1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội mèo độc thân

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Forever_2XT

    Forever_2XT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu rùi có được gọi là độc thân ko nhỉ
  2. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    thần kinh rung rinh
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Ờ hum qua ôm thử một người và bị cho ngay một câu em không biết ôm à ? hic hic có lẽ thới gian quá lâu khiến cho mình quên mất phải thể hiện tình cảm với bạn khác giớ đã không còn biết cách roài . Đúng là mai mãi độc thân thôi
  4. z7seven

    z7seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    khổ thân mèo nhỉ, tình hình này thì độc thân còn dài
  5. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chán , chán như con gián . Đến giờ tôi vẫn chưa tin là sang 1 ngày mới , mình đã để em rời xa khỏi tầm tay . Càng nghĩ càng không hiểu lý do tại sao . Ước gì bây giờ chưa chia tay thì có lẽ tôi đã có 1 mùa đông thật ấm áp biết nhường nào . Có lẽ trong đời tôi chưa có 1 mùa đông ma` cảm thấy lạnh lẽo , trống trải cô đơn như bây giờ .
    Từ lúc chia tay toàn lang thang , cô đơn , về nhà thì cả nhà đã ngủ , chỉ gặp người thân lúc tỉnh dậy , đành răng , rửa mặt , tắm , rồi lại đi . Thỉnh thoảng đi chơi cùng mèo , bánh mì cháy .... vẫn vui vẻ nói , cười nhưng đau , đau 1 mình , buồn giáu kín trong lòng . Không bao giờ tôi chịu nói ra cả vì không muốn mọi người vì mình mất vui . Tôi là thế , buồn thì buồn 1 mình , không bao giờ làm cho người khác buồn , mất vui vì mình
    Bây giờ thì tôi tự nhủ rằng mình sẽ khong bao giờ dẫm chân vào sai lầm đó nữa , sống 1 mình cũng có cái thú vị đấy chứ . Quyết định bây giờ sẽ là 1 con người mới cho em cảm thấy hối tiếc vì đã rời xa tôi , vì đã để tôi đau .
    Mèo ơi , bây giờ cho tớ xin chân gia nhập hội độc thân nhá . Tớ hứa sẽ là 1 thành viên tích cực của hội .
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý chấp nhận thành viên Trối Lồi vào hụi
    Post sơ yếu lí lich lên
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    chẹp lâu lắm mơi quay lại... ờ cũng khoảng 1 tuần... nhớ wá cơ he he he
    bi h mình vẫn độc thân... cố để ... vẫn độc thân
  8. bluecrush

    bluecrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ban oi minh moi dang ki trong ttvnol .MInh muon tham gia hoi meo doc than va muon ket ban voi cac ban thi lam the nao .Cac ban giup minh voi.Cam on cac ban nhe
  9. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ừhm ... nói mới nhớ .. mùa đông sắp đến rồi ... mau đi tuyển gối ôm & lò sưởi 37''C ...
    mình cũng single ! Chán ngồi bắt gián ăn !!!
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hị.... hình tượng hoá người yêu như gối ôm và lò suởi thì vứt roài...... Anh nì chắc fải vào hội độc thân suốt đời quá!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này