, bỏ lại sau lưng tất cả ,
    Bỏ lại thơ yêu bỏ lại buồn
    Bỏ lại những ngày quá yêu thương
    Gói tàn kỷ niệm đem ra biển
    Thả xuống hoàng hôn vạn nỗi buồn​
    .
    Tình Yêu - Ôi ! Anh đê mê vì cái hương vị ngọt ngào nơi chót lưỡi đầu môi, để rồi vô tình nuốt cái vị đắng của Tình Yêu vào thấu tim gan !
    CẢm ơn em ! Anh đã hiểu cuộc đời .. anh sẽ vẫn đi tiếp con đường , Hạnh Phúc vẫn đang chờ anh , anh sẽ đi, bởi anh biết nhân gian này , " Đâu chỉ có mình em " - http://youtube.com/watch?v=syVaFZplKLM[/url] ..................
    ..........The End ..............
    (Trong nội dung có 1 số đoạn hư cấu )
    Sản Xuất Bởi KimLong Production
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chú ý : nhiều người sẽ thắc mắc tại sao vừa mới thành hôn mà đã post cuốn hồi ký lên đây, xin thưa nó có 2 mục đích:
    1. Coi như 1 phút tưởng niệm cho mối tình đã qua để dồn hết tâm trí cho cuộc tình mới đắm đuối hơn, nồng nàn hơn , mãnh liệt hơn ............
    2. Nằm trong chiến dịch quảng cáo và khuyếch trương tên tuổi KimLong Production, đưa KimLong Production đến với mọi người, mọi nhà,mọi nghành . Lấy Vợ rồi, cũng cần tiền nuôi Vợ chứ
  5. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ dữ dội của tớ!
    Kính thưa cả nhà kiếng cận! em là new member. Tranh thủ cả nhà đi vắng em post bài này lên chủ yếu là để mang tiếng cười vui đến mọi người và cũng để có bài ra mắt. ! câu chuyện có thật của tớ 100%.
    Trưa nay tớ lượn về căn nhà cũ để lấy tiền thuê nhà tháng này. Vừa về đến ngõ thì gặp 1 cố nhân. Chú Lạc - 1 người chú hàng xóm xưa, chú kêu lên :
    A ! thằng cuội về ngõ chơi.
    Rồi mời tớ vào nhà uống nước. Hỏi han linh tinh 1 lúc thì con gái chú ý đi học về, chú nói : Trang này ! đây là anh Cuội đă làm cho bố có vết sẹo này ! Sau này con nhớ trả thù cho bố!.
    Ôi ôi con bé đó, kháu thế, em nó sinh năm 90 đang học lớp 11 trường Năng khiếu Trần Phú. Hồi bé trông bẩn bẩn thế mờ bi giờ xinh thế này. Nó lườm đểu tớ có vẻ tức tức nhưng cũng ra vẻ vui vui
    Hồi còn bé, ở ngõ Cột Đèn, biệt hiệu của tớ là Cún con, Cuội. Cún là vì tớ tuổi Tuất hồi nhỏ trắng trẻo mũm mim xinh zzai, còn Cuội thì ko phải tớ nói dối như Cuội mà vì tớ hay mưu mẹo, lừa đảo, tụ tập bọn nhóc phá làng phá xóm. Nghịch đến nỗi mẹ tớ phải bán tớ vào nhà Chùa cho đỡ nghịch ( nhưng vẫn thế ).
    Cái sẹo ! nó nằm ở mép trái miệng chú ý. Ha ha 1 kỉ niệm hùng tráng của tớ. Các cậu còn nhớ hồi còn đi học cấp 1 ko ? thằng nhóc nào cũng phải mặc quần soóc bò, áo trắng. Cứ mỗi lần đi học về đến ngõ là tớ và thằng Cường vổ- 1 thằng bạn nối khố bị chú ý bắt lạt, tụt quần ra búng vào chỗ í í đó, rồi chổng cái mông trắng hếu lên trời ngóay ngóay trước mặt mọi người đi đường,... zơ ơi là zơ. Được rồi cứ nghịch cái í của ông đi rồi sẽ biết tay.
    Tớ nhớ như in vào Tết năm 1993, hồi đó Nhà nước mình chưa ra lệnh cấm đốt pháo Tết. Tớ đă lên 1 kế hoạch trả thù ngọt ngào, lấy 1 quả pháo tép, rồi moi 1/2 ruột điếu thuốc lá ( các cậu nhớ hồi xưa còn có lọai thuốc Sông Cầu ko?). Tớ nhét quả pháo đó vào và lại nhồi ruột thuốc lá vào?làm đựơc 4 điếu. He he chiều mùng 1 hôm đó tớ và thằng Cường vổ, Tuấn lợn ra nhà chú í chơi, 3 thằng rất ngoan cứ lượn lờ ngoài cửa để chú í gọi vào lì xì cho. Lúc vào tớ nói vài câu chúc Tết rất lịch sự, sau đó đưa cho chú ấy 4 điếu thuốc lá bảo là ăn cắp của Bố để biếu chú í mong rằng chú ư ko trêu bọn tớ nữa. Chú í có vẻ thích và bảo ngoan. Hê hê, tớ nhớ lúc đó định chào về rồi. Nhưng thằng ngu Tuấn lợn, nó thèm ăn mấy cái hoa quả mà ko chịu về. Đang nhăm nhe hút điếu thuốc của thằng cháu qúy hóa và xem Ti vi, bọn tớ thì lo lắm cơ! sợ pháo bị sịt thì toi. Và và? các cậu bít kết quả rồi chứ! điếu thuốc đang ngậm trên miệng bỗng nổ cái : Đoàng ! ha ha. Chú ta hình như ko còn 1 giọt máu nào, chết đứng! bọn tớ phá lên cười và chạy mất vì sợ. Ôi thôi ! chú vào tận nhà vừa là để chúc Tết vừa mang cái mõm sưng vù ( hình như có chảy máu ) để chúc.... Tớ bị ăn 1 trận đòn nhớ đời. Vừa sướng vừa khóc.
    Chú ấy bảo con gái trả thù hê hê, có mà gả cho cháu đê thì may ra.... Hế hế.
  6. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được HECTORVIET sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 07/09/2006
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    @ anh KL : sao em cứ đọc thơ của anh viết là em tức thế ko biết. Cái tội em dốt văn lên thấy ai nói hay là em bùn. Hồi trước em nhìn thấy avatar của anh thấy anh cầm điếu thuốc phì phà phì phèo ghét thật, nhưng hôm nọ xem thấy mẹt anh trên ảnh thấy cũng... hì hì ( em ko dám gây sự với anh đâu nhá, chỉ đùa vui thui )
    Em nghịch post đại cái ảnh em mới chụp tuần trước ở trên HN lúc đưa cô bạn về nước cho cả nhà xem mặt em lì lì như nào Hé hé
    Sân bay Nội Bài
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chạy thôi hục hục
  8. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    chài, nhà mìn btối đi chơi hết roài, làm tí GB & trông nhà zậy.
    Vừa mới nghịch ngợm Vinaportal với Ringtune.
    Nhà mình ai dùng Vina thì nhanh chân đký nhé
    http://vinaphone.com.vn/view.jsp?g=rbt&p=register
    Từ nay đến hết t9 là thử nghiệm====>Free đký, free chọn bài.
    Còn sau đó thì mỗi ngày mất 300VNĐ/ngày thuê bao Ringtune.
    Ai nghe Vì Yêu thì call nha: 0912 046 031
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá cả nhà nhá!
    KimLong anh yêu của em nói là nuôi em đấy

    Mai em xin nghỉ việc để đi ọp nai với cả nhà
  10. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tập 1: Một bát bún trộn, 1 cốc trà đá, 2/3 đĩa nem chua rán, 1 cốc hoa quả dầm.
    Tập 2: 1/3 túi bánh gấu, 2 cốc nước lọc, 1 scotti, 1 cốc sữa, 2 quả hồng, 1 icetea
    Tập 3: 20 viên becberin
    Thôi chào cả nhà, tôi đi ngủ sớm đây, mà chả biết rồi tối nay có ngủ đc ko nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này