1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội mèo chiến!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 16/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hội mèo chiến!

    Mèo là loài động vật có bản năng chiến đấu tuyệt vời ! Không kể những con mèo cảnh béo ú và đù đẫn, chúng là những kẻ săn mồi siêu hạng, một chiến binh tuyệt vời! Có ai đã từng thấy 2 con mèo đánh nhau chưa nhỉ? Những cú vồ, những cú tát, những cú lắc mình tránh đòn và phản công. Móng vuốt và răng nanh, đôi mắt long sòng sọc khi say máu ...

    Tôi có một con mèo, đã chiến nhiều trận mà ít sẹo trên nguời:
    - Cân nặng khoảng 6 kg
    - Dài thân(khi đứng bình thường) ~ 50 cm.
    - Cao 25 cm (khi đứng)
    - Móng vuốt và răng rất tuyệt chô việc chiến đấu.
    - Giống đực
    - Màu lông: khoang trắng vàng.
    - Tuổi : 14 tháng
    - Cấp độ chiến đấu: không rõ vì không có tiêu chuẩn, chưa thua trận nào.

    Có ai cùng sở thích thì nhào vô đây, nếu cần nhắn tin qua tin nhắn của ttvn. Những con mèo thua trận sẽ tuỳ theo tình trạng sức khoẻ mà xử lý, dù sao thịt mèo vẫn ngon!


      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Oan oan tương báo bao giờ mới dứt.
    Đã có MUFC rồi lại có AntiMU chẳng lẽ bây giờ đã có hội yêu mèo rồi lại có Anti mèo hay Anti hội yêu mèo nữa sao.Thiện tai thiện tai.
    Có chọi gà,chọi chim,đá dế,chọi trâu bây giờ bác này còn phát minh ra cái "hội mèo chiến" này nữa.Bác có nhu cầu em mượn con mèo nhà hàng xóm đến nhà bác làm sới,bác mà làm cho 2 con mèo đó đánh nhau được thì em bái phục bác(không dùng doping nha)
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Bác này khiêu khích hội yêu mèo rồi.THể nào rồi cũng có đấu khẩu cho mà xem.Chẹp chẹp,thiện tai thiện tai.
    I'm learning to live without you now
    But I miss you sometimes
    The more I know,the less I understand
    All the things I figure out,I'm learning again!!!
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đấu khẩu để mà làm gì với cái kiểu khiêu khích này khi người ta có thời gian làm nhiều việc có ích hơn, VD như khoá topic?
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này